1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây bắc group: Nhật ký những chuyến đi - Mục lục trang 1: Thư viện bản đồ trang 44

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 11/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VeeVee

    VeeVee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái bài viết của thằng cu suốt ngày Longnhongngoaiduong này mà bực cả mìn.
    Chả nhẽ lại đi cãi nhau với trẻ con, đôi co từng lời với cu. Nói để cu yên tâm và khỏi phải đoán già, đoán non: Chị là thành viên của Tây Bắc đấy. Cu nói cứ như thể cu đi cùng các bạn, cu nhìn thấy các bạn xả rác ra rừng, nhìn thấy các bạn khắc tên lên cây và làm mấy cái trò mà trí óc của cu chỉ có thể nghĩ ra được chừng ấy.
    Nếu cu nói là cu chỉ mong cùng rút kinh nghiệm trong các lần đi du lịch sau thì chị và các bạn hoàn toàn hoan nghênh và sẵn sàng tiếp thu nhưng cu nên xem lại cách viết, lập luận và cố tình ép tội của cu đi. Cu biết gì về bọn chị mà nói. Buồn cuời và ngu ngơ quá (chị tránh dùng từ nặng nề). Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Gặp người hiền lành thì họ chẳng chấp nhưng gặp phải đứa ghê ghớm cứ đặt điều cho nó xem nó lại chẳng vả cho sưng mồm ấy chứ. Chị nói như vậy cũng là muốn tốt cho cu thôi.
    Cu đi longnhong ngoài đường mà chẳng có chịu ngồi nhà đọc sách để biết thêm được điều hay lẽ phải. Cu ra Đinh Lễ hỏi người bán sách mua cho chị quyển Thuật Hùng Biện. Cu chỉ cần đọc 10 trang thôi là đầu óc cu sẽ sáng ngay.
    Chúc cu vui và lần sau có góp ý thì nên cân nhắc kỹ trước khi viết kẻo đến lúc có người khác chỉ ra cái sai lại không biết trả nhời thế nào họ cười cho.
    Chúc vui
    u?c Toet s?a vo 19:19 ngy 09/04/2005
  2. VeeVee

    VeeVee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái bài viết của thằng cu suốt ngày Longnhongngoaiduong này mà bực cả mìn.
    Chả nhẽ lại đi cãi nhau với trẻ con, đôi co từng lời với cu. Nói để cu yên tâm và khỏi phải đoán già, đoán non: Chị là thành viên của Tây Bắc đấy. Cu nói cứ như thể cu đi cùng các bạn, cu nhìn thấy các bạn xả rác ra rừng, nhìn thấy các bạn khắc tên lên cây và làm mấy cái trò mà trí óc của cu chỉ có thể nghĩ ra được chừng ấy.
    Nếu cu nói là cu chỉ mong cùng rút kinh nghiệm trong các lần đi du lịch sau thì chị và các bạn hoàn toàn hoan nghênh và sẵn sàng tiếp thu nhưng cu nên xem lại cách viết, lập luận và cố tình ép tội của cu đi. Cu biết gì về bọn chị mà nói. Buồn cuời và ngu ngơ quá (chị tránh dùng từ nặng nề). Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Gặp người hiền lành thì họ chẳng chấp nhưng gặp phải đứa ghê ghớm cứ đặt điều cho nó xem nó lại chẳng vả cho sưng mồm ấy chứ. Chị nói như vậy cũng là muốn tốt cho cu thôi.
    Cu đi longnhong ngoài đường mà chẳng có chịu ngồi nhà đọc sách để biết thêm được điều hay lẽ phải. Cu ra Đinh Lễ hỏi người bán sách mua cho chị quyển Thuật Hùng Biện. Cu chỉ cần đọc 10 trang thôi là đầu óc cu sẽ sáng ngay.
    Chúc cu vui và lần sau có góp ý thì nên cân nhắc kỹ trước khi viết kẻo đến lúc có người khác chỉ ra cái sai lại không biết trả nhời thế nào họ cười cho.
