1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây bắc group: Nhật ký những chuyến đi - Mục lục trang 1: Thư viện bản đồ trang 44

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tucquadimat

    tucquadimat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    2
    nhân nói chuyện đi FXP , em cũng mới leo về thấy phong cảnh quá tuyệt vời , không còn gì tuyệt vời hơn ? heaven hill và ****ing hill đều đẹp.
    nghe giang hồ đồn đại chuyện các bác TBG mang theo GPS lên FXP nhưng lại không biết cách dùng, cuối cùng cũng chỉ để đeo ... vì sao, nghe đâu vì không biết chỉnh sai số theo từng vùng..
    mà con nghe nói các bác bị lạc đường nữa cơ, mặc dù đã học cách xem địa bàn rất kỹ ? mỗi người đều biết xem địa bàn và mang theo địa bàn... vẫn lạc ??? để em về em rảnh em bót lên một cách xem địa bản nữa để tránh lạc lần sau .
    Rảnh rỗi hỏi các bác xem có đúng thế không ?
  2. tucquadimat

    tucquadimat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    2
    nhân nói chuyện đi FXP , em cũng mới leo về thấy phong cảnh quá tuyệt vời , không còn gì tuyệt vời hơn ? heaven hill và ****ing hill đều đẹp.
    nghe giang hồ đồn đại chuyện các bác TBG mang theo GPS lên FXP nhưng lại không biết cách dùng, cuối cùng cũng chỉ để đeo ... vì sao, nghe đâu vì không biết chỉnh sai số theo từng vùng..
    mà con nghe nói các bác bị lạc đường nữa cơ, mặc dù đã học cách xem địa bàn rất kỹ ? mỗi người đều biết xem địa bàn và mang theo địa bàn... vẫn lạc ??? để em về em rảnh em bót lên một cách xem địa bản nữa để tránh lạc lần sau .
    Rảnh rỗi hỏi các bác xem có đúng thế không ?
  3. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Mình thỉnh thoảng cũng theo bạn theo bè đi với mọi người trên này một vài chuyến, nhưng chưa lần nào có cơ hội tham gia với nhóm Tây Bắc. Âu cũng là sự kém may mắn của mình.
    Theo như mình hiểu từ TBG viết ra trong topic này và từ những người khác nói lại, thì TBG là nhóm đi chuyên nghiệp nhất. Chuyên nghiệp từ sự tổ chức hành quân đến tập luyện và trang thiết bị. Vì vậy, việc TBG trang bị GPS và la bàn là cái không có gì ngạc nhiên. Và theo quan điểm của mình, thì chỉ có TBG mới gọi là nhóm, còn các "nhóm" khác như Rong ruổi của chị Lý, Bon chen rồi Lượt phượt của anh Hùng, Bắc kỳ của anh Tonkin chỉ là những cá thể thi thoảng tụ lại để đi cùng một chuyến. Gọi là nhóm cũng được, nhưng nên xây dựng theo kiểu từng chuyến đi ví dụ như: "nhóm đi Y tý 30.4", "nhóm đi Pù luông tháng năm nhân dịp SN Bác"... Như thế dễ hiểu và hợp hoành cảnh hơn.
    Quay trở lại với các trang thiết bị mà các "nhóm" đang sử dụng thì mình thấy một số điều cần bàn bạc như sau.
    Hiện nay, việc dùng GPS chỉ bổ ích với nhóm "chấm", vì tiêu chí đi của họ là đến những điểm "chấm", và nếu không có GPS thì chịu chết. Còn lại các nhóm khác, nếu có dùng GPS cũng chỉ cho vui ngoài việc đo độ cao và đánh dấu vị trí đang dùng GPS. Không phải các bạn không biết dùng mà điều kiện nước ta chưa cho phép dùng GPS để xác định đường đi như bên Tây. Mình hiểu như thế có đúng không mấy chuyên gia về GPS?
    La bàn là thứ rất cần để xác định phương hướng cho người đi biển hoặc đi rừng. Việc học cách xem la bàn thế nào và vận dụng la bàn để tìm đường đi như thế nào chỉ cần một buổi là hiểu và tương đối thông thạo. Nhưng vấn đề là ở tấm bản đồ. La bàn phải đi kèm với bản đồ thì mới có ý nghĩa, nếu không, nó chỉ có tác dụng xác định đâu là Đông, Tây, Nam, Bắc. Và chỉ như thế thôi thì không cần la bàn ta cũng xác định được, các bạn nhỉ.
