1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂY BẮC - Hùng vĩ một vùng biên ải. Trùng trùng Hoàng Liên , vời vợi Tây Côn Lĩnh . Cung Bát xát - M

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 05/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    @ chú nhatnb : Ừ thì cũng phải thỉnh thoảng chú ý địa danh chứ ! Để lần sau đi khỏi lạc .
    Đúng là tay máy Prô có khác . Ảnh chú chụp đẹp , có hồn lắm .
    Anh thích mấy cái trẻ con , nhất là thằng cu ngồi xúc cơm ý .
    Hà giang phải công nhận đẹp mê mẩn ! Nao rỗi chạy lại cái HSP này , mò lên Tây Côn Lĩnh nữa .
    Từ A Mú Sung đi Lũng Pô .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đã nhìn thấy sông Hồng .
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. nhatnb

    nhatnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    hehe Bác Du, em cũng amature thôi...
    Phải nói em kết Hà giang lắm ạ...
    Hôm nào bác có mặt ở HN anh em mình làm cốc bia nhỉ để trao đổi kinh nghiệm đi rừng của bác và chụp ảnh của em nhể.
    Em có thêm vài tấm nữa của Hà giang mời các bác thưởng lãm ạ...
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. nhatnb

    nhatnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nữa nè bác
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được nhatnb sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 30/09/2006
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    [
    [​IMG]
    [/quote]
    Máy khủng , trình độ Prô có khác . Nhìn lại ảnh mình chán quá . Nhưng không sao , tự an ủi là mình nhìn bằng mắt còn Ối cảnh đẹp hơn !!!
    Nhìn mãi mà không nhận ra người nào quen ???
    Đây chắc là Hà nội Photo rồi ?!
    Có cô áo đỏ sao vàng kia trông quen . Về VN mà không chào anh một câu - Tệ quá ! Nhắn Hằng hộ anh là : bảo ông xã có vác xe máy về đua đường Hoàng Su Phì hay Mù căng chải không đấy ???
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Lũng Pô - Nơi con sông Hồng chảy vào Đất Việt . . .
    Ngã ba suối Lũng Pô đổ vào sông Hồng .
    Nơi con sông Hồng chảy vào Đất Việt .
    [​IMG]
    Phía bên kia sông là Trung quốc . Đường cao tốc nối Hà khẩu - Côn minh đang làm . Phải nói Tàu nó quá giỏi . Riêng tuyến đường này dài 500km toàn là cầu - đường .
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Trạm Biên phòng Lũng Pô .
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Cột mốc biên giới Việt - Trung .
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Giáp mép sông Hồng . Nơi đây dòng nước đầu tiên của sông Hồng chảy vào đất Mẹ . . .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. vitieubao_123

    vitieubao_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    GỬI EM Ở CUỐI SÔNG HỒNG
    Nhạc: Thuận Yến - Thơ: Dương Soái
    Anh ở biên cương nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt.
    Ở nơi anh mùa này con nước lắng phù sa in bóng đôi bờ.
    Anh ở biên cương biết rằng em năm ngóng tháng chờ,
    cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước,
    nên ngày ngày cùng bạn bè trên chốt
    anh lại xuống sông Hồng cho thỏa lòng em mong.
    Em ở phương xa, nghe đài báo gió mùa đông bắc,
    em thương anh nơi chiến hào gặp rét.
    Mà em thương anh chiều nay đang
    đứng gác, lo canh giữ đất trời,
    áo ấm có lành không,
    hỡi anh yêu người chiến sĩ biên thùy?
    Có gì đâu tấm lòng người chiến sĩ,
    có tình yêu bốn mùa sưởi ấm.
    Dù gió mưa, dù mùa đông.
    Vì rằng em luôn ở bên anh.
    Em ở phương xa nơi con sông Hồng chảy về với biển,
    ở trên anh đầu nguồn biên giới,
    cuối dòng sông nơi ấy quê nhà.
    Em ở phương xa, cách mười sông ba núi bốn đèo,
    đem lòng mình gửi về miền biên giới.
    Sao chẳng nói nên lời nhưng nặng tình yêu thương.
    Anh ở biên cương sương lạnh giá buốt mùa đông tới.
    Nơi quê hương em bước vào vụ mới.
    Rằng anh thương em đồng quê chưa cấy hết,
    tay em ngập dưới bùn, lúa cấy thẳng hàng không,
    hỡi em yêu ở cuối sông Hồng?
    Thấy dòng sông sóng ngầu lên sắc đỏ
    biết là anh nhớ về em đó
    (Nhớ về anh đó).
    Là chiến công, là niềm tin,
    là tình yêu anh gửi cho em
    Là tình yêu em gửi cho anh.
    Anh gửi cho em
    Em gửi cho anh
    Là tình yêu ta gửi cho nhau
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?s=359fb948023568045617e54dcbad4dd6&aid=nghenhac&id=1461
  10. NguyenLeTrang

    NguyenLeTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em phục bác DU Gia rồi đấy
    bác đi hơi bị nhiều đấy
    hôm nào off tại Mỹ đình chỉ dạy cho bọn em ít
    Em theo chủ nghĩa xê dịch nên cũng máu đi lăm
    bác nhở nhé
    khi nào rảnh nhắn lại anh em mình off

Chia sẻ trang này