1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Bắc, Điện Biên - 60 năm cái Tết *****

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Chitto, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Những giờ phút hưởng thụ
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Khu nghỉ này thực chất là dành cho những người có công của TP Hà nội nhưng vẫn đón tiếp khách đi nghỉ cuối tuần. Nơi này khá lý tưởng cho những người đi nghỉ mang tính chất thư giãn cuối tuần, không gian thoáng đãng, bể bơi rộng rãi và sạch sẽ đặc biệt là phòng tắm khoáng, phòng đôi, đẹp, sạch, nước thì có thể luộc được trứng.
    Chỉ với 15k bạn có thể vũng vẫy chán chê dưới bể bơi sau đó vào phòng tắm khoáng đến khi nào tuỳ thích.
    Giá phòng đôi là 130k/1 ngày (nếu đi theo nhóm thì có thể ở được 4 người).
    Hihi...em thấy nơi này thích hợp nhứt cho những đôi tình nhân hoặc những đôi dối vợ gạt chồng đến đây du hí.
    ĐT Liên hệ: Mr. Hải - 0912 548837
  4. Big_Iceberg

    Big_Iceberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Em thấy phong cảnh quá hữu tình cho các đôi. Vậy mà các bác không tận dụng bồ bịch trong khi du lịch nhỉ? Để bồ bịch sau du lịch làm j có những chỗ phong cảnh loãng mạn đến như vậy?
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Thôi gửi nốt bức ảnh lúc chia tay ở cầu Trung Hòa, trước khi box lụt vì ảnh của các bác đi Apachải.
    Nghe nói có những đoàn đi mà lúc về mạnh ai nấy phóng, thế nên thấy rất thích những lúc hẹn nhau phải về cùng một chỗ, ít ra là chào nhau một câu, rồi mới được về. Còn không thì phải làm bữa cơm, chén nước.
    [​IMG]
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Có cái cảnh này vớ được ở rừng Mường Phăng. Hẹ hẹ.
    Chị em cứ dấm dúi hỏi: Cái gì thế, cái gì thế, biết giải thích thế nào???
    [​IMG]
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chờ chưa thấy ảnh Apachải, lại lôi mấy cái ảnh ở Mường Phăng ra này
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Khổ thân con bé. Đc ông anh gửi cho cái link khoe khoang thế là cứ thế ngồi nuốt nước bọt ừng ực suốt 14 trang xong thì quay ra tủi thân khóc rấm rứt, nước mắt nước mũi hàng can
    Đời nguời ngắn củn, người ta sống đc Tự do tung hoành Nam -Bắc, thoả chí tang bồng âu cũng là ... hạnh phúc tuyệt vời .
    Còn mình,một cổ nhiều tròng ,chết chân chết chối , chết dí chết bẹp, chết ngạt chết ngất, chết chán ngán một chỗ ấy là ...bất hạnh tuyệt đỉnh huhu

Chia sẻ trang này