    Chúc vui
    u?c Toet s?a vo 19:19 ngy 09/04/2005
  3. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    To bác lông nhông:
    Tôi nghĩ TB là nhóm thành lập lâu rồi, khá chuyên nghiệp, chắc không phạm những điều sơ đẳng ấy đâu bác Lông Nhông à. Bác có ý xây dựng nhưng dở cái là chưa có bằng chứng gì mà bác đã úp sọt lên đầu người khác thế thì bố ai chịu được. Tất nhiên bài của bác cũng là lời nhắn cho mọi người có ý thức trong việc giữ gìn thiên nhiên. Chúng ta là người nhớn cả nặng lời với nhau làm gì. Sắp có nhóm leo FXP sắp tới, hy vọng họ rút kinh nghiệm từ bài của bác.
    Mà tôi cam đoan tôi mà đi chơi thì có bao nhiêu ảnh bót hết lên chứ không hà tiện như các bác
  4. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    To bác lông nhông:
    Tôi nghĩ TB là nhóm thành lập lâu rồi, khá chuyên nghiệp, chắc không phạm những điều sơ đẳng ấy đâu bác Lông Nhông à. Bác có ý xây dựng nhưng dở cái là chưa có bằng chứng gì mà bác đã úp sọt lên đầu người khác thế thì bố ai chịu được. Tất nhiên bài của bác cũng là lời nhắn cho mọi người có ý thức trong việc giữ gìn thiên nhiên. Chúng ta là người nhớn cả nặng lời với nhau làm gì. Sắp có nhóm leo FXP sắp tới, hy vọng họ rút kinh nghiệm từ bài của bác.
    Mà tôi cam đoan tôi mà đi chơi thì có bao nhiêu ảnh bót hết lên chứ không hà tiện như các bác
  5. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    vee vee nói thế là không được rồi, anh longnhongngoaiduong năm nay những 35 tuổi lận, tức là hơn vee vee những gần một tuổi đấy.
    Nhưng tôi hơi ngạc nhiên về cái tuổi 35 của anh longnhongngoaiduong. 35 tuổi, tức là anh suýt soát tuổi của tabalo, jonnie, thaoia... của nhóm tây bắc đấy. Nhưng tôi nghĩ:
    1. Tuổi 35 thì không nên lông nhông ngoài đường, mà nếu thật sự thích lông nhông ngoài đường thì cũng không việc gì phải khoe toáng lên với thiên hạ như thế.
    2. Tuổi 35, lại tự xưng là người có văn hóa, thì không nên viết sai lỗi chính tả. Anh viết cho Vee Vee: Đừng để một "Con Sâu Bỏ Giầu Nồi Canh". Chúng ta đều là những người có văn hoá cả không nên có nhữ lới như thế :):):)
    3. Tuổi 35 thì không bao giờ viết và nói không suy nghĩ, chụp mũ và la làng ầm ĩ lên. Nếu thật sự anh nghĩ chúng tôi xả rác trên đó, thì lẽ ra anh cũng nên đặt một câu hỏi: Tôi thấy rất nhiều rác trên đường, có phải do nhóm taybac xả ra không. Chứ anh cứ tưng tửng khẳng định như thế. Cũng lạ.
    Vì thế tôi nghĩ anh chỉ là một cậu bé mới ra trường, không hơn không kém. Kể ra thì hiếu thắng, ưa dạy bảo người khác cũng là điều dễ hiểu thôi. Nên thiết nghĩ nên xưng hộ cậu và tôi, nghe hợp hơn đấy
    Nói thẳng luôn tôi là thằng rất vô ý thức. Đi chơi cứ rình rình chỗ nào khuất mắt trông coi là ngay lập tức tôi vứt rác bừa bãi ngay, đỡ phải mang vác theo người cho nó mệt. Và chuyến đi vừa xong tôi rất bực bởi vì bị mấy anh cứ bắt suốt ngày phải thu thu gom gom rác thải, không những rác của mình mà còn cả rác của những ông đi trước từ đời tám hoánh nào rồi. Vì thế tôi phủ nhận lời buộc tội của cậu.
