1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Bắc Dấu Yêu Chuyến đi cho 10 năm chờ đợi (1100 KM)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tinh.tran, 13/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinh.tran

    tinh.tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến Sơn La : Từ những năm 2001-2002, đi rất nhiều. Và lọ mọ cả vào rừng rất nhiều. Thời điểm đó người tiêm nhiễm cho mình chính là ông anh giai " Chuyên làm hoa lan rừng ". chính là cái lão trong bài này http://www.anninhthudo.vn/Phong-su/Vua-phong-lan-dat-Ha-thanh/331100.antd b-(. Rồi học hành sự nghiệp và mải chạy theo bát cơm bát cháo đã làm nhụt cái chí lang thang của tuổi trẻ ngày xưa. Ngoảnh đi ngoảnh lại thoáng cái đã 10 năm. Vậy là 10 lần lỗi hẹn với Tây Bắc. Cái việc đi nó như là 1 cái sự " đến là phải đi ". Một bữa rượu, mấy cái gật đầu đánh rụp. Vậy là sáng hôm sau lên đường từ 4h30 tại Bắc Ninh. Tôi chẳng kịp về nhà, không kịp lấy quần áo. Máy ảnh...Thôi không sao 3 ngày ngồi oto là chính cũng không đến nỗi nào. Cái quan trọng là ảnh. Thì chỉ có 1 chú máy du lịch cổ lỗ 6.0 Megapixel, và 1 chiếc Nokia X6. Vậy là "chấm hết ". Đành chịu vậy. Tôi tắt điện thoại trong 3 ngày. Bỏ lại hết công việc. Không liên lạc với ai. Và cũng chẳng ai biết mình đi đâu " nếu ai tinh ý " chắc sẽ phỏng đoán. Vì mình đã nói nhiều về việc " ra đi " như thế này roài. Vậy là bắt đầu như thế !:-ss

    Để thực hiện được 1 cung đường như thế này. Với thời gian 3 ngày 2 đêm. Thực sự chúng tôi phải dùng đến Oto. Và tất nhiên phải vạch kế hoạch rõ ràng. Vừa đi chơi, kết hợp công việc. Một cung cuối năm đầy thú vị với tôi, Thực sự sau 10 năm chờ đợi, khát khao mới quay lại được Tây Bắc Dấu Yêu. Cảm xúc lúc này đây vẫn còn lâng lâng. Và lần sau hy vọng sẽ không là Oto và vội vã như lần này : Cung đường vạch ra theo dự kiến : Bắc Ninh - Hà Nội - QL32 - Cổ Tiết - Thu Cúc - QL 32B - QL37 - Phù Yên - Bắc Yên - QL 37 - QL6 (Mai Sơn) - TP Sơn La - Thuận Châu - Tông Lệnh (Tỉnh Lộ 107) - QL 279 - Mường Giòn (Quỳnh Nhai) - Than Uyên - 279 - Tuần Giáo - Phạ Đin - Sơn La - Sông Mã - QL6 - Mộc Châu - HN.
    Thời Gian Dự Kiến : 4 Ngày 3 Đêm.
    Phương Tiện : Daewoo Lacetti ^:)^
    10/01/2012 :4h30 sáng Xuất phát từ Bắc Ninh, à ơi ở HN chán chê " Đem theo quà cáp để biếu ". 6h30 mới đi được.
    Quãng đường không có gì đáng nói cho đến khi tới Phù Yên và 30Km tiếp theo tới Bắc Yên.
    12h30 chúng tôi có mặt ở TT Bắc Yên. Được ăn cơm "chém " ở quán phía bên tay trái Gần chân dốc có biển đi về Tà Sùa. " Mịa " đi Oto bao giờ cũng bị chém nghọt. Quán đấy vẫn nằm trên trục chính QL37. Mong bà con lưu ý. Cung đường bắt đầu đẹp dần khi chúng tôi men theo QL 37 ra đường 6 : Chắc khoảng 50-60 Km. Xin chậm mấy bức ảnh tại khu vực này. Sẽ Post sau !
    Một cô bé cưỡi chú trâu trắng " Hoành Tráng quá " cười rất tươi
    [​IMG]

    Tiếp nào :[​IMG]

