1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Bắc... du ký

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi dvha, 15/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Đúng là Thị xã Lai châu mới cũng sắp sửa như Thị xã cũ ...sắp chìm lòng hồ zồi ...hu huhu ... Toàn thấy x là X thôi ... lòi ra ảnh đê !!!!!
  2. khiemnortel

    khiemnortel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    [r2)
    Thật khâm phục trước tinh thần bất khuất của 2 ae TSV and HT qua Pác Dũng a.
    2 ae có khi đi Đông Bắc luôn ấy nhể....nếu đi phone cho a nhé chú e.
    ***********CHANG BIET NGAY MAI SE RA SAO
    MA CO RA SAO CUNG CHANG SAO*************
    RG
    H2K
    P/S:LÂU LÂU KO THẤY AE HN VÀO NHỂ
  3. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Thật sự em ngưỡng mỗ những khó khăn trên những đoạn đường của các bác !
    Nhin 2 em xe chạy mà thèm quá! Em chưa đi xa bao giờ không bít xe cỗ mình có chạy đc không ?
  4. tocxoanden

    tocxoanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần vượt qua thử thách của các Anh muôn năm .
  5. jacob

    jacob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    0
    Xe Vespa theo em cứ đổ xăng và nhớt đầy đủ, đi với tốc độ trung bình thì thoải mái chẳng sợ gì cả. Tây Bắc hay Đông Bắc đều ok suốt.
    Đi như thế này mới khám phá ra là đất nước mình đẹp biết bao nhiêu.
  6. robinxonvnn

    robinxonvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Lại lên đường.. Phú Thọ ký
  7. caybachduong

    caybachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Quá khâm phục 2 anh ! Nhất là cái đống sắt vụn của anh Tùng ... Em không nghĩ nó đi được tới Nghĩa Lộ ?!
    Thật phi thường và ngoài sức tưởng tượng của em ạ !
    Hoan hô 2 anh !!!
    Bài viết và ảnh rất hay ạ ! Em thèm đi quá ,các anh viết tiếp đi nhé !
    Ngày nào em cũng vào đọc đấy !
  8. dvha

    dvha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Chặng dừng chân thứ 5: Thị xã Mường Lay ?" Điện Biên
    Lộ trình: tiếp tục QL 4D ?" Phong Thổ (Lai Châu) ?" QL 12 ?" TX Mường Lay (Điện Biên)
    Chiều dài: 110km.
    Trước khi chia tay TX Lai Châu, vợ chồng ông bà bán cơm cứ nằng nặc mời ăn khoai lang luộc. Từ chối mãi mới được, chẳng phải vì chê mà vì đường xa sợ khoai nóng khoai thì ảnh hưởng đến tiến độ chuyến đi.
    Theo kế hoạch, hai anh em có thể sẽ phải nghỉ đêm ở Phong Thổ, ấy thế mà giờ còn cách Phong Thổ có 34km và cách Mường Lay 110km, hai anh em quyết định chạy thẳng Mường Lay luôn. Ngoài đoạn trung tâm thị trấn Phong Thổ đang làm thì đường đất nói chung là đẹp, thời tiết cũng đẹp nữa. Chẳng như chiều hôm trước mưa rét kinh người.
    "Phong Thổ mình, Lai Châu ta nay đón ngày vui
    Cũng vừa ôn lại lịch sử năm qua...
    la là la lá, lá la là la
    Đời cha trước, nương tựa đâu. Sống vu vơ, không có nương, không có ruộng, bạn ơi
    Tuổi thanh xuân tiếp bước lên đường
    Vì tình thương
    Sống quanh Đảng quang vinh,
    tháng Tám đã thành công
    đưa hạnh phúc ấm no cho đời ta
    Tròn 50 năm đời ta đổi mới
    Các dân tộc Phong Thổ ngày một lớn lên" (trích bài ?o50 năm giảii phóng huyện Phong Thổ)

