1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây bắc group: Nhật ký những chuyến đi - Mục lục trang 1: Thư viện bản đồ trang 44

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    2. Đi khi nào:
    Nếu quyết định đi du lịch bằng xe máy thì thời điểm là yếu tố hàng đầu để quyết định.
    Với thời tiết ở miền Bắc, những thời điểm sau là phù hợp nhất để đi du lịch bằng xe máy đi lên miền núi:
    - Cuối tháng 9 đến đầu tháng 12: Tiết thu mát mẻ, dễ chịu, đã bớt bão nhưng chưa vào mùa đông mưa phùn. Nhiều nơi lúa chín vẫn còn, cảnh sắc đẹp. Nhiều lúc gió mùa đông bắc, Trời lạnh nhưng không có mưa. Đi chơi miền núi cuối thu đầu đông là phù hợp nhất. Mùa hè đi lên núi rất nóng. Mùa xuân thì mưa kinh quá. Mùa đông rét thì không sợ ( vì chỉ cần thêm quần áo là đủ ).
    - Ngay sau Tết: giữa mùa đông và mùa xuân, chưa vào tiết mưa xuân, không khí xuân nô nức, trên vùng núi Tây bắc đã có nhiều nơi nóng bức như mùa hè ( ví dụ lòng chảo Điện Biên )
    - Nhiều bạn hay đi vào dịp 1-5 hay 2-9. Theo kinh nghiệm của chúng tôi thì vào những dịp này thời tiết rất thất thường. 1-5 thì vẫn còn có thể có gió mùa đông bắc, mà lại dễ bị mưa. 2-9 thì đúng vào tầm cuối của mưa bão.
    - Mùa này chính là mùa chúng ta có thể lên đường được đó.
    3. Ai có thể đi được
    Mọi người, không phân biệt già trẻ, gái trai. Trong nhóm Tây bắc nhiều lúc chị em còn đông hơn cả anh em. Ngoài ra cũng có một vài em bé là con của các thành viên. Có một em bé mới 3 tuổi đã được cha mẹ cho đi hồ Ba bể và Mộc châu bằng xe máy. Với em bé này chúng tôi đã làm như sau: đi bằng xe Sirius, có kính chắn gió đằng trước, ở giữa xe là một cái ba lô thật to. Buộc một cây gậy ngang làm chỗ cho bé để chân. Em bé đội mũ xe máy kín mít, ngồi giữa ba lô và cha mình ( lái xe ), cổ được cài cái gối hơi ( gối du lịch ) , trên đường thế là bé cứ ôm chặt lấy cái balo ngủ ngon lành. Hồi chúng tôi đi Mộc châu là Tết 2002. Trời cũng khá lạnh và đôi khi có mưa nhỏ, nhưng với cách đó em bé 3 tuổi đã đi tới tận Mộc châu, sang tận biên giới Lào để xem cánh đồng hoa thuốc phiện
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  2. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    2. Đi khi nào:
    Nếu quyết định đi du lịch bằng xe máy thì thời điểm là yếu tố hàng đầu để quyết định.
    Với thời tiết ở miền Bắc, những thời điểm sau là phù hợp nhất để đi du lịch bằng xe máy đi lên miền núi:
    - Cuối tháng 9 đến đầu tháng 12: Tiết thu mát mẻ, dễ chịu, đã bớt bão nhưng chưa vào mùa đông mưa phùn. Nhiều nơi lúa chín vẫn còn, cảnh sắc đẹp. Nhiều lúc gió mùa đông bắc, Trời lạnh nhưng không có mưa. Đi chơi miền núi cuối thu đầu đông là phù hợp nhất. Mùa hè đi lên núi rất nóng. Mùa xuân thì mưa kinh quá. Mùa đông rét thì không sợ ( vì chỉ cần thêm quần áo là đủ ).
    - Ngay sau Tết: giữa mùa đông và mùa xuân, chưa vào tiết mưa xuân, không khí xuân nô nức, trên vùng núi Tây bắc đã có nhiều nơi nóng bức như mùa hè ( ví dụ lòng chảo Điện Biên )
    - Nhiều bạn hay đi vào dịp 1-5 hay 2-9. Theo kinh nghiệm của chúng tôi thì vào những dịp này thời tiết rất thất thường. 1-5 thì vẫn còn có thể có gió mùa đông bắc, mà lại dễ bị mưa. 2-9 thì đúng vào tầm cuối của mưa bão.
    - Mùa này chính là mùa chúng ta có thể lên đường được đó.
