1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây bắc group: Nhật ký những chuyến đi - Mục lục trang 1: Thư viện bản đồ trang 44

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 11/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giao_long

    giao_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Dao nay VTV4 dang chieu ''Mekong ky su'' , 1 chuyen di hao hung hiem co. Nguoi viet loi binh cung rat la trac viet. Xem phim lai nho den nguoi, khong biet phong trao hoc Trung van cua TBG ntn roi va lieu co khi nao anh Tabalo to chuc cho anh em 1 chuyen di nhu the khong
  2. giao_long

    giao_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Dao nay VTV4 dang chieu ''Mekong ky su'' , 1 chuyen di hao hung hiem co. Nguoi viet loi binh cung rat la trac viet. Xem phim lai nho den nguoi, khong biet phong trao hoc Trung van cua TBG ntn roi va lieu co khi nao anh Tabalo to chuc cho anh em 1 chuyen di nhu the khong
  3. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Chào các bạn,
    Mấy hôm nay lại đi vắng vài ngày, về nhà thấy topic lại thật là rôm rả.
    Nói thêm về GPS. Một số thành viên TBG rất yêu thích khám phá kỹ thuật, do vậy khi biết được topic GPS bên box ktqs và anh GPS và bác Lytoet12 thì rất thích và quan tâm liền. Nhưng khác với cách chơi của nhóm đi tìm chấm, GPS với chúng tôi là phương tiện nhiều hơn là mục tiêu, do vậy, chúng tôi tận dụng những lợi ích mà GPS đem lại qua việc xác định vị trí, quãng đường, tốc độ, độ cao... và chuẩn bị cho các trò chơi khác của mình.
    Việc có đầy đủ các phương tiện trong tay mà đi lạc cũng là bình thường, và những sự cố này nhiều khi còn đem lại sự thú vị cho chuyến đi hơn là một chuyến đi êm ả và không có chuyện gì xảy ra.
    Vài dòng vây, bây giờ xin gửi tiếp bài của Loops:
    --------------
    Đêm trên đỉnh Hoàng Liên Sơn ập đến thật nhanh. Chúng mình mải vui mà quên mất rằng trại còn rất xa. Cánh rừng trúc ban ngày trông đáng yêu và dịu dàng đến thế, giờ trở nên nham hiểm và thù địch. Đường rừng trăm ngàn lối rẽ na ná nhau, bạn nắm chặt tay tôi, cố gượng quên đi cái rét, đói và mệt. Tiếng bộ đàm rè rè đứt quãng là mối nối duy nhất của chúng mình với phần còn lại của thế giới. Hình như có một vài bàn tay run run, bạn hoảng hốt thật ư. Hay là chính tôi. Và rồi chúng mình mừng rỡ biết bao khi nhìn thấy ánh đèn yếu ớt của Tung, anh chàng Mông được cử quay lại đón. Họ vẫn không quên chúng tôi, lòng bạn chợt trở nên phấn chấn lạ thường. Rồi bạn hăm hở theo bước chân thoăn thoắt của Tung, với một niềm tin sắt đá rằng cậu ta sẽ đưa bạn vượt qua mọi nỗi hiểm nguy.
    Bạn có nhớ đến cánh rừng già trên đường từ Fansipan trở về. ở độ cao trên 2000m nên rừng ngả hẳn về ôn đới vói các vạt cây sồi, cây dẻ cao vun vút. Lên tới đỉnh dốc thì gặp Phồ. Bóng ào chàm cứ loắt choắt bên cạnh mấy thân cây xam xám vững chãi. Phồ đang loay hoay nhặt đám hạt dẻ rơi vãi về làm quà cho lũ trẻ con ở nhà. Bạn nhặt một hạt lên cắn thử. Hạt dẻ Sapa chỉ nhỏ bằng hạt ngô, cứng và không bùi lắm. Lại nhớ tới gói hạt dẻ Trùng Khánh ấm nóng ở góc phố Tô Tịch.
    Phồ là người Mông cuối cùng tham gia vào đoàn của chúng tôi. Anh năm nay chừng 40, Bốn cái răng cửa bị sún sạch và đen sì vì thuốc lá tích tụ bao năm. Phồ kể anh có tổng cộng 6 đứa con, nhưng mất 2. Một đứa mất ngay khi mới sinh ra. Một đứa vợ anh đưa lên nương, buộc vào cái địu treo trên cành cây rồi xuống làm nương. Mải làm quên mất, quay lại thì thấy đứa bé người ngợm sưng vù và tím tái, đưa về đến bản thì mất.
