1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây bắc group: Nhật ký những chuyến đi - Mục lục trang 1: Thư viện bản đồ trang 44

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Cà?m ơn bàn, 'àf nhẶn 'ược, rẮt bĂ? ìch
    NhĂn tiẶn bàn cho hò?i : 'i cao như thẮ thì? anh em trong nhòm fn gì? 'Ă? 'à?m bà?o sức khò?e ??
  2. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Cà?m ơn bàn, 'àf nhẶn 'ược, rẮt bĂ? ìch
    NhĂn tiẶn bàn cho hò?i : 'i cao như thẮ thì? anh em trong nhòm fn gì? 'Ă? 'à?m bà?o sức khò?e ??
  3. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    HÀNH TRÌNH FANSIPAN 2004 (Tiếp theo)
    Ngày thứ 2: 21/11/2004
    Rừng buổi sớm mù sương. Những kẻ lữ hành tỉnh dậy để thấy mình đang như bơi trong một biển sương mù dày đặc. Qua một đêm, rừng đã trở nên ướt đẫm trong không gian đặc quánh sương mù đó. Cây lá nhỏ của thảm thực vật gần như bị nhoà đi hoàn toàn, chỉ còn các thân cây lớn in hình trên màn sương như những bóng người cô độc. Nhiệt kế chỉ 8 độ. Lúc này là 7h sáng.
    Hành trình hôm nay sẽ từ độ cao 2000 mét lên đến đỉnh 2900, đối diện với đỉnh FSP, để rồi lại đổ xuống độ cao 2700 là nơi hạ trại. Đây có thể coi là chặng khó khăn nhất so với tất cả chuyến đi. Từ đây trở đi, cũng không còn những nương thảo quả nữa, những dấu vết của bản làng cũng xa lắm rồi. và con đường chỉ còn là độc hành giữa rừng già ngổn ngang.
    Cột mốc chỉ đường (lúc đầu chúng tôi nhầm là cây thập tự của người theo đạo), cần mẫn đứng trơ trọi giữa rừng già chỉ đường cho những người leo núi.
  4. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    HÀNH TRÌNH FANSIPAN 2004 (Tiếp theo)
    Ngày thứ 2: 21/11/2004
    Rừng buổi sớm mù sương. Những kẻ lữ hành tỉnh dậy để thấy mình đang như bơi trong một biển sương mù dày đặc. Qua một đêm, rừng đã trở nên ướt đẫm trong không gian đặc quánh sương mù đó. Cây lá nhỏ của thảm thực vật gần như bị nhoà đi hoàn toàn, chỉ còn các thân cây lớn in hình trên màn sương như những bóng người cô độc. Nhiệt kế chỉ 8 độ. Lúc này là 7h sáng.
    Hành trình hôm nay sẽ từ độ cao 2000 mét lên đến đỉnh 2900, đối diện với đỉnh FSP, để rồi lại đổ xuống độ cao 2700 là nơi hạ trại. Đây có thể coi là chặng khó khăn nhất so với tất cả chuyến đi. Từ đây trở đi, cũng không còn những nương thảo quả nữa, những dấu vết của bản làng cũng xa lắm rồi. và con đường chỉ còn là độc hành giữa rừng già ngổn ngang.
    Cột mốc chỉ đường (lúc đầu chúng tôi nhầm là cây thập tự của người theo đạo), cần mẫn đứng trơ trọi giữa rừng già chỉ đường cho những người leo núi.
  5. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Bạn PVNguyen
    Bạn sẽ rất ngạc nhiên nếu thấy rằng những người hướng dẫn và khuân vác ở FSP nấu ăn rất ngon, thậm chí có thể bạn còn thấy ngon hơn ở dưới SP.
    TUy nhiên, họ thường tính toán bữa ăn không hợp lý mà tôi đã trình bày ở phần kinh nghiệm.
    1. Bữa sáng và bữa trưa thường rất đơn giản. Lý do vì buổi sáng họ luôn muốn khởi hành sớm, buổi trưa thì không có thời gian để nấu bếp.
    2. Bữa tối thường rất đầy đủ và ngon. Vì đến điểm nghỉ thường rất sớm ( 4-5 PM )
    Vậy nên, trong chuyến đi bạn nên mang theo:
    Ruốc thịt để ăn cùng với bữa sáng và trưa.
    Socola loại ngon. Trước khi đi chúng tôi đã kiểm tra kỹ thì thấy rằng chỉ có socola là cung cấp nhiều năng lượng nhất trong các món ăn khô và phổ thông ( từ 400 - 500 Kcal trở lên / 100 gr ). Bạn nên mang theo ít nhất là 100 gr cho mỗi ngày đi đường và để sẵn trong túi phòng khi đói. Ngoài ra, cũng có thể mang phomat con bò cười / đeo nơ, cũng dễ ăn.
    Năng lượng cho vận động hằng ngày như vậy là đủ, không cần quá lo lắng về đồ ăn. Điều quan trọng là nếu muốn enjoy chuyến đi thực sự ( không chỉ là chinh phục đỉnh cao, mà còn khám phá, tìm hiểu, ngắm cảnh ... trên đường ) mà không cảm thấy mệt mỏi thì nên luyện tập kỹ như phần kinh nghiệm ở trên.
    -------
    Bạn e9.
    Cảm ơn bạn đã động viên. Những bài viết và chia sẻ kinh nghiệm của TBG trên box là để mong muốn chúng ta có thật nhiều nhóm như TBG. Hy vọng mỗi bạn trẻ sẽ nhìn thấy trong chuyến đi của chúng tôi những khát vọng khám phá của chính mình.
  6. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Bạn PVNguyen
    Bạn sẽ rất ngạc nhiên nếu thấy rằng những người hướng dẫn và khuân vác ở FSP nấu ăn rất ngon, thậm chí có thể bạn còn thấy ngon hơn ở dưới SP.
    TUy nhiên, họ thường tính toán bữa ăn không hợp lý mà tôi đã trình bày ở phần kinh nghiệm.
    1. Bữa sáng và bữa trưa thường rất đơn giản. Lý do vì buổi sáng họ luôn muốn khởi hành sớm, buổi trưa thì không có thời gian để nấu bếp.
    2. Bữa tối thường rất đầy đủ và ngon. Vì đến điểm nghỉ thường rất sớm ( 4-5 PM )
    Vậy nên, trong chuyến đi bạn nên mang theo:
    Ruốc thịt để ăn cùng với bữa sáng và trưa.
    Socola loại ngon. Trước khi đi chúng tôi đã kiểm tra kỹ thì thấy rằng chỉ có socola là cung cấp nhiều năng lượng nhất trong các món ăn khô và phổ thông ( từ 400 - 500 Kcal trở lên / 100 gr ). Bạn nên mang theo ít nhất là 100 gr cho mỗi ngày đi đường và để sẵn trong túi phòng khi đói. Ngoài ra, cũng có thể mang phomat con bò cười / đeo nơ, cũng dễ ăn.
    Năng lượng cho vận động hằng ngày như vậy là đủ, không cần quá lo lắng về đồ ăn. Điều quan trọng là nếu muốn enjoy chuyến đi thực sự ( không chỉ là chinh phục đỉnh cao, mà còn khám phá, tìm hiểu, ngắm cảnh ... trên đường ) mà không cảm thấy mệt mỏi thì nên luyện tập kỹ như phần kinh nghiệm ở trên.
    -------
    Bạn e9.
    Cảm ơn bạn đã động viên. Những bài viết và chia sẻ kinh nghiệm của TBG trên box là để mong muốn chúng ta có thật nhiều nhóm như TBG. Hy vọng mỗi bạn trẻ sẽ nhìn thấy trong chuyến đi của chúng tôi những khát vọng khám phá của chính mình.
  7. ttnemo

    ttnemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bác E9 nói chí ní chí ní. Tiếng vang về tài đứccủa bác TBL cùng chiến tích của nhóm TGB trong box này thi quả là không phải bàn nữa. Riêng về khoản hành văn giản dị, rút ruột các kinh nghiệm để chia sẻ cho mọi người thì iem thay trong box nay co lẽ chưa ai nhiet tinh như bác. Ban đâu mơi đọc thì còn nghĩ là bac TBL Nổ nhung càng đọc càng ngấm cái " Chân tình" của bác. Bác TBL nen bàn với TGB xem có sản phẩm phục vụ du lịch nào dặc trưng của TGB thì tung ra cho anh em dùng với để thoả lòng ngưỡng mộ.
  8. ttnemo

    ttnemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bác E9 nói chí ní chí ní. Tiếng vang về tài đứccủa bác TBL cùng chiến tích của nhóm TGB trong box này thi quả là không phải bàn nữa. Riêng về khoản hành văn giản dị, rút ruột các kinh nghiệm để chia sẻ cho mọi người thì iem thay trong box nay co lẽ chưa ai nhiet tinh như bác. Ban đâu mơi đọc thì còn nghĩ là bac TBL Nổ nhung càng đọc càng ngấm cái " Chân tình" của bác. Bác TBL nen bàn với TGB xem có sản phẩm phục vụ du lịch nào dặc trưng của TGB thì tung ra cho anh em dùng với để thoả lòng ngưỡng mộ.
  9. thaoia

    thaoia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Một Hướng dẫn viên đang chế biến bữa tối cho đoàn leo FSP. Anh nay vốn là dân Kiểm lâm chuyển ngành sang làm du lịch nên rất thông thạo rừng rú. Thật ngạc nhiên là hắn nấu ăn khá ngon, rất hợp khẩu vị của du khách (kể cả bọn Tây ba lô).
    Thịt tươi mang theo thì khỏi cần bảo quản cầu kỳ vì nhiệt độ lúc nào củng quãng 6 - 10 độ C. Tuy nhiên không kiếm được rau rừng hay đặc sản gì đó trên núi để thưởng thức như hồi TBG đi Tây Nghệ An. Tất cả rau củ đều gùi từ SP lên.
  10. thaoia

    thaoia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Một Hướng dẫn viên đang chế biến bữa tối cho đoàn leo FSP. Anh nay vốn là dân Kiểm lâm chuyển ngành sang làm du lịch nên rất thông thạo rừng rú. Thật ngạc nhiên là hắn nấu ăn khá ngon, rất hợp khẩu vị của du khách (kể cả bọn Tây ba lô).
    Thịt tươi mang theo thì khỏi cần bảo quản cầu kỳ vì nhiệt độ lúc nào củng quãng 6 - 10 độ C. Tuy nhiên không kiếm được rau rừng hay đặc sản gì đó trên núi để thưởng thức như hồi TBG đi Tây Nghệ An. Tất cả rau củ đều gùi từ SP lên.

Chia sẻ trang này