1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Bắc, Điện Biên - 60 năm cái Tết *****

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Chitto, 05/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    bác chitto post nốt mấy cái pháo hoa cực đẹp khác lên đi.
    2/9/2005, 9h tối, Hà Nội giờ này chắc tưng bừng lắm, cờ hoa rợp đường, nam thanh nữ tú lại dập dìu chở nhau đi, gió mùa thu nhè nhẹ, chắc là không mưa đâu, rồi sẽ bắn pháo hoa ở 5 điểm trong thành phố. Nếu giờ này ở Hà Nội, chắc tôi sẽ đang hỳ hục chen nhau ở Hồ Gươm, hoặc đang trèo lên ban công sân thượng để chờ xem pháo hoa. Mẹ vẫn bảo tôi lớn đùng mà còn như trẻ nhỏ - nhưng quả thực, tôi thích xem bắn pháo hoa vô cùng. Vì thế, đi Tây Bắc mà vẫn thầm tiêng tiếc không được ở HN xem bắn pháo hoa và xem duyệt binh.
    2h trưa 2/9 đoàn đến Điện Biên, mệt lử vì nắng nóng sau khi chinh phục đèo Pha Đin và Tăng Quái, ngồi thất thểu trong một quán kem. Tôi nhìn thành phố Điện Biên vắng lặng ban trưa, nhìn cờ hoa treo khắp nơi mà bỗng nhớ Hà Nội. Cô chủ quán kem bảo: " các cháu đi qua đây hay đến đây chơi? " - " bọn cháu vào thăm Điện Biên cô ạ" - " thế thì hay đấy, ở lại tối nay thì ra đây xem bắn pháo hoa". Chao ôi, cô ấy chẳng biết tôi mừng đến thế nào khi nghe câu ấy của cô - tôi, vượt 500km đến Điện Biên này, và được xem pháo hoa ở cách Hà Nội 500km, thật quá bất ngờ.
    Tối đó, sau khi đi tắm suối khoáng Uva về, đoàn tôi lững thững đi bộ từ khách sạn ra ăn tối. Phải đi bộ vì đông quá - mới buổi trưa Điện Biên còn vắng lặng là thế , mà giờ người bỗng đông như chảy hội, có cả bà con dân tộc từ các bản làng xung quanh kéo xuống, có cả mọi người đi từ tận Sơn La và các tỉnh lân cận sang. Tất cả đều nô nức và háo hức ùa về trung tâm quảng trường thành phố , chờ xem bắn pháo hoa chào mừng 2/9. Tôi chợt thấy mình như trẻ nhỏ, chợt thấy vui vô cùng hoà vào dòng người ấy. Nói thật khó tin, chưa bao giờ tôi được xem bắn pháo hoa đẹp đến thế. Bởi Hà Nội luôn bắn pháo hoa ở tầm cao, còn Điện Biên bắn pháo hoa tầm thấp - từng chùm pháo xanh , đỏ, trắng, tím lao lên, rồi nở ra thành vô khối những chấm sáng lấp lánh muôn màu rơi xuống, cả chùm sao ấy trùm ngay trên đầu tôi, có cảm giác như tôi đang được cả một bầu trời sao rơi xuống vậy. Rồi cái cảm giác vừa vui vừa buồn cười mỗi khi mọi người xung quanh reo hò khi pháo nở nữa chứ - có lẽ vì bà con ở đây ít được xem bắn pháo hoa - những tiếng reo hò hồn nhiên như trẻ nhỏ. Tôi thấy thế sung sướng cũng hò reo theo. Ôi, pháo hoa, pháo hoa, đi 500km để được xem pháo hoa!
    Thôi, đến giờ đi về rồi, cái mệt bắt đầu ngấm vào người rồi đây. Chả biết đoàn apachải giờ đi đến đâu rồi, vừa thương, vừa nhớ, vừa cảm phục, vừa mong ngóng mọi người trong đoàn ấy.
  2. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    hé hé, vâng , vâng, em đính chính là Mộc Châu nhá, không phải Mai Châu. Tại vì Mai Châu nó gắn với một ..... khó quên của em, hix, vì không thể quên nên cứ cái gì Châu là em gọi sang Mai Châu hết. Sozi bà con.
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Mấy cái ảnh trang đầu là những hình ảnh tiêu biểu thôi. Còn nhiều ảnh đẹp. Chuyến đi thế này mà không có ảnh thì thật là phí riệu !!!
    Buổi sáng, dông thẳng Hòa Bình, vèo cái qua Hòa Bình, mà quên mất không vào chụp cái đập thủy điện cái. Cũng chả sao, chừng nào mùa xả lũ lớn nhất lên xem cũng được.
    Đến cái dốc núi trắng phớ này. Một thời gian nữa, mưa gió, rồi cây mọc, có lẽ nó cũng sẽ không còn trắng như thế này.
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Mùa lễ hội có khác, nhà nhà treo cờ đỏ sao vàng
    [​IMG]
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    NGUYÊN NHÂN
    [​IMG]
    HẬU QUẢ
    [​IMG]
    [sign]
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 06/09/2005
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Trên đường lên Mộc Châu, một xóm trồng đào mận, cành giao cành, lá gọi lá. Nếu vào mùa xuân thì chắc hẳn đẹp lắm. Nay mới thu mà đã xao xuyến thế này.....
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Dọc đường, gặp một thị tứ, có một cây hoa màu đỏ, cao rất đẹp. Dưới đó là một chợ nhỏ, nơi Cotdien nhà ta mua quả dưa to đùng định làm quà sinh nhật.
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đường vào Mộc Châu. Thốt nhiên muôn màu sắc. Đỏ, đen, xanh, trắng, khắp mọi chỗ. Ngày hội mà. Diện bộ quần áo đẹp nhất, mới nhất để xuống thị trấn đây.
    Cổ đeo vòng bạc sáng loáng, lấp lánh, khuyên bạc lách cách bên tai, tiếng cười nói ríu ran. Những búi tóc thật lớn, thật rậm, nhìn kỹ bên trong còn bện nhiều thứ khác ngoài tóc. Người thì nâu nâu như chải màu, ấy là cái lõi độn đã cũ. Người thì đen nhánh, ấy là độn còn mới. Những chiếc mũ cao đội ngất nghểu, ngất nghểu.
    Xe chạy qua, chụp không được rõ lắm, vì mọi người đều đi không dừng
    [​IMG]
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Già cũng xuống tìm chồng đây !!!!
    [​IMG]
    Ăn uống xong, mới ra chợ chơi. Thấy có cái này, bác Hiếu định chui vào mua bù con dao đã cắm bên bờ Lục Nam. Ai dè nó thu vé, mấy lị toàn thứ vớ vỉn
    [​IMG]
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Các cô gái
    [​IMG]
    Các chàng trai
    [​IMG]

Chia sẻ trang này