    Người Mông cũng thật lạ. Ai cũng nhỏ thó, mặt thì chằng chịt những nếp nhăn khắc khổ, gầy gò và xanh tái, nhưng gân guốc và vững chãi như cây thông Samu vươn thẳng lên trời cao, chịu sương gió giá rét. Họ là đá, là núi, là một phần của núi của rừng. Đêm cắm trại trong thung lũng đồi cháy. Sương xuống thật lạnh và trong lều ấm, bạn không biết rằng ở ngoài nước đã đóng băng. Dậy sớm, bạn ra ngoài khi trời lờ mờ sáng. Đống lửa đêm qua đã gần tàn, chỉ còn lép bép mấy tàn hoa. Vài giọt sương đông cứng trên nụ hoa đỗ quyên. Anh chàng người Mông nhổm dậy khi thấy bạn đến gần. Bạn giật mình khi thấy bông tuyết lấm tấm trên đầu họ. Bạn xót xa hỏi: Ngủ ngoài trời không lều bạt mũ mãng quần áo, lạnh ốm mất. Họ chỉ cười, cười thật rạng rỡ và không nói gì. Bạn quay đi và cố nén một tiếng thở dài.
  4. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Chào các bạn,
    Mấy hôm nay lại đi vắng vài ngày, về nhà thấy topic lại thật là rôm rả.
    Nói thêm về GPS. Một số thành viên TBG rất yêu thích khám phá kỹ thuật, do vậy khi biết được topic GPS bên box ktqs và anh GPS và bác Lytoet12 thì rất thích và quan tâm liền. Nhưng khác với cách chơi của nhóm đi tìm chấm, GPS với chúng tôi là phương tiện nhiều hơn là mục tiêu, do vậy, chúng tôi tận dụng những lợi ích mà GPS đem lại qua việc xác định vị trí, quãng đường, tốc độ, độ cao... và chuẩn bị cho các trò chơi khác của mình.
    Việc có đầy đủ các phương tiện trong tay mà đi lạc cũng là bình thường, và những sự cố này nhiều khi còn đem lại sự thú vị cho chuyến đi hơn là một chuyến đi êm ả và không có chuyện gì xảy ra.
    Vài dòng vây, bây giờ xin gửi tiếp bài của Loops:
    --------------
    Đêm trên đỉnh Hoàng Liên Sơn ập đến thật nhanh. Chúng mình mải vui mà quên mất rằng trại còn rất xa. Cánh rừng trúc ban ngày trông đáng yêu và dịu dàng đến thế, giờ trở nên nham hiểm và thù địch. Đường rừng trăm ngàn lối rẽ na ná nhau, bạn nắm chặt tay tôi, cố gượng quên đi cái rét, đói và mệt. Tiếng bộ đàm rè rè đứt quãng là mối nối duy nhất của chúng mình với phần còn lại của thế giới. Hình như có một vài bàn tay run run, bạn hoảng hốt thật ư. Hay là chính tôi. Và rồi chúng mình mừng rỡ biết bao khi nhìn thấy ánh đèn yếu ớt của Tung, anh chàng Mông được cử quay lại đón. Họ vẫn không quên chúng tôi, lòng bạn chợt trở nên phấn chấn lạ thường. Rồi bạn hăm hở theo bước chân thoăn thoắt của Tung, với một niềm tin sắt đá rằng cậu ta sẽ đưa bạn vượt qua mọi nỗi hiểm nguy.
    Bạn có nhớ đến cánh rừng già trên đường từ Fansipan trở về. ở độ cao trên 2000m nên rừng ngả hẳn về ôn đới vói các vạt cây sồi, cây dẻ cao vun vút. Lên tới đỉnh dốc thì gặp Phồ. Bóng ào chàm cứ loắt choắt bên cạnh mấy thân cây xam xám vững chãi. Phồ đang loay hoay nhặt đám hạt dẻ rơi vãi về làm quà cho lũ trẻ con ở nhà. Bạn nhặt một hạt lên cắn thử. Hạt dẻ Sapa chỉ nhỏ bằng hạt ngô, cứng và không bùi lắm. Lại nhớ tới gói hạt dẻ Trùng Khánh ấm nóng ở góc phố Tô Tịch.
    Phồ là người Mông cuối cùng tham gia vào đoàn của chúng tôi. Anh năm nay chừng 40, Bốn cái răng cửa bị sún sạch và đen sì vì thuốc lá tích tụ bao năm. Phồ kể anh có tổng cộng 6 đứa con, nhưng mất 2. Một đứa mất ngay khi mới sinh ra. Một đứa vợ anh đưa lên nương, buộc vào cái địu treo trên cành cây rồi xuống làm nương. Mải làm quên mất, quay lại thì thấy đứa bé người ngợm sưng vù và tím tái, đưa về đến bản thì mất.
    Người Mông cũng thật lạ. Ai cũng nhỏ thó, mặt thì chằng chịt những nếp nhăn khắc khổ, gầy gò và xanh tái, nhưng gân guốc và vững chãi như cây thông Samu vươn thẳng lên trời cao, chịu sương gió giá rét. Họ là đá, là núi, là một phần của núi của rừng. Đêm cắm trại trong thung lũng đồi cháy. Sương xuống thật lạnh và trong lều ấm, bạn không biết rằng ở ngoài nước đã đóng băng. Dậy sớm, bạn ra ngoài khi trời lờ mờ sáng. Đống lửa đêm qua đã gần tàn, chỉ còn lép bép mấy tàn hoa. Vài giọt sương đông cứng trên nụ hoa đỗ quyên. Anh chàng người Mông nhổm dậy khi thấy bạn đến gần. Bạn giật mình khi thấy bông tuyết lấm tấm trên đầu họ. Bạn xót xa hỏi: Ngủ ngoài trời không lều bạt mũ mãng quần áo, lạnh ốm mất. Họ chỉ cười, cười thật rạng rỡ và không nói gì. Bạn quay đi và cố nén một tiếng thở dài.
  5. lytoet12