    Còn 1 số Hình ảnh nữa nhưng chưa nhận được data từ chú X6 nên tạm up hai cái ảnh trên cái máy ảnh ghẻ vây. Không lại không có gì để nói.
    Chúng tôi tiếp tục qua Hát Lót - Mai Sơn - rồi rông thẳng lên Sơn La - Chạy sang Thuận châu. Cay cú nhất lúc này là Mận và Đào ở đây đang rất đẹp. Nhưng máy ảnh thì hết PIN=)):-c.:((. Thôi đoạn này đành kể bằng mồm vậy. Ly kỳ hấp dẫn lém ! (Sẽ có ảnh đào mận chụp bằng nokia X6 trong vài hôm nữa ). Ý định rẽ ở Tông Lệnh Qua TL107 sang QL 279 để chạy Than Uyên tan vỡ khi nghe dân tình bảo không thể đi được. Lúc này đã khoảng 4h30 Ngày 10/01/2012. Đành phải đi qua Thuận Châu khoảng 14Km. có 1 đường rẽ cắt ngang sang 279 : khoảng 24Km .[-X
    Con đường này rất quanh co, bé " Nếu Offroad thì vô đối. Nhưng Lacetti thì ọp bằng niềm tin và hy vọng. Tôi quên mất địa điểm chỗ rẽ này. Đây đúng là con đường cực hình. Từ lúc đó ra được đên quốc lộ 279 đúng 1h.
    Trời tối, biển chỉ tới Quỳnh Nhai 30Km. Tiếp theo là Than Uyên 100km. Ặc~X. anh em động viên xế chạy thật lực để tới Than Uyên - Vẫn chạy 279 đi qua Mường Giòn. Thật tiếc là ở đây có cây cầu mới xây tuyệt đẹp. Mà không thể chụp vì máy ảnh đã hết PIN. Đến Quỳnh Nhai chúng tôi đi khoảng >30 Km đến Mường Giòn. Hỏi đường vì có cái Ngã 3. Chao ôi...
    Đường vào Than Uyên không thể đi vì đập thủy điện bị tràn. Xe 2 cầu thì ăn được, chứ con Lacetti thì chỉ có nước ^:)^
    Đau khổ vì lúc này đã khoảng 8h. Than Uyên phía trước còn 50Km. Đau quá...Đi quay về mà Quỳnh Nhai ngủ thôi. Và Từ đó cung đường đã thay đổi. Chúng tôi dự tính sáng hôm sau sẽ chạy về Tuần Giáo, Qua Phạ Đin về Mường La và quay ra Sông Mã. Bỏ Cung Than Uyên vậy.
    Tối đó về Quỳnh nhai là 9h. Ăn cháo vì ko còn gì. Tìm mãi mới được cái nhà nghỉ " Sơn Trang " gì đó ở cuối thị trấn chỗ ngã 3 rẽ phải. 70k/Người. 5 thằng được 1 cái phòng rộng chắc phải 100m2. từ bé đến giờ chưa ngủ cái nhà nghỉ nào rộng thế. Mỗi thằng 1 giường 1m2~X=))
    Và sáng đó ở Quỳnh Nhai " Chỉ có thế này " : Và có 1 quán cháo, bún lòng ở đầu thị trấn " khá ngon". TT Quỳnh Nhai mới xây dựng lại. Vì thị trấn cũ bị ngập, rất đẹp và hoành tráng.
    Ngồi trong xe " Trong khuôn viên huyện ủy " trên đỉnh 1 quả đồi cực kỳ hoành tráng "
    [​IMG]

    Cảnh sắc không hấp dẫn lắm nên bắn bừa bãi : [​IMG]

    Xong mấy việc ở đây " Vì tiện thể " chúng tôi quay về Tuần Giáo.
    Và đây là Phạ Đin và Đường 6 :
    Gần đỉnh " Sương mù dày đặc " chỗ view này cách đỉnh khoảng 100-200M
    [​IMG]

    Lần lượt thay nhau tự sướng show hàng : " Gió mạnh và khá lạnh "
    [​IMG]

    Thay người nào : [​IMG]

    Lấy cái biển Thuận Châu cái :
    [​IMG]
    Hai thằng này tự sướng lại nhắm mắt =))
    [​IMG]
    Và tôi : Làm nhắng " chuẩn bị bay "
    [​IMG]

    Và bay thật : Suýt rơi : Đoạn này dễ sạt lắm b-(
    [​IMG]

    Đường về Thuận Châu mờ mịt trong sương :
    [​IMG]

    Và đây là cái vực : ^:)^:-w
    [​IMG]

