1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây bắc group: Nhật ký những chuyến đi - Mục lục trang 1: Thư viện bản đồ trang 44

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 4x4

    4x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Các bác enjoy một tí nhé.
    Rừng Tùng ngàn năm ở độ cao 2500m
    và hoàng hôn trên đỉnh FXP
  2. thaoia

    thaoia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Toét phải bỏ kính râm ra thì mới thấy cầu vồng băng chứ. Góp thêm một số ảnh mói đây
    Biển mây trên đỉnh FSP
    Trong rừng trúc lùn gần đỉnh FSP
  3. thaoia

    thaoia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Toét phải bỏ kính râm ra thì mới thấy cầu vồng băng chứ. Góp thêm một số ảnh mói đây
    Biển mây trên đỉnh FSP
    Trong rừng trúc lùn gần đỉnh FSP
  4. 4x4

    4x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Góp vui cùng bác Thaoia nào. Đây là một cái dốc mà nhóm TBG vượt qua ngay trong ngày đầu tiên lên FXP.
  5. 4x4

    4x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Góp vui cùng bác Thaoia nào. Đây là một cái dốc mà nhóm TBG vượt qua ngay trong ngày đầu tiên lên FXP.
  6. 4x4

    4x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Kính báo với bác tabalo, là em đã thực hiện thành công chuyến đi Fanxipăng thứ 2 trong vòng 1 tháng (chắc còn lâu lâu mới có người lập được kỷ lục này trừ tour guide). Lần này em đi về theo đường Sín Chải. Leo dây khá hấp dẫn. Sẽ post ảnh để các bác tham khảo. Ngoài ra tấm biển inox của TBG vẫn hiên ngang dù cho gió dật ầm ầm. TBG còn 3 lá cờ bay phấp phới. Bọn Tây balô toàn mượn cờ của TBG để chụp ảnh. Chữ TBG bằng sơn trên vách vẫn sáng lắm. Mà thông báo với bác là rượu Sán Mèo giấu trên đỉnh tháng trước uống ngon lắm. Đợt này cũng khá lạnh. Đêm xuống âm độ và có băng :)
  7. 4x4

    4x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Kính báo với bác tabalo, là em đã thực hiện thành công chuyến đi Fanxipăng thứ 2 trong vòng 1 tháng (chắc còn lâu lâu mới có người lập được kỷ lục này trừ tour guide). Lần này em đi về theo đường Sín Chải. Leo dây khá hấp dẫn. Sẽ post ảnh để các bác tham khảo. Ngoài ra tấm biển inox của TBG vẫn hiên ngang dù cho gió dật ầm ầm. TBG còn 3 lá cờ bay phấp phới. Bọn Tây balô toàn mượn cờ của TBG để chụp ảnh. Chữ TBG bằng sơn trên vách vẫn sáng lắm. Mà thông báo với bác là rượu Sán Mèo giấu trên đỉnh tháng trước uống ngon lắm. Đợt này cũng khá lạnh. Đêm xuống âm độ và có băng :)
  8. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Gấu quá đấy 4x4!
    Hôm qua dốc cô Tây (chỗ em người Anh rơi cách đây 3 năm), lúc ôm cây bò qua mép đá có thấy em ấy hiện về không?
    Người lên FSP thì nhiều rồi, nhưng những kẻ một tháng leo đến 2 lần như vậy chắc mới chỉ có 4x4 thôi đấy. Đáng mặt anh tài! Hôm nào tụ tập kể chuyện nhé
  9. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Gấu quá đấy 4x4!
    Hôm qua dốc cô Tây (chỗ em người Anh rơi cách đây 3 năm), lúc ôm cây bò qua mép đá có thấy em ấy hiện về không?
    Người lên FSP thì nhiều rồi, nhưng những kẻ một tháng leo đến 2 lần như vậy chắc mới chỉ có 4x4 thôi đấy. Đáng mặt anh tài! Hôm nào tụ tập kể chuyện nhé
  10. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Hoan nghênh đã thực hiện được kỷ lục đầu tiên.
    Trong chuyến leo FSP sang năm của TBG, chúng ta sẽ cố gắng lập thêm một kỷ lục nữa.
    Tiếp theo phần chia sẻ kinh nghiệm leo FSP, dưới đây là ảnh minh hoạ:
    1. Luyện tập hằng ngày : ( trong vòng 1 tháng liên tục - tại Bách thảo )
    2. Luyện tập các kỹ năng như leo núi bằng dây
    3. Kiểm tra tại Ba vì ( đi bộ đeo ba lô nặng 5 Kg từ cốt 400 lên đến đỉnh 1200 theo đường ô tô và xuống trở lại theo đường mòn )

Chia sẻ trang này