    lytoet12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Trước kia, với các GPSrcv kiểu cũ, thời gian để "fix" ( thời gian xác định được tọa độ kể từ khi bật máy) khá lâu, có một vài model cho phép đưa tọa độ (gần chính xác) của điểm đang đứng để quá trình tính toán này nhanh hơn, một vài model còn đòi thời gian để fix lâu hơn nữa (khoảng 12 tiếng!), nay với các chip mới hơn, các GPSrcv đều có thời gian fix khá ngắn và không cần phải chỉnh lại gì khi chuyển vùng. Chỉ có điều thời gian fix cũng thay đổi (khác biệt trong vòng 1~2 phút là cũng), giữa các lần sử dụng (tức là nếu tắt đi, di chuyển không xa, bật lại, thời gian fix ngắn hơn là tắt đi, di chuyển xa -cỡ ngàn km- rồi bật lại).
    Chúc vui.
    PS: Chắc bạn muốn mình cho bạn là 10 vía chứ sao lại gọi mình là 10 vía!?
  6. lytoet12

    lytoet12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Trước kia, với các GPSrcv kiểu cũ, thời gian để "fix" ( thời gian xác định được tọa độ kể từ khi bật máy) khá lâu, có một vài model cho phép đưa tọa độ (gần chính xác) của điểm đang đứng để quá trình tính toán này nhanh hơn, một vài model còn đòi thời gian để fix lâu hơn nữa (khoảng 12 tiếng!), nay với các chip mới hơn, các GPSrcv đều có thời gian fix khá ngắn và không cần phải chỉnh lại gì khi chuyển vùng. Chỉ có điều thời gian fix cũng thay đổi (khác biệt trong vòng 1~2 phút là cũng), giữa các lần sử dụng (tức là nếu tắt đi, di chuyển không xa, bật lại, thời gian fix ngắn hơn là tắt đi, di chuyển xa -cỡ ngàn km- rồi bật lại).
    Chúc vui.
    PS: Chắc bạn muốn mình cho bạn là 10 vía chứ sao lại gọi mình là 10 vía!?
  7. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Anh Tabalo ơi, bác giaolong này nói đúng đấy, đã 2 năm rồi kể từ chuyến Lào, mình lên kế hoạch xuất ngoại đi, Camp. chẳng hạn, 7 cô trong nhóm đi rồi (hình như Ái D cũng đi rồi là 8?) mà anh em thì ít, rất ngược đời với mọi khi.
    Thế Ý ANH THÌ THẾ NÀO --- câu này lâu rồi không dùng
  8. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Anh Tabalo ơi, bác giaolong này nói đúng đấy, đã 2 năm rồi kể từ chuyến Lào, mình lên kế hoạch xuất ngoại đi, Camp. chẳng hạn, 7 cô trong nhóm đi rồi (hình như Ái D cũng đi rồi là 8?) mà anh em thì ít, rất ngược đời với mọi khi.
    Thế Ý ANH THÌ THẾ NÀO --- câu này lâu rồi không dùng
  9. tucquadimat

