1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây bắc group: Nhật ký những chuyến đi - Mục lục trang 1: Thư viện bản đồ trang 44

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 11/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    1. Trước đây, TBG có cái Magelan 315, do GPS nhường lại cho. Máy này rất tốt, nhiều chức năng nhưng bị rơi xuống biển và hỏng. Sau đó chúng tôi có mua lại một cái GPS khác cũng của Magenlan. Chúng tôi tìm hiểu GPS cũng khá lâu ( có lẽ từ năm 2003 ) nhưng không đi sâu lắm.
    Thời gian fix của cái mới, tuỳ vị trí và sự quang đãng, nhưng chừng 1 phút.
    2. Sự chuẩn bị của chuyến đi nhiều khi còn thú vị hơn chính bản thân chuyến đi. Thật ra, FSP đối với bọn tôi, ngoài việc lên đỉnh như mọi người, chỉ là dịp để kiểm nghiệm lại những rèn luyện của bản thân thôi.
    Chuyện lạc đường ở FSP thì không có, chỉ là việc một vài người đi về muộn nên phải đi đêm trong rừng thôi. Nhưng lạc đường trong các chuyến đi là bình thường. Trong một chương trình rèn luyện gần đây nhất của TBG, chúng tôi đã bị mắt những người chơi, đi ô tô khoảng 1 tiếng, thả vào một khu rừng không ai biết ở đâu, chỉ cung cấp bản đồ ( không có tên địa danh ), vào lúc 10h30 PM. Mọi người tự dùng bản đồ và địa bàn để tìm về điểm tập kết. Mỗi người cũng phải tự mang túi ngủ và tấm trải, đồ ăn, đề phòng khi không tìm được đường về thì phải ngủ lại trong rừng. Cuối cùng, nhóm về sớm nhất ( trong đó có 1 anh và 3 cô gái ) lúc 2AM và muộn nhất lúc 2.30 AM ( các nhóm này nhiều con trai ). Trò này rất vui ai cũng thích.
  2. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    1. Trước đây, TBG có cái Magelan 315, do GPS nhường lại cho. Máy này rất tốt, nhiều chức năng nhưng bị rơi xuống biển và hỏng. Sau đó chúng tôi có mua lại một cái GPS khác cũng của Magenlan. Chúng tôi tìm hiểu GPS cũng khá lâu ( có lẽ từ năm 2003 ) nhưng không đi sâu lắm.
    Thời gian fix của cái mới, tuỳ vị trí và sự quang đãng, nhưng chừng 1 phút.
    2. Sự chuẩn bị của chuyến đi nhiều khi còn thú vị hơn chính bản thân chuyến đi. Thật ra, FSP đối với bọn tôi, ngoài việc lên đỉnh như mọi người, chỉ là dịp để kiểm nghiệm lại những rèn luyện của bản thân thôi.
    Chuyện lạc đường ở FSP thì không có, chỉ là việc một vài người đi về muộn nên phải đi đêm trong rừng thôi. Nhưng lạc đường trong các chuyến đi là bình thường. Trong một chương trình rèn luyện gần đây nhất của TBG, chúng tôi đã bị mắt những người chơi, đi ô tô khoảng 1 tiếng, thả vào một khu rừng không ai biết ở đâu, chỉ cung cấp bản đồ ( không có tên địa danh ), vào lúc 10h30 PM. Mọi người tự dùng bản đồ và địa bàn để tìm về điểm tập kết. Mỗi người cũng phải tự mang túi ngủ và tấm trải, đồ ăn, đề phòng khi không tìm được đường về thì phải ngủ lại trong rừng. Cuối cùng, nhóm về sớm nhất ( trong đó có 1 anh và 3 cô gái ) lúc 2AM và muộn nhất lúc 2.30 AM ( các nhóm này nhiều con trai ). Trò này rất vui ai cũng thích.
  3. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Ngày cuối cùng của chuyến đi, tôi và bạn lang thang trong thị trấn Sapa. Trời còn sáng nên các con phố nhỏ vẫn nhộn nhịp người. Sà vào một cái quán bán dăm thứ lặt vặt mía lùi, ngô nướng. Thu lu trong cái gió lạnh để ngắm cuộc đời qua lại trước mắt cũng là một cái thú. Vài cô bé sặc sỡ đi qua, vòng vàng vòng bạc lỉnh kỉnh reo. Chắc nhầm chúng tôi là người nước ngoài, cô bé cất giọng đặc sệt Mỹ: Hi, buddy. Tôi chỉ cười và không nói gì. Chị bán hàng hạ giọng: Mấy con Mông này me Tây từ bé đấy.
    Chuyện của chị bán hàng làm tôi chợt xót xa nhớ đến Max, tay chủ quán Kanguru Cafe ranh ma và tinh quái. Để tăng tính hấp dẫn trong kinh doanh, anh lên Sapa mang hai cô bé Mông về. Hai cô bé thật xinh, má trắng hồng và mắt hai mí. Nhưng chỉ dăm tháng sau, tôi gặp lại em ở Apocalypse bar. Em đã biết mặc quần bò trễ cạp, áo hở ngực, uống bia Heineken và chửi thề bằng tiếng Anh bồi. Sau này nghe kể lại, một cô thì bỏ vào miền Nam làm việc, một cô thì theo một anh Tây về nước. Chắc chẳng biết lúc nào, em mới có dịp quay trở lại bản Sín Chải xinh đẹp và yên bình, nằm nép mình bên dòng suối Cát Cát.
    * * *