    3. Ai có thể đi được
    Mọi người, không phân biệt già trẻ, gái trai. Trong nhóm Tây bắc nhiều lúc chị em còn đông hơn cả anh em. Ngoài ra cũng có một vài em bé là con của các thành viên. Có một em bé mới 3 tuổi đã được cha mẹ cho đi hồ Ba bể và Mộc châu bằng xe máy. Với em bé này chúng tôi đã làm như sau: đi bằng xe Sirius, có kính chắn gió đằng trước, ở giữa xe là một cái ba lô thật to. Buộc một cây gậy ngang làm chỗ cho bé để chân. Em bé đội mũ xe máy kín mít, ngồi giữa ba lô và cha mình ( lái xe ), cổ được cài cái gối hơi ( gối du lịch ) , trên đường thế là bé cứ ôm chặt lấy cái balo ngủ ngon lành. Hồi chúng tôi đi Mộc châu là Tết 2002. Trời cũng khá lạnh và đôi khi có mưa nhỏ, nhưng với cách đó em bé 3 tuổi đã đi tới tận Mộc châu, sang tận biên giới Lào để xem cánh đồng hoa thuốc phiện
    Ảnh: Em bé 3 tuổi cùng cha mẹ và các thành viên tại cột mốc biên giới Việt Lào ( Mộc châu )
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  3. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    2. Đi khi nào:
    Nếu quyết định đi du lịch bằng xe máy thì thời điểm là yếu tố hàng đầu để quyết định.
    Với thời tiết ở miền Bắc, những thời điểm sau là phù hợp nhất để đi du lịch bằng xe máy đi lên miền núi:
    - Cuối tháng 9 đến đầu tháng 12: Tiết thu mát mẻ, dễ chịu, đã bớt bão nhưng chưa vào mùa đông mưa phùn. Nhiều nơi lúa chín vẫn còn, cảnh sắc đẹp. Nhiều lúc gió mùa đông bắc, Trời lạnh nhưng không có mưa. Đi chơi miền núi cuối thu đầu đông là phù hợp nhất. Mùa hè đi lên núi rất nóng. Mùa xuân thì mưa kinh quá. Mùa đông rét thì không sợ ( vì chỉ cần thêm quần áo là đủ ).
    - Ngay sau Tết: giữa mùa đông và mùa xuân, chưa vào tiết mưa xuân, không khí xuân nô nức, trên vùng núi Tây bắc đã có nhiều nơi nóng bức như mùa hè ( ví dụ lòng chảo Điện Biên )
    - Nhiều bạn hay đi vào dịp 1-5 hay 2-9. Theo kinh nghiệm của chúng tôi thì vào những dịp này thời tiết rất thất thường. 1-5 thì vẫn còn có thể có gió mùa đông bắc, mà lại dễ bị mưa. 2-9 thì đúng vào tầm cuối của mưa bão.
    - Mùa này chính là mùa chúng ta có thể lên đường được đó.
    3. Ai có thể đi được
    Mọi người, không phân biệt già trẻ, gái trai. Trong nhóm Tây bắc nhiều lúc chị em còn đông hơn cả anh em. Ngoài ra cũng có một vài em bé là con của các thành viên. Có một em bé mới 3 tuổi đã được cha mẹ cho đi hồ Ba bể và Mộc châu bằng xe máy. Với em bé này chúng tôi đã làm như sau: đi bằng xe Sirius, có kính chắn gió đằng trước, ở giữa xe là một cái ba lô thật to. Buộc một cây gậy ngang làm chỗ cho bé để chân. Em bé đội mũ xe máy kín mít, ngồi giữa ba lô và cha mình ( lái xe ), cổ được cài cái gối hơi ( gối du lịch ) , trên đường thế là bé cứ ôm chặt lấy cái balo ngủ ngon lành. Hồi chúng tôi đi Mộc châu là Tết 2002. Trời cũng khá lạnh và đôi khi có mưa nhỏ, nhưng với cách đó em bé 3 tuổi đã đi tới tận Mộc châu, sang tận biên giới Lào để xem cánh đồng hoa thuốc phiện
    Ảnh: Em bé 3 tuổi cùng cha mẹ và các thành viên tại cột mốc biên giới Việt Lào ( Mộc châu )
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  4. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    4. Trang bị hợp lý:
    - Quần áo đi xe máy chuyên dụng ( bộ five seasons ) : nếu bạn định đi du lịch bằng xe máy thì nên mua bộ này. Giá 200 000 đ / bộ ( cả áo & quần ). Nó rất dày dạn, chống mưa gió tốt, có các bọc đầu gối, khớp tay. Nó có nhiều lớp và có thể tách ra dễ dàng. Nó cũng có rất nhiều túi phù hợp. Nó không bắt bụi bẩn, một bộ là có thể mặc đi cả tuần. Mặc lại rất thoáng, khi đi ở vùng nóng bức cũng không ngại. ( Các bạn đi Tây bắc đã biết, lòng chảo Điện biên là nơi nóng bức kinh người, đôi lần chúng tôi qua đó, ở HN thì đang rét căm căm đến 15-20 độ mà lên Điện biên, nắng rực rỡ như mùa hè, nhiệt độ lên tới trên 30 độ ). Nếu không có bộ này thì có thể mặc quần bò dày khi đi đường. Khi đó nên có thêm bọc đầu gối, Có thể mua cái bọc khớp tay , chân của Tàu bán ở Trịnh Hòai đức hay các hàng bán đồ thể thao. Một mặt nó bảo vệ khớp ( là chỗ mình hay chống xuống lúc bị ngã ) mặc khác khi đi trời lạnh thì bọc khớp sẽ giữ ấm rất tốt. Có thể mua quần áo ở địa chỉ sau:
    o Hanoi Tower.
