1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Bắc, Điện Biên - 60 năm cái Tết *****

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Chitto, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Híhí, bà cột điện yên sờ tâm đê, máy em hết pin sớm quá nên không chộp được cái nào hiểm của bà cả. Bây giờ là phong cảnh nhé.
    Đây là đoạn đèo trắng của bác Chitto nhìn từ xa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Nhimxukhotinh sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 08/09/2005
  2. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    há há, Nhím post hình hiểm thế. May mà bác Chính Uỷ với bác giai la cà mua ổi đều " xinh giai" cả, nếu không thì............
    Nhưng mà em có ý kiến là up hình phong cảnh, hình đường đi, hoặc hình người thì be bé thôi, dù gì đây cũng là cái mạng internet công cộng, ai vào thì vào, tự nhiên xoè cái mẹt to đùng cho thiên hạ xem thì chả ra sao cả. Nhím đừng up hình mẹt chị to đùng như mấy bác kia nhá ( nếu chẳng may có)
  3. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    ặ, em nhỏ** nhỏằt, sao tỏằ dặng lỏĂi xoĂ mỏƠy cĂi ỏÊnh vỏằôa post. hic. hôm nay 'ỏĐu óc mơnh có vỏƠn 'ỏằ sao ỏƠy. Thôi post lỏĂi vỏưy
    ChỏằĐ tỏằ<ch danh dỏằ hỏằTi hamchoi.mặa
    [​IMG]
    ThĂi 'en, thĂi trỏng, thĂi bơnh
    Ba thĂi 'ỏằ"ng tơnh xÂy dỏằng Điỏằ?n Biên.
    2 ông bà này là ThĂi thỏằâ 3
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Thác cầu vồng
    [​IMG]
    thác Thuỷ tinh
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Sắc màu
    [​IMG]
    Dừng ở Mộc Châu chúng tôi được nghe chị chủ quán ăn nói buổi tối 1/9 sẽ có lễ hội người Mèo bắt vợ, 5 chàng trai sẽ vây quanh 1 cô gái và nếu cô gái ưng chàng nào thì sẽ nhìn thẳng vào mắt chàng và bằng mọi cách sáng hôm sau chàng trai sẽ tìm cách bắt được cô gái đem về làm vợ và chàng trai Mèo này đã thành công.
    [​IMG]
  6. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ối, bác chủ tịch ơi, em là em định post ảnh từ hôm trước rùi nhưng cái mạng bên em nó bị phòng bác chiếm nhiều quá nên có post được quái đâu. Hôm nay em phải chỉnh sửa theo đúng cách dạy của MOD và gửi cho em Nhím post (em là em sợ MOD xoá ảnh như Black hôi nên cứ phải gọi là làm theo cho chắc cú). Và còn phải dặn dò em Nhím là post ảnh phong cảnh trước, ảnh người post sau cho đồng chí MOD .......đỡ bực cái mình.
    @Nhím: Nhím nên chú thích cái ảnh chủ tịch vác cái củ măng ấy, trông mặt rất phè phỡn, chắc đang tưởng tượng.....hình như lúc đó em cotdien hứa sẽ đãi cả đoàn món măng luộc chấm mắm. Còn cái ảnh bên suối, hình như mấy người quấy rối một đôi tình nhân đang ngồi ru nhau ngủ, mà cái đôi tình nhân ấy đâu nhỉ, không thấy vào ảnh.
    Được yeumaudo sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 08/09/2005
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nhim à, tốt nhất là nên resize ảnh nhỏ hơn nữa đi.
    Nếu máy tính để chế độ màn hình phân giải cao thì mới có thể thấy hết được ảnh kích cỡ 600x800, còn nếu phân giải nhỏ thì chỉ có thể chịu được 480x640 là tối đa thôi.
    Và đặc biệt ảnh dọc, thì cũng nên để cao tối đa 480 thôi, không thì kiểu gì cũng phải kéo xuống mới xem hết được. Làm thế cho mọi người cùng xem với nhé.
    Ảnh gốc dung lượng lớn thì sẽ burn ra đĩa CD cho mọi người, đem về đổ vào máy tha hồ nhìn ngắm, tô son trát phấn
    To bác Hiếu: Lúc lên Mường Phăng rất tiếc là không dừng lại chụp ảnh nào. Dân tình cứ phóng vèo vèo lên ấy. Thấy mây đẹp quá nhưng thực ra lên ảnh rất khó, vì xung quanh cây cối phủ tràn cả ra.