    Bản đồ dùng cho la bàn không phải là tấm bản đồ du lịch các bạn hay dùng, cũng chẳng phải tấm 18 mảnh được coi là bửu bối của các tay đi, mà là một loại đặc biêt, tỉ lệ cực lớn (ít nhất là 1/50.000) và có đường bình độ để xác định núi cao vực sâu, độ dốc thì mới biết đường để đi. Có la bàn mà chẳng có bản đồ, thì lạc cũng là điều dễ hiểu, nó cũng giống như mua cái xe máy, nhưng chẳng có tiền đổ xăng và vẫn phải đi bộ.
    Đi việt dã theo kiểu chúng ta đang đi, vấn đề chuyên nghiệp được đánh giá theo góc độ chuyên nghiệp, tức là phải chuyên nghiệp, hì hì, có nghĩa là không được mang những gì coi là thừa.
    Mình nói thế phải không các bạn?
  4. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Mình thỉnh thoảng cũng theo bạn theo bè đi với mọi người trên này một vài chuyến, nhưng chưa lần nào có cơ hội tham gia với nhóm Tây Bắc. Âu cũng là sự kém may mắn của mình.
    Theo như mình hiểu từ TBG viết ra trong topic này và từ những người khác nói lại, thì TBG là nhóm đi chuyên nghiệp nhất. Chuyên nghiệp từ sự tổ chức hành quân đến tập luyện và trang thiết bị. Vì vậy, việc TBG trang bị GPS và la bàn là cái không có gì ngạc nhiên. Và theo quan điểm của mình, thì chỉ có TBG mới gọi là nhóm, còn các "nhóm" khác như Rong ruổi của chị Lý, Bon chen rồi Lượt phượt của anh Hùng, Bắc kỳ của anh Tonkin chỉ là những cá thể thi thoảng tụ lại để đi cùng một chuyến. Gọi là nhóm cũng được, nhưng nên xây dựng theo kiểu từng chuyến đi ví dụ như: "nhóm đi Y tý 30.4", "nhóm đi Pù luông tháng năm nhân dịp SN Bác"... Như thế dễ hiểu và hợp hoành cảnh hơn.
    Quay trở lại với các trang thiết bị mà các "nhóm" đang sử dụng thì mình thấy một số điều cần bàn bạc như sau.
    Hiện nay, việc dùng GPS chỉ bổ ích với nhóm "chấm", vì tiêu chí đi của họ là đến những điểm "chấm", và nếu không có GPS thì chịu chết. Còn lại các nhóm khác, nếu có dùng GPS cũng chỉ cho vui ngoài việc đo độ cao và đánh dấu vị trí đang dùng GPS. Không phải các bạn không biết dùng mà điều kiện nước ta chưa cho phép dùng GPS để xác định đường đi như bên Tây. Mình hiểu như thế có đúng không mấy chuyên gia về GPS?
    La bàn là thứ rất cần để xác định phương hướng cho người đi biển hoặc đi rừng. Việc học cách xem la bàn thế nào và vận dụng la bàn để tìm đường đi như thế nào chỉ cần một buổi là hiểu và tương đối thông thạo. Nhưng vấn đề là ở tấm bản đồ. La bàn phải đi kèm với bản đồ thì mới có ý nghĩa, nếu không, nó chỉ có tác dụng xác định đâu là Đông, Tây, Nam, Bắc. Và chỉ như thế thôi thì không cần la bàn ta cũng xác định được, các bạn nhỉ.
    Bản đồ dùng cho la bàn không phải là tấm bản đồ du lịch các bạn hay dùng, cũng chẳng phải tấm 18 mảnh được coi là bửu bối của các tay đi, mà là một loại đặc biêt, tỉ lệ cực lớn (ít nhất là 1/50.000) và có đường bình độ để xác định núi cao vực sâu, độ dốc thì mới biết đường để đi. Có la bàn mà chẳng có bản đồ, thì lạc cũng là điều dễ hiểu, nó cũng giống như mua cái xe máy, nhưng chẳng có tiền đổ xăng và vẫn phải đi bộ.
    Đi việt dã theo kiểu chúng ta đang đi, vấn đề chuyên nghiệp được đánh giá theo góc độ chuyên nghiệp, tức là phải chuyên nghiệp, hì hì, có nghĩa là không được mang những gì coi là thừa.
    Mình nói thế phải không các bạn?
  5. tucquadimat

