1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây bắc group: Nhật ký những chuyến đi - Mục lục trang 1: Thư viện bản đồ trang 44

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VeeVee

    VeeVee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Thường thì người ta hay nói: Xuân - Hạ - Thu - Đông và để cảm xúc của mình dàn trải lan toả từ Xuân qua Hạ rồi vào Thu và truyền sang Đông. Tôi cũng những muốn đi theo hành trình của những miềm cảm xúc đấy nhưng bất chợt lại muốn thay đổi, muốn mình khác đi một chút và ....
    *****
    Mùa Đông - Mùa Của Những Sắc Mầu Rực Rỡ. Tôi yêu mùa Đông. Tình yêu mùa Đông của tôi đơn giản là tình yêu của một cô gái muốn mình phải thật nổi bật, phải thật rực rỡ trong sắc mầu của áo quần, của tất khăn, của vòng nhẫn để xoá đi sắc xám u buồn của những ngày Đông rét mướt và ảm đạm. Tôi không ngại tô môi hồng rực cánh sen. Tôi không ngại khoác lên người những sắc mầu đối lập đầy ấm áp để làm duyên, làm dáng với mùa Đông của những bộ quần áo tối mầu mà khi đi ra ngoài đường trông ai cũng giống ai - Đầy buồn tẻ và u uất.
    Mùa Đông là mùa lễ hội của những chiếc khăn với đủ các mầu sắc, các chất liệu và kiểu dáng tôi sưu tầm được. Tình yêu tôi chia đều cho các loại khăn mà không có sự thiên vị vì cái nào cũng thích, cái nào cũng yêu. Mỗi cái sẽ lại hợp với mầu sắc của một bộ quần áo nào đó. Những chiếc khăn vuông tàu mà phụ nữ dân tộc hay dùng bán với giá 5K - 10K một chiếc ở các phiên chợ vùng cao là chiếc khăn mà các bạn gái tôi ngưỡng mộ và muốn có. Chất liệu rẻ tiền của nó có thể làm người ta không thích. Mầu sắc sặc sỡ của nó có thể làm người ta không ưa nhưng quan trọng gì đâu vì tôi muốn nói với mọi người tình yêu núi rừng của tôi qua chiếc khăn tôi quàng. Nó sẽ luôn là điểm nhấn để tôi tự tin làm duyên với phố mùa Đông. Sau những chuyến đi thì món quà mà các bạn gái yêu cầu tôi mang về cho họ vẫn là chiếc khăn vuông - nhưng phải giống y hệt như những chiếc khăn tôi vẫn dùng . Khăn cũng có nhiều loại - khăn trơn một màu - khăn kẻ ô vuông - khăn dài - khăn vuông - khăn vuông to - khăn vuông nhỏ... Khăn đẹp nhất có lẽ là khăn mua ở Văn Chấn - Tú Lệ. Khăn ở đây là loại khăn được dệt mình dầy, khổ rộng hơn so với khăn ở những nơi khác. Mầu sắc lại rất rực rỡ và không hề choé vì được phối mầu rất hợp lý và hài hoà.
    Mùa Đông với tôi còn là Mùa Của Hương Thơm Nồng Nàn và Quyến Rũ. Tôi yêu mùa Đông. Tình yêu nước hoa của tôi bắt nguồn từ người bạn trai đầu tiên thủa xa xưa. Ngày ấy tôi đã nghĩ anh ăn chơi quá cơ - Đàn ông, con trai bình thường có mấy ai dùng nước hoa đâu. Rồi tự lúc nào chẳng biết tôi lại thấy yêu mùi hương nhân tạo ấy lạ lùng. Tôi yêu mùi thơm của nước hoa thoang thoảng lan toả trong không khí lành lạnh của buổi sớm mai trên con đường tôi đi làm. Mùi hương quyện trên da thịt làm tôi ngất ngây và thấy mình hình như đáng yêu hơn trong dòng người xuôi ngược. Có lần bạn đã cười vẻ chế giễu ra mặt khi thấy tôi đi rừng mà còn lỉnh kỉnh mang theo lọ nước hoa. Bạn có thể thấy tôi phù phiếm nhưng tôi chẳng thấy xấu hổ hay ngượng ngập bởi tôi rất yêu cái sự phù phiếm này của mình. Đôi lúc tôi cũng muốn căn phòng chúng tôi dừng chân trọ nghỉ qua đêm - dù chỉ là một đêm thôi nơi núi rừng xa xôi - có mùi thơm của hương hoa cỏ - nồng nàn và ấm áp.
    Vâng. Tình yêu của tôi với mùa Đông chỉ đơn giản là vậy - Là tình yêu của một cô gái trong trò chơi với sắc mầu quần áo và hương thơm ấm nồng, quyến rủ của nước hoa.
    *****
    Rồi sẽ đến thôi Mùa Hạ - Mùa Của Bể Bơi - Tết của Trẻ Con và Hành Trình của Những Chuyến đi Mùa Thu.
    Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ và tràn ngập niềm vui. Hãy nhớ chạy ra ngoài đường và đi ngắm trâng nhé.
    Thân ái
  2. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Đọc bài viết của Vee Vee, tự dưng cảm thấy trong lòng lâng lâng cảm giác lãng đãng của những phút lang bạt. Nhớ làn khói mây chiều chập chờn trong bóng núi lúc hoàng hôn trở về.
    APC. TBG đang lên chương trình luyện tập, có lẽ phải nghỉ phép khoảng 5 ngày. Tổng thời gian là 9 ngày.
    Sẽ thông báo sau với các bạn.
  3. lytoet12