    Nắng đã khuất sau đỉnh Fansipan. Mây mù lại ùn ùn trồi lên từ thung lũng, ào ạt tuôn chảy vào thị trấn. Sấu nắm chắt tay tôi lắc lắc: Mình về thôi. rồi dựng cao cái cổ Nato đã sờn, co đầu vào tránh cơn gió lạnh. Anh lầm lũi đi xuôi về cuối dốc, tay vẫn nắm khư khư phong sô cô la chúng tôi tặng khi nãy. Xa xa dưới thung lũng là nhà anh, nơi có 3 cậu bé đang nhoài ra chờ quà của bố. Tôi lại loáng thoáng thấy mấy khuôn mặt tí hon lem luốc vì bụi bẩn và dớt dãi, chợt ẩn chợt hiện đâu đó trong đám sương mù nhừa nhựa và đùng đục kia.
    Áo khoác của tôi hôm nay vẫn dậy mùi của núi rừng. Một cái mùi rất khó tả, nó ngai ngái, hăng hăng, mùi khói bếp, mùi củi tươi, mùi lá mục, mùi nhựa cây. Anh tôi bảo người Mông cũng có một cái mùi giống hệt như thế.
    Tôi cũng đồng ý với anh.
    Hà Nội 01/2005
    NTT
    --------
    Kết thúc bài viết của Loops về người Mông, TBG sẽ tiếp tục với các bài viết khác.
  4. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Ngày cuối cùng của chuyến đi, tôi và bạn lang thang trong thị trấn Sapa. Trời còn sáng nên các con phố nhỏ vẫn nhộn nhịp người. Sà vào một cái quán bán dăm thứ lặt vặt mía lùi, ngô nướng. Thu lu trong cái gió lạnh để ngắm cuộc đời qua lại trước mắt cũng là một cái thú. Vài cô bé sặc sỡ đi qua, vòng vàng vòng bạc lỉnh kỉnh reo. Chắc nhầm chúng tôi là người nước ngoài, cô bé cất giọng đặc sệt Mỹ: Hi, buddy. Tôi chỉ cười và không nói gì. Chị bán hàng hạ giọng: Mấy con Mông này me Tây từ bé đấy.
    Chuyện của chị bán hàng làm tôi chợt xót xa nhớ đến Max, tay chủ quán Kanguru Cafe ranh ma và tinh quái. Để tăng tính hấp dẫn trong kinh doanh, anh lên Sapa mang hai cô bé Mông về. Hai cô bé thật xinh, má trắng hồng và mắt hai mí. Nhưng chỉ dăm tháng sau, tôi gặp lại em ở Apocalypse bar. Em đã biết mặc quần bò trễ cạp, áo hở ngực, uống bia Heineken và chửi thề bằng tiếng Anh bồi. Sau này nghe kể lại, một cô thì bỏ vào miền Nam làm việc, một cô thì theo một anh Tây về nước. Chắc chẳng biết lúc nào, em mới có dịp quay trở lại bản Sín Chải xinh đẹp và yên bình, nằm nép mình bên dòng suối Cát Cát.
    * * *
    Nắng đã khuất sau đỉnh Fansipan. Mây mù lại ùn ùn trồi lên từ thung lũng, ào ạt tuôn chảy vào thị trấn. Sấu nắm chắt tay tôi lắc lắc: Mình về thôi. rồi dựng cao cái cổ Nato đã sờn, co đầu vào tránh cơn gió lạnh. Anh lầm lũi đi xuôi về cuối dốc, tay vẫn nắm khư khư phong sô cô la chúng tôi tặng khi nãy. Xa xa dưới thung lũng là nhà anh, nơi có 3 cậu bé đang nhoài ra chờ quà của bố. Tôi lại loáng thoáng thấy mấy khuôn mặt tí hon lem luốc vì bụi bẩn và dớt dãi, chợt ẩn chợt hiện đâu đó trong đám sương mù nhừa nhựa và đùng đục kia.
    Áo khoác của tôi hôm nay vẫn dậy mùi của núi rừng. Một cái mùi rất khó tả, nó ngai ngái, hăng hăng, mùi khói bếp, mùi củi tươi, mùi lá mục, mùi nhựa cây. Anh tôi bảo người Mông cũng có một cái mùi giống hệt như thế.
    Tôi cũng đồng ý với anh.
    Hà Nội 01/2005
    NTT
    --------
    Kết thúc bài viết của Loops về người Mông, TBG sẽ tiếp tục với các bài viết khác.
  5. ttnemo

    ttnemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bác Tabalo, anh Loops bận gì mà mất dạng để TBG tụt sâu thế? Nếu bác Tabalo mà bận làm mod thì anh Loops và các anh TB khác phải Pos bài lên chứ, hay dạo này TB ít đi nên cạn vốn rồi? Thế thì buồn nhỉ!
  6. ttnemo

    ttnemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bác Tabalo, anh Loops bận gì mà mất dạng để TBG tụt sâu thế? Nếu bác Tabalo mà bận làm mod thì anh Loops và các anh TB khác phải Pos bài lên chứ, hay dạo này TB ít đi nên cạn vốn rồi? Thế thì buồn nhỉ!
  7. VeeVee

    VeeVee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận với ttnemo là các anh để tụt sâu thật. Thế quái nào mà tụt sang mãi đến tận trang 4 mới chết.
    Lâu không vào mà vào thì lại thấy sầu sầu.
    Buồn tệ.
  8. VeeVee

    VeeVee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận với ttnemo là các anh để tụt sâu thật. Thế quái nào mà tụt sang mãi đến tận trang 4 mới chết.
    Lâu không vào mà vào thì lại thấy sầu sầu.
    Buồn tệ.
  9. thaoia

    thaoia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
  10. thaoia

    thaoia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này