    Tôi thì tôi nghi là longnhongngoaiduong chắc chưa đi lên Fansipan bằng con đường đó đâu, bởi vì đơn giản tuyến đường của chúng tôi đi nếu không có người dẫn đường hoặc ít nhất là cửu vạn tôi tin là cậu không thể đi được. Trừ phi cậu đi đường dốc Cô Tây. Đường này cũng xuất phát từ suối Cát Cát, qua Sín Chải, lán Việt Hùng rồi lên. Đường này thì chỉ cần 2 ngày là xong. Còn nếu thật sự cậu đi đường của chúng tôi, cậu vui lòng cho chúng tôi biết ai là thu xếp cửu vạn H''mong cho cậu, và cậu có thể mô tả qua lịch trình của cậu cho chúng tôi, nghỉ ở điểm nào, địa hình ra sao. Để xem cậu có nhầm không thôi.
    Cậu lại còn viết là: "Tết vừa qua trên đường đi Y Tý nhóm tôi có ghé lên phanxiphang chơi". Thú thực chúng tôi choáng đấy. Để đi Fansipan đường 4 ngày, chúng tôi phải tập lên tập xuống, còn cậu thì tiện đi Y Tý, ghé vào Fansipan chơi, như anh em ghé vào quán làm chén chè. Phục cậu thật đấy. Nhưng mới chỉ phục bằng cái mồm cậu thôi, chưa có gì chứng minh cả. Tôi lại hơi liên tưởng đến chuyện Tonkin kể với tôi cách đây mấy tuần, rằng ngày xưa có một anh phóng viên báo Lao Động, lên đến cửa rừng quốc gia Hoàng Liên Sơn trên đỉnh đèo Trạm Tôn, ngồi đó nhìn lên đỉnh Fansipan mà tưởng tượng, chặn một hai vị khách đang từ Fansipan xuống để hỏi chuyện, thế là về viết cả một bài về Fansipan thật hùng vĩ, nghe đâu đăng thành 2-3 số lận.
    Hay là anh Tabalo ơi, dịp vừa rồi longnhongngoaiduong có đề nghị nhóm taybac nên sát nhập vào nhóm của cậu ta, anh lại từ chối nên cậu ta giận. Em thấy anh quyết định hồ đồ quá. Mình cứ sát nhập vào nhóm của cậu ta, sẽ được:
    1. Biến cậu ta thành người của Tây Bắc, thế là mình tha hồ mà xử lý nội bộ :)):)).
    2. Được hân hạnh làm quen và giao lưu với người yêu thiên nhiên, yêu cảnh quan môi trường
    Thôi Tbers ơi, miễn bàn ở đây nữa nhé. Hú hồn, ngày xưa mà cứ nằng nặc đòi anh tabalo kết nạp nhóm mình vào với longnhongngoaiduong, thì bây giờ chắc bị cậu ta mắng chửi suốt ngày mất
    Ngạn ngữ Nga có câu gì ấy anh Tabalo, anh Jonnie nhỉ. À nhớ ra rồi: .......CỨ ..........ĐOÀN NGƯỜI CỨ TIẾN.
  6. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    vee vee nói thế là không được rồi, anh longnhongngoaiduong năm nay những 35 tuổi lận, tức là hơn vee vee những gần một tuổi đấy.
    Nhưng tôi hơi ngạc nhiên về cái tuổi 35 của anh longnhongngoaiduong. 35 tuổi, tức là anh suýt soát tuổi của tabalo, jonnie, thaoia... của nhóm tây bắc đấy. Nhưng tôi nghĩ:
    1. Tuổi 35 thì không nên lông nhông ngoài đường, mà nếu thật sự thích lông nhông ngoài đường thì cũng không việc gì phải khoe toáng lên với thiên hạ như thế.
    2. Tuổi 35, lại tự xưng là người có văn hóa, thì không nên viết sai lỗi chính tả. Anh viết cho Vee Vee: Đừng để một "Con Sâu Bỏ Giầu Nồi Canh". Chúng ta đều là những người có văn hoá cả không nên có nhữ lới như thế :):):)
    3. Tuổi 35 thì không bao giờ viết và nói không suy nghĩ, chụp mũ và la làng ầm ĩ lên. Nếu thật sự anh nghĩ chúng tôi xả rác trên đó, thì lẽ ra anh cũng nên đặt một câu hỏi: Tôi thấy rất nhiều rác trên đường, có phải do nhóm taybac xả ra không. Chứ anh cứ tưng tửng khẳng định như thế. Cũng lạ.