    lytoet12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Khoe hàng chút: tracklog của chuyến đi hồi 2/9 vừa qua của TBG mà tớ có dịp được tham gia và ghi lại, vẽ trên nền hình nhìn từ vệ tinh:
    [​IMG]
    Chúc vui.
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 20/09/2005
  4. VeeVee

    VeeVee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Em lấy cảm hứng trước cho mùa Thu bằng hai bài thơ về mùa Thu của Dương Tường nhé.
    chợt thu 1
    một thoáng rợn tên là heo may
    một hương cây tên là kỉ niệm
    một góc phố tên là hò hẹn
    một nỗi nhớ tên là không tên
    *****
    chợt thu 2
    Chiều se sẽ hương
    Vườn se sẽ sương
    Đường se sẽ quạnh
    Trời se sẽ lạnh
    Người se sẽ buồn
    *****
    Hai bài thơ hay nhỉ. Bất cứ khi nào đọc cũng cảm thấy như thể là Thu đã về ở ngay ngoài kia rồi. Chỉ cần mở cửa, bước chân ra đường là Thu oà đến.
    Đã thấy heo may, đã thấy hanh hao lắm rồi.
  5. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chị Vee Vee ở TBG mà cũng spam à???
  6. ttnemo

    ttnemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bác Tabalo ơi
    Nhật ký những chuyến đi của TBG dạo này hay bác nhỉ!
  7. VeeVee

