1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Bắc mùa hoa Dã quỳ . Cung hiểm Mường La - Mù Căng Chải

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 14/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietnam585

    vietnam585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước có bạn hỏi Mường La - Ngọc Chiến. Hỏi bác Google bác ý bảo hỏi bác DuGia. Xin phép bác Du cho em nhấc lên để nghiên cứu dần.
  2. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Đi vào Mường La, hỏi đường đi Mường Chiến, Ngọc Chiến (đường nhựa ngon). Vào Ngọc Chiến tắm khoáng, rồi hỏi đường đi Nậm Khắt, từ đây trở đi chỉ còn đường đất thôi. Vì là đường mòn dân sinh nên đường bé, có chỗ chỉ hơn 1m thôi. Trời khô giáo thì vô tư, mưa thì bách nhục.
    Từ Ngọc Chiến sang Nậm Khắt tầm 15-20km thôi, nắng thì đi hơn tiếng, mưa thì 3 tiếng. Good luck.
  3. ladieubongh

    ladieubongh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép được lôi cái Topic này lên. Vì em thấy cung này quá hay mà lại nhẹ nhàng nữa. Nhưng đợt này k thấy có đoàn nào đi cả.
    Em định chạy tối 30 or sáng mùng 1 có ai mờ bị ở nhà giờ cao hứng đi cùng với em nhé.
  4. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    cô tính làm ôm độc hành sao ... đùa thui cho lái cái số phone chứ gần đi rùi ai có máu cũng bít kêu vào đâu hả cái cô .... nì
  5. ladieubongh

    ladieubongh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    cô tính làm ôm độc hành sao ... đùa thui cho lái cái số phone chứ gần đi rùi ai có máu cũng bít kêu vào đâu hả cái cô .... nì
    [/quote]
    @Tổng đài: k đc ném đá iem đâu nhớ. iem làm ôm độc hành kệ iem.
    Ai đi đc thì phone cho em nhé 0909900742
  6. ladieubongh

    ladieubongh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Không có ai đi cùng em sao vậy?
    Em Mượn topic cua Bac Dugia up tạm cái lịch trình của em nhé.
    Hà nội ?" Thanh Sơn ?" Văn Chấn ?" Nghĩa Lộ -Tú Lệ - Ngã 3 Kim - Nậm Khắt - Mường Chiến (Ngọc Chiến) - Mường La - Sơn La - Mộc Châu - Hòa Bình - Hà Nội.
    Em xin đc coppy and pate một đoạn giới thiệu về Mường La Ngọc Chiến nhé. Nếu Mod có đi qua cũng đừng nghĩ em spam nha.
    Ngọc Chiến - huyện Mường La - Sơn La
    Đường vào Ngọc Chiến cảnh đẹp và hoang sơ , chạy giữa những thung lũng men theo dòng Nậm Chiến rồi lại vọt lên cao tít những đỉnh núi mù sương của dãy Hoàng Liên .
    Từ thị trấn Mường La vượt qua đèo Sam Sít ta bước vào thế giới khác hẳn của người Thái ,người Mông ...
    Con đường từ Ngọc Chiến ( Mường La -Sơn La ) sang Nậm Khắt ( Mù Căng Chải - Yên Bái) mới mở thông từ năm 2005 .Do có thuỷ điện Nậm Chiến đang xây dựng nên đường phía Sơn La được làm khá tốt ,còn bên Yên Bái còn nhiều đoạn chỉ to hơn đường đi bộ một chút.
    Nằm ở độ cao 1600m nên Ngọc Chiến có khí hậu quanh năm mát mẻ ,thậm chí còn lạnh hơn Sa Pa khi đêm về .Do thuận lợi về khí hậu nên một vùng trồng hoa thí điểm của tỉnh Sơn la được hình thành tại đây với nhiều giống hoa ôn đới :Ly ,Lan ,Lay ơn ...
    Ngọc Chiến còn nổi tiếng bởi sở hữu nguồn nước khoáng nóng được trời ban tặng nên người Ngọc Chiến đặc biệt là con gái có làn da trắng hồng : " Gái Ngọc Chiến đẹp nức tiếng Mường La " . Trên đất huyện Mường La thì ngoài Ít Ong ngay thị trấn huyện có mỏ nước khoáng thì Ngọc Chiến là nguồn thứ 2 nhưng về độ khoáng và độ nóng lại hơn hẳn .Tắm khoáng nóng ở đây có thể tắm ngoài trời ,một nơi hiếm hoi ở Tây Bắc còn sót lại vẻ hoang sơ của Tắm suối .
    Người dân Ngọc Chiến hiền hậu và hiếu khách ,chủ yếu là dân tộc Thái đen và dân tộc Mông . Những bản người Thái ở đây nhà lợp mái Pơ Mu ( rất hiếm trên vùng cao Tây Bắc !).Cảnh sắc Ngọc Chiến thật tuyệt như bức thuỷ mặc giữa dãy Hoàng Liên khi chiều mây phủ trên đỉnh núi ,những mái nhà sàn rêu rủ ,hàng bầy tiên nữ gái Thái tắm trần bên mó nước khoáng bốc hơi nghi ngút ...
    Ngọc Chiến - Một cung đường và điểm đến quyến rũ cho những ai ưa khám phá ,sự tĩnh lặng và hoang sơ Tây Bắc !
  7. ladieubongh

    ladieubongh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hum nay 1h em chạy bác nào joint dc thi call cho em nha. Wellcome tất cả mọi người còn xót lại ở nhà........
  8. bonetj

    bonetj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi đọc bài này muộn roài .... ! khịch đang tính đi đâu đổi không khí cái cho hết 2 ngày nghỉ chứ 3 ngày mình lại ko đi đc ... Nhưng mà muộn quá chẳng join đc với bạn diêubông ... khặc khặc
  9. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Dạo này box du lịch buồn quá, a e bạn bè bận mải gì đó hay bị các mem mới đe dọa, cấm thấy chém gió gì. Em kéo quả topic của bác Du lên, cuối tuần buồn buồn chạy theo cung này.
    Em chỉ hỏi bác mỗi cái là: Trên đường Mường la có j ăn thật đặc biệt ko bác? đồ dân tộc ở đây có j hay, bác chỉ e phát, e đi về có quà cho bác, Tks bác nhé. Cái j thật đặc biệt bác nhé
  10. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Úi chà! Cung đường đó đâu cũng có đồ ngon, lạ ,bổ... Thanh Sơn có dê(Adam), Văn Chấn có nước khoáng nóng, Tú Lệ có xôi nếp nương ăn với thịt gà đen, từ Cò Nòi đến Mộc Châu hàng trắng nhiều vô kể...Mà đi đến đâu thì hỏi thổ dân ở đó ,tìm đồ lạ, thật lạ mà dùng chứ nhỉ. Tự tìm có khi vớ được món lạ chưa ai biết có phải thích không? Việc gì phải hỏi.

Chia sẻ trang này