1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây bắc group: Nhật ký những chuyến đi - Mục lục trang 1: Thư viện bản đồ trang 44

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 11/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emdigan

    emdigan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Vụ APC, tôi cũng rất quan tâm, đã nhỗ chuyến đi cùng bác Dugià rồi, cho tôi biết kế hoạch chi tiết với nghen.
    mail : hoanghung@deton.com.vn
    Ths,
  2. thaoia

    thaoia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    Dạo này bác Tabalo trốn đâu mà để sân vườn hoang hóa, cỏ mọc um tùm thế này. Up vài cái ảnh hôm đi Văn Chấn - Trạm Tấu cho nhà đỡ cô quạnh vậy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. thaoia

    thaoia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay không có dịp đi trên cung đường này. Vừa rồi chạy một mạch lên Mộc Châu, thấy bỡ ngỡ vô cùng.
    Đường số 6 sau khi được nâng cấp và đây là đoạn qua đèo Thung Nhuối. Trước đây đoạn này rất ngoằn nghèo và nguy hiểm với một bên là vách đá dựng đứng, một bên vực sâu thăm thẳm. Bây giờ thì to đẹp và đưọc nắn thẳng lại khá nhiều.
    [​IMG]
  4. thaoia

    thaoia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đường tốt nên xe máy có thể phóng ào ào như thế này
    [​IMG]
  5. 4x4

    4x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Haha, kính tặng các anh những tấm ảnh pro nhất từ hãng máy ảnh Nokia. Chuyên nghiệp lắm, nhỏ gọn dễ dùng, dễ vứt.
    Do nhiếp anh gia chuyên nghiệp Thú
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  6. VeeVee

    VeeVee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài viết của Hạnh Dung, một thành viên của TBG trong chuyến đi Campuchia đầu năm mới 2006 vừa rồi.
    Là sự tiếc nuối, là một chút tâm trạng cùa Dung trước những đổi thay không mong đợi khi trở lại chốn xưa.
    LIỆU TA CÓ KỊP CHẠY ĐUA VỚI THỜI GIAN?
    *****
    Chuyến đi Campuchia 10 ngày lần này khác so với chuyến đi Campuchia hơn 3 tuần cách đây gần 5 năm. Điểm khác biệt là lần trước trong túi chỉ có chút ít đô -la Mỹ dắt lưng cho chuyến đi gần 9 tháng, vừa đi vừa lo không biết có đủ tiền cho ngày mai hay không.

    Lần này ta không phải lo lắng về tiền nhưng vẫn muốn khám phá theo cách truyền thống của dân back-packer.

    Những gì tai nghe bắt thấy sau nhiều năm quay trở lại vừa thấy mừng vừa thấy tiếc những gì đă qua mà không trở lại.

    Dân Campuchia bây giờ khấm khá hơn. Đường xá được làm lại nhiều nơi. Phương tiện du lịch đă có xe bus 45 chỗ ngồi, máy lạnh mát rượi thay vì ngồi xếp lớp đằng sau xe tải như cách đây 5 năm. Ngồi trong xe du lịch, không còn phải chịu cái nắng cháy da và bụi đất đỏ xộc vào mũi vào cổ họng nhưng trước đây. Chỗ ngồi cũng thoải mái. Sướng nhất là được doăi chân thoải mái, chứ không phải chịu cảnh thằng bên cạnh ngồi gọn trong lòng bạn hoặc mông bị xẻ làm 3, làm 4 vì phải ngồi trên thành chiếc xe tải nhẹ - phương tiện di chuyển duy nhất của người Cam cách đây dăm năm.

    Nhiều cái vui nhưng cũng nhiều cái thất vọng. Angkor wat sau khi được Angelina lăng xê với Bí mật ngôi mộ cổ đă trở thành công viên - thay vì khu đền Hindu (và sau này thờ Phật) linh thiêng đă từng bị con người lăng quên trong rừng già. Người, người và chỉ toàn người.

    Cách đây 5 năm, bạn có thể một mình dạo giữa các phiến đá rêu phong, nghe tiếng lá xào xạc và chơi đùa với những hạt nắng vàng cuối chiều lọt qua tán lá rừng. Chỉ với những giây phút Một Mình như thế, bạn sẽ có cảm giác chính là Bạn đă khám phá ra Angkor wat. Có chút gì đó như cảm giác hơi lạnh chạy dọc sống lưng và sự thích thú vì ta đă tìm ra Angkor giữa rừng già.

    Bây giờ thì quên đi nhé!. Người, người, người ở khắp mọi nơi. Có lẽ phải đến vài ngàn người thăm Angkor mỗi ngày. Tìm một khung hình không có khách du lịch là điều không thể. Shiva hay Đức Phật cũng không được ngủ yên vì bị du khách tấn công từ 4h sáng đến 7h tối.

