1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Bắc, Điện Biên - 60 năm cái Tết *****

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Chitto, 05/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    oài, sao bao nhiêu ảnh đẹp bác không post lên, phí thế, post ít quá bác ơi. He, em về chuyến này hoá ra không mệt lắm, cám ơn tài xế chitto và đoàn xe hộ tống đã đưa đón, " em - nguyên thủ nhà gia" đi về vui vẻ, an toàn, sung sướng.
    Mà sao lần này bác kể chuyện tóm tắt thế nhỉ, chuyến đi lần này của chúng ta vui thế cơ mà, nhiều kỷ niệm đáng nhớ k chịu được.
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cotdien yên tâm. Còn nhiều ảnh đẹp lắm, và sẽ đưa lên.
    Có thể nói, chuyến đi này, ngoài niềm vui vì đi du lịch, đến những vùng núi Tây Bắc mà đa số mọi người thành phố chỉ nghe trong sử sách, lái bằng chính chiếc xe của mình - chứ không phải ngồi otô hay máy bay - thì còn có một phần Tự Hào nữa.
    Vì rằng lần này là 60 năm Quốc Khánh. Trong khi mọi người hầu hết đi đến những địa danh du lịch nổi tiếng, Huế, Đà Nẵng, Sapa, Hạ Long, với những phương tiện đang sẵn sàng chờ đón, thì đoàn lại ngược Tây Bắc, đến với những con đèo lịch sử, địa danh lịch sử.
    Trong cùng đợt này, riêng trong box cũng có đòan đi lên Lai Châu - Bình Lư - Mù Căng Chải của BCS, đoàn khủng bố hơn là Apachải của bác Dugia. (Không biết đoàn Apachải đến được đâu rồi???), nhưng đoàn này lại được hưởng ngày hội các dân tộc ở Mộc Châu, đêm bắn pháo hoa ở Điện Biên, tràn đầy không khí lễ hội vùng cao.
    Có cảm giác rằng người các dân tộc vùng cao đón ngày này trang trọng, náo nức, vui sướng hơn hẳn người dưới xuôi, dù rằng không hòanh tráng, phô trương như dưới xuôi. Người ta vui vẻ và sung sướng thật sự, hớn hở, tíu tít hồn nhiên như cuộc sống của họ vậy. Các sắc màu xanh đỏ, rực rỡ khắp nơi mà không cần ai "phát động", "yêu cầu", "đề nghị". Đến thị trấn nào cũng có thể thấy điều đó.....
  3. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Bác Chitto ơi, post ảnh tiếp đi cho cái bọn đi Huế thèm. Đặc biết là ảnh cotdien chụp (để mọi người đánh giá cái tài chụp ảnh của em ấy).
    Em muốn viết thật nhiều thật nhiều về chuyến đi nhưng phải lỗi văn kém nghĩ mãi không viết được gì.
    @cotdien: chị cũng như em, về vẫn ngon lành, sáng nay đi làm vẫn đúng giờ, chỉ tội Q và em nhím chắc sẽ mệt vì "mấy đêm nay bác không ngủ, bác còn mải nhắn tin", sau đó thì ngồi nhìn bọn mình ngủ hehe.
  4. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Anh vào bắt quả tang Chitto đang...viết sai chính tả. Hầm là của tướng De Castrie, viết là De Carte thiên hạ tưởng bố này chuyên nghề đánh bài ăn tiền nên thua trận. Còn địa điểm tắm suối khoáng nóng đầu tiên là U Va, cách TP ĐBP độ 15 km. Chỗ này cách cửa khẩu Tây trang độ 27km. Giá mà thời gian xông xênh thì đi thăm Tây trang luôn.
    Đây là chuyến đi có lẽ thời tiết đẹp nhất từ trước tới giờ. Trời mát nắng nhạt như đầu thu. Đường đã khô nhưng nước từ các trận mưa trước vẫn còn để tạo nên rất nhiều con thác nhỏ ven đường. Đi thế này để nếm những con đèo sừng sỏ nhất nước. Nhiều quá không nhớ hết nổi.Đoạn vượt Tạ khoa trong đêm rất ấn tượng. Chỉ tiếc gặp đêm không trăng nên không thấy được cảnh đẹp trên sông Đà. Cây cầu duyên dáng uốn luợn thì lại mất điện. Rõ khổ
    Nhớ rõ từng cảnh đẹp trên đường. Nào là con đường từ Điện biên đi U Va. Xe phóng tít giữa lòng chảo Mường Thanh rộng lớn. Nào là con đường tắt đi Mường Phăng mà cánh xe ôm lắc đầu ái ngại cho lũ dở hơi quyết đâm đầu vào sau khi họ đã hết lời khuyên can. Con đường đấy đi trong bảng lảng mây mờ, vắng đến độ cây rừng tràn cả 2 vệ đường nhưng cảnh đẹp dã man. Hồ Pa khoang nhìn từ xa trong nắng trưa xanh biếc với những đàn cò trắng chao mình bên mép nước. Rồi thì con đường đi Tà xùa có 14,5 km thôi nhưng là dốc ngược lên đến cao độ 1700m. Mặt đường là hỗn hợp của những đống đá hộc và đá củ đậu-nỗi kinh hoàng của những tay chuyên nghề lượt phượt. Xe hết xăng hoành tráng bỏ lại giữa đường đèo. Anh ả thi nhau cuốc bộ nốt 2km đường dốc vào Tà xùa. Tinh thần leo FSP lại được phát huy lần nữa.
