1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây bắc group: Nhật ký những chuyến đi - Mục lục trang 1: Thư viện bản đồ trang 44

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 11/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuanNgoc71

    TuanNgoc71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    [
    Được tabalo sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 10/03/2005
    [/quote]
    Hình bác Tabalo đây à, tôi trông có vẻ quen quen hê hê
  2. TuanNgoc71

    TuanNgoc71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    [
    Được tabalo sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 10/03/2005
    [/quote]
    Hình bác Tabalo đây à, tôi trông có vẻ quen quen hê hê
  3. TuanNgoc71

    TuanNgoc71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Được tabalo sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 10/03/2005
    [/quote]
    Hình Bác Tabalo đấy à trông hơi bị đẹp giai đấy. Bác đã có vợ chưa?
  4. TuanNgoc71

    TuanNgoc71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Được tabalo sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 10/03/2005
    [/quote]
    Hình Bác Tabalo đấy à trông hơi bị đẹp giai đấy. Bác đã có vợ chưa?
  5. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Ngày 22/11/2004.
    Đêm hôm trước, trại của chúng tôi đã nằm hẳn bên bờ tây của dãy núi. Khí hậu điển hình của Tây bắc, lạnh nhưng khô hanh giúp chúng tôi một đêm ngủ thật ngon.
    Từ trại cuối cùng này, Fansipan không còn xa nữa. Nhìn từ đây, FSP trông thật hiền và dễ gần, không như vẻ lạnh lùng góc cạnh của nó khi ngắm từ Sapa.
    Con đường bây giờ vẫn đồng hành cùng trúc, nhưng không còn rậm rạp nữa mà chạy trên sống núi, chan hoà nắng và gió. Trong khi hậu đội đang gắng hoàn thành những mét cuối cùng thì tiền độ đã cắm cờ trên đỉnh FSP.
    Cái chóp inox huyền thoại trên đỉnh FSP được những người Balan mang lên đến đây từ những năm 80 ?? . Trước đó, là cái chóp bằng xi măng nhưng đã bị sét đánh vỡ. Do cấu tạo hình chóp nên mặc dù chỉ được đặt lên trên đỉnh núi mà không gắn chặt lại, nó vẫn chịu được gió, được sét hàng chục năm qua.
    Những người lên đến FSP đều mong muốn lưu lại dấu tích của mình. Mỗi người một cách, có người viết tên lên đá hay lên chóp inox, gắn biển đá, có người dán nhãn.. Riêng chúng tôi, nhóm Tây bắc đã mang một cái biển inox của riêng mình lên đây . Để gắn được biển này , chúng tôi đã phải mang theo tổng khối lượng tới 5 cân, cả biển, cả ximăng, cả keo gắn, nước và những ước vọng của mình.
    Vị trí gắn tấm biển rất cheo leo và nguy hiểm. Khe đá hẹp chỉ chừng 30 phân bên cạnh vách đá sâu hàng trăm mét,
    Ước vọng lên đến điểm cao nhất Tổ quốc có lẽ là ước vọng của rất nhiều người. Dù rằng, chúng tôi đã được đặt chân đến nhiều nơi của đất nước, từ núi cao đến biển cả, từ rừng sâu đến đảo xa, . Vẫn mây trời ấy, núi non ấy và những con người ấy, nhưng nhìn từ nơi này, dường như vạn vật đều tươi đẹp hẳn lên, rộng lớn và mênh mang hơn. Phút thiêng liêng trên nóc nhà tổ quốc như kéo dài mãi để rồi mai đây, trên mỗi nẻo đường đời, mỗi thành viên sẽ không thể quên được cảm giác được một lần sánh vai cùng mây trời.
  6. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Ngày 22/11/2004.
    Đêm hôm trước, trại của chúng tôi đã nằm hẳn bên bờ tây của dãy núi. Khí hậu điển hình của Tây bắc, lạnh nhưng khô hanh giúp chúng tôi một đêm ngủ thật ngon.
    Từ trại cuối cùng này, Fansipan không còn xa nữa. Nhìn từ đây, FSP trông thật hiền và dễ gần, không như vẻ lạnh lùng góc cạnh của nó khi ngắm từ Sapa.
    Con đường bây giờ vẫn đồng hành cùng trúc, nhưng không còn rậm rạp nữa mà chạy trên sống núi, chan hoà nắng và gió. Trong khi hậu đội đang gắng hoàn thành những mét cuối cùng thì tiền độ đã cắm cờ trên đỉnh FSP.
    Cái chóp inox huyền thoại trên đỉnh FSP được những người Balan mang lên đến đây từ những năm 80 ?? . Trước đó, là cái chóp bằng xi măng nhưng đã bị sét đánh vỡ. Do cấu tạo hình chóp nên mặc dù chỉ được đặt lên trên đỉnh núi mà không gắn chặt lại, nó vẫn chịu được gió, được sét hàng chục năm qua.
    Những người lên đến FSP đều mong muốn lưu lại dấu tích của mình. Mỗi người một cách, có người viết tên lên đá hay lên chóp inox, gắn biển đá, có người dán nhãn.. Riêng chúng tôi, nhóm Tây bắc đã mang một cái biển inox của riêng mình lên đây . Để gắn được biển này , chúng tôi đã phải mang theo tổng khối lượng tới 5 cân, cả biển, cả ximăng, cả keo gắn, nước và những ước vọng của mình.
    Vị trí gắn tấm biển rất cheo leo và nguy hiểm. Khe đá hẹp chỉ chừng 30 phân bên cạnh vách đá sâu hàng trăm mét,
    Ước vọng lên đến điểm cao nhất Tổ quốc có lẽ là ước vọng của rất nhiều người. Dù rằng, chúng tôi đã được đặt chân đến nhiều nơi của đất nước, từ núi cao đến biển cả, từ rừng sâu đến đảo xa, . Vẫn mây trời ấy, núi non ấy và những con người ấy, nhưng nhìn từ nơi này, dường như vạn vật đều tươi đẹp hẳn lên, rộng lớn và mênh mang hơn. Phút thiêng liêng trên nóc nhà tổ quốc như kéo dài mãi để rồi mai đây, trên mỗi nẻo đường đời, mỗi thành viên sẽ không thể quên được cảm giác được một lần sánh vai cùng mây trời.
  7. kim_trong