    o 445 Kim Mã.
    o Lãn Ông ( cửa hàng có tên tiếng Nga ) góc phố Lương Văn Can ( mặc cả nhiều )
    o Đối diện KS Melia.
    - Giầy đi xe máy chuyên dụng: thật ra tốt nhất là một đôi giày cổ cao, đế cứng,da trơn. Cổ cao cho ấm áp, ngăn mưa và gió làm lạnh chân. Đế cứng, đi trên đường núi rất nhiều lúc phải chống chân xuống đường, nếu giầy đế mềm thì bị thương dễ dàng ( giày đế mềm như giày thể thao, giày ba ta, các loại giày thời trang.. ), hơn nữa, nếu phải chống chân thì với giày đế cứng ta có thể rất yên tâm mà đạp xuống đường đá lổn nhổn. Da trơn đế không bắt nước. Nếu ta đi giày da lộn, dễ bị bám nước, đi lâu trên đường đôi giày trở nên ẩm ướt và khó chịu.
    o Ở Hà nội có thể mua ở Hàng dầu
    o Ở TP HCM mua ở phố Lý Chính Thắng ( đoạn đầu ngã 7 ) có rất nhiều loại giày này, giá chừng 200 000 đ.
    - ủng nilon. Loại này bán nhiều ở các siêu thị. Khi trời mưa và phải đi trên đường lâu, loại này rất tốt , nói ngăn nước mưa không ngấm vào giày. Mỗi người nên có 2-3 túi. Giá khoảng 3000 đ / túi. Đôi khi chúng ta phải lội suối, chúng ta đi một đôi tất vào chân, đi ủng nilon ra ngoài sau đó đi vào giày, sẽ giúp không bị ướt chân. Lưu ý khi hành quân mùa đông, ướt chân là điều rất nguy hiểm vì nó làm giảm sức đề kháng của tòan cơ thể và dễ bị ốm.
    - Mũ xe máy. Mũ là thứ buộc phải có. Nên dùng mũ có cằm vì với loại không cằm khi bạn ngã thì nó không bảo vệ được mặt bạn đâu. Đừng coi thường cái khóa, trước khi lên đường nên kiểm tra lại những cái khóa xem có chắc chắn hay không. Chúng tôi đi đã nhiều và cũng không ít lần ngã, mỗi lần ngã là lại một lần mang ơn cái mũ. Bây giờ trên các mũ đều có những vết xước to và sâu. Chắc chắn nếu không có nó thì chúng tôi đã gặp nhiều rắc rối. Nếu bạn định đi nhiều thì nên mua hẳn một cái loại tốt.
    -
    Những thứ đồ nêu trên là những thứ cá nhân tối cần thiết với một chuyến đi dài bằng xe máy. Trước khi khởi hành, chúng tôi đều kiểm tra lại những đồ trên với mọi cá nhân. Nếu ai thiều hoặc không đảm bảo ( đặc biệt là mũ ) thì chúng tôi dùng ngay tại hàng bán mũ và yêu cầu người đó phải mua thì mới cho đi.
    - Bếp ga du lịch loại nhỏ ( bằng bàn tay )giá 150 000 đ - Siêu thị Foodcomart 1 đường 3/2 TPHCM hoặc trong chợ Dân sinh. hoặc có thể mua cồn đặc ở các siêu thị giá ~ 5000 đ
    - Đi kèm với bếp ga là bộ nồi nhỏ, thịt hộp, mì ăn liền? Những đồ này chỉ dùng khi thực sự cần ( lúc bạn không thể kiếm được hàng ăn mà đã đến bữa hoặc lúc hạ trại ở nơi có cảnh đẹp)
    - Lều : thuê trên đường Nguyễn Chí Thanh, Hanoi.
