1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây bắc group: Nhật ký những chuyến đi - Mục lục trang 1: Thư viện bản đồ trang 44

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlackWidowKiss

    BlackWidowKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chú 4x4 tranh cãi với Kim Trọng làm gì. Tôi nghĩ phần lớn những thứ bị phá trên FSP là do những hướng dẫn viên du lịch làm. Như cái anh chàng nào đó lên FSP 38 lần ấy. Chỉ có họ mới rỗi hơi ngồi phá chứ những ngwời như tụi mình leo lên đến nơi đã mệt bở hơi tai, lại còn phải gọi điện khoe với bạn bè, người thân, chụp ảnh kỷ niệm và thưởng thức bữa ăn tuyệt vời trên ấy thì còn tâm trí đâu để đi phá của ngwời khác nữa.
    Tuy nhiên tôi cũng không tán thành việc khắc tên trên chóp inox. Trông cái chóp bây giờ như bị gẻ vậy. Nhóm TB đã mang theo một hộp sơn trắng định sơn lại cái chóp nhưng lên đến nơi lại quyết định thôi vì sợ cái chóp mất độ bóng, không loé sáng dưới ánh mặt trời nữa. Có lẽ lần sau lên phải mang ít giấy ráp nước để đánh bóng lại cái chóp đó. Buồn cười ở chỗ những dòng chữ khắc, đề can dán trên chóp inox lạ là những thứ rác khó loại bỏ nhất. Trong khi những tấm biển đưọc làm cẩn thận, những pho tượng hoành tráng, thậm chí cả cái tủ khung nhôm kính cầu kỳ thì bị đạp phá tan hoang. Những vết tích còn lạ sau công cuộc dọn vệ sinh này đã biến đỉnh FSP thành một bãi rác mới chẵng khác gì Ngã tư sở bị giải toả. Việc đập phá tượng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người khi còn sống vẫn ước nguyện có một ngày được đặt chân lên đến nóc nhà của Đông dương liệu có phải là một việc làm có đạo lý? Những người bạn của nhạc sĩ, những người đã cố gắng hết mình để mang được ông lên đỉnh, và cả hàng triệu người hâm mộ ông nữa, khi biết chuyện chắc sẽ đau lòng lắm.
    Còn chuyện tấm biển TB có làm rác đỉnh FSP không thì chỉ nhửng ngwời leo lên đến đỉnh FSP mới thấu hiểu đwợc. Nó đwợc gắn ở đỉnh cao 3140m chứ không phải đỉnh cao nhất.
    Một ngày nào đó có thể nó cũng bị một ai đó đập phá và quăng xuống vực sâu nhưng điều đó có hề gì hả chú 4x4. Quan trọng là nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình, theo chân chúng ta lên tận trên đó. Quang trọng là chúng ta đã từng nâng niu nó, ký tên trên đó và gửi gắm vào đó những ước vọng, cảm xúc dâng trào của chúng ta. Việc ta định làm thì cứ làm thôi, chẵng nên khoe khoang làm gì bác Tabalo nhỉ, kẻo những ngưòi không cùng quan điểm lại cố trèo lên để phá thì khốn. Mệt và khổ cho họ lắm.

    ---------------------------------------
    et duoc

    Tiếc quá, tôi vốn rất tôn trọng TBG, có lẽ là hơn cả CS. Khi phản đối Tabalo đã gắn biển và nghe TBL trả lời tôi không đồng ý, nhưng vẫn thay có cái chính chắn của người biết suy nghĩ. Kim Trọng cũng cùng suy nghĩ với tôi nhưng tôi cũng không nói gì cả. Nhưng thật sự khi nhóm TBG cùng lên tiếng như thế này làm tôi thất vọng quá. Chả nhẽ người VN học rộng , đi nhiều, lưót Web mà cũng vẫn như thế này sao?
    Ngưòi lên FXP 38 lần là Guide, còn ít tuổi , nhưng còn có cái tâm. Tôi leo mệt đứt hơi, Giude cứ tưởng là không lên được. Nhưng cuối cùng thì cũng chạm được vào vào Top. Va cung dap 3 cai bia mo
    Tôi tôn trọng Trịnh, nhưng đối voi lịch sử chỉ là hat cát, nếu có thể tôi sẽ ném sạch các thứ rác rưởi xuống vực trừ tương Bác.
    Hy vọng là mọi người suy nghĩ và hiểu.
