1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Bắc, Điện Biên - 60 năm cái Tết *****

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Chitto, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tgthtg

    tgthtg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, cảnh thì đẹp đấy nhưng mà đường đi nguy hiểm quá. Không thích hợp cho những ai yêu quý mạng sống của chính mình.
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Sao lại là không yêu quí mạng sống của mình? Các bác lượt phượt, rong ruổi, du hí, du hành,....., cho tớ hỏi xem các bác có yêu cuộc sống không? Không yêu cuộc sống làm sao mà có thể cảm nhận cuộc sống theo cách như thế?
    Trong chuyến này, tớ là tay lái yếu nhất, so vói 3 bác kia. Đổ đèo không được lụa như các bác, phải dùng nhiều phanh hơn, xuống bằng số nhiều hơn, ít lúc cắt côn hơn bác Hiếu, vì đường quanh co gấp khúc nhiều quá. Đi cũng là thêm kinh nghiệm, vì đến mấy năm nay rồi không chạy xe đi xa quá 100km bao giờ .
    Ảnh tại lòng chảo Điện Biên nè.
    Nóc hầm tướng De Castrie
    [​IMG]
    Và vị trí ngồi của De Castrie
    [​IMG]
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    "Mọi người ơi, hắn định đút cái gì vào nòng pháo vậy ??? "
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 07/09/2005
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Trông xa cứ ngỡ gặp lại Lịch sử hơn 50 năm trước
    [​IMG]
    Đồi A1 xưa kia, giờ bóng mát của các cây lá gáo phủ lên những hào giao thông, lô cốt (làm lại bằng xi măng)
    [​IMG]
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hố bộc phá trên đồi A1. 50 năm trước, quân ta phải đặt 1 tấn bộc phá mới có thể nhổ được điểm cao này. Đồi A1 nằm gần hầm chỉ huy của Pháp nhất so với các đồi khác.
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    [​IMG]
    [​IMG]
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Theo tinh thần "đi chơi là phụ, hưởng thụ là chính", chúng ta không nề phóng đến suối khoáng nóng UVa, trên đường ra cửa khẩu Tây Trang. Nếu ai du lịch ĐB không nên bỏ qua địa điểm này. Khu suối khoáng có một bể tắm lớn ngoài trời. Những người có mang đồ lập tức nhảy ùm xuống bơi thỏa thích. Nước rất ấm, tắm giữa lúc đang có cơn mưa nhỏ, nhìn xung quanh núi non mờ dần trong chiều, cảm giác thật sung sướng.
    Nếu ai thích yên ả hơn thì có bồn tắm riêng.
    Đây là lúc chờ mấy nàng vẫn đang quá sung sướng mà ngâm lâu hơn mức dự định. TÍnh ăn luôn tại đó nhưng không có đồ. Lại vòng về ĐB.
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Trời, cái cô cotdien kia, viết cảm xúc về chuyến đi thì không chịu viêt. Suốt ngày sang đong hàng bên chỗ DHLV, cô không biết thân biết phận mình gì cả. Làm gì đủ tiêu chuẩn cơ chứ.
    Hôm nay em mới lôi được đống ảnh em Nhím chụp ra nhưng ngặt nỗi post mãi không được, chẳng biết do to quá hay do em kô biết post ảnh, bác nào có cao kiến gì giúp em phát.
    Nhìn ảnh đoàn mình đi Miền Trung về chụp mê không chịu được. Chắc phải lập kế hoạch đi phát này thui. Hành trình nên đi thế nào em T tư vấn nhé.
    Không ngờ chuyến này mình tan đàn xẻ nghé. Hôm đi SN bác Chủ tịch về thấy mỗi người một nơi mình buồn ơi là buồn. Nhưng kết quả mỗi người đi về đều thấy chuyến đi thật vui vẻ và ý nghĩa. Bớt buồn một chút. Chỉ còn chờ CC về xem tình hình thế nào thui.
  9. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hic hic , Chạnh lòng quá, Em phận mỏng đàn bà ,chả được các bác cho một mình bám càng. Hôm nào ọp, đề nghị bác chủ tịch và các anh giai có nhời với em gà nhé vì đã hy sinh ở nhà để các bác đi không phải no nắng . Hic hic
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Thế mấy ngày đó không chạy chỗ này chỗ kia à? Tưởng tự do thì còn đi một mình khiếp hơn ấy chứ.
    Mà nói nhỏ với Garii là suối khoáng Sơn La mà em quảng cáo, thật, chán òm. Khu vực đó không có bể tắm lớn, mà chỉ là bể ngâm mình cho từng đôi, hoặc từng người, của các nhà dân tự lập ra. Họ hút nước khoáng vào một bể chung rồi từ đó bơm ra các bể trong từng nhà. Khi đông khách, nước được lấy hết và hút lên thường xuyên thì sẽ duy trì được nhiệt độ cao.
    Nhưng như lúc mọi người lên, thứ nhất là vào đó buổi tối (gần 9h mới đến nơi), thứ hai là mùa vắng, thứ ba và không phải mùa nước nóng cực đại, nên nước nguội ngắt, chỉ khoảng 35 độ, dầm mình xuống thấy hơi âm ấm thôi.
    Nhưng vì quyết tâm đã đến nơi mà không xuống cho biết là dại, nên cũng có người xuống. Còn đa số ngồi bên trên tán phét. Dọc đường vào gặp cảnh tập văn nghệ, múa Thái, mà chả ai mang máy ảnh đi cả.

Chia sẻ trang này