    - Túi ngủ : mua ở hàng bán đồ lều, balo, túi ngủ.
    - Lều và túi ngủ có thể mua ở khu Phạm Ngũ Lão, TPHCM
    - Đồ nghề sửa xe. Giá khoảng 200-300 000 đ Cần có :
    o Bơm xe, bộ tròng mở lốp
    o Săm
    o Miếng vá xe.
    o Clê các loại
    o Bugi đủ cho mỗi xe 1 cái.
    o Xe nam: dây côn, tay côn.
    o Keo 502, một ít cát khô mịn hoặc bột đá
    o Dây kéo xe. 10-15 m Dây dù
    o Dây buộc đồ loại tốt: 3500 đ
    - Máy ảnh , đèn , chân máy, phim 200 hoặc 400.
    - Máy quay phim.
    - Bản đồ địa hình chi tiết ( nhiều chỗ tới 25000) nghĩa là chi tiết tới từng cái ngõ ở trong khu vực: Nhà xuất bản bản đồ - Nguyễn Chí Thanh ?" Hà nội.
    - Đồng hồ ( gồm địa bàn, đo nhiệt độ, độ cao, áp suất khí quyển ). Casio, giá khoảng chừng 150-200 USD tùy model , bán ở các hiệu đồng hồ Casio.
    - Dao díp VictorInox: giá khoảng 200-500 000 đ tùy loại, các cửa hàng Victor Inox.
    - Đèn pin (đeo trán): có loại đèn rất tiện (Tikka - dùng Led phát sáng nên rất tiết kiệm. Tôi dùng 3 pin AAA mà đến hai tháng rồi không hết điện ( thời gian dùng 3 pin này của nó là trên 100 giờ ). Cái này phải gửi mua ở HongKong, giá khoảng 30 USD. ?" xem trang web: www.petzl.com
    Địa chỉ : MOUNTAIN SERVICES INTERNATIONAL LTL.
    G/F 271, GLOUCESTER ROAD, CAUSEWAY BAY, HONG KONG
    TEL.: (852) 2541 8876 FAX: 852 - 2541 7994
    EMAIL: MTSERVICE@HKNET.COM
    229.5 HKDOLLARS (DUOC GIAM GIA 10%)
    - Máy bộ đàm ( walkie talkie ) Motorola, tầm phát sóng 3.6 Km tối ưu, giá 40 USD, mua ở Walmart.com
    - GPS : hỏi bạn GPS để được tư vấn tốt hơn.
    - THuốc : những thứ thuốc cấn có:
    o C sủi: mỗi người cần uống 1 viên / ngày trong suốt hành trình.
    o Salon gel: ngày đầu tiên đi thường rất mỏi, dùng Salon gel
    o Các loại thuốc đau bụng, cảm, dầu gió?
    o Bông băng, một vài cái xa ranh.
    o Thuốc sát trùng
    o Thuốc bỏng ( mỡ trăn là tốt nhất )
    o Thuốc tím hoặc thuốc lọc nước Bayer.
    - Áo mưa loại tốt.
    - Găng tay da ( miền Bắc, mùa đông )
    - Găng tay cao su hoặc nilon. Miền Bắc, mùa đông, khi đi gặp trời mưa thì ***g găng tay da vào găng tay cao su để chống nước. ( mua ở nhà thuốc )
    - Tấm trải ( mua ở các siêu thị trong TPHCM rất sẵn )
    - Đài CD ( loại secondhand, giá 400-500 000 đ , mua ở chợ trời HN hoặc khu Huỳnh Thúc Kháng, HCMC)
    - Nên mang những đồ văn phòng phẩm lặt vặt không dùng đến để cho trẻ em dân tộc gặp trên đường.
    - Những đồ nói trên là những trang bị chúng tôi thường mang theo trong các chuyến đi ở Miền BẮc, mùa đông, chuyến đi dài từ 10 ngày trở lên, hành trình > 1 500 km vào những khu vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên các bạn có thể lược bớt đi cho phù hợp với hành trình của mình.
