1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây bắc group: Nhật ký những chuyến đi - Mục lục trang 1: Thư viện bản đồ trang 44

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 11/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. e9

    e9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Trước hết phải ngả mũ chào bác Tabalo và các bác trong group của bác cái đã, kinh nghiệm của bác đã và sẽ giúp rất nhiều cho thế hệ hậu bối như em trong các nẻo đường khám phá. Cũng định chờ bác Johnie làm xong quả phóng sự ảnh về chuyến FSP vừa rồi mới dám có ý kiến nhưng chờ lâu quá không thấy bác đâu nên em xin được mạn phép chen ngang một chút vậy - mong các bác đại xá !
    Em xin có ý kiến một chút về chuyến đi FSP vừa rồi của các bác nhưng cái này xin được nói sau, mấy lời đầu này em xin được chia sẻ với các bác chút chút cảm xúc em có được trên những nẻo đường mà các bác đã từng đi và cũng ước một điều giá mà có được những kinh nghiệm của các bác sớm hơn thì đỡ vất vả biết mấy...
    Em tin chỉ những ai đã thực sự trải qua những chuyến đi thì mới có thể cảm nhận hết được những gì bác Tabalo đã viết. Xin được mạn đàm một chút về chuyến xuyên biên giới sang Lào của bác. Em vẫn tiếc là bác Tabalo nhà ta đã không mang một vài địa danh khác của Lào lên diễn đàn này để mọi người học hỏi, tiếc ghê bác hị Tiếc rằng trong các cuộc hành trình của mình em không có được nhiều chiến hữu sẵn sàng chung chiến hào như bác Tabalo nên mỗi khi vác ba lô là chỉ có được một mình.
    Em sang Lào lúc Việt mình đang giúp bạn mở đường chạy từ Nậm Pháo về Xiêng Khoảng (cung đường này bây giờ chắc xịn lắm rồi nhưng ngày trước đây là một quãng đường khủng khiếp). Xe chỉ một tài mà có tới ba phụ - cứ đi được một đoạn lại phải phi xuống dọn đất đá rồi có đoạn vừa đi vừa chặt cành cây rủ ngang đường hoặc chạy bộ trước xem đường đã thông chưa. Trong chuyến đi đó có rất nhiều cái nhớ : cái rét, cái hoành tráng của rừng và chất thân thiện của người Lào.
    Có sang Lào mới biết thế nào là rừng bác Tabalo nhể. Lúc xe chạy ra đến quốc lộ 1 em đã có ý định bỏ Viêng Chăn mà rẽ trái xuống Nam Lào ngay tức khắc vì nó hoành tráng kinh khủng nhưng thực tế cũng hơi run vì trời thì sắp chiều mà đó lại ngoài kế hoạch đành xuyên thẳng tới Viêng Chăn. Trong chuyến này em còn ngược cố đô Luông PhaBăng tiện thể ghé Vang Viêng uống beer bác ạ, ở Lào em mê mỗi cái thị trấn Vang Viêng thôi, nó nhỏ nhưng đẹp thôi rồi, em tiếp đấy còn được đi trek ở Chiengmai rồi mới ngược lên Bạnkok (cái này em sẽ chọn topic nào thích hợp post rồi hầu chuyện các bác tiếp.)
    Được e9 sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 07/01/2005
  2. e9