    tucquadimat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    2
    Bác giáo sư nói chí lý nhưng chưa đủ, theo em, GPS không chỉ bổ ích cho cách nhóm chấm, chưa kể nói đến chuyện dùng trong công nghiệp và xây dưng, điều này cực kỳ quan trọng, tuy nhiên vấn đề đấy quá xa. chuyện đến đây không bàn nữa.
    GPS cũng rất hữu hiệu cho các nhóm "đọc " nghe hơi lạ tai. Hồi xưa vào công tác trong SG, ngồi trên máy bay nghe cô phát thanh viên nói: " Việt Nam e lai xin kính chào quý khách, bây giờ là hai giờ 30 phút, nhiệt độ ngoài trời là 30 độ C hoặc 303 độ F, nhiệt độ trong máy bay là 20 độ C , rất vui lòng được phục vụ quý khách và ước mong gặp lại quý khách lần sau ". nhớ vợ quá, giọng cô này rất giống giọng vợ mình.
    Các nhóm đọc hoạt động thế này : một người cầm GPS và theo dõi sự biến đổi của 3 toạ độ, 10 phút hoặc 20 phút... sẽ đọc: ví dụ nhé, chỉ là ví dụ: " TBG xin kính chào các bạn trong nhóm, bây giờ là 1 giờ 30 phút , nhiệt độ ngoài trời là 23 độ C, các bạn đang ở toạ độ x là 30 độ, y là 40 độ và độ cao 1000 mét so với mực nước biển. Xin cảm ơn các bạn đã tham gia chuyến đi " Tất nhiên để tính chuyên nghiệp cao các bạn phải trang bị một loại đồng hồ chính xác đặt chương 10 phut, 20 phut... hoặc cắt cử một người xem đồng hồ .
    Đấy cũng là một cách chơi GPS bác giáo sư ạ và khá đơn giản cho những người không biết dùng GPS , vì theo tôi biết dùng GPS cũng phải biết qua một số quy tắc nhất định, vợ gọi mai sẽ nói tiếp.
  6. tucquadimat

    tucquadimat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    2
    Bác giáo sư nói chí lý nhưng chưa đủ, theo em, GPS không chỉ bổ ích cho cách nhóm chấm, chưa kể nói đến chuyện dùng trong công nghiệp và xây dưng, điều này cực kỳ quan trọng, tuy nhiên vấn đề đấy quá xa. chuyện đến đây không bàn nữa.
    GPS cũng rất hữu hiệu cho các nhóm "đọc " nghe hơi lạ tai. Hồi xưa vào công tác trong SG, ngồi trên máy bay nghe cô phát thanh viên nói: " Việt Nam e lai xin kính chào quý khách, bây giờ là hai giờ 30 phút, nhiệt độ ngoài trời là 30 độ C hoặc 303 độ F, nhiệt độ trong máy bay là 20 độ C , rất vui lòng được phục vụ quý khách và ước mong gặp lại quý khách lần sau ". nhớ vợ quá, giọng cô này rất giống giọng vợ mình.
    Các nhóm đọc hoạt động thế này : một người cầm GPS và theo dõi sự biến đổi của 3 toạ độ, 10 phút hoặc 20 phút... sẽ đọc: ví dụ nhé, chỉ là ví dụ: " TBG xin kính chào các bạn trong nhóm, bây giờ là 1 giờ 30 phút , nhiệt độ ngoài trời là 23 độ C, các bạn đang ở toạ độ x là 30 độ, y là 40 độ và độ cao 1000 mét so với mực nước biển. Xin cảm ơn các bạn đã tham gia chuyến đi " Tất nhiên để tính chuyên nghiệp cao các bạn phải trang bị một loại đồng hồ chính xác đặt chương 10 phut, 20 phut... hoặc cắt cử một người xem đồng hồ .
    Đấy cũng là một cách chơi GPS bác giáo sư ạ và khá đơn giản cho những người không biết dùng GPS , vì theo tôi biết dùng GPS cũng phải biết qua một số quy tắc nhất định, vợ gọi mai sẽ nói tiếp.
  7. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0

    Là một người rất kính trọng bác TABALO và anh Loops em vô cùng không đồng ý với cái giọng văn chọc ngoáy của anh TUC QUA DI MAT. Có lẽ cái anh này ít được đi TB, cứ ngồi nhà học cách sử dụng GPS nên mới sinh ra "tức quá đi mất" đấy mà...
    Còn TBG vốn là 1 trong những nhóm đi nhiều nhất box nên không có thời gian học cách ấn GPS cho nó chạy đúng âu cũng là điều bình thường gì mà phải mang lên đây khen chê nhỉ; (cũng nghe giang hồ đồn thổi dạo này có nhóm BONCHEN va LUOT PHUOT cung nhom DEP cũng bắt đầu đi TB đều lắm...năm nào cũng đi đôi ba lần và cũng có GPS nhưng không biết có dùng bao giờ không?!)
  8. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0