    Ảnh minh họa: những bộ quần áo Fiveseasons. Đèn pin Tikka đeo trán (người mặc áo đỏ bên trái )

    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  5. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    4. Trang bị hợp lý:
    - Quần áo đi xe máy chuyên dụng ( bộ five seasons ) : nếu bạn định đi du lịch bằng xe máy thì nên mua bộ này. Giá 200 000 đ / bộ ( cả áo & quần ). Nó rất dày dạn, chống mưa gió tốt, có các bọc đầu gối, khớp tay. Nó có nhiều lớp và có thể tách ra dễ dàng. Nó cũng có rất nhiều túi phù hợp. Nó không bắt bụi bẩn, một bộ là có thể mặc đi cả tuần. Mặc lại rất thoáng, khi đi ở vùng nóng bức cũng không ngại. ( Các bạn đi Tây bắc đã biết, lòng chảo Điện biên là nơi nóng bức kinh người, đôi lần chúng tôi qua đó, ở HN thì đang rét căm căm đến 15-20 độ mà lên Điện biên, nắng rực rỡ như mùa hè, nhiệt độ lên tới trên 30 độ ). Nếu không có bộ này thì có thể mặc quần bò dày khi đi đường. Khi đó nên có thêm bọc đầu gối, Có thể mua cái bọc khớp tay , chân của Tàu bán ở Trịnh Hòai đức hay các hàng bán đồ thể thao. Một mặt nó bảo vệ khớp ( là chỗ mình hay chống xuống lúc bị ngã ) mặc khác khi đi trời lạnh thì bọc khớp sẽ giữ ấm rất tốt. Có thể mua quần áo ở địa chỉ sau:
    o Hanoi Tower.
    o 445 Kim Mã.
    o Lãn Ông ( cửa hàng có tên tiếng Nga ) góc phố Lương Văn Can ( mặc cả nhiều )
    o Đối diện KS Melia.
    - Giầy đi xe máy chuyên dụng: thật ra tốt nhất là một đôi giày cổ cao, đế cứng,da trơn. Cổ cao cho ấm áp, ngăn mưa và gió làm lạnh chân. Đế cứng, đi trên đường núi rất nhiều lúc phải chống chân xuống đường, nếu giầy đế mềm thì bị thương dễ dàng ( giày đế mềm như giày thể thao, giày ba ta, các loại giày thời trang.. ), hơn nữa, nếu phải chống chân thì với giày đế cứng ta có thể rất yên tâm mà đạp xuống đường đá lổn nhổn. Da trơn đế không bắt nước. Nếu ta đi giày da lộn, dễ bị bám nước, đi lâu trên đường đôi giày trở nên ẩm ướt và khó chịu.
    o Ở Hà nội có thể mua ở Hàng dầu
    o Ở TP HCM mua ở phố Lý Chính Thắng ( đoạn đầu ngã 7 ) có rất nhiều loại giày này, giá chừng 200 000 đ.
    - ủng nilon. Loại này bán nhiều ở các siêu thị. Khi trời mưa và phải đi trên đường lâu, loại này rất tốt , nói ngăn nước mưa không ngấm vào giày. Mỗi người nên có 2-3 túi. Giá khoảng 3000 đ / túi. Đôi khi chúng ta phải lội suối, chúng ta đi một đôi tất vào chân, đi ủng nilon ra ngoài sau đó đi vào giày, sẽ giúp không bị ướt chân. Lưu ý khi hành quân mùa đông, ướt chân là điều rất nguy hiểm vì nó làm giảm sức đề kháng của tòan cơ thể và dễ bị ốm.
    - Mũ xe máy. Mũ là thứ buộc phải có. Nên dùng mũ có cằm vì với loại không cằm khi bạn ngã thì nó không bảo vệ được mặt bạn đâu. Đừng coi thường cái khóa, trước khi lên đường nên kiểm tra lại những cái khóa xem có chắc chắn hay không. Chúng tôi đi đã nhiều và cũng không ít lần ngã, mỗi lần ngã là lại một lần mang ơn cái mũ. Bây giờ trên các mũ đều có những vết xước to và sâu. Chắc chắn nếu không có nó thì chúng tôi đã gặp nhiều rắc rối. Nếu bạn định đi nhiều thì nên mua hẳn một cái loại tốt.
    -
    Những thứ đồ nêu trên là những thứ cá nhân tối cần thiết với một chuyến đi dài bằng xe máy. Trước khi khởi hành, chúng tôi đều kiểm tra lại những đồ trên với mọi cá nhân. Nếu ai thiều hoặc không đảm bảo ( đặc biệt là mũ ) thì chúng tôi dùng ngay tại hàng bán mũ và yêu cầu người đó phải mua thì mới cho đi.