    Có mấy chỗ ngã ba đi Pa Khoang, hoặc trên đường bị sạt, định lôi máy ra mà không kịp, các bác vèo một cái lên trước. Mấy lị em Cotdien ngồi sau thì chỉ nhăm nhăm hoa rong riềng với hoa dại, chứ không chụp cảnh đường đi mấy. Nếu như em ngồi sau (như chuyến Cao Bằng) thì chắc cũng bấm xả láng rồi. Về nhà memory card vẫn còn chỗ cho 60 bức nữa.
  8. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Đính chính em Nhím:
    Buổi tối ở Mộc châu có Chợ tình mà đàn bà là người mặc cả và chọn hàng. Làm gì có chuyện nhìn vào mắt nhau vì tối mù. 5 anh zai Mông đứng thành hàng ngang cho em gái quờ tay chọn. Chạm phải anh nào (tự kiểm duyệt) to nhất thì túm chặt lấy và OK dắt về xử lý. Các em trong đoàn còn ước ao là nếm đủ mùi vị 54 zai dân tộc Việt nam. Thế là ngồi cãi nhau chí choé và kết luận rằng zai Kinh có khi oặt ẹo nhất.
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Khi về đến Tuần Giáo, nhìn trên bản đồ, con đường 279 sang Than Uyên chỉ khoảng hơn 100km. Hôm trước bác CS có điện nói rằng đường đó bị sạt nên không đi được. Tự nhủ rằng "bị sạt" có thể chỉ là dành cho dân lái ô tô, và từ kinh nghiệm đi đường tắt Mường Phăng, nhất quyết cứ đi thử xem sao.
    Cách Tuần Giáo một đoạn là thị tứ Minh Thắng, nơi đây có ngã ba. Con đường bên trái đi tiếp lên Lai Châu, còn hơn 80km. Con đường bên phải theo bản đồ là sang Than Uyên.
    Nhưng than ôi, chả phải là bị sạt, chả phải là lầy lội, mà là còn chưa làm đường. Người dân nói rằng từ sáng cũng đã có vài toán đến hỏi đường, rồi đành quay lại hoặc đi lên Lai Châu. Trường hợp sau có đoàn BCS.
    Thế là dự định đi sang Than Uyên rồi chạy cung đường Than Uyên - Tú Lệ tan tành. Thực ra đường từ Than Uyên đã làm đến đoạn Quỳnh Nhai, theo đường 107 xuống gần Thuận Châu, nhưng thế cũng gần Sơn La rồi, và cũng khôgn tránh được con đèo Pha Đin. Hơn nữa chỉ sợ qua sông Đà không có phương tiện nào.
    Con đường này sẽ được tiếp tục làm trong tương lai, kể cả khi đã ngăn đập thủy điện Sơn La. Khi đó phần ngập nước sẽ được làm cầu. Hẹn sau vài năm nữa.
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ngày thứ ba, khi về Sơn La trời đã chiều, và vẫn đi tiếp. Chỉ ra khỏi Sơn La một chút là trời đã sập tối. Con đường rất đẹp nên cứ đi thôi, không có vấn đề gì.
    Đến ngã ba Cò Nòi là 7.30. Nếu không phải ở thành phố, lại đêm không trăng không sao, thì 7.30 hay nửa đêm cũng tối như nhau, nghĩa là chả thấy một cái gì sất. Bởi thế chạy tối hay chạy đêm xem ra không khác nhau lắm.
    Ngược con dốc ngã ba, sẽ lên đỉnh dốc Tạ Khoa. Đường dài 36km. Lúc đầu thấy cũng không dốc lắm, nghĩ đèo điếc mà thế này cũng ok, thỉnh thoảng có xe đi ngược chiều. Đội hình nguyên thủ quốc gia xuất hiện, với bác Hiếu đi đầu, một xe ở giữa và hai xe đoạn hậu, đèn pha sáng quắc, còi inh ỏi đồng thanh.
    Lên đến đỉnh dốc, rồi đổ xuống, mới thấy nó dài quá xá. Cứ xuống, xuống mãi, xuống mãi, như không có điểm dừng. Con đường xuống dài đến 20km, liên tục quanh co, phía bên núi đất bị sạt rất nhiều chỗ.
    Gần đến bờ sông Đà, có một làng bên bờ sông, ánh điện lung linh. Nhưng khi đến cầu Tạ Khoa lại là khi mất điện, ánh trăng thì tất nhiên không có vì vào cuối tháng, nên có cảm giác như đi giữa lòng phố. Chỉ khi dừng chân, nhìn lại, thấy mờ mờ bóng núi cao ngất đằng sau, mới hình dung con đường xuống như thế nào. Cầu này cách Cò Nòi 36km.
    Tiếp 13km nữa để đến Bắc Yên, nơi 2 năm trước Chính Ủy đã tà lưa được một cô trông nhà khách UBND.....
    (Ảnh chỗ này nhạy cảm lắm, thông cảm, không đưa lên được).

Chia sẻ trang này