1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây bắc group: Nhật ký những chuyến đi - Mục lục trang 1: Thư viện bản đồ trang 44

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 11/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moustik

    moustik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chào Kim trong
    Tôi vote 5* cho bài viết của bạn và 1* cho chính bạn. Trân trọng ý kiến của bạn, nhưng không đồng tình với cách góp ý của bạn.
    PS: tôi không phải thành viên TBG
  2. moustik

    moustik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chào Kim trong
    Tôi vote 5* cho bài viết của bạn và 1* cho chính bạn. Trân trọng ý kiến của bạn, nhưng không đồng tình với cách góp ý của bạn.
    PS: tôi không phải thành viên TBG
  3. kim_trong

    kim_trong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Vâng em có nghe danh của bác, vua đi bộ. Em thích sự tự do của bác và một người yêu tự do và đầy tính cách như bác chắc sẽ không vào một nhóm nào được.
    Hi vọng một ngày nào đó được gặp bác.
  4. kim_trong

    kim_trong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Vâng em có nghe danh của bác, vua đi bộ. Em thích sự tự do của bác và một người yêu tự do và đầy tính cách như bác chắc sẽ không vào một nhóm nào được.
    Hi vọng một ngày nào đó được gặp bác.
  5. 4x4

    4x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thành viên nhóm TBG. Tôi ko thích tranh cãi nhiều, nhưng nghe cách nói cua Kim Trong có vẻ như chưa bao giờ lên FXP thì phải. Nếu bạn đến rồi thì bạn sẽ nhận xét khác, còn nếu chưa lên đỉnh thì hơi khó nói chuyện.
    Còn chuyện so sánh chuyện ghi, khắc.. ở hòn Trống mái....thì nó hơi lạc điệu. Người leo lên đỉnh FXP 38 lần là ai vậy? Nếu có thể cho biết tên/nghề nghiệp. Còn đối với dân "cổ trắng" như chúng tôi thì việc leo lên FXP 2 lần đã là thoả mãn lắm rồi.
    Còn bạn cũng nên biết là cái tháp Piramid thì nó là vật tượng trưng mà ko phải của dân Việt.
  6. 4x4

    4x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thành viên nhóm TBG. Tôi ko thích tranh cãi nhiều, nhưng nghe cách nói cua Kim Trong có vẻ như chưa bao giờ lên FXP thì phải. Nếu bạn đến rồi thì bạn sẽ nhận xét khác, còn nếu chưa lên đỉnh thì hơi khó nói chuyện.
    Còn chuyện so sánh chuyện ghi, khắc.. ở hòn Trống mái....thì nó hơi lạc điệu. Người leo lên đỉnh FXP 38 lần là ai vậy? Nếu có thể cho biết tên/nghề nghiệp. Còn đối với dân "cổ trắng" như chúng tôi thì việc leo lên FXP 2 lần đã là thoả mãn lắm rồi.
    Còn bạn cũng nên biết là cái tháp Piramid thì nó là vật tượng trưng mà ko phải của dân Việt.
  7. thaoia

    thaoia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chú 4x4 tranh cãi với Kim Trọng làm gì. Tôi nghĩ phần lớn những thứ bị phá trên FSP là do những hướng dẫn viên du lịch làm. Như cái anh chàng nào đó lên FSP 38 lần ấy. Chỉ có họ mới rỗi hơi ngồi phá chứ những ngwời như tụi mình leo lên đến nơi đã mệt bở hơi tai, lại còn phải gọi điện khoe với bạn bè, người thân, chụp ảnh kỷ niệm và thưởng thức bữa ăn tuyệt vời trên ấy thì còn tâm trí đâu để đi phá của ngwời khác nữa.
    Tuy nhiên tôi cũng không tán thành việc khắc tên trên chóp inox. Trông cái chóp bây giờ như bị gẻ vậy. Nhóm TB đã mang theo một hộp sơn trắng định sơn lại cái chóp nhưng lên đến nơi lại quyết định thôi vì sợ cái chóp mất độ bóng, không loé sáng dưới ánh mặt trời nữa. Có lẽ lần sau lên phải mang ít giấy ráp nước để đánh bóng lại cái chóp đó. Buồn cười ở chỗ những dòng chữ khắc, đề can dán trên chóp inox lạ là những thứ rác khó loại bỏ nhất. Trong khi những tấm biển đưọc làm cẩn thận, những pho tượng hoành tráng, thậm chí cả cái tủ khung nhôm kính cầu kỳ thì bị đạp phá tan hoang. Những vết tích còn lạ sau công cuộc dọn vệ sinh này đã biến đỉnh FSP thành một bãi rác mới chẵng khác gì Ngã tư sở bị giải toả. Việc đập phá tượng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người khi còn sống vẫn ước nguyện có một ngày được đặt chân lên đến nóc nhà của Đông dương liệu có phải là một việc làm có đạo lý? Những người bạn của nhạc sĩ, những người đã cố gắng hết mình để mang được ông lên đỉnh, và cả hàng triệu người hâm mộ ông nữa, khi biết chuyện chắc sẽ đau lòng lắm.
    Còn chuyện tấm biển TB có làm rác đỉnh FSP không thì chỉ nhửng ngwời leo lên đến đỉnh FSP mới thấu hiểu đwợc. Nó đwợc gắn ở đỉnh cao 3140m chứ không phải đỉnh cao nhất.
    Một ngày nào đó có thể nó cũng bị một ai đó đập phá và quăng xuống vực sâu nhưng điều đó có hề gì hả chú 4x4. Quan trọng là nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình, theo chân chúng ta lên tận trên đó. Quang trọng là chúng ta đã từng nâng niu nó, ký tên trên đó và gửi gắm vào đó những ước vọng, cảm xúc dâng trào của chúng ta. Việc ta định làm thì cứ làm thôi, chẵng nên khoe khoang làm gì bác Tabalo nhỉ, kẻo những ngưòi không cùng quan điểm lại cố trèo lên để phá thì khốn. Mệt và khổ cho họ lắm.
    Lần thứ hai lên FSP chú 4x4 có để lại dấu tích như lần trưóc không đấy. Chú nhớ "đi " xa xa cái biển của anh em ra, kẻo ô uế lắm. Và nhớ lấp đất như mèo nhé, kẻo người ta lại mất công lên dọn.
    Lâu quá không được ăn sinh tố Tô tịch với chú, thôi cụng nhau mấy vại cho khí thế vậy.