    kim_trong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Tây bắc Group, và xin có đôi lời với các bạn.
    Trước nay tôi vẫn coi TB như một nhóm đi chuyện nghiệp nhất kỷ luật nhất và luôn tôn trọng những kiến thức về du lịch của nhóm TB cũng như của tabalo, và trong mắt tôi nhóm TB tuy có cứng nhắc nhưng vẫn là nhóm số 1.
    Tôi muốn nói về hành động ghi danh trên FSP của các bạn, cái này tôi cho là hơi vô ý thức không, đối với dân du lịch rất mất ý thức. Tôi rất khó chịu khi đến chùa hoặc những nơi như hòn chống mái hoặc các hang động thường có những dòng chữ: Trung Kiên (k44.... gì đấy) hoặc "Anh yêu em"... những người đấy hết sức vô ý thức đã không giữ gìn cảnh quan chung cho người khác đếu sau và cũng không phải là cách ghi danh hay nhất. người đến sau sẽ hết sức khó chịu thậm chí coi đấy là một sự vô học. nhóm TB có tiếng và ai cũng biết cần gì phải làm những việc như thế. Tôi tuy đi khong nhiều những cũng đến được vài nơi, thậm chí có lần tôi chụp 500 tấm ảnh mà không có một tấm nào có anh của bản thân mình. Tôi đến một nơi nào đấy đơn giản là mình cảm nhận nó, thích thú, ngắm xung quanh và thấy mình đã làm được điều mong muốn và thế là thoả mãn, không nhất thiết phải chụp ảnh hoặc ghi danh và thường chỉ có trẻ con và thích hư danh mới làm như thế. Hơn nữa leo FSP bây giờ cũng không quá khó khăn, mọi người cũng leo ầm ầm, không có gì là ghê gớm.
    Xin cảm ơn bạn gì mà lên trên đỉnh 38 lần nhưng chưa dám làm một điều gì, tôi cho rằng đấy là điều hết sức trân trọng và thế với là một người yêu thích du lịch. Mong bạn sẽ cố gắng dọn những gì có thể và xin cảm ơn.
    tabalo cứ tưởng tượng ai cũng có một cái biển như bác thế là đỉnh núi sẽ thành một đống rác. Nhóm bác chắc trên dưới 30 người và có một cái biển tuy nhiên 80 triệu người VN mới có một cái đỉnh cao nhất. Việc TB làm là một điều vô ý thức.
    Tabalo còn nói hai câu sau đây tôi cho rằng không đúng :
    " sẽ có những người luôn đặt biển và có những người luôn muốn phá nó đi " tất nhiên tôi nhớ không chính xác nhưng tôi có thể ví nó với hành động sau : " có những người ị ra đường và thì sẽ có những người khác dọn " quan trọng là cái ý thức bảo vệ môi trường thôi.
    Còn câu nữa: " Và cũng nói thêm, điều tốt nhất để bảo vệ môi trường là không có du lịch và khám phá " câu này vô trách nhiệm quá, đành rằng biết là có ảnh hưởng tới môi trường nhưng những người tham gia du lịch phải co ý thức làm sao để đỡ ảnh hưởng tới môi trường ít nhất chứ, chưa nói là những người yêu du lịch như TB.
    Ở FSP không có những nơi để đặt biển kỷ niệm không có nghĩa là TB có thể đem đến bất cứ chỗ nào cũng được.
    Theo tôi TB nên tổ chức một cuộc leo FSP để gỡ biển ra, đấy mới là những người yêu du lịch.
    Còn tôi nếu có thể tôi sẽ leo lên và gỡ biển của TB ra.
  8. kim_trong