    tucquadimat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    2
    [/quote]
    Việc TBG đã từng lạc đường là đúng, nhưng lạc trên FSP là sai. Đi có guides đi cùng, lạc sao được.
    [/quote]
    hic, bây giờ bọn trẻ rủ nhau len FXP, bác tabalo cà thành viên TBG chạy hết sang bên kia cãi nhau không ai coi sóc cái topic vốn quý này, em vào khua khoắng một tí nhé.
    Theo như bác lytoet12 nói thì lại phụ thuộc vào model máy, các máy khác nhau thì có thời gian fix khác nhau... không hiểu máy của TBG fix trong bao lâu ??? Có khi các bác TBG cũng không biết (tất nhiên thời điểm leo FXP) chứ hình như em nghe ngóng thiên hạ đồn đại bác tabalo mới đi học cấp tốc một khoá về GPS, trước đó thì đeo thôi .
    Em muốn hỏi : các bác học leo dây, tập luyện vất vả, sơ loại , học đo địa bàn, mang theo GPS nhưng cuối cùng vẫn có guide , đúng là có guide lạc đường sao được ... (thế mà vẫn bị lạc..) hi hi
    công thức đi chơi là thế này : địa bàn + GPS + bản đồ + thể lực + GUIDE = không lạc đường.
    em sẽ theo công thức này.
    to lytoet12 : em gửi bác 10 vía vì em thấy bác có vẻ thích chuyện vía viếc, em thấy số 10 nó tròn trịa tặng bác cho bác sướng, chứ em có 8 vía hay 10 vía hoắc 10 000 vía thì em cũng là em.
  10. tucquadimat

    tucquadimat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    2
    [/quote]
    Việc TBG đã từng lạc đường là đúng, nhưng lạc trên FSP là sai. Đi có guides đi cùng, lạc sao được.
    [/quote]
    hic, bây giờ bọn trẻ rủ nhau len FXP, bác tabalo cà thành viên TBG chạy hết sang bên kia cãi nhau không ai coi sóc cái topic vốn quý này, em vào khua khoắng một tí nhé.
    Theo như bác lytoet12 nói thì lại phụ thuộc vào model máy, các máy khác nhau thì có thời gian fix khác nhau... không hiểu máy của TBG fix trong bao lâu ??? Có khi các bác TBG cũng không biết (tất nhiên thời điểm leo FXP) chứ hình như em nghe ngóng thiên hạ đồn đại bác tabalo mới đi học cấp tốc một khoá về GPS, trước đó thì đeo thôi .
    Em muốn hỏi : các bác học leo dây, tập luyện vất vả, sơ loại , học đo địa bàn, mang theo GPS nhưng cuối cùng vẫn có guide , đúng là có guide lạc đường sao được ... (thế mà vẫn bị lạc..) hi hi
    công thức đi chơi là thế này : địa bàn + GPS + bản đồ + thể lực + GUIDE = không lạc đường.
    em sẽ theo công thức này.
    to lytoet12 : em gửi bác 10 vía vì em thấy bác có vẻ thích chuyện vía viếc, em thấy số 10 nó tròn trịa tặng bác cho bác sướng, chứ em có 8 vía hay 10 vía hoắc 10 000 vía thì em cũng là em.

Chia sẻ trang này