    e9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Trước hết phải ngả mũ chào bác Tabalo và các bác trong group của bác cái đã, kinh nghiệm của bác đã và sẽ giúp rất nhiều cho thế hệ hậu bối như em trong các nẻo đường khám phá. Cũng định chờ bác Johnie làm xong quả phóng sự ảnh về chuyến FSP vừa rồi mới dám có ý kiến nhưng chờ lâu quá không thấy bác đâu nên em xin được mạn phép chen ngang một chút vậy - mong các bác đại xá !
    Em xin có ý kiến một chút về chuyến đi FSP vừa rồi của các bác nhưng cái này xin được nói sau, mấy lời đầu này em xin được chia sẻ với các bác chút chút cảm xúc em có được trên những nẻo đường mà các bác đã từng đi và cũng ước một điều giá mà có được những kinh nghiệm của các bác sớm hơn thì đỡ vất vả biết mấy...
    Em tin chỉ những ai đã thực sự trải qua những chuyến đi thì mới có thể cảm nhận hết được những gì bác Tabalo đã viết. Xin được mạn đàm một chút về chuyến xuyên biên giới sang Lào của bác. Em vẫn tiếc là bác Tabalo nhà ta đã không mang một vài địa danh khác của Lào lên diễn đàn này để mọi người học hỏi, tiếc ghê bác hị Tiếc rằng trong các cuộc hành trình của mình em không có được nhiều chiến hữu sẵn sàng chung chiến hào như bác Tabalo nên mỗi khi vác ba lô là chỉ có được một mình.
    Em sang Lào lúc Việt mình đang giúp bạn mở đường chạy từ Nậm Pháo về Xiêng Khoảng (cung đường này bây giờ chắc xịn lắm rồi nhưng ngày trước đây là một quãng đường khủng khiếp). Xe chỉ một tài mà có tới ba phụ - cứ đi được một đoạn lại phải phi xuống dọn đất đá rồi có đoạn vừa đi vừa chặt cành cây rủ ngang đường hoặc chạy bộ trước xem đường đã thông chưa. Trong chuyến đi đó có rất nhiều cái nhớ : cái rét, cái hoành tráng của rừng và chất thân thiện của người Lào.
    Có sang Lào mới biết thế nào là rừng bác Tabalo nhể. Lúc xe chạy ra đến quốc lộ 1 em đã có ý định bỏ Viêng Chăn mà rẽ trái xuống Nam Lào ngay tức khắc vì nó hoành tráng kinh khủng nhưng thực tế cũng hơi run vì trời thì sắp chiều mà đó lại ngoài kế hoạch đành xuyên thẳng tới Viêng Chăn. Trong chuyến này em còn ngược cố đô Luông PhaBăng tiện thể ghé Vang Viêng uống beer bác ạ, ở Lào em mê mỗi cái thị trấn Vang Viêng thôi, nó nhỏ nhưng đẹp thôi rồi, em tiếp đấy còn được đi trek ở Chiengmai rồi mới ngược lên Bạnkok (cái này em sẽ chọn topic nào thích hợp post rồi hầu chuyện các bác tiếp.)
    Được e9 sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 07/01/2005
  3. e9

    e9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Xin được hầu chuyện tiếp với các bác về Sapa, em nói thế cho dễ vì lên FSP phải bắt đầu từ Sapa mà !

    Nói đến Sapa em có cảm giác như mình thiếu nợ nó một điều gì. Em ở Sapa cũng được một khoảng thời gian khá dài nhưng thú thật với các bác là em không khoái lên FSP mấy. Mỗi người có mỗi sở thích khác nhau và cái làm em hứng thú hơn là đi trek dưới bản. Nói về độ gian khổ và thử thách thì cũng chả kém gì lên đỉnh là mấy mà lại được thêm cái tính du lịch - văn hoá, trong những lần đi Trek ở Sapa có 2 lần khiến em không thể quên, một là tour vào Séo Trung Hồ (bản người Dao đỏ) và một xuống Nạm Khang (Hình như là người Xaphó thì phải). Em mong lần sau nếu có dịp group của bác thử tour này xem rồi phổ biến cho anh em đi sau với - theo em đánh giá là tương đối phù hợp với phong cách của Tây Bắc Group !
    Bác Tabalo ơi, em có chút ý kiến này mong bác và các bác khác chỉ giáo giùm - đó là chuyện TBG nhà mình dựng biểu tượng ở trên đỉnh ấy mà. Em thấy chuyện này có khi phải bàn sâu hơn một chút. Chuyện chinh phục được nóc nhà Đông Dương quả là đáng nể, đó là một sự nỗ lực và có thể nói là một chiến thắng không thể chối bỏ nhưng nếu ai lên đỉnh cũng làm một cái biểu tượng thì ....em e không tiện cho lắm. Hồi trước em đi một tour 2 ngày : một khách một hướng dẫn (của Royal Hotel thì phải) lên đỉnh và được hướng dẫn đó kể khá nhiều về chuyện lưu dấu ấn trên đỉnh nên nhân đây em mới dám có ý kiến. Cùng đi chuyến đó có 2 đoàn khác, một đoàn Sàigòn và một đoàn nữa toàn Tây. Đoàn Sàigòn đã rất trân trọng mang tượng Trịnh từ Nam ra Bắc rồi ráng mang lên để gắn trên đỉnh và tỏ vẻ rất mãn nguyện khi quay về nhưng ngay sau khi đoàn Sàigòn này xuống thì tượng Trịnh cũng xuống theo - dĩ nhiên là theo đường khác vì thường thì cứ đoàn sau lên lại phá đoàn trước...Theo em về lâu về dài thì chính quyền cần phải có cách riêng để mọi người lưu tên tuổi chứ như hiện nay thì khó quản lý quá. Em nói vậy trên tinh thần xây dựng và rất tôn trọng TBG, hơn nữa đó cũng chỉ là ý kiến của một mình em - nếu có gì không phải mong các bác chỉ giáo thêm !
    Chao các bác !
  4. e9

    e9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Xin được hầu chuyện tiếp với các bác về Sapa, em nói thế cho dễ vì lên FSP phải bắt đầu từ Sapa mà !