    kim_trong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Tây bắc Group, và xin có đôi lời với các bạn.
    Trước nay tôi vẫn coi TB như một nhóm đi chuyện nghiệp nhất kỷ luật nhất và luôn tôn trọng những kiến thức về du lịch của nhóm TB cũng như của tabalo, và trong mắt tôi nhóm TB tuy có cứng nhắc nhưng vẫn là nhóm số 1.
    Tôi muốn nói về hành động ghi danh trên FSP của các bạn, cái này tôi cho là hơi vô ý thức không, đối với dân du lịch rất mất ý thức. Tôi rất khó chịu khi đến chùa hoặc những nơi như hòn chống mái hoặc các hang động thường có những dòng chữ: Trung Kiên (k44.... gì đấy) hoặc "Anh yêu em"... những người đấy hết sức vô ý thức đã không giữ gìn cảnh quan chung cho người khác đếu sau và cũng không phải là cách ghi danh hay nhất. người đến sau sẽ hết sức khó chịu thậm chí coi đấy là một sự vô học. nhóm TB có tiếng và ai cũng biết cần gì phải làm những việc như thế. Tôi tuy đi khong nhiều những cũng đến được vài nơi, thậm chí có lần tôi chụp 500 tấm ảnh mà không có một tấm nào có anh của bản thân mình. Tôi đến một nơi nào đấy đơn giản là mình cảm nhận nó, thích thú, ngắm xung quanh và thấy mình đã làm được điều mong muốn và thế là thoả mãn, không nhất thiết phải chụp ảnh hoặc ghi danh và thường chỉ có trẻ con và thích hư danh mới làm như thế. Hơn nữa leo FSP bây giờ cũng không quá khó khăn, mọi người cũng leo ầm ầm, không có gì là ghê gớm.
    Xin cảm ơn bạn gì mà lên trên đỉnh 38 lần nhưng chưa dám làm một điều gì, tôi cho rằng đấy là điều hết sức trân trọng và thế với là một người yêu thích du lịch. Mong bạn sẽ cố gắng dọn những gì có thể và xin cảm ơn.
    tabalo cứ tưởng tượng ai cũng có một cái biển như bác thế là đỉnh núi sẽ thành một đống rác. Nhóm bác chắc trên dưới 30 người và có một cái biển tuy nhiên 80 triệu người VN mới có một cái đỉnh cao nhất. Việc TB làm là một điều vô ý thức.
    Tabalo còn nói hai câu sau đây tôi cho rằng không đúng :
    " sẽ có những người luôn đặt biển và có những người luôn muốn phá nó đi " tất nhiên tôi nhớ không chính xác nhưng tôi có thể ví nó với hành động sau : " có những người ị ra đường và thì sẽ có những người khác dọn " quan trọng là cái ý thức bảo vệ môi trường thôi.
    Còn câu nữa: " Và cũng nói thêm, điều tốt nhất để bảo vệ môi trường là không có du lịch và khám phá " câu này vô trách nhiệm quá, đành rằng biết là có ảnh hưởng tới môi trường nhưng những người tham gia du lịch phải co ý thức làm sao để đỡ ảnh hưởng tới môi trường ít nhất chứ, chưa nói là những người yêu du lịch như TB.
    Ở FSP không có những nơi để đặt biển kỷ niệm không có nghĩa là TB có thể đem đến bất cứ chỗ nào cũng được.
    Theo tôi TB nên tổ chức một cuộc leo FSP để gỡ biển ra, đấy mới là những người yêu du lịch.
    Còn tôi nếu có thể tôi sẽ leo lên và gỡ biển của TB ra.
  9. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Xin cảm ơn bạn Kim Trong
  10. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Xin cảm ơn bạn Kim Trong

Chia sẻ trang này