1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Bắc mùa hoa Dã quỳ . Cung hiểm Mường La - Mù Căng Chải

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 14/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------
    Có món này hay lắm bác nài, đảm bảo bác không tìm thấy dưới này đâu, đó là món " rượu ôm gái bản " chài lần trước 2 ae ngồi nhậu ở nhà nghỉ Phố Núi thấy tụi nó ôm nhau ngồi nhậu như vợ chồng, hỏi ra mới biết là rượu ôm trá hình bác ợ,
    hì hì ngoài các món các bác ấy đã kể ra, em thấy cá suối chiên giòn trên này ngon miễn chê, hay cua đồng rang muối rắc ít lá chanh, chẹp... chẹp... ngon!
  2. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Cảm ơn bác tù trưởng nhiều, ý e là cái j thật đặc biêt cơ chư mấy cái đó e dùng qua roài. Lâu quá ko thấy topic nào hay, moi lên cho xôm mà nghe chừng ko ăn thua lắm. Buồn quá đi mất
  3. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    thì vào quan gọi 1 đĩa cá suối rùi bảo thằng chủ quán cho 1 bát nước chấm Đặc Biệt he he
  4. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Còn món châu chấu rang ở Mộc Châu hay sao bác nhỉ. Nếu vòng về Tú Lệ -> Nghĩa Lộ thì ăn rắn chế biến các món (chắc phải hơn 7 món), uống rượu tiết rắn/ mật rắn -> Ngon, lạ & rẻ.
  5. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Quán An rắn ở thị xã Nghĩa lộ hả? có ngồi vài lần, quán này đc lắm. Nói chung là cung này chắc chỉ có ...thái là đặc trưng nhỉ, mỗi tội khó xơi quá à.
    Bạn nào máu chạy luôn cùng đê cho vui, cuối tuần chạy. He he.
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chạy cung này có đoạn Nậm Khắt - Ngọc Chiến là hơi vất vả tý thôi .Giờ chắc cũng đổi khác lắm rồi ,đường ngon hơn ngày xưa nhiều ...
    Món ăn thật đặc biệt mà chú C. muốn đó là : món Pịa tại thị trấn Mường La . Pịa ở đây khác hẳn Pịa nơi khác,cứ làm bát uống chén rượu là xong bữa ,ăn sáng cũng được mà trưa chiều tối cũng ổn . Mường La còn có cá sông Đà ,rất nhiều cá to và ngon . Từ Ngọc Chiến ra Mường La thỉnh thoảng bắt gặp người Thái đi vớt rêu suối ,thích thì vào mấy bản dọc đường đi ăn món này vào bữa của người Thái .
    Những điểm tắm khoáng dọc cung chú đi ,chạy xe máy cả ngày mà được ngâm mình trong suối khoáng nóng thì tan hết mệt mỏi,hôm sau lại phi như điên luôn :
    Bản Hốc Văn Chấn - Nghĩa Lộ - Tú Lệ -Ngọc Chiến - Ít Ong ( ngay TT MLa ) -Bản Mòng TP Sơn La ...
    Chú về cứ pot tý ảnh đoạn Nậm Khắt - Mường La là quà quý với anh rồi . Lâu không chạy lại cung này lại thấy nhớ nôn nao...

Chia sẻ trang này