    Vì thế tôi nghĩ anh chỉ là một cậu bé mới ra trường, không hơn không kém. Kể ra thì hiếu thắng, ưa dạy bảo người khác cũng là điều dễ hiểu thôi. Nên thiết nghĩ nên xưng hộ cậu và tôi, nghe hợp hơn đấy
    Nói thẳng luôn tôi là thằng rất vô ý thức. Đi chơi cứ rình rình chỗ nào khuất mắt trông coi là ngay lập tức tôi vứt rác bừa bãi ngay, đỡ phải mang vác theo người cho nó mệt. Và chuyến đi vừa xong tôi rất bực bởi vì bị mấy anh cứ bắt suốt ngày phải thu thu gom gom rác thải, không những rác của mình mà còn cả rác của những ông đi trước từ đời tám hoánh nào rồi. Vì thế tôi phủ nhận lời buộc tội của cậu.
    Tôi thì tôi nghi là longnhongngoaiduong chắc chưa đi lên Fansipan bằng con đường đó đâu, bởi vì đơn giản tuyến đường của chúng tôi đi nếu không có người dẫn đường hoặc ít nhất là cửu vạn tôi tin là cậu không thể đi được. Trừ phi cậu đi đường dốc Cô Tây. Đường này cũng xuất phát từ suối Cát Cát, qua Sín Chải, lán Việt Hùng rồi lên. Đường này thì chỉ cần 2 ngày là xong. Còn nếu thật sự cậu đi đường của chúng tôi, cậu vui lòng cho chúng tôi biết ai là thu xếp cửu vạn H''mong cho cậu, và cậu có thể mô tả qua lịch trình của cậu cho chúng tôi, nghỉ ở điểm nào, địa hình ra sao. Để xem cậu có nhầm không thôi.
    Cậu lại còn viết là: "Tết vừa qua trên đường đi Y Tý nhóm tôi có ghé lên phanxiphang chơi". Thú thực chúng tôi choáng đấy. Để đi Fansipan đường 4 ngày, chúng tôi phải tập lên tập xuống, còn cậu thì tiện đi Y Tý, ghé vào Fansipan chơi, như anh em ghé vào quán làm chén chè. Phục cậu thật đấy. Nhưng mới chỉ phục bằng cái mồm cậu thôi, chưa có gì chứng minh cả. Tôi lại hơi liên tưởng đến chuyện Tonkin kể với tôi cách đây mấy tuần, rằng ngày xưa có một anh phóng viên báo Lao Động, lên đến cửa rừng quốc gia Hoàng Liên Sơn trên đỉnh đèo Trạm Tôn, ngồi đó nhìn lên đỉnh Fansipan mà tưởng tượng, chặn một hai vị khách đang từ Fansipan xuống để hỏi chuyện, thế là về viết cả một bài về Fansipan thật hùng vĩ, nghe đâu đăng thành 2-3 số lận.
    Hay là anh Tabalo ơi, dịp vừa rồi longnhongngoaiduong có đề nghị nhóm taybac nên sát nhập vào nhóm của cậu ta, anh lại từ chối nên cậu ta giận. Em thấy anh quyết định hồ đồ quá. Mình cứ sát nhập vào nhóm của cậu ta, sẽ được:
    1. Biến cậu ta thành người của Tây Bắc, thế là mình tha hồ mà xử lý nội bộ :)):)).
    2. Được hân hạnh làm quen và giao lưu với người yêu thiên nhiên, yêu cảnh quan môi trường
    Thôi Tbers ơi, miễn bàn ở đây nữa nhé. Hú hồn, ngày xưa mà cứ nằng nặc đòi anh tabalo kết nạp nhóm mình vào với longnhongngoaiduong, thì bây giờ chắc bị cậu ta mắng chửi suốt ngày mất
    Ngạn ngữ Nga có câu gì ấy anh Tabalo, anh Jonnie nhỉ. À nhớ ra rồi: .......CỨ ..........ĐOÀN NGƯỜI CỨ TIẾN.
