1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây bắc group: Nhật ký những chuyến đi - Mục lục trang 1: Thư viện bản đồ trang 44

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlackWidowKiss

    BlackWidowKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tôi định viết lâu rồi. Khi lên đến đỉnh FXP, khi nhìn thấy những tấm biển ghi tên nhóm, đơn vị đã leo lên mà chúng tôi gọi là bia mộ, tôi đã phải hỳ hục lấy đá đập vỡ cả 3 cái ra khỏi đá dù còn khá mệt. Tôi cũng có nghe nói về ông Trịnh Công Sơn, sau khi được đưa đến đỉnh lại đưọc đưa xuống núi với tốc độ nhanh ngang với thiên thạch. Có lẽ là chỉ có tượng Bác Hồ là được ở trên đó khá lâu cho tới khi bị vỡ. Sau khi dùng những tấm bia mộ làm cái lót chỗ ngồi để ăn trưa, nó cũng tìm đường về theo ông Trịnh. Có 1 người bạn trong nhóm cất công mang theo 1 bình sơn vàng với ý định in lại dấu chân = sơn lên trên đỉnh. Tôi k thích nhưng k phản đối. Vì dù sao vết sơn cũng chỉ tồn tại được mấy tháng là cùng. Sau vì lý do kỹ thuật nên chỉ còn mấy vệt sơn mầu vàng trên đỉnh chứ k có hình bàn chân.
    Cậu hướng dẫn đã kể thế này: bọn em đã đập không biết bao nhiêu cái bia rồi. Khi thấy 1 thàng Tây định khắc tên lên tháp nhôm, em ngăn lại và nói là tao lên đỉnh là lần thứ 38 rồi mà tao chưa dám làm bất cứ cái gì trên này..............
    Tôi không đi du lịch nhiều, tôi không phải là người am hiểu về văn hoá, nhưng tôi tôn trọng nó nếu có thể.
  2. BlackWidowKiss

    BlackWidowKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tôi định viết lâu rồi. Khi lên đến đỉnh FXP, khi nhìn thấy những tấm biển ghi tên nhóm, đơn vị đã leo lên mà chúng tôi gọi là bia mộ, tôi đã phải hỳ hục lấy đá đập vỡ cả 3 cái ra khỏi đá dù còn khá mệt. Tôi cũng có nghe nói về ông Trịnh Công Sơn, sau khi được đưa đến đỉnh lại đưọc đưa xuống núi với tốc độ nhanh ngang với thiên thạch. Có lẽ là chỉ có tượng Bác Hồ là được ở trên đó khá lâu cho tới khi bị vỡ. Sau khi dùng những tấm bia mộ làm cái lót chỗ ngồi để ăn trưa, nó cũng tìm đường về theo ông Trịnh. Có 1 người bạn trong nhóm cất công mang theo 1 bình sơn vàng với ý định in lại dấu chân = sơn lên trên đỉnh. Tôi k thích nhưng k phản đối. Vì dù sao vết sơn cũng chỉ tồn tại được mấy tháng là cùng. Sau vì lý do kỹ thuật nên chỉ còn mấy vệt sơn mầu vàng trên đỉnh chứ k có hình bàn chân.
    Cậu hướng dẫn đã kể thế này: bọn em đã đập không biết bao nhiêu cái bia rồi. Khi thấy 1 thàng Tây định khắc tên lên tháp nhôm, em ngăn lại và nói là tao lên đỉnh là lần thứ 38 rồi mà tao chưa dám làm bất cứ cái gì trên này..............
    Tôi không đi du lịch nhiều, tôi không phải là người am hiểu về văn hoá, nhưng tôi tôn trọng nó nếu có thể.
  3. BlackWidowKiss

    BlackWidowKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Trong các đồng chí dân tộc vác đồ cho Johny có 1 đồng chí đã đi với tôi.
    Hưóng dẫn viên nấu ăn theo tôi là không ngon 1 tí nào. Thực thà mà nói là chấp nhận được để nhét vào bụng cho có sức mà leo FXP thôi. Nếu có điều kiện thì vác đồ HN hay SP lên ăn. Chocolate hay ruốc với tôi chả có tác dụng gì.
    Hầu hết các biển của các nhóm đều đã bị đập vỡ, kể cả tượng Trịnh Công Sơn, tượng Phật... ở trên đỉnh. Lý do là vì các tấm biển này ở chỗ tương đối dễ nhìn và dễ phá. Nhiều người lên vô ý thức nên đã đập phá. Ngoài ra cũng có lý do là vì người ta có thể không muốn đặt bất kỳ biểu tượng của ai trên đỉnh cao.
    Tôi đập phá có ý thức vì tôi muốn giữ gìn cảnh quan thiên nhiên cho những người lên sau. (tuy ở nhà có hay vứt rác bừa bãi ra đường )1 cậu em miền nam sinh năm 82 khi nhìn thấy dòng chữ Vũ đoàn Hoàng Thông Sài Gòn to và đỏ trên núi Hàm rồng cũng phải kêu trời, thà đứng toilet giữa bãi cỏ còn.
  4. BlackWidowKiss

    BlackWidowKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Trong các đồng chí dân tộc vác đồ cho Johny có 1 đồng chí đã đi với tôi.
    Hưóng dẫn viên nấu ăn theo tôi là không ngon 1 tí nào. Thực thà mà nói là chấp nhận được để nhét vào bụng cho có sức mà leo FXP thôi. Nếu có điều kiện thì vác đồ HN hay SP lên ăn. Chocolate hay ruốc với tôi chả có tác dụng gì.
    Hầu hết các biển của các nhóm đều đã bị đập vỡ, kể cả tượng Trịnh Công Sơn, tượng Phật... ở trên đỉnh. Lý do là vì các tấm biển này ở chỗ tương đối dễ nhìn và dễ phá. Nhiều người lên vô ý thức nên đã đập phá. Ngoài ra cũng có lý do là vì người ta có thể không muốn đặt bất kỳ biểu tượng của ai trên đỉnh cao.
    Tôi đập phá có ý thức vì tôi muốn giữ gìn cảnh quan thiên nhiên cho những người lên sau. (tuy ở nhà có hay vứt rác bừa bãi ra đường )1 cậu em miền nam sinh năm 82 khi nhìn thấy dòng chữ Vũ đoàn Hoàng Thông Sài Gòn to và đỏ trên núi Hàm rồng cũng phải kêu trời, thà đứng toilet giữa bãi cỏ còn.
  5. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Bạn Black Widow Kiss,
    Quan điểm khác nhau khó phân định đúng sai, vậy việc bạn bạn cứ làm, việc chúng tôi chúng tôi cũng cứ làm, không cần tranh luận.
    Điều cuối cùng là sẽ vẫn có nhiều người đặt biển lên đỉnh và cũng sẽ vẫn có nhiếu người phá những biển đó.
    Dẫu sao cũng cảm ơn bạn. Điều quan trọng là mình cứ làm cái mà mình tin là không sai!!!
    Nói thêm, việc chúng ta đi lên FSP đã là phá hoại môi trường rồi. Và cũng nói thêm, điều tốt nhất để bảo vệ môi trường là không có du lịch và khám phá.
  6. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Bạn Black Widow Kiss,
    Quan điểm khác nhau khó phân định đúng sai, vậy việc bạn bạn cứ làm, việc chúng tôi chúng tôi cũng cứ làm, không cần tranh luận.
    Điều cuối cùng là sẽ vẫn có nhiều người đặt biển lên đỉnh và cũng sẽ vẫn có nhiếu người phá những biển đó.
    Dẫu sao cũng cảm ơn bạn. Điều quan trọng là mình cứ làm cái mà mình tin là không sai!!!
    Nói thêm, việc chúng ta đi lên FSP đã là phá hoại môi trường rồi. Và cũng nói thêm, điều tốt nhất để bảo vệ môi trường là không có du lịch và khám phá.
  7. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Chào pác tabalo,
    mình có nghe nói nhiều về các loại thức ăn khô chuyên dụng cho dân du lịch dã ngoại : thức ăn đóng gói sử dụng ngay hay viên năng lượng cao ?
    Pác có kinh nghiệm gì không ?
  8. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Chào pác tabalo,
    mình có nghe nói nhiều về các loại thức ăn khô chuyên dụng cho dân du lịch dã ngoại : thức ăn đóng gói sử dụng ngay hay viên năng lượng cao ?
    Pác có kinh nghiệm gì không ?
  9. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Bạn pvnguyen,
    Đồ ăn chuyên dụng hơi khó kiếm ở VN, ( tôi đã đi tìm trước khi đi nhưng không thấy ) và thật ra thì cũng không cần thiết lắm vì chuyến đi FSP nói chung không quá dài ngày và xa xôi, do vậy sử dụng những dịch vụ / đồ ăn phổ thông là tốt lắm rồi.
    Các bạn ttnemo, e9
    "Sản phẩm " du lịch đặc trưng của TBG là sự yêu thích khám phá, chúng tôi đã mang " rao bán " trên box rồi.
    Ngoài ra, những kỹ năng mà chúng tôi đã tìm hiểu, rèn luyện và sử dụng được thì chúng tôi rất sẵn lòng chia sẻ với tất cả mọi người.
  10. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Bạn pvnguyen,
    Đồ ăn chuyên dụng hơi khó kiếm ở VN, ( tôi đã đi tìm trước khi đi nhưng không thấy ) và thật ra thì cũng không cần thiết lắm vì chuyến đi FSP nói chung không quá dài ngày và xa xôi, do vậy sử dụng những dịch vụ / đồ ăn phổ thông là tốt lắm rồi.
    Các bạn ttnemo, e9
    "Sản phẩm " du lịch đặc trưng của TBG là sự yêu thích khám phá, chúng tôi đã mang " rao bán " trên box rồi.
    Ngoài ra, những kỹ năng mà chúng tôi đã tìm hiểu, rèn luyện và sử dụng được thì chúng tôi rất sẵn lòng chia sẻ với tất cả mọi người.

Chia sẻ trang này