    Một điểm đáng thất vọng nữa là những người làm công tác bảo tồn không hiểu sao quyết định đă & sẽ tiếp tục cắt đi một số cây ôm lấy những ngôi đền cổ kính. Có thể họ sợ rừng già sẽ ngày nào đó cướp lại những ngôi đền khiến cho campuchia không thể thu được phí 20$/1 du khách cho mỗi ngày tham quan. Rồi giờ đây những gì của quá khứ chỉ có thể nh́n thấy trên postcard và sách thôi.

    Bỏ tiền ra mua 1 quyển sách về Angkor do một nhiếp ảnh gia chụp năm 2000, nhìn vào Angkor của năm 2000 và tự nhiên thấy mình buông ra một tiếng thở dài tiếc nuối. Những gì đă qua không thể quay trở lại. Những rễ cây đó mất hàng trăm năm mới cướp được một ngôi đền thì nay con người chỉ cần 1 vài nhát cưa đă cướp lại ngôi từ tay của rừng già.

    Họ có hiểu rằng người ta yêu Angkor vì nguời ta nhìn thấy dấu ấn của thời gian, sự vĩ đại & sức mạnh của thiên nhiên chứ không phải vì ngôi đền xây cách đây 10 thế kỷ.

    Nếu ai đă từng tới ấn Độ mới thấy về thiết kế đền đài Hindu của người ấn Độ vĩ đại hơn rất nhiều Angkor về nhiều nghĩa: mức độ hoành tráng, mức độ tinh xảo và mức độ bảo tồn bất chấp thời gian (Angkor xây bằng sandstone không phải bằng đá hoa cương như ở ấn Độ nên thời gian đă bào mòn đi rất nhiều nét khắc). Nhưng đền đài ở ấn Độ thiếu Cái Rễ Cây để con người trầm trồ trước sự tàn khốc của thiên nhiên và suy ngẫm về cái cuộc sống trần thế ngắn ngủi của một Cái Kiếp Người.

    Có thể vì ta quá khắt khe và ích kỷ. Luôn có ấn tượng đẹp về những gì đă qua và không muốn chia sẻ cảnh đẹp với những người khác.

    Mang theo nỗi thất vọng ta chạy về băi biển sihanouk ville (nằm phía Nam Campuchia) với ý nghĩ rằng rồi nó cũng đông đúc ồn ào như Angkor. Nhưng thật đáng ngạc nhiên băi biển vẫn yên b́nh như thuở nào.

    So với băi biển cát trắng, nước trong của Nha Trang thì Sihanouk ville không bằng nhưng ở đây có một điểm mà không một băi biển nổi tiếng của Việt nam không có: đó là ít người. Khách có thể nằm dài trên băi biển ngắm sóng, ngắm trời mây, nghe gió luồn qua đám phi lao mà không bị bất cứ ai quấy rầy.
    Đi về phía Đông chút ít là Campot và Kép - nơi đă diễn ra những trận đánh quyết liệt giữa lính Việt Nam và Khơ me đỏ. Những villa bỏ hoang đầy những lỗ thủng do bom và đạn pháo vẫn nằm im lìm trong vườn cây cỏ dại mọc đầy. Có cảm giác như trận đánh đó mới diễn ra ngày hôm qua và giây phút yên bình này chỉ là giây phút hiếm hoi trước một trận tiến công mới.

    Chuyến đi Campuchia lần này dù sao cũng được kéo lại đôi chút nhờ có những cảm xúc mà các thành phố biển của Campuchia mang lại. Dù sao cũng không bị quá lỗ.

    Trong lòng chợt thấy giật mình vì mọi thứ thay đổi nhanh quá. Việt Nam, Thái lan, Lào, Campuchia... mấy năm trước là như vậy mà bây giờ thay đổi nhiều. Mình phải chạy đua với thời gian thôi. Phải khám phá nó trước khi nó bị thay đổi Vĩnh Viễn & Măi Măi. Bây giờ là gì nào?: Miến Điện, Nepal, Mông Cổ. Liệu ta có kịp chạy đua với thời gian?