  7. kim_trong

    kim_trong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cứ hưởng cảm giác đi của mình như đoạn trích dẫn trên , thế thôi là đủ rồi, tôi thích đoạn này và tôi nghĩ những người thực sự yêu thích những chuyến đi đèu có cảm giác này không cần phải khoe khoang, chỉ có trẻ con mới thích khoe. Và các bạn cứ đi như thế và chụp hình, sẽ không ai nói các bạn đâu
    xin có đôi lời :
    to 4x4 : tôi so sánh với chuyện ghi khắc lên những di tích khác không có gì là lạc điêu, tôi không nói đến quãng đường đi đến mà các bạn đã không gìn giữ sự nguyên vẹn của thắng cảnh cho dù bạn đặt ở đâu, chỗ kín hoặc chố không kín. Các tượng khung bia hoành tráng gì đó cũng không thể hiện sự tôn trọng với thiên nhiên, 80 tr ngưòi VN có một cái đỉnh cao.
    CÒn cái thấp piramid của người Ba Lan thì phải, đấy là sự tôn trọng đến những người có công leo lên FXP đầu tiên, chắc là những nhà địa chất, ở VN ta có rất nhiều công trình có sự đóng góp của người nước ngoài mà được nhà nước thừa nhận ví dụ như thành địa Mỹ Sơn.
    Những người leo lên dọn dẹp các thứ rác rưởi của các bạn mang lên là người nghĩ cho người khác, các bạn chỉ biết mang rác lên và ngồi nghĩ đến cái cảm giác của mình : ăn uống khoe khoang thôi, thế là ích kỷ, không nên nói người khác rỗi hơi. Nói chung tôi cũng không muốn nhắc đến nhiêù vè hành động háo danh trẻ con , hi vọng các chuyến đi khác các bạn không như thế.
    To longnhongngoaiduong : tôi không biêt lông gà có tồn tại được khoảng 2 tháng không nhưng 2 tháng thì dấu viết cũng không tươi mới như thế được, làm sao bạn chắc là đi cùng cung đường với TBG và trong khoảng thời gian đấy không có ai đi giữa hai chuyên đi của các bạn, tôi đòng ý với ý kiến của loop.
    cậu long nhong nhận xét phiến diện các bạn TBG không nên quan tâm nhiều làm gì. Tôi càm thấy cậu longnhon có chút gì vô học.
    nhưng hình như member trong TBG có vẻ cay cú nhỉ? rất thích nói gần nói xa : ví dụ : " nhớ lấp kín như mèo nhé kẻo không người ta lại phải dọn " câu này vô học quá (của thaoai) các bác thật kôhg biết điều , người ta mất công đi dọn đâu ngồi thưởng thức như các bác.
    bài của vee vee thì kong nói rồi.
    cậu ngạn ngữ của nga hình như : " chó cứ sủa còn người cứ đi "
    Chúc TBG ngày một lớn mạnh
  8. kim_trong

    kim_trong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cứ hưởng cảm giác đi của mình như đoạn trích dẫn trên , thế thôi là đủ rồi, tôi thích đoạn này và tôi nghĩ những người thực sự yêu thích những chuyến đi đèu có cảm giác này không cần phải khoe khoang, chỉ có trẻ con mới thích khoe. Và các bạn cứ đi như thế và chụp hình, sẽ không ai nói các bạn đâu
    xin có đôi lời :
    to 4x4 : tôi so sánh với chuyện ghi khắc lên những di tích khác không có gì là lạc điêu, tôi không nói đến quãng đường đi đến mà các bạn đã không gìn giữ sự nguyên vẹn của thắng cảnh cho dù bạn đặt ở đâu, chỗ kín hoặc chố không kín. Các tượng khung bia hoành tráng gì đó cũng không thể hiện sự tôn trọng với thiên nhiên, 80 tr ngưòi VN có một cái đỉnh cao.
    CÒn cái thấp piramid của người Ba Lan thì phải, đấy là sự tôn trọng đến những người có công leo lên FXP đầu tiên, chắc là những nhà địa chất, ở VN ta có rất nhiều công trình có sự đóng góp của người nước ngoài mà được nhà nước thừa nhận ví dụ như thành địa Mỹ Sơn.