    - Bếp ga du lịch loại nhỏ ( bằng bàn tay )giá 150 000 đ - Siêu thị Foodcomart 1 đường 3/2 TPHCM hoặc trong chợ Dân sinh. hoặc có thể mua cồn đặc ở các siêu thị giá ~ 5000 đ
    - Đi kèm với bếp ga là bộ nồi nhỏ, thịt hộp, mì ăn liền? Những đồ này chỉ dùng khi thực sự cần ( lúc bạn không thể kiếm được hàng ăn mà đã đến bữa hoặc lúc hạ trại ở nơi có cảnh đẹp)
    - Lều : thuê trên đường Nguyễn Chí Thanh, Hanoi.
    - Túi ngủ : mua ở hàng bán đồ lều, balo, túi ngủ.
    - Lều và túi ngủ có thể mua ở khu Phạm Ngũ Lão, TPHCM
    - Đồ nghề sửa xe. Giá khoảng 200-300 000 đ Cần có :
    o Bơm xe, bộ tròng mở lốp
    o Săm
    o Miếng vá xe.
    o Clê các loại
    o Bugi đủ cho mỗi xe 1 cái.
    o Xe nam: dây côn, tay côn.
    o Keo 502, một ít cát khô mịn hoặc bột đá
    o Dây kéo xe. 10-15 m Dây dù
    o Dây buộc đồ loại tốt: 3500 đ
    - Máy ảnh , đèn , chân máy, phim 200 hoặc 400.
    - Máy quay phim.
    - Bản đồ địa hình chi tiết ( nhiều chỗ tới 25000) nghĩa là chi tiết tới từng cái ngõ ở trong khu vực: Nhà xuất bản bản đồ - Nguyễn Chí Thanh ?" Hà nội.
    - Đồng hồ ( gồm địa bàn, đo nhiệt độ, độ cao, áp suất khí quyển ). Casio, giá khoảng chừng 150-200 USD tùy model , bán ở các hiệu đồng hồ Casio.
    - Dao díp VictorInox: giá khoảng 200-500 000 đ tùy loại, các cửa hàng Victor Inox.
    - Đèn pin (đeo trán): có loại đèn rất tiện (Tikka - dùng Led phát sáng nên rất tiết kiệm. Tôi dùng 3 pin AAA mà đến hai tháng rồi không hết điện ( thời gian dùng 3 pin này của nó là trên 100 giờ ). Cái này phải gửi mua ở HongKong, giá khoảng 30 USD. ?" xem trang web: www.petzl.com
    Địa chỉ : MOUNTAIN SERVICES INTERNATIONAL LTL.
    G/F 271, GLOUCESTER ROAD, CAUSEWAY BAY, HONG KONG
    TEL.: (852) 2541 8876 FAX: 852 - 2541 7994
    EMAIL: MTSERVICE@HKNET.COM
    229.5 HKDOLLARS (DUOC GIAM GIA 10%)
    - Máy bộ đàm ( walkie talkie ) Motorola, tầm phát sóng 3.6 Km tối ưu, giá 40 USD, mua ở Walmart.com
    - GPS : hỏi bạn GPS để được tư vấn tốt hơn.
    - THuốc : những thứ thuốc cấn có:
    o C sủi: mỗi người cần uống 1 viên / ngày trong suốt hành trình.
    o Salon gel: ngày đầu tiên đi thường rất mỏi, dùng Salon gel
    o Các loại thuốc đau bụng, cảm, dầu gió?
    o Bông băng, một vài cái xa ranh.
    o Thuốc sát trùng
    o Thuốc bỏng ( mỡ trăn là tốt nhất )
    o Thuốc tím hoặc thuốc lọc nước Bayer.
    - Áo mưa loại tốt.
    - Găng tay da ( miền Bắc, mùa đông )
    - Găng tay cao su hoặc nilon. Miền Bắc, mùa đông, khi đi gặp trời mưa thì ***g găng tay da vào găng tay cao su để chống nước. ( mua ở nhà thuốc )
    - Tấm trải ( mua ở các siêu thị trong TPHCM rất sẵn )
    - Đài CD ( loại secondhand, giá 400-500 000 đ , mua ở chợ trời HN hoặc khu Huỳnh Thúc Kháng, HCMC)
    - Nên mang những đồ văn phòng phẩm lặt vặt không dùng đến để cho trẻ em dân tộc gặp trên đường.
    - Những đồ nói trên là những trang bị chúng tôi thường mang theo trong các chuyến đi ở Miền BẮc, mùa đông, chuyến đi dài từ 10 ngày trở lên, hành trình > 1 500 km vào những khu vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên các bạn có thể lược bớt đi cho phù hợp với hành trình của mình.