    Nói đến Sapa em có cảm giác như mình thiếu nợ nó một điều gì. Em ở Sapa cũng được một khoảng thời gian khá dài nhưng thú thật với các bác là em không khoái lên FSP mấy. Mỗi người có mỗi sở thích khác nhau và cái làm em hứng thú hơn là đi trek dưới bản. Nói về độ gian khổ và thử thách thì cũng chả kém gì lên đỉnh là mấy mà lại được thêm cái tính du lịch - văn hoá, trong những lần đi Trek ở Sapa có 2 lần khiến em không thể quên, một là tour vào Séo Trung Hồ (bản người Dao đỏ) và một xuống Nạm Khang (Hình như là người Xaphó thì phải). Em mong lần sau nếu có dịp group của bác thử tour này xem rồi phổ biến cho anh em đi sau với - theo em đánh giá là tương đối phù hợp với phong cách của Tây Bắc Group !
    Bác Tabalo ơi, em có chút ý kiến này mong bác và các bác khác chỉ giáo giùm - đó là chuyện TBG nhà mình dựng biểu tượng ở trên đỉnh ấy mà. Em thấy chuyện này có khi phải bàn sâu hơn một chút. Chuyện chinh phục được nóc nhà Đông Dương quả là đáng nể, đó là một sự nỗ lực và có thể nói là một chiến thắng không thể chối bỏ nhưng nếu ai lên đỉnh cũng làm một cái biểu tượng thì ....em e không tiện cho lắm. Hồi trước em đi một tour 2 ngày : một khách một hướng dẫn (của Royal Hotel thì phải) lên đỉnh và được hướng dẫn đó kể khá nhiều về chuyện lưu dấu ấn trên đỉnh nên nhân đây em mới dám có ý kiến. Cùng đi chuyến đó có 2 đoàn khác, một đoàn Sàigòn và một đoàn nữa toàn Tây. Đoàn Sàigòn đã rất trân trọng mang tượng Trịnh từ Nam ra Bắc rồi ráng mang lên để gắn trên đỉnh và tỏ vẻ rất mãn nguyện khi quay về nhưng ngay sau khi đoàn Sàigòn này xuống thì tượng Trịnh cũng xuống theo - dĩ nhiên là theo đường khác vì thường thì cứ đoàn sau lên lại phá đoàn trước...Theo em về lâu về dài thì chính quyền cần phải có cách riêng để mọi người lưu tên tuổi chứ như hiện nay thì khó quản lý quá. Em nói vậy trên tinh thần xây dựng và rất tôn trọng TBG, hơn nữa đó cũng chỉ là ý kiến của một mình em - nếu có gì không phải mong các bác chỉ giáo thêm !
    Chao các bác !
  5. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Bác Tabalo ơi .... Em năm nay là năm cuối rồi , nên cũng muốn đi nhiều cho nó thoả .Đáng tiếc là hồi còn học cũng muốn đi nhưng điều kiện tài chính nó không cho phép ....Chán ơi là chán ... Thế ở Bắc hà có gì đặc biệt không bác ?
  6. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Bác Tabalo ơi .... Em năm nay là năm cuối rồi , nên cũng muốn đi nhiều cho nó thoả .Đáng tiếc là hồi còn học cũng muốn đi nhưng điều kiện tài chính nó không cho phép ....Chán ơi là chán ... Thế ở Bắc hà có gì đặc biệt không bác ?
  7. ttnemo

    ttnemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chợ Bac Hà
  8. ttnemo

    ttnemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chợ Bac Hà
  9. thaoia

    thaoia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chợ Bắc Hà chỉ nên đến vào phiên chợ ngày CN vì có rất nhiều đồng bào Mèo Hoa, Dao... xuống chợ nên màu sắc rất vui mắt. Ngoài ra ở BH có cung điện của Vua Mèo cũng rất đáng tham quan. Có thể ngwợc lên Cán cấu để thăm bản của người dân tộc.
    Tuy nhiên bạn nên kết hợp vòng sang Hoàng Su Phì, Hà giang, Tuyên Quang như bác TaBaLo đa hướng dẫn ở trên thì hấp dẫn hơn.
  10. thaoia

    thaoia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chợ Bắc Hà chỉ nên đến vào phiên chợ ngày CN vì có rất nhiều đồng bào Mèo Hoa, Dao... xuống chợ nên màu sắc rất vui mắt. Ngoài ra ở BH có cung điện của Vua Mèo cũng rất đáng tham quan. Có thể ngwợc lên Cán cấu để thăm bản của người dân tộc.
    Tuy nhiên bạn nên kết hợp vòng sang Hoàng Su Phì, Hà giang, Tuyên Quang như bác TaBaLo đa hướng dẫn ở trên thì hấp dẫn hơn.

Chia sẻ trang này