    Những người leo lên dọn dẹp các thứ rác rưởi của các bạn mang lên là người nghĩ cho người khác, các bạn chỉ biết mang rác lên và ngồi nghĩ đến cái cảm giác của mình : ăn uống khoe khoang thôi, thế là ích kỷ, không nên nói người khác rỗi hơi. Nói chung tôi cũng không muốn nhắc đến nhiêù vè hành động háo danh trẻ con , hi vọng các chuyến đi khác các bạn không như thế.
    To longnhongngoaiduong : tôi không biêt lông gà có tồn tại được khoảng 2 tháng không nhưng 2 tháng thì dấu viết cũng không tươi mới như thế được, làm sao bạn chắc là đi cùng cung đường với TBG và trong khoảng thời gian đấy không có ai đi giữa hai chuyên đi của các bạn, tôi đòng ý với ý kiến của loop.
    cậu long nhong nhận xét phiến diện các bạn TBG không nên quan tâm nhiều làm gì. Tôi càm thấy cậu longnhon có chút gì vô học.
    nhưng hình như member trong TBG có vẻ cay cú nhỉ? rất thích nói gần nói xa : ví dụ : " nhớ lấp kín như mèo nhé kẻo không người ta lại phải dọn " câu này vô học quá (của thaoai) các bác thật kôhg biết điều , người ta mất công đi dọn đâu ngồi thưởng thức như các bác.
    bài của vee vee thì kong nói rồi.
    cậu ngạn ngữ của nga hình như : " chó cứ sủa còn người cứ đi "
    Chúc TBG ngày một lớn mạnh
  9. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Cảm ơn các bạn về những lời góp ý. Qua đó tôi cũng xin rút kinh nghiệm nhưng các bạn cũng hiểu cho qua chuyến đi vừa rồi, tôi thấy trên đường đi có quá nhiều rác thải nên cảm thấy cực kỳ bức xúc (không nói ra thì ấm ức lắm). Chúng tôi rất ý thức về việc rác thải nên rất chú ý về các khoản này.......
    Chúng tôi từ trước đến nay đi du lịch không bao giờ có người dẫn đường, mọi hành lý, lương thực đều tự mang lấy.... Nhóm chúng tôi đã 4 lần liên tục lên PXP theo 4con đường khác nhau. Lần này đi đường Cát Cát và theo tôi khẳng định là đi đúng theo con đường của nhóm TB. Chỉ lạc một chút lúc đầu thôi. Nếu các bạn muốn chứng minh thì tốt nhất là chúng ta nên gặp nhau,trước tiên là giao lưu, sau đó chúng tôi sẽ cho các bạn xem ảnh hành trình "SaPa - PXP - Mường Hum - Y Tý - A Mú Sung...." Ảnh chúng tôi rất nhiều, đưa lên đây rất mất thời gian......
    Rất mong gặp mặt các bạn
  10. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Cảm ơn các bạn về những lời góp ý. Qua đó tôi cũng xin rút kinh nghiệm nhưng các bạn cũng hiểu cho qua chuyến đi vừa rồi, tôi thấy trên đường đi có quá nhiều rác thải nên cảm thấy cực kỳ bức xúc (không nói ra thì ấm ức lắm). Chúng tôi rất ý thức về việc rác thải nên rất chú ý về các khoản này.......
    Chúng tôi từ trước đến nay đi du lịch không bao giờ có người dẫn đường, mọi hành lý, lương thực đều tự mang lấy.... Nhóm chúng tôi đã 4 lần liên tục lên PXP theo 4con đường khác nhau. Lần này đi đường Cát Cát và theo tôi khẳng định là đi đúng theo con đường của nhóm TB. Chỉ lạc một chút lúc đầu thôi. Nếu các bạn muốn chứng minh thì tốt nhất là chúng ta nên gặp nhau,trước tiên là giao lưu, sau đó chúng tôi sẽ cho các bạn xem ảnh hành trình "SaPa - PXP - Mường Hum - Y Tý - A Mú Sung...." Ảnh chúng tôi rất nhiều, đưa lên đây rất mất thời gian......
    Rất mong gặp mặt các bạn

Chia sẻ trang này