    Đây có lẽ cũng là chuyến đi giàu tinh thần nằm ườn hưởng thụ nhất từ trước tới giờ. Ai đời ghé vào tắm nước khoáng nóng ở những 3 nơi cách nhau hàng trăm km: Sơn la, U va, Thanh thuỷ. Trong đó ở U va và Thanh thuỷ có bể bơi lớn tha hồ vùng vẫy. Những nhà tắm được thiết kế phục vụ các thượng đế thích tắm đôi để còn nghịch nhau
    Còn nữa nhưng túm lại là chuyến đi quá hoành tá tràng và tuyệt vời. Hai lần mưu toan vượt sang Yên bái hội quân với đoàn bác Cao Sơn đều thất bại, không phải do thiếu quyết tâm mà do đường chẳng có trên thực địa dù nhìn bản đồ vẫn thấy.
  5. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    he , ờ, chị em mình ngủ ngon nhở yeumaudo nhở.
    Em vốn định viết, nhưng viết mà chả có ảnh ọt phụ hoạ thì buồn. Thôi kệ nhá, bác chitto sẽ post ảnh sau nhá.
    Rậm rịch mãi , cuối cùng tôi cũng thu xếp được chuyến đi Tây Bắc mơ ước bấy lâu nay. Một cung đường mà dự định ban đầu là Mai Châu - Sơn La - Điện Biên - Mù Căng Chải - Than Uyên - Tú Lệ, nhưng cuối cùng phải cắt đi một nửa vì đường xá nhà nước chưa hoàn thiện cho anh em ta đi. Tuy thế, đây vẫn là một chuyến đi với nhiều ấn tượng nhất mà tôi được đi, một chuyến đi dù chỉ 8 người mà nhiều tiếng cười và bất ngờ .
    Trước ngày đi, tôi đã được bác Dugia nói qua về lễ hội của đồng bào các dân tộc Tây Bắc trong những ngày từ 30/8 đến 4/9. Nghe bác nói thì biết vậy, và thoáng nghĩ rằng thế thì chắc lần này đi sẽ có nhiều cái để xem hơn. Nhưng tôi thật không tưởng tượng được rằng những cái tôi được biết, được nhìn , được nghe trong chuyến đi này - vào dịp lễ hội này lại nhiều, lại đặc sắc đến thế. Khi chúng tôi đến Mai Châu thì đã tầm trưa, qua cái ngoặt ngã ba để vào trung tâm thị trấn, cái đập vào mắt tôi đầu tiên là người - chao ôi là nhiều người - rất nhiều bà con dân tộc Mông - màu sắc của váy áo, của mũ, của ô rợp lên trong nắng. Này là Mông Hoa, Mông Đen, Mông Lào - này là váy hoa đỏ, váy hoa xanh - tất cả tạo nên một không gian nhộn nhịp của một ngày lễ hội thực sự. Cả đoàn chúng tôi sung sướng vì có lẽ chưa ai trong đoàn từng được nhìn thấy một cảnh tượng đẹp như vậy. Đến khi ngồi ăn trưa mới được chị chủ quán cho biết rằng đây là ngày hội " người Mèo bắt vợ" , chị ra sức khuyên chúng tôi ở lại Mai Châu đêm đó, bởi đêm ấy sẽ vui lắm, sẽ còn nhộn nhịp và huyên náo hơn, sẽ được xem một phong tục rất hay của dân tộc Mèo mà trước nay chỉ được xem trong sách vở, đài báo, mà chưa từng được chứng kiến bao giờ. Vào dịp này trong năm, bà con dân tộc Mèo sẽ tập trung lại đây, bà con ở xa như Mèo Lào thì đến từ ngày 31/8, gần hơn thì 1/9 mới sang. Và đến tối, những người con gái , con trai đi lại dập dìu để tìm nhau, một cô gái có nhiều chàng trai vây quanh, nàng sẽ có quyền chọn lựa, trong những chàng trai ấy, nếu nàng ưng chàng nào, thì nhìn thẳng vào mắt của chàng đó, đồng ý để chàng chạm vào người và biểu lộ những cử chỉ âu yếm.
    Hi, thú thật , lúc ấy chị em trong đoàn chúng tôi chỉ muốn ở ngay lại Mai Châu, chạy ra chợ mua cái váy Mèo, để đêm hôm đó được một lần trong đời hưởng cái cảm giác mình được chọn lựa người mình thương yêu - nhưng mà các anh trong đoàn không cho. Tiếc mãi!
