1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Bắc mùa lúa chín - Tìm bạn đồng hành(Chia sẻ từ trang 12)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi big_fat_lier, 13/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Tớ chân thành đề nghị đồng chí Đại Phét Lác sắp xếp ban Mứt yêu quý dẫn đoàn. Để bạn í chốt thì khéo lạc mất, nhất là sau bạn Mứt lại là một ôm over super attractive.
    Khéo ông bạn già lần này về lại nằm treo chân lên tường, mất trợn trừng, nửa năm mới hồi sức mất
  2. Dayspring

    Dayspring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Bạn Chồn sao lại cứ chặn hết đường Sống của bạn Mứt thế(chắc có chút ghen tỵ với bạn Mứt !? ). Còn bạn Mứt cứ yên tâm là sẽ được cả đoàn tạo điều kiện cho "đi lạc" đến nơi, "về lạc" đến chốn.
  3. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    em đau buồn quá, em lạc đâu mất cái xạc pin máy ảnh lởm của em rồi. Đoàn mình có bác nào có xạc pin Canon Ixus 900 không ạ?
    Huhuhuh
  4. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Động lực á, đây này : "Lấy ba lô làm gối, lấy cỏ rơm làm chiếu, lấy nương ruộng bậc thang làm giường, thảnh thơi thư thái ngả lưng mơ màng. Ngẩng lên thấy trên đầu có trời xanh mây trắng, ngó xuống thấy dưới chân có hoa đỏ lúa vàng, phóng tầm mắt ra xa xa thấy khói mây mù mịt lại ngỡ như mình đang đứng trên đỉnh cao của thế giới, giữa trung tâm của vũ trụ, mê mẩn với những ý tưởng vĩ đại, quay cuồng cùng những mộng ước điên rồ, chỉ chợt bừng tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng đồng đội giục giã lên đường... Đi được biết bao những dặm đất, đi được chừng đó những cung đường chỉ để có vài phút giây thanh thản như vậy âu cũng đã thỏa ước nguyện. Ngần ấy những vui thú, chả nhẽ chừng đó còn chưa đủ dù cho cả một chặng đời..."
    Thế đã đủ chưa nhỉ
    @Chồn: bạn già lên đường may mắn nhá, hẹn gặp trên Mù
  5. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy gái đâu. Thiếu gái thì mấy cái dòng dài dài trên vứt hết! Nhá!
  6. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    ôi đọc mà rạo rực hết cả người
  7. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Lên đường nào
  8. lajoconde99

    lajoconde99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Lên đường...........
    ĐI LÀ ĐẾN
  9. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    anh Thái về nhà còn kịp vào hô Lên đường cơ à ^^
    Em chốt hạ
    Chúc đoàn mình đi đến nơi về đến chốn, an toàn vui vẻ, tàu xe suôn xẻ, đủ đầy sức khỏe, trở về "vang vẻ" (vẻ vang - cho nó vừn ^^)
    Đi thôi !
  10. sysing

    sysing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Bốc phét đâu rồi về chưa? giả anh bộ đồ sửa xe đê

Chia sẻ trang này