    Hạnh Dung
    PS: Một số thông tin thêm cho du khách khám phá nắng và gió trên các băi biển Campuchia. Giá vẫn còn tương đối rẻ.
    - Xe open bus HCMC- Phompenh: $5 (nếu khéo có thể chỉ phải trả $4)
    - Khách sạn tại Phnompenh: $3-4 (khu lake side, ngắm hoàng hôn Campuchia miễn phí)
    - Bus Phnompenh-Sihanouk ville: $4
    - Khách sạn tại Sihanouk ville: $4
  7. ducbum

    ducbum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    đẹp mê hồn người thích quá, các bạn ơi làm thế nào để tham gia vào các chuyên đi cũng như thành viên lâu dài của nhóm tây bác
  8. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Xin chào các bạn,
    Tiếp theo rất nhiều chuyến đi trong thời gian vừa qua mà không có thời gian để viết bài, TBG xin gửi đến các bạn bài viết gần đây nhất về hành trình khám phá Vân Nam.
    ---------
    Trong vài năm gần đây có khá nhiều người đi du lịch Côn minh, tiếp theo các tour du lịch thành phố khác của Trung quốc nằm dọc theo duyên hải miền đông của đất nước rộng lớn này, có lẽ đây là tuyến du lịch đi về phía tây duy nhất được tổ chức. Những thêu dệt về thành phố mùa xuân ( spring city ) này khá là hấp dẫn, cộng với chi phí đi khá rẻ khiến nhiều người lựa chọn đích đến là đây.
    Tuy nhiên, hầu hết các hành trình trên đều là tour du lịch, có rất ít các hành trình balo đến Côn minh, có lẽ sự hạn chế về ngôn ngữ đã làm cho nhiều người ngại ngần khi vác ba lô đến đây. Thế nhưng, cảm giác đến một thế giới lạ lẫm hoàn toàn, nơi mình không thể giao tiếp gì khác ngoài một vài câu đơn giản như ?o nỉ hảo ?" xin chào ?o, ?o xia xia ?" cảm ơn?o, nơi mà chuyến đi đòi hỏi sự tháo vát gấp đôi, gấp ba so với những hành trình khác lại cuốn hút chúng tôi, thêm vào nữa là những mô tả đầy quyến rũ của những tay ba lô đi trước trên mạng lại càng củng cố quyết tâm cho chúng tôi vác ba lô lên đường.
    Bản đồ Vân Nam
    [​IMG]
    Tuần cuối cùng trước Tết, khi mọi người đang tất bật với những việc như tổng kết công việc cơ quan, đi chúc Tết khách hàng, mua mua sắm sắm cho mấy ngày Tết.. thì toàn bộ tâm trí chúng tôi lại hướng về chuyến đi. Năm nay sẽ được nghỉ Tết một tuần và nếu khởi hành ngay từ tối thứ sáu, chúng tôi sẽ có một kỳ nghỉ khá dài, có lẽ đủ để khám phá Côn Minh. Việc đầu tiên là xin visa Trung Quốc. Cũng không khó lắm để tìm được một dịch vụ xin vi sa du lịch. Visa rẻ nhất là 30 đô la + dịch vụ chừng dăm bảy đô nữa, sau 4 ngày là có. Nếu muốn nhanh thì một ngày nhanh là cộng thêm 10 đô, cứ thế mà tính. Thủ tục cũng đơn giản, chỉ cần nộp hộ chiếu cho cơ sở làm dịch vụ là xong. Cũng có nhiều người khuyên nên làm giấy thông hành cho rẻ, nhưng kỳ thực thông hành cũng không rẻ hơn là bao ( khoảng 300-400 000 đ ) mà rủi ro lại cao hơn visa nhiều nên chúng ta cũng không nên tiết kiệm khoản này làm gì.
    Việc thứ hai để chuẩn bị cho chuyến đi là đọc thật kỹ những lời khuyên và lập một hành trình hợp lý. Tỉnh Vân Nam là một vùng đất rất lớn, từ Hà Khẩu đến đầu kia của tỉnh là một chặng đường dài tới ngót 1500 km và có vô cùng nhiều những thắng cảnh hấp dẫn nên để vạch ra một hành trình hợp lý cả về thời gian lẫn chi phí, chúng ta cần nghiên cứu thật kỹ lưỡng những chặng dừng chân, phương tiện thì mới đủ thời gian. Rất may cũng không ít người đã đi du lịch ba lô nên chúng tôi cũng tìm được những lịch trình tương đối là hợp lý. Tuy vậy, vì là đi kiểu balô nên cứ theo cách là đến đâu hay đến đó, vừa đi vừa vạch đường. Có lẽ phương thức này cũng là điều thú vị quyến rũ các ta ba lô hơn là cách theo tour đi đâu cũng có người giúp đỡ đến từng chi tiết. Ngoài ra, Lonely Planet cũng có phần Vân Nam, tuy hơi sơ sài những cũng tạm đủ thông tin. Quyển sách 2005 này có thể mua ở Hàng Bạc, loại copy với giá chừng ~ 100 000 đ. Rất tiếc là không thể tìm được quyển Vân Nam riêng, mặc dù có lẽ đã có một số nhà xuất bản đã in riêng Vân Nam thành một quyển. Tuy vậy, LP cũng là một quyển sách dễ dùng với những địa danh bằng tiếng Trung in ngay bên cạnh nên chỉ cần chỉ cho người Tàu phần này khi hỏi thăm là được.