    Là một người rất kính trọng bác TABALO và anh Loops em vô cùng không đồng ý với cái giọng văn chọc ngoáy của anh TUC QUA DI MAT. Có lẽ cái anh này ít được đi TB, cứ ngồi nhà học cách sử dụng GPS nên mới sinh ra "tức quá đi mất" đấy mà...
    Còn TBG vốn là 1 trong những nhóm đi nhiều nhất box nên không có thời gian học cách ấn GPS cho nó chạy đúng âu cũng là điều bình thường gì mà phải mang lên đây khen chê nhỉ; (cũng nghe giang hồ đồn thổi dạo này có nhóm BONCHEN va LUOT PHUOT cung nhom DEP cũng bắt đầu đi TB đều lắm...năm nào cũng đi đôi ba lần và cũng có GPS nhưng không biết có dùng bao giờ không?!)
  9. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bros. Vespa1980 ơi, cậu tucquadimat cũng không có ý gì châm chọc lắm đâu. Việc TBG mang GPS đi FSP là đúng, còn việc không biết dùng nó là sai. Cậu ấy chỉ nghe nói vậy thôi, chứ có khẳng định đâu. Việc TBG đã từng lạc đường là đúng, nhưng lạc trên FSP là sai. Đi có guides đi cùng, lạc sao được. Ở các chuyến đi khác, nhất là ngày mới đi, bọn tôi có người bị lạc đường khi đi tác đội hình ra quá xa, chạy xe máy không để ý chỗ rẽ, mải chơi .v.v. Chuyện đó cũng là thường tình. Ai đã đi rồi cũng có lần gặp thôi.
    Các bạn nói về các ứng dụng GPS như trên đều đúng. Có thể dùng một cách cực kỳ chi tiết nếu đủ công cụ (bản đồ tỷ lệ lớn, máy GPS nhạy, người dùng thạo) cũng như bắt buộc fải dùng (trong rừng rậm, ở vùng địa hình xa lạ, khó hình dung phương hướng bằng quan sát trực quan), và cũng có thể chỉ cần rất đơn giản.Các nhóm đi bộ vào những vùng địa hình không quá phức tạp, chỉ cần xem GPS để biết ta đang ở điểm có kinh độ, vĩ độ nào, rồi so vào bản đồ để biết điểm đó ở đâu, từ đó xác định hướng đi tiếp. Đó là cách dùng thiết thực nhất ở VN.
    Đi bằng xe máy (theo đường trên bản đồ) thì hầu như không cần, trừ khi muốn chơi thêm hoăcmuốn thực hành cho thạo.
    Hồi này chú Tucquadimat có còn chụp ảnh nữa không nhỉ? Lâu quá rồi không thấy vào với anh em cho vui.
    Cheers!
  10. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bros. Vespa1980 ơi, cậu tucquadimat cũng không có ý gì châm chọc lắm đâu. Việc TBG mang GPS đi FSP là đúng, còn việc không biết dùng nó là sai. Cậu ấy chỉ nghe nói vậy thôi, chứ có khẳng định đâu. Việc TBG đã từng lạc đường là đúng, nhưng lạc trên FSP là sai. Đi có guides đi cùng, lạc sao được. Ở các chuyến đi khác, nhất là ngày mới đi, bọn tôi có người bị lạc đường khi đi tác đội hình ra quá xa, chạy xe máy không để ý chỗ rẽ, mải chơi .v.v. Chuyện đó cũng là thường tình. Ai đã đi rồi cũng có lần gặp thôi.
    Các bạn nói về các ứng dụng GPS như trên đều đúng. Có thể dùng một cách cực kỳ chi tiết nếu đủ công cụ (bản đồ tỷ lệ lớn, máy GPS nhạy, người dùng thạo) cũng như bắt buộc fải dùng (trong rừng rậm, ở vùng địa hình xa lạ, khó hình dung phương hướng bằng quan sát trực quan), và cũng có thể chỉ cần rất đơn giản.Các nhóm đi bộ vào những vùng địa hình không quá phức tạp, chỉ cần xem GPS để biết ta đang ở điểm có kinh độ, vĩ độ nào, rồi so vào bản đồ để biết điểm đó ở đâu, từ đó xác định hướng đi tiếp. Đó là cách dùng thiết thực nhất ở VN.
    Đi bằng xe máy (theo đường trên bản đồ) thì hầu như không cần, trừ khi muốn chơi thêm hoăcmuốn thực hành cho thạo.
    Hồi này chú Tucquadimat có còn chụp ảnh nữa không nhỉ? Lâu quá rồi không thấy vào với anh em cho vui.
    Cheers!

Chia sẻ trang này