1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây bắc group: Nhật ký những chuyến đi - Mục lục trang 1: Thư viện bản đồ trang 44

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 4x4

    4x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mà anh Johnie ạ, thực ra dốc cô Tây không có gì ghê gớm lắm. Con Tây kia chẳng qua nó chủ quan, với lại vác hơi nặng nên nó phi xuống thôi chứ đường ở đoạn đó cũng chỉ tương tự như đường TBG đi hôm trước từ 2100m sang 2700m (ngày thứ 2 của chuyến trước).
    Em gửi ảnh đường Trạm Tôn đoạn qua rừng cháy, bác cho ý kiến.
  2. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4

  3. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4

  4. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Hi 4x4,
    Ảnh lấy khuôn hình được đấy, nhưng nên tránh bị flare do ngược nắng quá nhiều.
    À, dẫn bồ đi hả? Chứng tỏ cô này trông hiền hiền vậy nhưng cũng có chất phiêu lưu lang bạt đây. Hy vọng sẽ bổ sung thêm một kỳ nữ cho TBG.
    Ảnh đồi cháy đây:
    Bình minh trên rừng cháy
  5. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Hi 4x4,
    Ảnh lấy khuôn hình được đấy, nhưng nên tránh bị flare do ngược nắng quá nhiều.
    À, dẫn bồ đi hả? Chứng tỏ cô này trông hiền hiền vậy nhưng cũng có chất phiêu lưu lang bạt đây. Hy vọng sẽ bổ sung thêm một kỳ nữ cho TBG.
    Ảnh đồi cháy đây:
    Bình minh trên rừng cháy
  6. 4x4

    4x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp đó bác. Sáng dậy thấy băng mà chụp được pô này đã ghê.
    Anh Johnie ơi, hôm nào chắc phải gặp bác để bổ túc một chút lại về khẩu độ, tốc độ và other things. 2 năm không cầm máy, dạo này em chụp lởm quá.
    Cheers,
  7. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    FANSIPAN, chuyện kể bằng ảnh:
    Ngày thứ nhất 20/11:
    Chúng tôi xuất phát từ Sapa. Lên Fansipan có ba con đường chính mà dân DL hay đi: đường ngắn nhất qua Trạm Tôn-Rừng Cháy, đi lên nếu nhanh chỉ mất một ngày, đôi đoạn có lan can bê tông màu xanh, được xây nhân kỷ niệm 100 năm Sapa, đường có độ dài trung bình là đường qua Sín chải, có đoạn leo dốc bằng dây, là nơi một cô Tây trẻ trung xinh đẹp ngã núi mấy năm về trước, và đường dài nhất xuất phát từ bản Cát cát, xuyên rừng nguyên sinh, ba bốn năm nay hầu như không có người đi. Chúng tôi chọn con đường dài nhất này.
    Rừng núi đón chào bước chân lữ khách
  8. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    FANSIPAN, chuyện kể bằng ảnh:
    Ngày thứ nhất 20/11:
    Chúng tôi xuất phát từ Sapa. Lên Fansipan có ba con đường chính mà dân DL hay đi: đường ngắn nhất qua Trạm Tôn-Rừng Cháy, đi lên nếu nhanh chỉ mất một ngày, đôi đoạn có lan can bê tông màu xanh, được xây nhân kỷ niệm 100 năm Sapa, đường có độ dài trung bình là đường qua Sín chải, có đoạn leo dốc bằng dây, là nơi một cô Tây trẻ trung xinh đẹp ngã núi mấy năm về trước, và đường dài nhất xuất phát từ bản Cát cát, xuyên rừng nguyên sinh, ba bốn năm nay hầu như không có người đi. Chúng tôi chọn con đường dài nhất này.
    Rừng núi đón chào bước chân lữ khách
  9. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0

    Được johnie sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 31/12/2004
  10. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0

    Được johnie sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 31/12/2004

Chia sẻ trang này