    Việc thứ ba quan trọng không kém là tìm được một vài quyển sách kiểu như ?otiếng Hoa cho người du lịch? hay ?o đàm thoại tiếng Hoa cấp tốc?. Như chúng ta đều biết, ngôn ngữ là một rào cản lớn nhất cho du lịch Trung quốc. Hầu như ở mọi nơi, tìm được một người nói tiếng Anh khả dĩ có thể trao đổi được là điều vô cùng khó khăn, do vậy nên việc kiếm một quyển sách song ngữ những câu thường dùng là tối quan trọng. Rất tiếc là những quyển sách của Việt nam như trên thì những mẫu câu thông dụng lại chẳng thông dụng lắm cho du lịch kiểu ba lô. So với quyển Phrase book của LP thì thua xa. Chúng tôi mang đi một quyển dày tới 200 trang mà có lẽ chỉ dùng được mỗi câu ?o Tua sảo chéng ?" bao nhiêu tiền ?o trong quyển đó.
    Việc cuối là tiền nong. Bạn nên đổi tiền ngay từ Hà nội. Tỉ giá hơn kém chẳng là bao nhưng bạn không nên mất thời gian ở Lào cai hoặc Hà khẩu cho việc này, nếu không bị lỡ chuyến xe bus Hà khẩu ?" Côn Minh. Nên đổi chừng 800 000 đ cho một ngày tour là được, còn lại thì mang đô la đi chứ tiền Việt thì chỉ đổi được ở Hà khẩu, vào sâu hơn là chịu chết.
    Cuối cùng thì cũng tới thứ 6, ngày làm việc cuối cùng trước Tết và con số được cố định ở 4 người lớn và một em bé 6 tuổi. Với một chuyến đi phối hợp đủ các loại phương tiện, nhóm đi khoảng 4 người là tốt nhất. Với 4 người mọi việc liên quan đến tổ chức đều hợp lý và chi phí thấp nhất. Với 4 người, chúng ta có thể đi taxi và xe ô tô đều thuận tiện. Với 4 người, chúng ta có thể ngủ chung phòng hoặc là chung giường...
    Như truyền thống của nhóm Tây bắc, 4 người chúng tôi cũng được phân công nhiệm vụ rõ ràng, 1 tiền đội lo chuyện hành trình - tàu xe, 1 thủ quỹ lo chuyện tiền nong, 1 lo việc ăn uống và vì cô này biết đếm từ 1 đến 10 bằng tiếng Tàu do mới đi tour TQ về mấy tháng trước nên lo luôn phần phiên dịch, còn người còn lại thì tất nhiên phải là trưởng đoàn để điều phối hoạt động của 3 người còn lại.
    Cửa khẩu Lào Cai:
    [​IMG]
  9. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần vừa rồi (25,26,27 tháng 2) đệ vừa thực hiện chuyến đi Hà nội - Mường La - Mường Trai - Phiềng Lao-Mường Chiến- Khau phạ- Nghĩa Lộ-Văn chấn- Hà nội.
    Nghe mấy ông lái xe mới quen ở Nghĩa lộ rẽ đi Lũng lô, Ai dè Lũng lô bị sụt lở nặng. Mời cả nhà xem cái ảnh Đèo Lũng lô bị phá huỷ hoàn toàn ngay sau đỉnh đèo. Sụt lở 3-4 tầng đèo, mỗi đoạn sụt hơn 100m và sụt sâu đ ên vài chục mét từ trên nhìn xuống chóng hết cả mặt
    [​IMG]
  10. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Vndrake hiền huynh vẫn tiến hành chuyến đó à? Bọn em chót vướng vào chút sự mọn gia đình nên cuối tuần qua bận. Hơn nữa cũng lại đang mưu sự Tibet trong vài tuần tới, nên không đi được với huynh.
    Em khoái cái đường Lũng lô này lắm, nhất là cái hồi đường chưa làm lại, dường như bị bỏ quên, cây cối rậm rạp bò ra tận giữa đường, ẩm thấp nhớp nháp kinh hồn. Ấy thế mà mò lên đến đỉnh thì có một vạt đào núi rõ đẹp.
    Ấy là cái chuyện ngày xưa. Chờ huynh post thêm ảnh và kể tiếp.
    Lúc này được nghe một lúc cả chuyện Kunming Lijang của bác Tabalo lẫn Lũng lô Mường chiến của huynh thì còn gì thú bằng.

Chia sẻ trang này