1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây bắc mùa ban đỏ: Rủ rê offroad cuối tuần (Tối t6, 13/4-tối CN, 15/4/2012)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LastWalkman, 03/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    SL khó đi phết :D
  2. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6

    Dắt xe được lúc thì ngồi nghỉ chờ mấy xe chiều ngược lại đi qua
    [​IMG]


    "Anh có số mấy con hàng, tặng chú làm kỉ niệm"
    [​IMG]


    "Hàng họ như C..mứt"
    [​IMG]


    "Này thì hàng lởm này !" (Đạp đạp ... )
    [​IMG]


    "Hàng lởm lại còn đắt, đíu chơi nữa, trả dép anh về "
    [​IMG]


    [​IMG]


    Đường tắc cứ như cầu chương dương năm 2000
    [​IMG]


    "Mình đứng đây hóng gió cho mát, việc gì phải khổ "
    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]

    =====================================


    Đoạn này ai bị tiền đình đừng xem, đau hết cả mắt


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]



    [​IMG]


    "Anh thấy em đi có được không ?"
    [​IMG]




  3. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Lại nói chuyện cả lũ sau khi ủn được đống xe qua mấy trăm mét lầy lội, thì quá mệt. Thằng nào thằng nấy nằm thẳng cẳng xuống đất thở lấy thở để, riêng 1102 và cẩm thì kiểm tra hàng họ (xem hình dưới) xem có vắt viếc gì không, sợ mình đã nhỏ nay bị nó hút máu còn nhỏ thêm nữa thì chết. Thở được một lúc thì không thấy Đổng sỹ Nguyên đâu, tính ra từ lúc bắt đầu vào đoạn lầy cũng hơn tiếng đồng hồ. Vậy là 2 thằng tình nguyện viên đi bộ ngược lại để tìm sóng điện thoại để gọi cho Đs nguyên, nhưng rồi có sóng gọi cũng ko liên lạc được. Đi bộ thêm hơn cây số nữa ra ngã 3 hỏi đúng ông lúc trước hỏi đường thì hóa ra Đổng sỹ Nguyên bị ngã xe gái đè lên bị chấn thương chân (nào đó) nên không thể kéo xe từ ruộng lên được. Nghe kể lại thì hắn chờ mãi, chờ mãi mà không thấy đứa nào quay lại giúp nên đem lòng oán trách mà quay về, có biết đâu ae lúc đó đang hì hục bê xe. Còn ae ko tìm đc hắn đâu thì lo hắn bị serial killer mổ bụng moi gan nuốt gan uống máu rồi lấy da phơi để bọc vào yên con Win tàu chống nóng. 2 thằng lại đi bộ quay về không nước không thuốc mệt rã người, về chưa kịp kể xong thì ông Last gào lên : Xịt pẹ ... tức đíu chịu được, quay về thôi. Cả bọn quay lại nhìn con đường lầy lội, rồi quay ra Last nói : " Đại hiệp bê xe cho anh em nhé ? " Last trở mặt cười hề hề: Chúng ta nguyện gian khổ cùng có nhau mà !

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Ông Last báo hại anh em khi thể hiện màn cào cào chổng ngược, cả lũ mất toi 10 phút chỉ để nó hết ... chổng ngược. Mấy thằng sau đó còn tý mất giầy trong đống bùn.
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bê hết được đống xe, đói và mệt ko thể tả.
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Vừa thoát ra khỏi đoạn đường đất, xe của ông 1102 dở chứng đình công, thế là lại mất thêm 30 phút ngồi hì hục.
    [​IMG]

    [​IMG]

    Nhìn cái mồm anh ấy xem, ngậm đèn pin rất "chuyên nghiệp" đấy ;))
    [​IMG]

    Và rồi cũng gặp được nhóm Last đang chờ ở quán nước ngã 3, nuốc nước C2 mà chưa bao giờ thấy ngon như thế.
    [​IMG]

    Táng xong hơn trăm ngàn tiền nước, cả bọn quay về trong lòng chỉ toan tính xem có kế nào được vào tắm trước
    [​IMG]
  4. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Body nhiều lương khô thỉnh thoảng móc ra ăn chơi làm anh em xem lại thấy thèm quá. Cuối tháng này lại làm chuyến đi, anh em cho y kiến nhé.
  5. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Cho em hỏi...một ngày có qua được chỗ này không ạ :)

Chia sẻ trang này