    P.s . Xin loi, vi mang bi loi nen co luc khong go co dau tieng Viet
  2. BlackWidowKiss

    BlackWidowKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chú 4x4 tranh cãi với Kim Trọng làm gì. Tôi nghĩ phần lớn những thứ bị phá trên FSP là do những hướng dẫn viên du lịch làm. Như cái anh chàng nào đó lên FSP 38 lần ấy. Chỉ có họ mới rỗi hơi ngồi phá chứ những ngwời như tụi mình leo lên đến nơi đã mệt bở hơi tai, lại còn phải gọi điện khoe với bạn bè, người thân, chụp ảnh kỷ niệm và thưởng thức bữa ăn tuyệt vời trên ấy thì còn tâm trí đâu để đi phá của ngwời khác nữa.
    Tuy nhiên tôi cũng không tán thành việc khắc tên trên chóp inox. Trông cái chóp bây giờ như bị gẻ vậy. Nhóm TB đã mang theo một hộp sơn trắng định sơn lại cái chóp nhưng lên đến nơi lại quyết định thôi vì sợ cái chóp mất độ bóng, không loé sáng dưới ánh mặt trời nữa. Có lẽ lần sau lên phải mang ít giấy ráp nước để đánh bóng lại cái chóp đó. Buồn cười ở chỗ những dòng chữ khắc, đề can dán trên chóp inox lạ là những thứ rác khó loại bỏ nhất. Trong khi những tấm biển đưọc làm cẩn thận, những pho tượng hoành tráng, thậm chí cả cái tủ khung nhôm kính cầu kỳ thì bị đạp phá tan hoang. Những vết tích còn lạ sau công cuộc dọn vệ sinh này đã biến đỉnh FSP thành một bãi rác mới chẵng khác gì Ngã tư sở bị giải toả. Việc đập phá tượng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người khi còn sống vẫn ước nguyện có một ngày được đặt chân lên đến nóc nhà của Đông dương liệu có phải là một việc làm có đạo lý? Những người bạn của nhạc sĩ, những người đã cố gắng hết mình để mang được ông lên đỉnh, và cả hàng triệu người hâm mộ ông nữa, khi biết chuyện chắc sẽ đau lòng lắm.
    Còn chuyện tấm biển TB có làm rác đỉnh FSP không thì chỉ nhửng ngwời leo lên đến đỉnh FSP mới thấu hiểu đwợc. Nó đwợc gắn ở đỉnh cao 3140m chứ không phải đỉnh cao nhất.
    Một ngày nào đó có thể nó cũng bị một ai đó đập phá và quăng xuống vực sâu nhưng điều đó có hề gì hả chú 4x4. Quan trọng là nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình, theo chân chúng ta lên tận trên đó. Quang trọng là chúng ta đã từng nâng niu nó, ký tên trên đó và gửi gắm vào đó những ước vọng, cảm xúc dâng trào của chúng ta. Việc ta định làm thì cứ làm thôi, chẵng nên khoe khoang làm gì bác Tabalo nhỉ, kẻo những ngưòi không cùng quan điểm lại cố trèo lên để phá thì khốn. Mệt và khổ cho họ lắm.

    ---------------------------------------
    et duoc

    Tiếc quá, tôi vốn rất tôn trọng TBG, có lẽ là hơn cả CS. Khi phản đối Tabalo đã gắn biển và nghe TBL trả lời tôi không đồng ý, nhưng vẫn thay có cái chính chắn của người biết suy nghĩ. Kim Trọng cũng cùng suy nghĩ với tôi nhưng tôi cũng không nói gì cả. Nhưng thật sự khi nhóm TBG cùng lên tiếng như thế này làm tôi thất vọng quá. Chả nhẽ người VN học rộng , đi nhiều, lưót Web mà cũng vẫn như thế này sao?
    Ngưòi lên FXP 38 lần là Guide, còn ít tuổi , nhưng còn có cái tâm. Tôi leo mệt đứt hơi, Giude cứ tưởng là không lên được. Nhưng cuối cùng thì cũng chạm được vào vào Top. Va cung dap 3 cai bia mo
    Tôi tôn trọng Trịnh, nhưng đối voi lịch sử chỉ là hat cát, nếu có thể tôi sẽ ném sạch các thứ rác rưởi xuống vực trừ tương Bác.
    Hy vọng là mọi người suy nghĩ và hiểu.