    VeeVee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Em F_Foison:
    Nếu chị không phải là V của TBG mà là bất cứ một member nào khác trong forum này thì viết như vậy có bị gọi là spam không. Nếu tự bản thân nhìn nhận thì chị kiên quyết chẳng thấy có gì để gọi là spam cả . Đi chơi nhiều cùng các bạn mình rồi thì mọi người có thể sẽ thấy là - Đi cùng các bạn mình thì dù đi bất cứ đâu cũng thấy vui, đến bất cứ nơi nào cũng thấy đẹp. Chị chỉ thấy mọi người đi với nhau, hiểu nhau, quý mến nhau và chia sẻ những gì mình thấy hay, thấy đẹp là điều nên làm. Chị không viết về những chuyến đi như cách anh Tabalo hay các bạn khác viết. Chị viết theo cách nhìn của chị và chỉ viết khi nào thấy lòng mình muốn viết.
    Đi lang thang đọc bài trong box để biết thêm kinh nghiệm, biết thêm điều mới thì có gọi được gọi là đi không nhỉ. Nguỵ biện thì sẽ bảo - Bước chân ra khỏi nhà đã được gọi là đi rồi
    Chị thích viết khi đọc tiêu đề topic của Kid007 với:
    Những cô hàng xóm răng đen
    Cười như mùa Thu toả nắng
    Chị thích viết khi đọc title của Kenzo-Girl với:
    Trời mùa Đông
    Đôi môi em là đốm lửa hồng
    Chị còn thích cả những câu rất linh tinh vớ vẩn trong footer của anh Thưcsp (thấy vui vui và buồn cười) như:
    Rút gươm chém xuống nước, nước bắn lên mặt
    Nâng chén tiêu sầu, xỉn tận sáng hôm sau
    hay signature của một bạn chị chẳng nhớ nick dịch CCSDNCT sang tiếng Anh thành:
    Dog gâu gâu, People go go
    Buồn cười thật.
    ........
    Hai bài thơ của Dương Tường là cảm hứng để chị viết về mùa Thu nhưng mà chưa có thời gian để gõ bài. Thích thế, viết thế, chia sẻ thế với bạn bè, với mọi người không được hả em. Nếu xét nét ra thì trả lời cho em như thế này là chị cũng đang spam đấy .
    Với ttnemo:
    Bạn không thấy hay, bạn thích chê bai thì kệ bạn . Chỉ cần tôi thấy hay và bạn tôi thấy hay là được rồi.
    Tôi cùn rồi đấy. .
  8. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Xin chào các bạn
    Chương trình APC của TBG đã khởi động.
    Đây là chương trình mở rộng của TBG ( có sự tham gia của các bạn chưa phải là thành viên của TBG ).
    Để tham gia ct này, chúng tôi sẽ tổ chức các chương trình rèn luyện sức khoẻ, sức bền, kỹ năng.. cần thiết.
    Các bạn có quan tâm đến chương trình xin vui lòng liên lạc lại. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết.
  9. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Xin chào các bạn,
    Có nhiều bạn liên lạc để hỏi về chương trình APC,
    TBG xin trả lời chung như sau:
    Vì APC không phải là một hành trình dễ dàng, do vậy, cần nhiều sự chuẩn bị.
    1. Thể lực: Bạn phải có khả năng đi bộ mang ba lô đựng ít nhất là 10 kg đồ và đi ít nhất là 15-20 Km / ngày.
    Bài tập đi bộ sẽ được thực hiện bằng cách chạy 3-5 Km / ngày trong 2-3 tháng. Bài tập này bắt đầu từ tuần sau.
    Cuối mỗi tháng sẽ có một chương trình trecking trong 1 ngày, đại loại như đi bộ lên và xuống núi Ba vì / Tam đảo, đeo ba lô 10 Kg.
    Chương trình đầu tiên sẽ vào cuối T10 hoặc đầu T11.
    Các bài rèn luyện sức bền, đi bộ theo núi sẽ được thực hiện trong tháng 11.
    2. Kỹ năng
    Vì khác với FSP, việc đi APC là hoàn toàn phải tự chuẩn bị về đồ dùng, sinh hoạt... trong 7-10 ngày nên việc nắm bắt các kỹ năng là cần thiết. Những kỹ năng mà chúng ta sẽ rèn luyện bao gồm:
    - Sử dụng địa bàn , bản đồ , GPS để định vị
    - Nấu nướng, dựng trại,
    - Sử dụng các loại dây dợ, dùng dây xuống núi..
    Các kỹ năng này chúng tôi sẽ xem xét xem cần ưu tiên luyện tập cái nào trước và sẽ thông báo sau.
    Thời gian dự kiến: vào cuối năm.
    Số người dự kiến : hiện tại TBG đã có khoảng 7-10 người. Chúng tôi không có ý định giới hạn chặt chẽ số người tham gia. Tuy nhiên, để tham gia, dù bạn là thành viên của TBG hay không, bạn cũng phải qua được các bài test về thể lực, kỹ năng cần thiết.
    Hành trình dự kiến của chúng tôi là đi đường Mường Tè , ngược sông Đà và trở ra ( có thể ) là đường Mường Nhé.
    Các bạn quan tâm xin gửi nhắn tin có email và số điện thoại, chúng tôi sẽ gửi lại cho bạn kế hoạch chi tiết.
    Thân,
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Theo tiếng gọi A - PA - CHẢI , đoàn quân anh dũng tiến lên !!!!!!!!!!!!
    Hoan hô TB Gờ - rúp . Hãy đến với 1 miền đất mới - 1 miền cực Tây của VN . Thế mới xứng danh Tây bắc chứ .
    Lưu ý đi nhanh không bọn CBN đang nhăm nhe đổi thành APC Gờ rúp đấy .
    Tuy nhiên đi đường Mường Tè là không khả thi đâu nhé . Hay nói chính xác là không đi được . Chú tabalo cần nghiên cứu lại .. Đừng để anh em đi rồi lại TÈ ra đường , mệt lắm đấy !
    Cần luyện tập đi bộ 1 ngày ít nhất là 20km , thì mới đảm bảo về thời gian .
    Một điều cần tập luyện nữa là tửu lượng , ai không uống được dứt khoát không cho đi . Song song với tập thể lực , chú nhớ bảo anh em tập cả uống nữa nhé . Uống càng khoẻ , đi càng nhàn . Vì phong tục người Hà nhì có khách quý đến là phải uống , còn các đ/c BP thì uống thôi rồi . Không uống được , sẽ không ai dẫn đường và cấp giấy cho đoàn vào APC đâu .

Chia sẻ trang này