1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Bắc... du ký

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi dvha, 15/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Điên quá ...Toàn đi qua những vùng đất ...xưa ...mình đã từng ở và đi tới ...dưng mờ bằng Mekong ... Cứ gọi là vật tung người !!!
  2. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Iem nghie quien quien... có khi nghie nhiầm sang Hà Khẩu - Lao Cai chiăng?
    Quả là một chuyến song hành Vespa tuyệt cú mèo! Chúc 2 vị thượng lộ bình an!
    Thân mến!
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Những thông tin chính thống về QL279 trích từ Tập Bản đồ đường bộ VN do Nhà xuất bản Bản đồ xuất bản năm 2005.
    @Vespacutduoi : Hà Khẩu không chỉ có ở Lao Cai đâu nhé !
    @Loa kèn : vẫn chưa thấy mời anh em rượu ?
    Hy vọng là chuyến Tây Bắc của 2 chú Vespa chưa dừng ở đây !!!
  4. dvha

    dvha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Về nhà,
    ?oSơn là núi, La là suối. Sơn La bắt nguồn từ con suối trên núi?. Mãi cho đến trước khi rời khỏi Sơn La để về Hà Nội, hai anh em chúng tôi mới biết đến ý nghĩa của hai chữ Sơn La ?" vùng đất hiện đang được nhắc đến rất nhiều với tiềm năng du lịch và đặc biệt là công trình thế kỷ: Thủy điện Sơn La. Theo lời khuyên của nhiều anh em chạy tuyến Sơn La ?" Hà Nội, món quà kỷ niệm có giá trị nhất của Sơn La là đệm bông lau, nằm nhẹ, ấm và rất? sướng. Ấy mà cái lười nó ăn vào máu rồi nên quyết chẳng tha về.
    Sau đợt lũ gây sạt lở vừa rồi, anh em được biết QL 6 đã thông hoàn toàn, có đôi chỗ đường xấu nhưng không đáng kể. Tinh thần cực thoải mái, đường rất rất đẹp, xe chạy tít mùa, nhoáng đã đến Hát Lót.
    Po Tào Mường Khủa Mường Tranh
    Mường La Hát Lót chân anh đã từng
    Anh về cối lại vang rừng
    Chim reo quanh mái, gà mừng dưới sân
    Anh về sáo lại ái ân
    Ðêm trăng hò hẹn trong ngần tiếng ca
    (Lên Tây Bắc ?" Tố Hữu)

    [​IMG]
    Trước giờ chỉ nghe địa danh Hát Lót qua thơ ca, qua một vài người bà con mang cái chữ lên vùng cao, tưởng tượng Hát Lót là một cái gì rất xa và nghèo đói. Ấy mà sai, chỉ mất 27?T chạy Vespa để đi từ TX Sơn La ?" Hát Lót, TT đẹp, tấp nập nằm ngay cạnh QL 6, khu ăn nghỉ đầy đủ cả. (Chú xe ôm hôm trước nói với mình là không có nhà nghỉ, chắc chú này là người Kinh ?" chẳng biết khỉ gì).
    Sơn La vậy mà có nhiều đặc sản, rời Hát Lót là tới Yên Châu, nơi có đặc sản xoài nối tiếng, cũng có ý tìm tòi để mua mang về làm quà cho đội nhậu ở nhà, hỏi quanh quẩn bà con bên đường thì nó qua mất mùa rồi, chín rộ vào tháng 6, tháng 7 mà thôi. Thế là, cái dự định của mình bỗng trở thành đãi bôi, đãi bôi ngay từ trong ý nghĩ?
    [​IMG]
    Sơn La lại có đến 2 cao nguyên, đó là Mộc Châu và Nà Sản. Được biết là cao nguyên Nà Sản nằm ?oôm? lấy anh QL 6 nhưng chẳng thấy chỗ nào có biển đề thành ra coi như không biết (liệu có liên quan đến sân bay Nà Sản không? Nếu có thì đi qua mà chẳng biết gì rồi). Nà Sản thì bị lỗi nhưng Mộc Châu thì không? Ngày xửa, ngày xưa đi học đã đọc như cuốc về hai chữ Mộc Châu rồi, quên nữa có mà?
    Mộc Châu hay lắm, đầu tiên là người Mông, cứ nghĩ chỉ thế là xong, ai ngờ người Mông cũng có lắm dòng. Này thì Mông Đơ (trắng), Mông Đu (đen), Mông Si (đỏ), lại có cả Mông Lềnh (hoa), Mông Súa (Mông Mán)... Tìm hiểu hết các loại Mông kể cũng mất đến nửa đời mình với Mộc Châu. Thứ hai là ở Mộc Châu có đến 2 thị trấn: TT Mộc Châu và TT Nông trường Mộc Châu, trước mình cứ nghĩ nó là một, đi rồi mới biết là hai. Ở Mộc Châu cũng có chợ tình nữa đấy, tiếc là anh em qua Mộc Châu vào ban ngày nên chẳng được tham gia, chỉ học được mỗi bài ?oChằm ơi? dịch là ?oNgười đẹp ơi? của dân tộc Khơ-mú mang lên đây hát ghẹo các dòng Mông. Tiếng Khơ-mú chẳng rành, lời cổ càng không thuộc. Được dăm ba câu lời mới ghi ra đây để anh em mình cùng học mà đi ?orôống mái? (nhầm sang tiếng Mường rồi).
    Người đẹp ơi
    Người đẹp về đây cùng núi, cùng rừng
    Tiếng hát ta theo gió bay cao
    Tiếng hát của tình yêu lứa đôi
    Tiếng hát của tình yêu sông núi
    Người đẹp ơi... Người đẹp ơi...?.