    P.s . Xin loi, vi mang bi loi nen co luc khong go co dau tieng Viet
  3. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Gửi BlackWidowKiss,
    Việc đặt biển trên đỉnh FSP tất nhiên là có nhiều ý kiển trái ngược nhau. Hầu hết những người đã đặt chân lên đó đều muốn lưu lại một kỷ niệm gì đó của mình, và TBG không fải là một ngoại lệ. Tuy nhiên chúng tôi cũng đã suy nghĩ rất kỹ điểm đặt chiếc biển của mình để ít ảnh hưởng đến mỹ quan nhất. Đó là lý do vì sao mà biển được đặt ở một vị trí cheo leo, khuất nẻo, mà chỉ có ai leo ra mép vực mới có thể nhìn thấy. Nếu không đưa ảnh lên mạng, gần như chắc chắn không ai biết có biển này ở đó. Bản thân các anh guides, những người rất có ý thức về vấn đề này, khi nghe chúng tôi trình bày phương án, cũng đã đồng ý. Nếu bạn lên đó lần nữa, chắc bạn cũng sẽ thấy việc chúng tôi gắn chiếc biển này cũng không quá tồi tệ như nhiều ?olưu bút? khác. Cũng như du lịch thôi. Có người du lịch nhưng không hề quan tâm gì đến việc bảo vệ tài sản thiên nhiên, có người du lịch nhưng có ý thức gìn giữ tài sản đó.
    Theo chúng tôi được biết thì biển này hiện cũng đã không còn. Có thể do một ai đó biết được việc có chiếc biển này và đã phá nó đi. Với TBG, chúng tôi cũng không lấy đó làm buồn, vì quan trọng nhất là bản thân chúng tôi cũng đã được đặt chân lên đó, cũng như bạn, có được những cảm xúc mà những ai chưa đến không thể có.
    Việc bạn tôn trọng chúng tôi hay không, hoàn toàn tùy ở bạn. Không nên suy xét và đánh giá một người hay hơn nữa là một tập thể qua một hai sự việc. Dù sao, chúng tôi cũng hy vọng rằng ít nhất chúng ta vẫn có thể chung nhau ở một điểm là những người yêu thích du lịch, theo cách riêng của mình.
    Riêng với TBG, những người tiếp theo trong nhóm lên FSP sẽ mang giấy ráp để đánh sạch chiếc chóp kim loại . Đó là một điều chắc chắn.
    Hy vọng là chúng ta chấm dứt vấn đề này ở đây, phải không các bạn. Hãy kể cho nhau nghe những chuyến đi thì hấp dẫn hơn.
  4. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Gửi BlackWidowKiss,
    Việc đặt biển trên đỉnh FSP tất nhiên là có nhiều ý kiển trái ngược nhau. Hầu hết những người đã đặt chân lên đó đều muốn lưu lại một kỷ niệm gì đó của mình, và TBG không fải là một ngoại lệ. Tuy nhiên chúng tôi cũng đã suy nghĩ rất kỹ điểm đặt chiếc biển của mình để ít ảnh hưởng đến mỹ quan nhất. Đó là lý do vì sao mà biển được đặt ở một vị trí cheo leo, khuất nẻo, mà chỉ có ai leo ra mép vực mới có thể nhìn thấy. Nếu không đưa ảnh lên mạng, gần như chắc chắn không ai biết có biển này ở đó. Bản thân các anh guides, những người rất có ý thức về vấn đề này, khi nghe chúng tôi trình bày phương án, cũng đã đồng ý. Nếu bạn lên đó lần nữa, chắc bạn cũng sẽ thấy việc chúng tôi gắn chiếc biển này cũng không quá tồi tệ như nhiều ?olưu bút? khác. Cũng như du lịch thôi. Có người du lịch nhưng không hề quan tâm gì đến việc bảo vệ tài sản thiên nhiên, có người du lịch nhưng có ý thức gìn giữ tài sản đó.
    Theo chúng tôi được biết thì biển này hiện cũng đã không còn. Có thể do một ai đó biết được việc có chiếc biển này và đã phá nó đi. Với TBG, chúng tôi cũng không lấy đó làm buồn, vì quan trọng nhất là bản thân chúng tôi cũng đã được đặt chân lên đó, cũng như bạn, có được những cảm xúc mà những ai chưa đến không thể có.
    Việc bạn tôn trọng chúng tôi hay không, hoàn toàn tùy ở bạn. Không nên suy xét và đánh giá một người hay hơn nữa là một tập thể qua một hai sự việc. Dù sao, chúng tôi cũng hy vọng rằng ít nhất chúng ta vẫn có thể chung nhau ở một điểm là những người yêu thích du lịch, theo cách riêng của mình.
