1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Bắc mùa lúa chín, lên đường thôi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi duyk6, 06/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Nhờ Mod del bài này hộ tớ. tks!
    Được bopbopchatchat sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 10/10/2006
  2. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Ét ba chưa ra tay đâu! Ke ke, ở đây toàn máy còi với thợ rỏm. . Nhà mình dạo này đua đòi ghê nhờ! Thấy có cái gì hay là phải bon chen cho bằng đựơc. Đú!
  3. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Bữa nay vào đây nhìn thấy mấy con rắn lang thang trong này mà tức tối. Đi mà không rủ mình, người chuyên lang thang trên các cung đường từ bắc vô nam. Tức thật.
    @ Mấy con rắn: Mấy người mà về đến nhà Đinh Tỵ là tôi tổng xỉ vả đấy. Ai bảo đi mà không rủ tôi. Mai tôi chuyển hộ khẩu sang Du lịch bi giờ.
    @Mấy tên du lịch: Bữa nào đi có cung đường hay hay nhớ nhắn nhủ rắn này nhé. Đảm bảo là có cạ đi tuyệt đấy.
    Ảnh chụp tuyệt thật.
  4. dau_dau

    dau_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là đái rắt đâu mà chúng nó đang bón cây táo( thô hơn 1 tí) đấy Bốp à
    Con ét sì ba i sờ ét của tớ chưa kịp tìm hiểu đã cho lên đường rùi lên còn nhiều sai sót, bạn xem nghiên cứu tình hình thời gian để làm thêm chuyến đi nữa đi, cho tớ thực tập tiếp con ét sì ba i sờ ét với, he he. Hay đi chấm mút gì đó cũng được
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Eo ôi, không biết có ai ị ra đồng không mà nhìn lúa tốt thế nhở ???
    Ghen ăn tức ở rồi đấy.
    Ra Quảng Ninh, tưởng là làm việc ban ngày, chiều tối ra bến tàu kiếm cái thuyền bé bé ra vịnh ngắm trăng, ai dè bọn đểu nó lại làm chiều + tối. Làm cả ngày, tối hơn 7 giờ xong thì cũng mệt bỏ bu ra rồi. Nhìn giăng thở dài một cái đánh sượt. Hượt....
    Ảnh đẹp đâu post lên tiếp đê.
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nghe đến đèo Ô Quý Hồ là người mình cứ nao nao, rạo rực hết cả lên.
    Vậy là Chúng Nó đã chạy Ô Quý Hồ lại rồi. Biết lúc nào mình lại vượt Ô Quý Hồ đây.
  7. virgo318

    virgo318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi của các cậu hoành tráng quá đấy , post ảnh tiếp đeeeee...
    @ nhà Bốp: chưa thấy báo cáo tình hình chuyến Yên Bái ngoài dự kiến nhỉ
    @ trưởng đoàn: hôm nào khao chức chứ, thèm quá
  8. MeoHQ

    MeoHQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Bớ a Chít to. Có phải a đã biết giờ mình bị phụ tình chăng? Chẹp ... Biết cơ sự thế này thì bỏ Quảng Ninh vượt Ô Quy Hồ cùng người đẹp rồi nhờ, hị hị
  9. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Nhờ Mod del bài này hộ tớ. Tks!
    Được bopbopchatchat sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 10/10/2006
  10. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi Bốp Bi ạ!
    Có phải chỗ này không nhỉ? Hình như là đúng!
    [​IMG]
    Lúa ở Tú Lệ
    [​IMG]
    13h hôm đấy bọn tớ đến Tú Lệ. Thế là kế hoạch ăn trưa ở Tú Lệ được hoàn thành xuất sắc. Việc đầu tiên khi đến đây là bọn tớ chạy một vòng quanh chợ để tìm quán Khôi Lợi. Trước khi đi đã nhận sự uỷ thác của anh Chiến luôn là truy tìm hộ anh cái sạc pin máy ảnh! Vòng lên vòng xuống cũng không thấy quán nào tên là Khôi Lợi. Theo đúng lời anh Chiến luôn miêu tả thì trước cửa quán có 1 cây bàng, nhưng quán đấy lại tên là Mạnh Hùng, sau hỏi dân Tú Lệ thì mới biết đấy chính là quán Lợi. Hichic. Tìm được sạc pin anh Chiến luôn nhớ hậu tạ nhá!
    Nghe mọi người nói xôi gà Tú Lệ rất ngon nên bọn em mới quyết tâm đến Tú Lệ ăn trưa. Hic hic, nhìn xôi nhìn gà có vẻ ngon thật nhưng có lẽ là do mình ăn không quen thì phải. Được 2 nửa con gà còn lại thì 1 nửa ngon, 1 nữa không ngon. Thật khổ thân cho nhưng ai ăn phải nữa không ngon. Còn con gà mua thêm của hàng khác thì ôi thôi, thật là kinh khủng, đưa miếng gà lên một cái là thấy mùi thiu không biết từ bao giờ rồi.. Hơi thất vọng một chút nhỉ?
    Xôi, gà đây!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này