    Ảnh minh họa: những bộ quần áo Fiveseasons. Đèn pin Tikka đeo trán (người mặc áo đỏ bên trái )

    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  6. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác tabalo chia sẻ những kinh nghiệm và chỉ dẫn những địa chỉ thông tin vô cùng quý báu cho các chuyến đi bờ bụi. Vẫn nóng lòng chờ các thông tin và chuyện kể kế tiếp của Tây Bắc Group.
    Còn có khi Rong Ruổi Group nên đổi tên là Hú Hí Group có vẻ hợp hơn, nhỉ, pà con?
  7. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác tabalo chia sẻ những kinh nghiệm và chỉ dẫn những địa chỉ thông tin vô cùng quý báu cho các chuyến đi bờ bụi. Vẫn nóng lòng chờ các thông tin và chuyện kể kế tiếp của Tây Bắc Group.
    Còn có khi Rong Ruổi Group nên đổi tên là Hú Hí Group có vẻ hợp hơn, nhỉ, pà con?
  8. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Những đồ cần thiết cho đoàn ( tiếp theo )
    - Phích nước nóng Inox ( 100-200.000 đ ) tại các siêu thị: Không gì bằng khi có một tách café hoặc trà nóng ở trên đường, nghỉ chân ở những chỗ phong cảnh đẹp.
    - Ống nhòm, một máy tính nhỏ.
    - Khẩu trang: đi đêm hoặc lúc mưa nhỏ không nên kéo kính ở mũ bảo hiểm. Nên đeo một cái khẩu trang cho ấm mũi.
    - Một hộp tăm cho cả đoàn
    - Máy sấy tóc: Để sấy tóc và sấy giầy ướt khi cần
    - Một bộ domino, cờ? dễ chơi.
    - Một cái còi để làm hiệu lệnh.
    - NHãn dán lên mũ xe : tạo hình ảnh và khí thế cho cả đội
    1.
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  9. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Những đồ cần thiết cho đoàn ( tiếp theo )
    - Phích nước nóng Inox ( 100-200.000 đ ) tại các siêu thị: Không gì bằng khi có một tách café hoặc trà nóng ở trên đường, nghỉ chân ở những chỗ phong cảnh đẹp.
    - Ống nhòm, một máy tính nhỏ.
    - Khẩu trang: đi đêm hoặc lúc mưa nhỏ không nên kéo kính ở mũ bảo hiểm. Nên đeo một cái khẩu trang cho ấm mũi.
    - Một hộp tăm cho cả đoàn
    - Máy sấy tóc: Để sấy tóc và sấy giầy ướt khi cần
    - Một bộ domino, cờ? dễ chơi.
    - Một cái còi để làm hiệu lệnh.
    - NHãn dán lên mũ xe : tạo hình ảnh và khí thế cho cả đội
    1.
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  10. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Ảnh minh hoạ trên: Hạnh Dung - Bản giốc, 1998. Photo: Quốc Hùng.
    Để thay đổi không khí của các bài viết, kỳ này chúng tôi xin upload lên một bài viết về chuyến đi Mù căng chải, Mường Tè năm 2002. Những sự kiện trong bài viết đều có thật nhưng hơi được " chuyện chưởng " hoá.
    Tên của bài viết này là " Chuyện chưởng chép lại "
    -------------------------------------
    Hồi thứ nhất
    Giữa nửa đêm, chủ lữ quán xanh mặt
    Bỏ trang phục, quái lữ khách hiện hình

    ...Bấy giờ khách trọ tại lữ quán Yên bái chỉ nghe rì rầm trong đêm một thứ âm thanh lạ lùng và khó hiểu. Âm thanh này mỗi lúc càng lớn hơn chứng tỏ phải phát xuất từ một chuyển động của một đoàn lữ khách lớn và kinh dị. Chúng còn đang xôn xao đoán già đoán non thì bỗng nghe xoẹt một tiếng, ngoảnh lại đã thấy hai trang nam tử cưỡi tuấn mã sắt, nai nịt gọn gàng cờ phướn đầy đủ. Tưởng thế đã hết nhưng hoá ra tháp tùng lại là hai nữ kiệt trông cũng không kém phần quái dị, đầu đã đội mũ kín như bưng lại còn thêm chiếc mạng che mặt chỉ để lộ cặp mắc sắc như gươm. Mấy quái khách này đều dận đủ bộ giáp đi đường dầy sụ tưởng như có ngã cũng không hề hấn gì.