    Riêng với TBG, những người tiếp theo trong nhóm lên FSP sẽ mang giấy ráp để đánh sạch chiếc chóp kim loại . Đó là một điều chắc chắn.
    Hy vọng là chúng ta chấm dứt vấn đề này ở đây, phải không các bạn. Hãy kể cho nhau nghe những chuyến đi thì hấp dẫn hơn.
  5. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở nhóm TB ơi!
    Tết vừa qua trên đường đi Y Tý nhóm tôi có ghé lên phanxiphang chơi. Chúng tôi đi đường Cát Cát giống như các Bác. Chúng tôi có mấy điều muốn khuyên các bác và mong các Bác rút kinh nghiệm:
    1. Các bác xả rác trên đường đi quá nhiều, làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của núi rừng. Cụ thể như: Túi ni lông, vỏ chai nước khoáng...
    2. Lần sau nếu các Bác có ăn thịt Gà thì đừng nên vứt lông lung tung ở suối.
    3. Vỏ đồ hộp bằng kim loại, sau khi dùng nên mang về đống rác ở Sa Pa mà vứt.
    4. Các cây Thập tự đánh dấu đường các Bác nên giữ nguyên, không nên vặn lung tung để người đi sau không bị lạc. (Chúng tôi là một trong những nạn nhân của các Bác).
    5. Để giữ gìn cảnh quan chung nơi Nóc nhà Đông Dương, đề nghị lần sau các Bác không nên hàn, gắn bất cứ một cái gì trên Phanxiphang... (Cái biển của các Bác đã chot gắn lên thì thôi, không tính đến).......
    6. Và còn nhiều thứ nữa........ Mong Các Bác lưu ý cho lời đề nghị nhỏ mọn của chúng tôi nhé.
    Thay mặt cho những người yêu thiên nhiên, yêu cảnh quan môi trường.... chân thành cảm ơn các Bác
  6. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở nhóm TB ơi!
    Tết vừa qua trên đường đi Y Tý nhóm tôi có ghé lên phanxiphang chơi. Chúng tôi đi đường Cát Cát giống như các Bác. Chúng tôi có mấy điều muốn khuyên các bác và mong các Bác rút kinh nghiệm:
    1. Các bác xả rác trên đường đi quá nhiều, làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của núi rừng. Cụ thể như: Túi ni lông, vỏ chai nước khoáng...
    2. Lần sau nếu các Bác có ăn thịt Gà thì đừng nên vứt lông lung tung ở suối.
    3. Vỏ đồ hộp bằng kim loại, sau khi dùng nên mang về đống rác ở Sa Pa mà vứt.
    4. Các cây Thập tự đánh dấu đường các Bác nên giữ nguyên, không nên vặn lung tung để người đi sau không bị lạc. (Chúng tôi là một trong những nạn nhân của các Bác).
    5. Để giữ gìn cảnh quan chung nơi Nóc nhà Đông Dương, đề nghị lần sau các Bác không nên hàn, gắn bất cứ một cái gì trên Phanxiphang... (Cái biển của các Bác đã chot gắn lên thì thôi, không tính đến).......
    6. Và còn nhiều thứ nữa........ Mong Các Bác lưu ý cho lời đề nghị nhỏ mọn của chúng tôi nhé.
    Thay mặt cho những người yêu thiên nhiên, yêu cảnh quan môi trường.... chân thành cảm ơn các Bác
  7. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Gửi longnhongngoaiduong,
    Đọc những dòng trên của bạn, quả thật chúng tôi quá bất ngờ. Vì sao bạn lại nghĩ rằng TBG đã làm tất cả những điều xấu xa này?
    Bạn lấy cơ sở nào để nói rằng rác mà các bạn gặp là do chúng tôi xả ra? Trước khi rời trại, việc chúng tôi luôn làm là đốt tất cả những vỏ nylong và rác của đoàn trong bếp lửa của trại. Không thể có chuyện TB xả rác ra đường.Vỏ đồ hộp? Chuyện hoang đường, vì chúng tôi không hề mang đồ hộp đóng trong hộp thiếc. Nó quá nặng cho những ai leo FPS, phải ke từng lạng trong hành lý của mình.
    Những người dẫn đường của chúng tôi, đồng thời là người nấu nướng cho chúng tôi ăn, đều là những người luôn nhắc nhở việc giữ vệ sinh. Họ không bao giờ làm một việc vớ vẩn là vứt lông gà ở suối.