    Trước khi tới Mộc Châu phải qua đèo Mộc Châu dài đâu khoảng hơn 10km, lại nghe các hảo hữu nói chỗ này có lắm cái hay? Nhưng vì cảnh đẹp đã đầy xung quang, bạn hiền thì ngay bên cạnh, còn ham hố chi những cái hay mà mấy anh nói nữa. Sau khi mua bánh sữa Mộc Châu, hai anh em giở túi thịt khô, cá khô, xôi trắng của ngày hôm trước ra chiến đấu, can rượu vẫn còn nhưng uống bia cho ra vẻ người lớn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ở Mộc Châu người ta không đi Vespa nên họ uống nước Vispa, cũng là một cách thể hiện tình yêu nước? Ý.
    [​IMG]
    ?oMai Châu mùa em thơm nếp xôi?, ngày trước đi học đọc bài Tây Tiến, lại đã từng đi và qua Mai Châu đôi ba lần, kể cũng máu qua đó mà thăm thú vui chơi vì thời gian thì ngay trong túi mà đường về thì còn có tí tẹo. Ấy vậy mà, mải tập trung đèo dốc, hai anh em chạy tới ngã ba Tòng Đậu mới biết là đã qua Mai Châu mất rối. Tiếc quá nhưng chẳng lẽ quay lại, đường 6 sửa, nắn và nâng rồi, không còn thấy cảnh ?oHeo hút cồn mây súng ngửi trời? như nhiều năm về trước nữa. Về đến đây thì bắt đầu thấy các anh công an cần mẫn làm việc ngay trên đèo, xe Pick-up chạy 1 đoạn lại dừng để chặn bắt xe tải nặng, xe chở xăng dầu. Tự nhiên cũng không khỏi lo ngại, xe mình chẳng gương lược gì, các anh mà vịn thì lại mất công trình bày. Gặp anh giỏi còn đỡ, gặp anh hạn chế kiến thức thì mệt chắc. Mới thấy dân gian rất đúng khi nói: ?oCông an là bạn của dân, đứng xa thì sợ, đứng gần thì run?.
    Tới thị trấn Mường Khến (Tân Lạc), đang tranh thủ làm cài shot thì có 1 anh chạy ra hỏi han lăng nhăng, thì ra anh ngỡ chụp ảnh nhà anh. Hehe, đâu thừa hơi vậy nhỉ, bọn tôi chụp cái biển thôi anh ạ. Tẽn tò quá, lúc này anh mới khai anh cũng dân nơi khác đến đây, bực mình tí nữa thì? mất công xin lỗi anh. Tân Lạc dạo này thay đổi kinh, chẳng còn nhận ra cái huyện miền núi được xếp vào KVI-MN khi thi đại học nữa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dốc Cun bây giờ không còn là dốc Cun của ngày xưa nữa, đường thẳng, độ dốc giảm đi rất nhiều, cái hiểm trở 1 thời không còn nữa. Đi đường đẹp quá lại tiếc cái ngày 8h tối chạy Dream qua dốc Cun, lãng mạn trong cái hoang mang (chuyện này không nhắc nữa, xấu hổ chết). Thị xã Hòa Bình đây rồi, ghé qua thủy điện, hai anh em quyết định chạy thẳng Hà Nội luôn vì lúc này cũng đã là 17.00.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Về tới Kỳ Sơn, bà con bên đường đốt rạ mù mịt, khói cay xè cả mắt tự nhiên nhớ bài thơ Bếp lửa của ông Hoàng Việt. ?oLên 3 tuổi cháu đã quen mùi khói?? (ngày trước cứ tưởng chú bé này 3 tuổi đã nghiện thuốc lá). Trời tối rất nhanh, hai anh em lò dò đi trong trời tối mịt mù, về tới Chúc Sơn thì bắt đầu thấy ánh sáng phố phường, cũng may là anh Hà Đông mới lên Thành phố, không thì còn lâu nhé.
    19.00 anh em về tới Thanh Xuân, nhận được điện thoại của Chính Chuối, ra thẳng 68 Thái Hà liền. Ra tới nơi đã thấy anh em nhà mình tụ nghĩa khá đông, lại có cả ông tiên Sư? huynh ở SG cũng ngồi đó. Cảm động quá, thực là một kết thúc có hậu của một cuộc hành trình.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xin chân thành cảm ơn các anh em đã đón tiếp,
    Được dvha sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 25/11/2007
  5. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    19
    Hơ...hơ..., iem ở Quảng Ninh mà chưa từng nghe địa danh Hà Khẩu bao giờ!
  6. dvha

