1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Bắc, Điện Biên - 60 năm cái Tết *****

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Chitto, 05/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Khói lam chiều.
    Đây không phải khói từ những mái nhà, mà là khói từ những đám đốt ruộng chưa tắt. Rừng núi Việt Nam đã tàn hoang nhiều quá. Nhìn những chặng đường, núi trùng điệp, nhưng đã thành núi trọc, hoặc chỉ là một lớp ngô phẳng phiu, đơn điệu. Những bóng rừng già đã lùi xa, lùi xa dần. Phải lên những làng bản cao hơn, vùng cao hơn mới tìm ra bóng rừng nguyên sinh.
    Nhớ lúc ở Tà Xùa nhìn sang Háng Chú, dù phải leo con dốc toàn đá hộc , lên độ cao thêm gần 1000m nữa, rừng núi trùng điệp vậy mà cũng dần bị tàn phá, tiếc vô cùng.
    Những dòng thác trông thì đẹp vậy, nhưng sẽ xói dần đất đá. Dễ thấy những cung đường bị sạt hầu hết phía trên là đồi ngô, rễ không giữ được nước, được đất.....
    [​IMG]
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Một chợ ven đường. Món măng này trông ngon nhỉ? Nhưng các nàng nội trợ đã mua mấy củ măng to (hơn cục đá đường lên Tà Xùa) để đem đi chấm mắm tôm, nên đành ngậm ngùi.
    [​IMG]
    Nhưng món nhộng tằm này thì không thể bỏ qua được. Béo quá béo quá, nhung nhúc, nần nẫn, mũm mĩm. Cảm giác xơi giống sâu béo đó của các đồng chí trong đoàn thế nào nhỉ?
    [​IMG]
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ngã ba Cò Nòi và tượng đài chiến thắng Cò Nòi. Chỗ này, vào hai ngày sau, vào lúc trời đã tối, đoàn sẽ rẽ theo con đường bên trên để đi sang đèo Tạ Khoa. Lên đèo và đổ con đèo dài 20km này trong đêm quả là một cảm giác khó quên. Nhưng lúc này, hãy chờ đã. Phía trước là chặng đường khác.
    [​IMG]
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đến Sơn La sớm. Thôi ý định đi lòng hồ thủy điện từ Hát Lót, vì con đuờng vào khá dài, ít người đi. Và theo dự tính, khi về sẽ theo ngả Tuần Giáo - Than Uyên, kiểu gì cũng đi qua khu vực lòng hồ, nên không đi chặng này, dành buổi chiều tối hưởng thụ suối khoáng Hua La ở Sơn La. Ai dè đường chưa có, nên lúc về cũng không qua được lòng hồ.
    Đến Sơn La thì đoàn của BCS đã yên ổn ở đó lâu rồi. Nghỉ ngơi thoải con gà mái. Ăn uống no con bà nê. Rồi cùng đoàn BCS đi suối Hua La, trong bóng tối đi cả chục km, ai dè là cái mạch nước ấm thôi. Có nhõn ba chú xuống tắm. Còn mọi người ngồi tán phét.
    Tối, là sinh nhật tuổi.... (kiểm duyệt bỏ) của đòng chí ..... (kiểm duyệt bỏ).
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phải nói chị em đã rất công phu chuẩn bị, với chiếc bánh đặc biệt này, hẳn sẽ nhớ mãi. Ánh nến ấy ở nơi thật xa Hà Nội, ấm hơn, sáng hơn. Thay mặt đồng chí....., cám ơn chị em rất nhiều.
    (Tiếc rằng không đủ 5 anh em để cho chị em tha hồ chọn lựa như các cô gái Mông, gái Thái)
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 06/09/2005
  7. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Các anh các chị đi vui quá, nhưng như thế chưa fờ rồ. Em xin sang nhóm anh Đông Hải Long Vương đây. Em chân dài, đủ tiêu chuẩn... hi ...hi, các chị có buồn không???
  8. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    F_poison:
    Bên này bọn anh không có bất cứ 1 tiêu chuẩn nào cả ngoài sự đam mê xê dịch và tự nguyện tham gia. Bọn anh chỉ là những người bình thường chứ không phải dân phát rồ, à quên fờ rồ. Nếu chân em dài thì càng thích mà chân ngắn thì vẫn tham gia OK.
    Anh cũng xem các đ/k của chú ĐHLV rồi. Nói chung là em tham gia được hội fờ rồ như thế là rất tốt. Hy vọng nhóm đó giúp cho mấy đứa gà mờ suốt ngày ngồi nhà nhổ râu như thằng Windy Sờ Mu hay bọn gái tiểu tư sản hay mơ mộng hão như Yeumaudo và Toichuconai được thoả chí tang bồng. Bọn này chưa bao giờ đi quá được cái đường Láng-Hoà lạc nên rất háo hức. Mong rằng anh chị em bên đấy hết sức giúp đỡ.
  9. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Hihí. Chủ tịch ơi thiếu em, em cũng đang rập ròm đăng ký vào cái nhóm của anh ĐHLV ấy đấy, trông các anh ấy fờ rồ quá cơ, mới nghe thôi em đã thích rồi, dưng mờ ngặt một nỗi em không đủ chiều cao, không biết các anh ấy có cho em đi dép cao gót để đo không nhờ.
  10. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    há há há, hôm nào mà bà iumaudo đi ọp ẹp bên ấy, em phải xui bà ấy đi giầy cao 20cm, mặc váy 2 dây, yểu điệu vào. Nếu không chắc chắn bị loại đầu nước. Chẹp, bác chính uỷ nói cũng phải, em còn chưa ra đến bể bơi Mỹ Đình bao giờ cơ mà, xa quá.

Chia sẻ trang này