1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Bắc, Điện Biên - 60 năm cái Tết *****

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Chitto, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Trên đường từ Tuần Giáo vào Điện Biên, cách ĐB 15km là lối rẽ vào Nà Nhạn, hồ Pa Khoang, rừng Mường Phăng, thêm 25km nữa nơi là sở chỉ huy chiến dịch ĐBP của tướng Võ Nguyên Giáp và Hoàng Văn Thái. Đường này đã làm đẹp.
    Tuy vậy đi theo đường tắt từ ĐB thì chỉ có hơn 20km. Mấy chú xe ôm dưới chân đồi D1 nhất quyết bảo đường này đã sạt rồi, lầy lội, không nên đi, "Một bước xa bằng ba bước lội". Nhưng quyết định vẫn cứ đi. Ai dè đường đẹp quá. Tuy có chỗ sạt, ôtô không đi được nhưng xe máy thì vô tư. Đi lên trong mây, trong mù, cây cối xanh rì.
    Đến Mường Phăng thì nắng đã lên. ...
    [​IMG]
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hầm và lán của chiến sĩ thông tin liên lạc.

    [​IMG]
    [​IMG]
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tại đây, một câu chuyện cảm động đã xảy ra.
    Chuyện rằng, trong đoàn có một gã đeo kính, mà ta sẽ gọi là .
    Gã đang thơ thẩn trong rừng Mường Phăng, theo gót chị em, lần mò tìm tòi tọc mạch. Bỗng một giọng nhanh nhảu chen vào giữa, ra sức giới thiệu các nơi. Gã quay ra, thấy một cậu bé mặt rất thông minh, ánh mắt sáng long lanh (nhưng xem chừng lớn lên thế nào cũng cận). Cậu bé mặc áo trắng, tay xách chai rượu Sướng ngâm quả Tình yêu. Gã thấy ngờ ngợ quen quen.
    Giọng cậu bé liên tiếp không ngừng. "Nơi đây là lán cụa cạc chiên sí thông tin liên lạc, có mười lăm chiên sí, ngày đêm làm việc. Hầm cụa cụ Giáp cách đây...."
    Gã thấy quý đứa trẻ này, quay sang hỏi tên tuổi nó. Thằng bé hồn nhiên bảo "Mẹ cháu đặt tên cháu là Hà Mong Anh, cháu năm nay mười hai tuổi ạ"
    Gã giật mình. Thế cháu người dân tộc gì?
    "Cháu người Thái đen ạ.
    Thái đen Thái trắng Thái Bình
    Ba Thái đồng tình xây dựng Điện Biên ạ"...
    "Thế nhưng mẹ cháu lại bảo:
    Thái đen Thái trắng Thái Bình
    Hai Thái đồng tình đẻ một thằng cu ạ".
    Gã bỗng thấy đầu óc quay cuồng. Trời đang nắng giữa trưa mà bỗng như đêm tối đổ xuống đầy quanh đây. Gã bấm ngón tay. Đúng 12 năm rồi. Mười hai năm trước, khi mới mười bảy tuổi (gã vừa đến tuổi 29 ngày hôm kia) gã đã gặp một cô Thái đen trắng trẻo xinh tươi, đoàn văn công Điện Biên nơi quê nhà Thái Bình của gã, khi đó gã còn trẻ quá và chưa có kinh nghiệm phòng chống.......
    ........ Cô ấy đã nói "em là Hà, em mong anh, em mong anh lắm.....
    .... Hà Mong Anh.............Mong Anh.............
    ..........Gã giật mình tỉnh dậy. Trước mặt gã, một bà Thái đen váy xống lôi thôi cầm tay thằng bé. Gã cố hình dung khuôn mặt xinh xắn ngày xưa, mà tịnh không thấy nét nào cả.
    Mẹ thằng bé làu bàu "Đã chả mua được đồng nào lại cứ túm lấy nó thế hả?"
    Gã ngơ ngẩn hỏi lại, "Hà Mong Anh, mong ai, Hai Thái là Thái nào???"
    "Mong nhớ gì. Tên nó là Hà Mông Anh. Tao người Thái trắng, không hà vào mông thằng bố nó người Thái đen thì còn xơi mới đẻ ra nó". Bà kia cấm cẳn rồi bỏ đi.
    Gã vừa mừng vừa tủi. Gã lủi thủi đi mua chai rượu Sướng....

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 08/09/2005
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    [​IMG]
    Lán và hầm Đại tướng
    [​IMG]
    (Thằng bé và chai rượu Sướng ôm khư khư..... )
    [​IMG]
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 08/09/2005
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Phải chăng đây mới là cô văn công Thái trắng năm xưa???
    [​IMG]
  7. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn E !
    Ngoài việc nhập hội theo tính cộng đồng, khi nào về HN. A và E đi đâu để học tập nghiên cứu "kinh dịch" hay lên đỉnh núi chăng ?
  8. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    EM à !
    Ý kiến đó chỉ là cá nhân A thôi ( A vẫn ko thay đổi quan điểm), nhưng A vẫn phải quyết định theo tập thể thôi. Nếu E có dịp thì đến thứ 7 này đi offline đi. A ko có ý định câu kéo ai đâu, tiện thể sang học hỏi các bài viết của mọi người mà thôi.
    Thế nhé !
  9. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chú DHLV giỏi quá nhỉ. Anh gạ gẫm cô Poison đi chơi cùng bọn anh gẫy lưỡi chẳng được. Chú lơ ngơ vào đong mất cô em xinh nhất box của bọn anh rồi.
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Bác chitto ơi, post ảnh tiếp đi. Em trưa nay định viết một số cảm nghĩ về chuyến đi nhưng lại mải dưa lê dưa hấu với mấy bà ở công ty, bi giờ thì tới giờ làm rùi. Nhưng cũng tranh thủ resize lại đống ảnh để em Nhím post lên. Em phải cố gắng làm nhỏ lại không có MOD Tabolo của box này lại xoá mất thì phí công post lắm lắm lắm.

Chia sẻ trang này