  8. thaoia

    thaoia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chú 4x4 tranh cãi với Kim Trọng làm gì. Tôi nghĩ phần lớn những thứ bị phá trên FSP là do những hướng dẫn viên du lịch làm. Như cái anh chàng nào đó lên FSP 38 lần ấy. Chỉ có họ mới rỗi hơi ngồi phá chứ những ngwời như tụi mình leo lên đến nơi đã mệt bở hơi tai, lại còn phải gọi điện khoe với bạn bè, người thân, chụp ảnh kỷ niệm và thưởng thức bữa ăn tuyệt vời trên ấy thì còn tâm trí đâu để đi phá của ngwời khác nữa.
    Tuy nhiên tôi cũng không tán thành việc khắc tên trên chóp inox. Trông cái chóp bây giờ như bị gẻ vậy. Nhóm TB đã mang theo một hộp sơn trắng định sơn lại cái chóp nhưng lên đến nơi lại quyết định thôi vì sợ cái chóp mất độ bóng, không loé sáng dưới ánh mặt trời nữa. Có lẽ lần sau lên phải mang ít giấy ráp nước để đánh bóng lại cái chóp đó. Buồn cười ở chỗ những dòng chữ khắc, đề can dán trên chóp inox lạ là những thứ rác khó loại bỏ nhất. Trong khi những tấm biển đưọc làm cẩn thận, những pho tượng hoành tráng, thậm chí cả cái tủ khung nhôm kính cầu kỳ thì bị đạp phá tan hoang. Những vết tích còn lạ sau công cuộc dọn vệ sinh này đã biến đỉnh FSP thành một bãi rác mới chẵng khác gì Ngã tư sở bị giải toả. Việc đập phá tượng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người khi còn sống vẫn ước nguyện có một ngày được đặt chân lên đến nóc nhà của Đông dương liệu có phải là một việc làm có đạo lý? Những người bạn của nhạc sĩ, những người đã cố gắng hết mình để mang được ông lên đỉnh, và cả hàng triệu người hâm mộ ông nữa, khi biết chuyện chắc sẽ đau lòng lắm.
    Còn chuyện tấm biển TB có làm rác đỉnh FSP không thì chỉ nhửng ngwời leo lên đến đỉnh FSP mới thấu hiểu đwợc. Nó đwợc gắn ở đỉnh cao 3140m chứ không phải đỉnh cao nhất.
    Một ngày nào đó có thể nó cũng bị một ai đó đập phá và quăng xuống vực sâu nhưng điều đó có hề gì hả chú 4x4. Quan trọng là nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình, theo chân chúng ta lên tận trên đó. Quang trọng là chúng ta đã từng nâng niu nó, ký tên trên đó và gửi gắm vào đó những ước vọng, cảm xúc dâng trào của chúng ta. Việc ta định làm thì cứ làm thôi, chẵng nên khoe khoang làm gì bác Tabalo nhỉ, kẻo những ngưòi không cùng quan điểm lại cố trèo lên để phá thì khốn. Mệt và khổ cho họ lắm.
    Lần thứ hai lên FSP chú 4x4 có để lại dấu tích như lần trưóc không đấy. Chú nhớ "đi " xa xa cái biển của anh em ra, kẻo ô uế lắm. Và nhớ lấp đất như mèo nhé, kẻo người ta lại mất công lên dọn.
    Lâu quá không được ăn sinh tố Tô tịch với chú, thôi cụng nhau mấy vại cho khí thế vậy.

  9. 4x4

    4x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chí lý, chí lý. Đúng là những người già có cách nghĩ hay quá. Em lên lần 2 là không dám làm gì đâu. Chỉ chụp hết 3 cuộn phim thôi. Cho bõ cái tức lần trước mang nhầm phim đã chụp lên đến đỉnh :D. Với lại dạo này đang kiếm tiền + thời gian để theo chân các anh đi tiếp nên không ăn sinh tố được. Hơi thiếu vitamin T hơn là vitamin C.
    Nhưng chắc hôm nào phải đi ăn uống xem vụ mấy đĩa mà e đăng ký cái nhỉ.
    Keng keng
  10. 4x4

    4x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chí lý, chí lý. Đúng là những người già có cách nghĩ hay quá. Em lên lần 2 là không dám làm gì đâu. Chỉ chụp hết 3 cuộn phim thôi. Cho bõ cái tức lần trước mang nhầm phim đã chụp lên đến đỉnh :D. Với lại dạo này đang kiếm tiền + thời gian để theo chân các anh đi tiếp nên không ăn sinh tố được. Hơi thiếu vitamin T hơn là vitamin C.
    Nhưng chắc hôm nào phải đi ăn uống xem vụ mấy đĩa mà e đăng ký cái nhỉ.
    Keng keng

Chia sẻ trang này