1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây bắc group: Nhật ký những chuyến đi - Mục lục trang 1: Thư viện bản đồ trang 44

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 11/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BlackWidowKiss

    BlackWidowKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    To An Xin: Bạn hết thuốc chữa rồi
    To Long nhong ngoài đường: bạn bình tĩnh lại cái nào
    Nhưng bạn leo FXP 4 lần theo 4 kiểu khác nhau thì cũng hơi nể đấy.
    To Loops: Bạn đừng có kê kích như vậy. Đoạn đầu nói còn được, đoạn sau trẻ con quá. Thế là lại chân trái dẫm chân phải rồi
    -----------------
    Thú thực chúng tôi choáng đấy. Để đi Fansipan đường 4 ngày, chúng tôi phải tập lên tập xuống, còn cậu thì tiện đi Y Tý, ghé vào Fansipan chơi, như anh em ghé vào quán làm chén chè. Phục cậu thật đấy. Nhưng mới chỉ phục bằng cái mồm cậu thôi, chưa có gì chứng minh cả.
    -------------------
    Em tưởng các bác thế nào, để em kể nhé: em là người không thể dục, ghét thể thao, không luyện tập, không đi du lịch,không chuẩn bị, không bảo hộ, trang phục leo là đồ hàng ngày, thế mà em cũng đi trong 3 ngày để sờ vào cái chóp tam giác. Em thấy nhiều người leo xong FXP nghe có vẻ hoành tráng quá, em đến đỉnh thấy thất vọng đến chẳng giám khoe. Chẳng giám gọi điện. Giá như không leo lên đến đỉnh thì có lẽ vui hơn vì còn có cái mà cố gắng. Đường lên FXP nào mà chả là đường, thích thì đi. Việc gì phải so đo đường này đường nọ. Lớn rồi phải thoáng lên chứ.
    Các bác cứ lôi tuổi ra mà đọ, giấu đi chả xong lại khoe ra. Ai bảo em 12 thì em bo cho 5 sao.
    To jonnie: Cho nói nốt 1 chút nhé. Bạn nói là cái biển bị mất rồi, không tiếc và chỉ còn lại kỷ niệm. Giá nghĩ trước được, khi còn ở nhà như vậy thì tốt biết bao. Đằng nào cũng vậy mà.
  2. BlackWidowKiss

    BlackWidowKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    To An Xin: Bạn hết thuốc chữa rồi
    To Long nhong ngoài đường: bạn bình tĩnh lại cái nào
    Nhưng bạn leo FXP 4 lần theo 4 kiểu khác nhau thì cũng hơi nể đấy.
    To Loops: Bạn đừng có kê kích như vậy. Đoạn đầu nói còn được, đoạn sau trẻ con quá. Thế là lại chân trái dẫm chân phải rồi
    -----------------
    Thú thực chúng tôi choáng đấy. Để đi Fansipan đường 4 ngày, chúng tôi phải tập lên tập xuống, còn cậu thì tiện đi Y Tý, ghé vào Fansipan chơi, như anh em ghé vào quán làm chén chè. Phục cậu thật đấy. Nhưng mới chỉ phục bằng cái mồm cậu thôi, chưa có gì chứng minh cả.
    -------------------
    Em tưởng các bác thế nào, để em kể nhé: em là người không thể dục, ghét thể thao, không luyện tập, không đi du lịch,không chuẩn bị, không bảo hộ, trang phục leo là đồ hàng ngày, thế mà em cũng đi trong 3 ngày để sờ vào cái chóp tam giác. Em thấy nhiều người leo xong FXP nghe có vẻ hoành tráng quá, em đến đỉnh thấy thất vọng đến chẳng giám khoe. Chẳng giám gọi điện. Giá như không leo lên đến đỉnh thì có lẽ vui hơn vì còn có cái mà cố gắng. Đường lên FXP nào mà chả là đường, thích thì đi. Việc gì phải so đo đường này đường nọ. Lớn rồi phải thoáng lên chứ.
    Các bác cứ lôi tuổi ra mà đọ, giấu đi chả xong lại khoe ra. Ai bảo em 12 thì em bo cho 5 sao.
    To jonnie: Cho nói nốt 1 chút nhé. Bạn nói là cái biển bị mất rồi, không tiếc và chỉ còn lại kỷ niệm. Giá nghĩ trước được, khi còn ở nhà như vậy thì tốt biết bao. Đằng nào cũng vậy mà.
  3. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    To longnhongngoaiduong
    Sorry nếu có điều gì tôi nói ra không phải với anh. Tự tôi biết nhiều lúc mình cũng phũ mồm nhưng thực tâm thì không có gì đâu. Rất vui được gặp và làm quen với anh. Với box tôi đã được hân hạnh làm quen với moustik, toet, caoson, tonkin... và rất nhiều người khác nữa, và tôi thấy họ thật tuyệt vời. Và tôi cũng tin rằng tôi trong mắt họ không phải là một gã tồi. Hy vọng sẽ được gặp anh sớm.
    To ghostgirl1508
    Đời tôi bị phụ nữ chà đạp cũng nhiều, nên bắt đầu thấy quen quen rồi. Nếu có thể chị cứ bảo Hoangha, whitch141v, mocmienvuong đến xử lý, tôi ngồi nguyên cho làm gì thì làm. HÌnh như chúa dạy là nếu người ta tát má phải của con thì con chìa má trái ra cho họ tát tiếp, nhưng sau đó thì tất cả sẽ thành bạn bè. Tôi cũng hy vọng sẽ trở thành bạn bè của ghostgirl1508, Hoangha, whitch141v, mocmienvuong, nhất là nghe thấy tên đã biết rằng đó là những cô gái cực kỳ xinh đẹp.
    To BlackWidowKiss
    Bạn nói cực kỳ chính xác. 3143m, top of Indochina còn thấp hơn cái thủ đô của nước Bolivia bên Nam Mỹ. Vậy mà dùng từ chinh phục sợ không ổn. Nhưng như tôi đã nói trong phần chinh phục Fansipan, với cá nhân tôi thì có 2 điều được nhất trong chuyến đi này là
    1. Được đối đầu và thử sức với chính mình, để còn mơ đến chuyện leo K2 của Himalaya chứ.
    2. Xây dưng tinh thần đồng đội, bạn bè thân ái. Qua đó càng hiểu nhau hơn và quý nhau hơn.
    To moustik
    Hehe bạn lâu nay uống rượu nhiều quá quên hết rồi. Cái từ " t-dâm" trong du lịch là của cái anh to lớn bạn tôi ngồi uống rượu cùng khi đó. Tôi và bạn đều tâm đắc về từ này, nhưng đó không phải là từ của tôi. Vì thế dù rất tâm đắc nhưng tôi không dám nhận vơ. Thôi tuần này gặp nhau làm vài chung đi.
    To anh jonnie
    Chấm dứt ở đây nhé. Vụ beatels thế nào nhỉ.
  4. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    To longnhongngoaiduong
    Sorry nếu có điều gì tôi nói ra không phải với anh. Tự tôi biết nhiều lúc mình cũng phũ mồm nhưng thực tâm thì không có gì đâu. Rất vui được gặp và làm quen với anh. Với box tôi đã được hân hạnh làm quen với moustik, toet, caoson, tonkin... và rất nhiều người khác nữa, và tôi thấy họ thật tuyệt vời. Và tôi cũng tin rằng tôi trong mắt họ không phải là một gã tồi. Hy vọng sẽ được gặp anh sớm.
    To ghostgirl1508
    Đời tôi bị phụ nữ chà đạp cũng nhiều, nên bắt đầu thấy quen quen rồi. Nếu có thể chị cứ bảo Hoangha, whitch141v, mocmienvuong đến xử lý, tôi ngồi nguyên cho làm gì thì làm. HÌnh như chúa dạy là nếu người ta tát má phải của con thì con chìa má trái ra cho họ tát tiếp, nhưng sau đó thì tất cả sẽ thành bạn bè. Tôi cũng hy vọng sẽ trở thành bạn bè của ghostgirl1508, Hoangha, whitch141v, mocmienvuong, nhất là nghe thấy tên đã biết rằng đó là những cô gái cực kỳ xinh đẹp.
    To BlackWidowKiss
    Bạn nói cực kỳ chính xác. 3143m, top of Indochina còn thấp hơn cái thủ đô của nước Bolivia bên Nam Mỹ. Vậy mà dùng từ chinh phục sợ không ổn. Nhưng như tôi đã nói trong phần chinh phục Fansipan, với cá nhân tôi thì có 2 điều được nhất trong chuyến đi này là
    1. Được đối đầu và thử sức với chính mình, để còn mơ đến chuyện leo K2 của Himalaya chứ.
    2. Xây dưng tinh thần đồng đội, bạn bè thân ái. Qua đó càng hiểu nhau hơn và quý nhau hơn.
    To moustik
    Hehe bạn lâu nay uống rượu nhiều quá quên hết rồi. Cái từ " t-dâm" trong du lịch là của cái anh to lớn bạn tôi ngồi uống rượu cùng khi đó. Tôi và bạn đều tâm đắc về từ này, nhưng đó không phải là từ của tôi. Vì thế dù rất tâm đắc nhưng tôi không dám nhận vơ. Thôi tuần này gặp nhau làm vài chung đi.
    To anh jonnie
    Chấm dứt ở đây nhé. Vụ beatels thế nào nhỉ.
  5. 4x4