    Về đến Thuận Châu là 10h30. Rẽ qua phòng GD huyện gửi quà. Chúng tôi đi tiếp về Mường La. Trên đường đi 1 đồng chí contact với phía Than Uyên. Báo cáo là bọn em đến nhưng đường ngập phải quay ra.
    Được chỉ đường ngay : Em phải chạy đường Mường La. Qua tỉnh lộ 106. chạy 1 mạch về Sơn La và rẽ đi Mường La. 40 Km
    Đến đó gần 1h. ăn cơm ở 1 quán khá ngon và rẻ. Gần chỗ rẽ vào phòng GD. Đối diện quán cơm là 1 "ổ yêu tinh nhện" nhá >:D:D<
    Chúng tôi quyết định không bỏ cung Than Uyên. Và TL 106 lại là 1 con đường gây kinh hãi vô cùng : :-??
    Này thì đá trầm tích : Nhìn hùng vĩ lắm !
    [​IMG]

    Giá mà có cái máy ảnh xịn : Đẹp lắm ý dưới chân nóa là sông Đà xanh biếc !

    [​IMG]

    Góc cua :
    [​IMG]

    Một cái thác nhỏ đẹp tuyệt : "Chỗ này bạn mà hú lên sẽ có tiếng vọng " Thôi rồi luôn :((
    [​IMG]

    Thác cũng cao lém đó :
    [​IMG]

    Lại tự sướng cái nhể :
    [​IMG]

    Mùa hè chắc phải đẹp thôi rồi lượm ơi !

    [​IMG]

    Đến đoạn làm Thủy điện " Đi như tra tấn Lacetti : Đường sạt lở ầm ầm. Không có đai chắn. Sợ kinh hồn. Nhìn xuống lòng sông . Mọi thứ đều bé xíu. Có phải Thủy Điện Nậm Chiến ko nhỉ ?

    Nhìn đoạn này ai sợ độ cao sẽ rất sợ. Dưới chân thẳng tắp luôn !
    [​IMG]

    Híc cái cẩu bé xíu :
    [​IMG]

    Có 1 một chuyện kể thêm ở đây : Sợ đường không đi được 1 thằng em xuống hỏi đường 1 anh công nhân. Xác nhận là đi OK. Tớ đi men theo bờ vực lò dò để định chụp thêm. Thấy anh ta tươi cười. Tay cầm 1 sợi dây thừng to bằng 3 ngón tay. Quái lạ mình nhìn xuống nhòm xem ông này cầm cái dây ấy kéo cái gì.=))
    Hoảng hồn. Dưới đó là 2 anh công nhân đang khoan đá. Dưới chân họ là vực thẳng tắp. Dây thừng được vòng qua 1 cái xà beng. Khoan thì rung bần bật. Hoảng hồn vì An Toàn Lao Động. Định chụp mà sợ giám sát của họ thu máy ảnh. :((
    Đường khó đi. Đến Than Uyên cũng khá muộn, xong việc quà cáp. chúng tôi phi về MCC ngủ : 40Km
    Tại chỗ ngã 3 Than Uyên MCC Mường La, nhà bán nước có 1 cô bé xinh quá. Làm cả ngọn ngẩn ngơ bàn tán mãi cho tới MCC mới thôi.
    Đường về MCC :
    [​IMG]

    Và Quay lại Than Uyên :
    [​IMG]

    Tối hôm đó chúng tôi lấy 1 phòng 2 giường tại Nhà nghỉ Hương Giang. ăn thịt chó tại 1 quán khá ngon và rẻ ngay đầu MCC (Phía than Uyên đi về). 5 thằng 5 chai O độ rượu. Thấy ổn ?[:D]
    Có tý men bắt đầu dìm hàng nhau nào :
    Bệnh quá :
    [​IMG]

    30 tuổi mà vẫn nhí nhố :
    [​IMG]
    Không kém cạnh :
    [​IMG]

    Phát này thì đỡ bằng niềm tin :
    [​IMG]
    Chụp vội buổi sáng :
    [​IMG]
    Quả núi phía sau NN :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sương sớm :
    [​IMG]

    [​IMG]

    Ra đi trong uể oải : " Thằng cu em bị mình di rượu cho :mad:-)"
    [​IMG]

    Chụp vội 1 ngôi nhà chỗ đổ xăng :
    [​IMG]

Chia sẻ trang này