    Phong Thổ là một huyện giáp biên giới Trung Quốc, tôi đã từng nghe kể chuyện cái này chiến tranh biên giới, bên này ta đào hào rào rào, bên kia có cũng khoét hầm rấm rập. Nhưng giờ khác rồi, Việt ?" Trung qua lại mua bán, chơi bời chí choét. Bằng chứng là ở Phong Thổ bạn sẽ gặp các biển quảng cáo về KS bằng cả 3 thứ tiếng Việt, Trung, Anh. Phong Thổ cách cửa khẩu Ma Lù Thàng có 20km nên đông anh em nhà Tây lắm. Trên đường đi gặp toàn mấy ông, mấy bà Tây cong mông, hóp má đạp xe. Đúng là Tây,?
    Qua khỏi Phong Thổ là vào QL 12, đường đẹp, một bên là núi, một bên là con sông Nậm Na (chia làm 2 bên cho dễ hình dung, chứ núi thì mãi trên đầu, sông mãi dưới, chẳng thấy đâu). Tên con sông này cũng lắm chuyện, túm một anh dân tộc lại hỏi thì bác kêu là sông Thắt, túm anh người Kinh lên lập nghiệp thì gọi là sông Nậm Na, túm một đôi trai gái đang í ẹ bên đường thì gọi là sông Đà, thôi thì tạm gọi là Nậm Na cho ra vẻ dân tộc một cách Pờ-Rồ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dừng xe để chụp ảnh ngay bên bờ Nậm Na, chẳng chịu để ý đến nền đất yếu, xe đổ cái uỳnh, may mà không lọt ngay xuống xông. Đang hý hửng thì Tùng SV phát hiện ra nó đổ đúng vào cục đá. Cục đá đây, xe đây?
    [​IMG]
    Gần đến Pa Tân thì gặp một cây cầu treo đang sửa chữa, rụt rè xin vào chụp ảnh, thấy các bác gật đầu cái rụp, đang tưởng người dân tộc hiền hòa thì một bác phán: ?oBiển 61 là Bình Dương, Sông Bé?? giật hết cả mình hóa ra cũng? Kinh cả, thêm nữa là cái cầu ai qua thì qua, đâu cần phải rụt rè xin phép. Đầu cầu bên này là ta, đầu cầu bên kia là? địch đấy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn cách Mường Lay khoảng 30km thì lại gặp đoạn đường sạt lở, sông Nậm Na khoét lở bờ bên này thành ra mất ngay một khúc đường, anh máy xúc lại phải làm việc, người đi đường thì lại đợi chờ đắp đường. Nghĩ như ngày trước các bác đi đường Trường Sơn, vừa đi vừa làm đường, giờ mình đâu kém mấy nhỉ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Qua khỏi khu vực này một lát thì đến cầu Hang Tôm, ranh giới giữa tỉnh Lai Châu và tỉnh Điện Biên. Cầu Hang Tôm một thời nổi tiếng là cây cầu dây văng bê tông to nhất miền Bắc nối hai bờ sông Đà hùng vĩ. Bây giờ, khi đã hoàn thành sứ mệnh nối nhịp miền Tây Bắc, cầu Hang Tôm sắp bị vùi chôn dưới hàng chục mét nước để mang điện về cho cả vùng. Anh bạn dân tộc sau khi trả lời câu hỏi về cây cầu thì lấm lét nói nhỏ: ?oanh cho em xin 1000 mua gói thuốc lào, xông xênh cho hẳn 2000, vui cứ như làm được việc tốt cho người? nghiện vượt cơn?. Đến đây lại gặp 2 anh bạn người Úc, đạp xe từ Sapa sang, nghe chú kể, bọn tao sẽ đi SG bằng xe đạp thấy nể kinh, lại nghĩ: đúng là Tây? Nói dăm câu thì 2 nhóm chia tay vì chẳng tìm thấy cái gì chung giữa tiếng Việt và tiếng Anh Úc. Chiều đến trên cầu Hang Tôm rất lắm trai thanh gái lịch chạy Win lên đây tâm sự, có đôi đang rất nồng nàn bống đứng dậy té mất khi thấy hai anh Vespa chụp ảnh ngay bên cạnh. Sau vụ Vàng Anh, sự cảnh giác cao độ đã lên đến tận vùng rừng núi này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Qua cầu là đến địa phận Điện Biên rồi, TX Mường Lay cũng tới luôn. TX Mường Lay quả đúng là một TX bị bỏ rơi, sau khi không còn là thủ phủ của tỉnh Lai Châu, cộng thêm sắp bị nhấn chìm khi thủy điện hoàn thành, TX giờ chỉ còn như một phố núi nhỏ tí, không đèn đường, không náo nhiệt. TX Mường Lay giờ là thiên đường của nghiện hút và mại dâm (ấy là nghe người dân nói vậy). Bán một con 08 zin có thể mua được 2 ?" 3 ngôi nhà to và hoành tráng nhất nhì thị xã này.
    Lọ mọ trong đường tối om, mãi rồi cũng kiếm được KS Lan Anh, hoành tráng và đông đúc, khác hẳn với bên ngoài? cổng. Phòng ốc toàn bằng gỗ, ở bên trong cứ như là lâu đài vua Mèo, chưa gặp vua Mèo bao giờ nhưng chắc cũng chỉ bằng này là cùng.
    Ngày mai chỉ còn hơn 100km là tới Điện Biên Phủ rồi, tối nay phá đời nhé. Lôi rượu ra, quất ngay 1lít. Hết thì mai mua tiếp, lo gì?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được dvha sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 18/11/2007
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Trời , giật cả mình ! Không nghĩ là có 2 con Ong lượn 1 vòng Tây Bắc !
    Chúc mừng chú Tùng và bạn !
    Một cung Tây Bắc hiếm có của Vespa .Quá hoành tráng ...
    Nhật ký chuyến đi thật chi tiết và lôi cuốn ..
    Tiếp đi nhé !
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Là người mê Tây Bắc có vài ý kiến bổ xung với các bạn :
    - Sông Nậm Na : là 1 nhánh của sông Đà ,bắt nguồn từ TQ ,chảy vào VN qua cửa khẩu Ma Lù Thàng . Hợp với sông Đà tại Mường Lay. Đầu nguồn sông Đà ở huyện Mường Tè .
    -Nếu được tư vấn trước chắc các bạn sẽ không thể bỏ qua Di tích Nhà vua Thái Đèo Văn Long ,chỉ cần qua cầu Lai Hà (rẽ đi Mường Tè) đi khoảng 5km thôi ! Rồi Bia Lê Lợi cũng ở cách đấy vài km !!!
    - Pa Tần ( chứ không phải Pa Tân )
    Biển báo này chữ Tần bị mất dấu huyền .
    [​IMG]
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 18/11/2007

Chia sẻ trang này