    dvha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết,
    Kể cả đoạn đường Tây Trang ?" ĐBP ?" Tây Trang thì tổng chiều dài anh em đã đi là: 1.176 km (không kể các đoạn đi thăm thú tại ĐBP). Chuyến đi thực sự mang lại giá trị tinh thần rất lớn cho cả hai anh em, cái được lớn nhất là kiểm tra bản lĩnh và chất lượng chịu đựng của cả người lẫn xe.
    Chuyến đi đã hoàn thành, anh em tôi xin chân thành cảm ơn:
    - Anh Chính ?" người đã động viên tinh thần và vật chất cho anh em trong suốt chuyến đi. Đặc biệt là đã cho anh em mượn chú 30D để ghi lại những chặng đường đã qua.
    - Anh Dương Nikon đã giúp về kiến thức đi đường.
    - Anh Kiên Láng đã hỗ trợ đồ và kiến thức xe trong chuyến đi.
    - Chú Kiên Tam Đảo đã theo dõi bước đi của anh em trong suốt hành trình.
    - ConongVN, Tuấn TNT những người có nhiều duyên nợ với chuyến đi của anh em.
    - Và các anh em khác, cùng các bạn ?" những người đã theo dõi topic đến tận dòng cuối cùng này.
    Được dvha sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 25/11/2007
  7. phongvupx

    phongvupx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Quỷ sứ, có tên em cơ à, xấu hết cả hổ rồi...
    Thế là bao ngày hồi hộp cũng xong, xem xong tóp bíc của các bác mà chóng hết cả mặt. Không biết bao giờ được như vậy...
  8. dvha

    dvha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay nghe tin nhà thơ Chính Hữu qua đời, lại nhớ bài thơ "Đồng chí" của ngày đi học. Cũng nhân dịp mới đi Tây Bắc về, mượn vần của cụ, viết vội bài thơ, vần ý còn chưa thông, trắc bằng cũng còn nhiều điều phải bàn đến. Cũng mong nhà thơ bỏ quá, về phía người viết tạm coi là có một cái gì tưởng nhớ nhà thơ.
    Tăng-đa anh Sắt vụn, nhìn ghê
    Ping tôi thì? trông mượt mà óng ả
    Trọc với dài thế mà hợp cạ
    Chẳng có hẹn hò ấy thế lại quen
    Đứng thì đứng, ngồi cũng cùng ngồi
    Tây Bắc đi chung, thành đôi tri kỷ
    Đồng bọn!
    Đèo Pha đin, bụi phủ thân gày
    Tỉnh Lai Châu, bỏ mặc đất Mường Lay
    Nghĩa Lộ, Than Uyên nhớ thằng đi Ves
    Anh với tôi, biết từng cơn ớn lạnh
    Đất Mường Chà, lại nóng toát mồ hôi
    Người anh thấy ghê
    Nhìn tôi cũng như móc cống
    Miệng cười méo mó
    Chân? mang giày
    Sơn La, nhậu ít thế mà say
    Hôm nay, đường 279
    Tiếng nổ trong sương về Tuần Giáo
    Mình mãi không quên.
  9. PX85

    PX85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chuyến đi thành công và đầy ấn tượng của các bạn
    Hy vọng các chuyến đi đẹp như thế này lại được tiếp diễn!
  10. robinxonvnn

    robinxonvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Lần sau Anh, Sắt Vụn tóc dài
    Còn em là tóc ngắn nhé anh !

Chia sẻ trang này