1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây bắc group: Nhật ký những chuyến đi - Mục lục trang 1: Thư viện bản đồ trang 44

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttnemo

    ttnemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Yem vừa đọc trên diễn đàn thấy đề nghị của bác Long nhongngoaiduong về việc sát nhập nhóm Tây bắc vào nhóm của bác và thấy ý kiến trả lời của bác Tabalo càng thấy bác Tabalo là người đức cao vọng trọng.
    Ai đời nại sáp nhập một nhóm trên 30 người, oai trấn giang hồ với một dóm 4 người chẳng tên chẳng tuổi thì quả là ..........
    Đúng nà ở đời thì phải biết mình nà ai chứ? Giá trị đảo nộn hết cả chẳng biết đằng lào mà nần.
    Chẳng thế mà điềm đạm như chị Toét cũng phải gào nên nà " Bất tiện " Đúng nà bất tiện thật
  2. ttnemo

    ttnemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Yem vừa đọc trên diễn đàn thấy đề nghị của bác Long nhongngoaiduong về việc sát nhập nhóm Tây bắc vào nhóm của bác và thấy ý kiến trả lời của bác Tabalo càng thấy bác Tabalo là người đức cao vọng trọng.
    Ai đời nại sáp nhập một nhóm trên 30 người, oai trấn giang hồ với một dóm 4 người chẳng tên chẳng tuổi thì quả là ..........
    Đúng nà ở đời thì phải biết mình nà ai chứ? Giá trị đảo nộn hết cả chẳng biết đằng lào mà nần.
    Chẳng thế mà điềm đạm như chị Toét cũng phải gào nên nà " Bất tiện " Đúng nà bất tiện thật
  3. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
  4. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
  5. thaoia

    thaoia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hành trình mùa xuân 2005 - Nhóm Tây Bắc đã đến "Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt".
  6. thaoia

    thaoia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hành trình mùa xuân 2005 - Nhóm Tây Bắc đã đến "Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt".
  7. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
  8. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
  9. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Nhóm Tây bắc xin tiếp tục câu chuyện bằng hình ảnh trong chuyến đi Fansipan của mình.
    -------------
    Trung bình mỗi giờ chúng tôi có thể lên được khoảng hơn một trăm mét độ cao, với trọng lượng mang theo chừng 7-8 Kg. Trong khi đó, những người hướng dẫn và khuân vác phải mang toàn bộ lều, túi ngủ, đồ ăn thức uống cho chừng hai chục người. Với những dụng cụ thật là đơn giản như một chiếc gùi gỗ có thể buộc đến hàng chục loại bao to nhỏ, đồ nghề lỉnh lỉnh cho bốn ngày đi rừng, họ leo băng băng trên những vách núi và luôn đến các điểm nghỉ trước tiên để chuẩn bị cho các bữa ăn.
    Đến độ cao 2700, các loại cây thân gỗ lớn không còn trụ lại được với gió nữa rồi. Gió khiến cho thảm thực vật phái dán mình vào đã. Phủ kín mặt đất là trúc lùn, những bụi trúc thấp khoảng 25-30 cm, cả thân cây trơ trụi, phần ngọn có một chút lá phất phơ, nên loài trúc này gọi là trúc phất trần. Xen kẽ là một số cây thuộc họ cói, họ hoa hồng, họ hoàng liên? Đất xương xẩu trơ đã gốc, gió thổi không ngớt, khí hậu lạnh giá, nhưng những cây hoàng liên vẫn vươn lên miệt mài.
    Xuôi về phía Tây Nam, dãy núi được phủ trên mình một lớp cây đủ các loài như đỗ quyên, hoàng liên. Xuân sang, cả thảm cây này sẽ bừng lên như một thảm hoa khổng lồ, chỉ tiếc là không phải ai cũng có thể chiêm ngưỡng.
    Điều thú vị của hành trình này so với hành trình qua lối Trạm tôn, Sín chải là chúng tôi có thể ngắm nhìn đỉnh FSP từ ngọn núi đối diện, ở đỉnh cao 2900 m. Fansipan hùng dũng đứng ẩn mình trong mây, Chóp inox loé lên trong nắng chiều, gần như có thể với tay.
    Được tabalo sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 10/03/2005
  10. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Nhóm Tây bắc xin tiếp tục câu chuyện bằng hình ảnh trong chuyến đi Fansipan của mình.
    -------------
    Trung bình mỗi giờ chúng tôi có thể lên được khoảng hơn một trăm mét độ cao, với trọng lượng mang theo chừng 7-8 Kg. Trong khi đó, những người hướng dẫn và khuân vác phải mang toàn bộ lều, túi ngủ, đồ ăn thức uống cho chừng hai chục người. Với những dụng cụ thật là đơn giản như một chiếc gùi gỗ có thể buộc đến hàng chục loại bao to nhỏ, đồ nghề lỉnh lỉnh cho bốn ngày đi rừng, họ leo băng băng trên những vách núi và luôn đến các điểm nghỉ trước tiên để chuẩn bị cho các bữa ăn.
    Đến độ cao 2700, các loại cây thân gỗ lớn không còn trụ lại được với gió nữa rồi. Gió khiến cho thảm thực vật phái dán mình vào đã. Phủ kín mặt đất là trúc lùn, những bụi trúc thấp khoảng 25-30 cm, cả thân cây trơ trụi, phần ngọn có một chút lá phất phơ, nên loài trúc này gọi là trúc phất trần. Xen kẽ là một số cây thuộc họ cói, họ hoa hồng, họ hoàng liên? Đất xương xẩu trơ đã gốc, gió thổi không ngớt, khí hậu lạnh giá, nhưng những cây hoàng liên vẫn vươn lên miệt mài.
    Xuôi về phía Tây Nam, dãy núi được phủ trên mình một lớp cây đủ các loài như đỗ quyên, hoàng liên. Xuân sang, cả thảm cây này sẽ bừng lên như một thảm hoa khổng lồ, chỉ tiếc là không phải ai cũng có thể chiêm ngưỡng.
    Điều thú vị của hành trình này so với hành trình qua lối Trạm tôn, Sín chải là chúng tôi có thể ngắm nhìn đỉnh FSP từ ngọn núi đối diện, ở đỉnh cao 2900 m. Fansipan hùng dũng đứng ẩn mình trong mây, Chóp inox loé lên trong nắng chiều, gần như có thể với tay.
    Được tabalo sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 10/03/2005

Chia sẻ trang này