    Về các cây thập tự, vì sao bạn lại có thể đổ cho chúng tôi một trò xấu xa như vậy? Bạn đã biết thế nào là lạc đường giữa rừng hay chưa, hay chỉ nói như vậy thôi? Hay người dẫn đường của các bạn không biết đường? Trong các chuyến đi trước, bản thân một số thành viên chúng tôi đã gặp tình huống đó, và thừa hiểu tầm quan trọng của vật chỉ đường. Do vậy ngoài những cây thập tự đã có sắn, chúng tôi còn làm thêm một số mốc đánh dấu đường bằng vải đỏ, bằng dải nhũ bạc? buộc trên các thân cây để chỉ đường. Một số đoàn đi sau đã cảm ơn chúng tôi vì những vật chỉ đường này. Nhóm Tây bắc, những người luôn chia sẻ kinh nghiệm du lịch của mình với tất cả bạn bè cùng sở thích, như trong box Du lịch này, không thể là những người bẻ sai hướng các cây thập tự.
    Về việc làm biển trên FSP, bạn cho phép tôi miễn bàn lại. Đề tài đó đã khép lại rồi.
    Qua trao đổi của bạn, tôi cảm thấy dường như bạn quá hồ đồ và chụp mũ cho chúng tôi. Đừng nghĩ chỉ mình bạn mới biết yêu thiên nhiên, và những kẻ khác thì không biết làm như vậy. Chót nói rồi thì thôi, nhưng hãy phát ngôn cẩn thận hơn. Dù sao, bạn cũng mới chỉ tham gia box Du lịch từ tháng 1, và chưa biết là bao về chúng tôi.
  8. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Gửi longnhongngoaiduong,
    Đọc những dòng trên của bạn, quả thật chúng tôi quá bất ngờ. Vì sao bạn lại nghĩ rằng TBG đã làm tất cả những điều xấu xa này?
    Bạn lấy cơ sở nào để nói rằng rác mà các bạn gặp là do chúng tôi xả ra? Trước khi rời trại, việc chúng tôi luôn làm là đốt tất cả những vỏ nylong và rác của đoàn trong bếp lửa của trại. Không thể có chuyện TB xả rác ra đường.Vỏ đồ hộp? Chuyện hoang đường, vì chúng tôi không hề mang đồ hộp đóng trong hộp thiếc. Nó quá nặng cho những ai leo FPS, phải ke từng lạng trong hành lý của mình.
    Những người dẫn đường của chúng tôi, đồng thời là người nấu nướng cho chúng tôi ăn, đều là những người luôn nhắc nhở việc giữ vệ sinh. Họ không bao giờ làm một việc vớ vẩn là vứt lông gà ở suối.
    Về các cây thập tự, vì sao bạn lại có thể đổ cho chúng tôi một trò xấu xa như vậy? Bạn đã biết thế nào là lạc đường giữa rừng hay chưa, hay chỉ nói như vậy thôi? Hay người dẫn đường của các bạn không biết đường? Trong các chuyến đi trước, bản thân một số thành viên chúng tôi đã gặp tình huống đó, và thừa hiểu tầm quan trọng của vật chỉ đường. Do vậy ngoài những cây thập tự đã có sắn, chúng tôi còn làm thêm một số mốc đánh dấu đường bằng vải đỏ, bằng dải nhũ bạc? buộc trên các thân cây để chỉ đường. Một số đoàn đi sau đã cảm ơn chúng tôi vì những vật chỉ đường này. Nhóm Tây bắc, những người luôn chia sẻ kinh nghiệm du lịch của mình với tất cả bạn bè cùng sở thích, như trong box Du lịch này, không thể là những người bẻ sai hướng các cây thập tự.
    Về việc làm biển trên FSP, bạn cho phép tôi miễn bàn lại. Đề tài đó đã khép lại rồi.
    Qua trao đổi của bạn, tôi cảm thấy dường như bạn quá hồ đồ và chụp mũ cho chúng tôi. Đừng nghĩ chỉ mình bạn mới biết yêu thiên nhiên, và những kẻ khác thì không biết làm như vậy. Chót nói rồi thì thôi, nhưng hãy phát ngôn cẩn thận hơn. Dù sao, bạn cũng mới chỉ tham gia box Du lịch từ tháng 1, và chưa biết là bao về chúng tôi.