    Chủ quán đang kinh hoàng loanh quanh hết ra lại vào không biết làm gì, nhận nhóm lữ khách này cũng đâm dở dang vì chúng trả giá quá rẻ, lại vừa là ngày mở hàng đầu tiên của năm mới, nhưng để chúng một lần nữa khăn gói ra đi thì thật cũng bất tiện, phần thì sợ hàng xóm chê cười đầu năm không biết giữ khách, phần thì cũng sợ mất món tiền to, bỗng nghe đánh rầm một tiếng, trên không loang loáng ánh lạnh như chưởng lực vừa va chạm nhau. Té ra, bốn vị trang tử vừa tới mới chỉ là tiền đội đi tìm chỗ trọ. Chính đội thì giờ đây xuất hiện hơn thập ngũ vị nữa. Người nào người nấy đều trang phục như nhau, mũ mão kín mít, nói cười huyên náo, cờ hiệu rõ ràng, ngựa nghẽo nai nịt trông vô cùng là hoành tráng, đã thế lại còn dắt thông thiên thoại ( điện thoại di động ) ở thắt lưng rõ ra là một toán lữ khách tinh nhuệ. Chủ quán ba hồn bảy vía bay hết lên mây cả, thôi thì cho bọn này ở rẻ quách cho xong, còn hơn là từ chối chúng lỡ lại gây thù gây oán thì thật là rách việc.

    Toán người nọ giờ đây vào được lữ quán sang trọng lại vừa túi tiền thì lấy làm khoái trá lắm bèn kiếm chỗ để gỡ bỏ trang phục, Té ra không phải ai khác mà chính nhóm Tây bắc du hành. Điểm mặt hoá ra toàn những tay quen thuộc trong giới giang hồ. Hai vị đầu tiên vào quán là Tùng huynh đệ cũng chẳng xa lạ gì với những nẻo đường cát bụi, hai cô nương đi cùng là Thuỷ mặc ( Thuỷ MC ) và Huyền cô nương của nhà băng Ây nờ dét. Thứ đến là một hảo hán mặt sắt đen sì, chân tay lực lưỡng, ấy là Minh hắc diện công, vị này đang thọ giáo tại thông thiên thoại Tây phương ấu Lạc Sơn (erricson). Mới thấy Minh hắc diện công là đã thấy tiểu thư Mai D đi cùng, tiểu thư này nguyên là một bông hoa của núi rừng xứ Lạng, theo phụ mẫu về gây dựng cơ nghiệp chốn kinh kỳ, nay không hiểu sao lại xuất hiện ở đây. Lại có cả một tay thầy cãi chuyên nghiệp mang danh Linh K luật gia. Hảo hán này vừa ngao du vừa lẩm bẩm ôn luyện các môn luật chưởng và nổi tiếng trong giang hồ là một tay hay chọc ngoáy. Lần này y mang theo một giai nhân cũng không xa lạ gì, đó là Bạch diện cô nương tiểu Vân Anh. Cô nương này lăm lăm trong tay một bàn tính và cuốn sổ dày cộp, cáu bẩn. Hoá ra thị là người tay hòm chìa khoá của nhóm lữ khách dị thường kia. Đã nói đến thầy cãi không thể không nhắc đến hai quái nhân khác là Nguyên K công và Hà T B . Chúng đều là những thầy cãi tuột cương nay đầu quân cho nhà dây thép. Hộ tống theo là hai quái nương mang danh mĩ miều là T Xuânnương và Cầm B nương. Hãy khoan nói đến T Xuânnương, Cầm B nương nương cũng là một tay lang bạt kỳ hồ trong cái vẻ nhu mì câng câng của một nữ nhi.
    Lại nói đến một lữ khách đi cùng với phu nhân, ấy là Lừ đừ lão công Hùng háu, gã này như thường vẫn lăm lăm một binh khí đen sì có thể thòi ra thụt vào, nay lại còn bị phu nhân là nương tử Thảo ía xách tai giật đi giật lại đến là đỏ nhừ mới thôi. Hai tay mới nổi trên giang hồ đi cùng cặp là thầy địa đồ Nam và tiểu thư Hà TL . Cuối cùng là một tay giang hồ khác có tên là Kiên T lạc công, lão này lỉnh kỉnh những đồ cùng đạc, toàn những thứ hàng nặng, té ra là một tay chăn ngựa được giao việc chăm sóc đàn ngựa nghẽo đi cuối cùng nên gọi là hậu đội. Tay này được một giang hồ cách cách chăm sóc có vẻ hơi nhõng nhẽo tên là Lan Lan nương nương.

    Đoàn lữ khách quái dị kia sau khi đã hiện nguyên danh bèn lục tục kéo nhau ai về phòng nấy, trông đến là hỉ hả. Bỗng sằng sặc Minh hắc diện công ngửa mặt lên trời cười ba tiếng, rõ thật là kinh dị.

    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy

Chia sẻ trang này