  6. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ............. tiếp nhá........... hehe, cứ tranh thủ vừa làm vừa nghỉ để viết, nhiều việc quá - nhưng sợ để mai cảm giác nó nguội mất thì khó viết.
    Đèo. Ai đã từng nói cung đường Tây Bắc chỗ nào cũng đẹp nhỉ - có lẽ là windy. Với dân đi, đẹp không chỉ là phong cảnh, mà còn là tuyến đường với những thách thức cho bất kỳ tay lái nào. Đường lên Tây Bắc là thế đấy - những khung cảnh bên đường xanh mướt, những cung đèo đầy nguy hiểm và cám dỗ. Việt Nam mình biết bao đường đèo từ Bắc vào Nam, tôi không dám tự hào vì chưa bao giờ đi được hết các cung đèo đất nước, nhưng với những đường đèo tôi đã được qua từ trước đến giờ, có lẽ đoạn đường từ Sơn La đến Điện Biên Phủ, với Pha Đin dài 32km, với Tăng Quái dài 10km, với một cung đèo nữa 3km thôi nhưng không kém phần hiểm hóc mà tôi không nhớ tên, thực sự là một bất ngờ nữa trong chuyến đi này.
    Lúc bình thường đọc sử sách, lòng cũng ngấm ngầm cảm phục bộ đội ta, đã kéo pháo qua đèo để vào đánh A1. Ấy nhưng phải đến khi thực sự đi qua Pha Đin, thực sự chinh phục nó với những khúc cua vắt tay áo liên tục, dốc lên dốc xuống lên tục, ngoằn nghèo và dài không tưởng tượng, mới thấy hết cái anh hùng của bộ đội ta. Ngày nay đường đã là đường nhựa, cảnh hai bên đẹp đến nao lòng, mà tôi vẫn còn thầm run khi đi qua mấy con đèo đó. Bác hieufh bảo đèo Hà Giang tuy cao và dốc, nhưng không nhiều cua gấp như đây - vì thế có thể cắt côn lao phằm phằm xuống dưới, hưởng cái lạc thú gió rít bên tai, hưởng cái lạc thú đổ đèo. Nhưng từ Sơn La sang Điện Biên thì không đựơc, rất hiếm khi tôi được hưởng cái cảm giác đổ đèo đến phê ấy, bởi chỉ cần lỏng phanh một chút, chỉ cần sơ sẩy một giây, thì có lẽ tôi sẽ đi xuống lòng thung bằng đường nhanh nhất, hoặc đâm sầm ngay vào các xe đi ngược chiều mà hầu như không nhìn ra được vì góc cua quá gấp. Tôi ngồi sau bác chitto, sung sướng ngắm nhìn non nước Tây Bắc rừng xanh núi đỏ, đẹp như trong thơ, mà lòng vẫn run , chỉ dám thở phào khi đã xuống đến chân đèo - thật đúng là vừa sướng vừa sợ!
  7. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Em xin đính chính lễ hội bà con các dân tộc Sơn La là ở Mộc Châu chứ không phải Mai Châu ạh, chắc chị Cột Điện xúc động và nuối tiếc xen lẫn tức giận các anh giai trong đoàn đã không cho chị em mình ở lại tham gia lễ hội "Người Mèo bắt vợ" nên nhầm nhọt đây mà. Có rất nhiêu ảnh ọt tường thuật về lễ hội này nhưng đành hẹn mọi người ngày mai vậy, híc. em quên máy ảnh ở nhà rùi.
  8. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đây là ảnh hai đội giao hợp trên đỉnh đèo Pha Đin
    [​IMG]
  9. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Tôi đính chính địa danh em cotdien viết là Mộc Châu, không phải Mai Châu. Đúng là lần đầu tiên trong đời tôi được chứng kiến một ngày lễ hội thực sự và con nguyên vẹn bản sắc của bà con dân tộc nhưng thật tiếc vì chúng tôi không được ở đêm lại Mộc Châu để xem "người Mèo bắt vợ" thế nào. Mấy cô gái trong đoàn chúng tôi đã ra chợ để chọn trang phục Mèo tham dự lễ hội rồi, nhưng chúng tôi không thể cãi lời các anh tài xế thân yêu của mình được (cãi để bọn họ thả chúng tôi giữa lưng chừng đèo à). Bốn cô nàng đành ngậm ngùi chia tay với Mộc Châu, với một sự tiếc nuối cho cái dự định tham gia lễ hội của bà con dân tộc Mèo - để cảm nhận được cái "cảm giác mình được chọn lựa người mình thương yêu" như em cotdien đã nói. Có lẽ trong lòng các cô gái đều dự định sang năm nhất địn quay lại nơi này. Đề nghị bác Chitto post ảnh tiếp đi, ảnh của em chắc phải tối mai em mới post được.
    Được yeumaudo sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 05/09/2005
  10. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là cảnh đổ nát sau trận mưa vừa rồi. Sụt đường, sụt cả núi từ Than Uyên sang Mù Cang chải. Đi thế nào đây???
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này