  9. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bạn TB Group
    Mong các bạn thứ lỗi cho những gì tôi nói không phải. Nhưng cũng thưa với các bạn rằng những điều tôi nói ở trên không phải là không có căn cứ. Chúng tôi đã chắp nối rất nhiều sự kiện "mà chúng tôi cho là có lý" như:
    1. Thời gian các bạn đi trước chúng tôi chưa lâu (khoảng 2 tháng)
    2. Đường Cát Cát đến Phanxiphang rất lâu rồi không có ai đi ngoài các bạn. (Chúng tôi đã hỏi dân bản địa và như các bạn biết người Mèo rất thật thà)
    3. Chúng tôi đã qua những nơi các bạn hạ trại, thấy rất nhiều lông gà, vứt hàng đống trên bờ suối (ít nhất là phải 4 con mới có nhiều lông như vậy, lần sau nên mang thịt gà "khỏa thân"...)
    4. Tại những nơi căm trại có rất nhiều vỏ hộp bằng kim loại đựng sữa, socola... (nhất là ở nơi các bạn nghỉ đêm đầu tiên).
    5. Dọc đường đi thì "ôi thôi" rẩt nhiều vỏ kẹo cao su bằng Nilong (tôi có thể kể tên một số loại... nếu cần)
    6. Dọc suối, trên đường đến nơi các ban nghỉ đêm thứ hai rất nhiều vỏ chai nước suối loại 1,5 lít vứt bừa bãi...
    7. Ngoài ra thỉnh thoảng các bạn còn viết tên mình vào thân cây, sau hai tháng thời gian chưa kịp xoá hết.....
    Chúng tôi đi không có người dẫn đường, tự mang theo lương thực... nên phương hướng hoàn toàn dựa vào các cây thánh giá chỉ đường mà theo tôi và mọi người đều nghĩ các bạn dân tộc Mèo không bao giờ lại vặn đi chỗ khác...
    Tôi nói những dòng trên đây là để mong chúng ta cùng rút kinh nghiệm trong các lần du lịch tiếp theo chứ không có ý định trách móc ai cả, mong các bạn hiểu cho.......
    Gửi tặng các bạn một tấm ảnh, chắc các bạn nhận ra đó là chỗ nào.......
  10. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bạn TB Group
    Mong các bạn thứ lỗi cho những gì tôi nói không phải. Nhưng cũng thưa với các bạn rằng những điều tôi nói ở trên không phải là không có căn cứ. Chúng tôi đã chắp nối rất nhiều sự kiện "mà chúng tôi cho là có lý" như:
    1. Thời gian các bạn đi trước chúng tôi chưa lâu (khoảng 2 tháng)
    2. Đường Cát Cát đến Phanxiphang rất lâu rồi không có ai đi ngoài các bạn. (Chúng tôi đã hỏi dân bản địa và như các bạn biết người Mèo rất thật thà)
    3. Chúng tôi đã qua những nơi các bạn hạ trại, thấy rất nhiều lông gà, vứt hàng đống trên bờ suối (ít nhất là phải 4 con mới có nhiều lông như vậy, lần sau nên mang thịt gà "khỏa thân"...)
    4. Tại những nơi căm trại có rất nhiều vỏ hộp bằng kim loại đựng sữa, socola... (nhất là ở nơi các bạn nghỉ đêm đầu tiên).
    5. Dọc đường đi thì "ôi thôi" rẩt nhiều vỏ kẹo cao su bằng Nilong (tôi có thể kể tên một số loại... nếu cần)
    6. Dọc suối, trên đường đến nơi các ban nghỉ đêm thứ hai rất nhiều vỏ chai nước suối loại 1,5 lít vứt bừa bãi...
    7. Ngoài ra thỉnh thoảng các bạn còn viết tên mình vào thân cây, sau hai tháng thời gian chưa kịp xoá hết.....
    Chúng tôi đi không có người dẫn đường, tự mang theo lương thực... nên phương hướng hoàn toàn dựa vào các cây thánh giá chỉ đường mà theo tôi và mọi người đều nghĩ các bạn dân tộc Mèo không bao giờ lại vặn đi chỗ khác...
    Tôi nói những dòng trên đây là để mong chúng ta cùng rút kinh nghiệm trong các lần du lịch tiếp theo chứ không có ý định trách móc ai cả, mong các bạn hiểu cho.......
    Gửi tặng các bạn một tấm ảnh, chắc các bạn nhận ra đó là chỗ nào.......

Chia sẻ trang này