    4x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Dạ em xin phép anh Tabalo và anh Johnie, các bác khác nữa là em tuổi cũng 30++. Lâu không lên diễn đàn, thấy các bác nói chuyện cũng hay đáo để. Em báo cáo với các bác là sau khi nhóm TBG đi về thì 29 ngày sau em lại có mặt ở FXP. Lần này em đi từ Trạm Tôn rồi về Sín Chải qua dốc Cô Tây. Trên đường thì em có gặp một đoàn du lịch 15 người đi từ Trạm Tôn sang Cát Cát (hành trình 5 ngày), sau đó 1 đoàn từ Sín Chải lên và về Sín Chải (2ngày), rồi 1 đoàn đi từ Cát Cát sang Trạm Tôn (9ngày). Tất nhiên toàn người nước ngoài. Chắc tại đợt đó là Noel nên đông. Hì. Chắc mọi người khỏi tranh luận vấn đề của ai và cái gì.
    Thôi chơi MU tiếp đây. Hẹn gặp lại các bác.
  6. 4x4

    4x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Dạ em xin phép anh Tabalo và anh Johnie, các bác khác nữa là em tuổi cũng 30++. Lâu không lên diễn đàn, thấy các bác nói chuyện cũng hay đáo để. Em báo cáo với các bác là sau khi nhóm TBG đi về thì 29 ngày sau em lại có mặt ở FXP. Lần này em đi từ Trạm Tôn rồi về Sín Chải qua dốc Cô Tây. Trên đường thì em có gặp một đoàn du lịch 15 người đi từ Trạm Tôn sang Cát Cát (hành trình 5 ngày), sau đó 1 đoàn từ Sín Chải lên và về Sín Chải (2ngày), rồi 1 đoàn đi từ Cát Cát sang Trạm Tôn (9ngày). Tất nhiên toàn người nước ngoài. Chắc tại đợt đó là Noel nên đông. Hì. Chắc mọi người khỏi tranh luận vấn đề của ai và cái gì.
    Thôi chơi MU tiếp đây. Hẹn gặp lại các bác.
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hôm qua rảnh ngồi đọc lại mấy bài của bác tabalo về chuyến đi ha Giang và các chuyến khác, thấy bác viết rất hay. Em cũng đến Lung cu, mèo vạc nhưng đường bây giờ đẹp lắm, không vất vả. Biết đâu lại mất vợi cái hững thú phiêu lưu.
    Những lời của longnhongngoaiduong phiến diện mọi người đừng để ý,
    mong bác tabalo cũng như TBG tiếp túc đóng góp cho box du lịch bằng những kinh nghiệm của mình, để bà kon còn học hỏi. Quả thật là càng đi càng thấy đất nước mình đẹp, và yêu nước hơn.
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hôm qua rảnh ngồi đọc lại mấy bài của bác tabalo về chuyến đi ha Giang và các chuyến khác, thấy bác viết rất hay. Em cũng đến Lung cu, mèo vạc nhưng đường bây giờ đẹp lắm, không vất vả. Biết đâu lại mất vợi cái hững thú phiêu lưu.
    Những lời của longnhongngoaiduong phiến diện mọi người đừng để ý,
    mong bác tabalo cũng như TBG tiếp túc đóng góp cho box du lịch bằng những kinh nghiệm của mình, để bà kon còn học hỏi. Quả thật là càng đi càng thấy đất nước mình đẹp, và yêu nước hơn.
  9. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Chào TB thân mến:
    Tháng 5 này tôi sẽ kỷ niệm chuyến thứ 30 đi lên Sa Pa,có ai cùng vui với tôi không?Tôi muốn tổ chức o đỉnh PHAN XI PANG.
    Mỗi lần lên Sa Pa tôi phải đi gần 1000km đấy,hoành tráng không!KỶ NIỆM LẦN THỨ 30 LÊN SA PA
  10. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Chào TB thân mến:
    Tháng 5 này tôi sẽ kỷ niệm chuyến thứ 30 đi lên Sa Pa,có ai cùng vui với tôi không?Tôi muốn tổ chức o đỉnh PHAN XI PANG.
    Mỗi lần lên Sa Pa tôi phải đi gần 1000km đấy,hoành tráng không!KỶ NIỆM LẦN THỨ 30 LÊN SA PA

Chia sẻ trang này