1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Bắc mùa lúa chín - Tìm bạn đồng hành(Chia sẻ từ trang 12)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi big_fat_lier, 13/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có mệt không?
    Hum nay Mei phải dậy sớm đi làm, đến 8h tối còn làm việc của cty, thế mới thèm cs của người tự do, của BG ngày xưa biết bao. Nhưng không sao hết, những bức hình của chuyến đi đã xua tan mỏi mệt, rất hưng phấn khi xem lại.
    Link này sẽ upload thêm vào ngày mai.
    http://www.flickr.com/photos/42750611@N02/
    Chúc các bạn đêm nay có giấc ngủ ngon nhé.
  2. BaronJacob

    BaronJacob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ảnh chụp lúc đang phóng xe, hình như cũng cùng cảnh với cảnh bác Mứt chụp, nhưng ko hiểu sao ánh sáng lại ngược thế này :D photocre***: Mèo
    [​IMG]
    lại quả ảnh Ánh sáng của Giàng, photocre***: BJ
    [​IMG]
    Hoàng hôn trên đỉnh Khau Cọ (?) - chụp lúc vừa bị tông xe xong, máu thì thôi rồi ^_^ photocre***: bạn Mèo (thực ra là test xem máy có bị làm sao không!)
    Có gì nhà mình cập nhật ảnh tại link Flickr này nhá!
    Được BaronJacob sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 21/09/2009
  3. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Như lúc khởi hành đã nói, xin chia sẻ với Đoàn mình cảm xúc về chuyến Phượt đầu tiên của Trif.
    ----------------------
    ?oPhượt? - như các bạn TTVN vẫn gọi - nghĩa là đi du lịch = xe máy, hễ nổi hứng là vào TTVN ới một câu ?otớ định đi xyz, ngày tháng năm, ai đi cùng không?? Thế là Ôm Ôm Xế Xế nhảy vào đăng kí, xây dựng lịch trình, ọp ẹp 1 buổi rồi lên đường. Mà bản thân chữ Phượt nghe đã rất gợi, gợi tiếng gió trên dốc núi, gợi hình ảnh chú chiến mã đổ đèo vun vút...
    Mình đi cũng nhiều, lượn cũng ác, nhưng chưa bao giờ dám Phượt. Cứ vào box Du lịch đọc những cảm xúc trên đường đèo, ngắm những bức ảnh chỉ dân phượt len lỏi ngóc ngách mới chụp được, mình thèm lắm. Nhưng không dám đi. Mình sợ đi bằng xe máy nguy hiểm, sợ chẳng quen ai, biết thế nào...
    Tháng 9 mùa lúa nương Tây Bắc, TTVN lại xôn xao rôm rả với những chuyến đi, đoàn này nối đoàn kia kéo nhau lên núi, lúc về là khoe ảnh, là thông báo lúa chỗ nọ còn ương, lúa chỗ kia đã gặt, chỗ nào đẹp chỗ nào xa, đường nào trơn đèo nào gấp, góc máy nào đẹp, ôm xế nào.. xịn ^^. Mình lang thang vào ngắm ảnh thôi. Lúa đẹp lắm mà. Cám dỗ! Không kìm lòng được, một cú alô, một buổi cafe. Thế là mình run run nhập đoàn với 13 người hoàn toàn không quen biết. Bọn mình lên Tây Bắc.
    Lào Cai - Sapa, Cát Cát, Sín Chải - Than Uyên, Khau Cọ, Khau Phạ - Mù Cang Chải - La Pán Tẩn - Tú Lệ...
    Đi là đi thôi. Đổ đầy xăng, một xế, một ôm, xe cứ xếp hàng mà đi. Lúa đã vàng ươm hết cả rồi, đôi chỗ đã gặt. Trời xanh ngăn ngắt, mây trắng, lúa vàng, màu cỏ xanh, màu đất đỏ, màu ghi xám của những con đường. Những màu sắc ấy quyến rũ kinh khủng. Nếu không đi bằng xe máy, chắc chỉ như có được một mẩu bánh của cả bữa tiệc thiên nhiên này. Núi rừng hùng vĩ, mình thì nhỏ nhoi, lúc ấy bên cạnh những người mới quen cũng thật là thân thiết. Lúc giữa đèo dừng xe ngắm lúa, lúc ven đường mỏi lưng nằm ngay xuống vệ cỏ cùng nhau, lúc trong đêm chỉ nhìn đèn xe trước nháy xinhan mỗi khúc cua vòng. Và cái sợ ban đầu thật dở hơi, mỗi người một tính, tốt xấu không bàn, chỉ biết, đã lên đường là cùng chung một niềm đam mê, là cùng con đường, cùng đích đến. Là Đồng đội.
    Một người anh trong chuyến đi từng viết thế này: ?o"Lấy ba lô làm gối, lấy cỏ rơm làm chiếu, lấy nương ruộng bậc thang làm giường, thảnh thơi thư thái ngả lưng mơ màng. Ngẩng lên thấy trên đầu có trời xanh mây trắng, ngó xuống thấy dưới chân có hoa đỏ lúa vàng, phóng tầm mắt ra xa xa thấy khói mây mù mịt lại ngỡ như mình đang đứng trên đỉnh cao của thế giới, giữa trung tâm của vũ trụ, mê mẩn với những ý tưởng vĩ đại, quay cuồng cùng những mộng ước điên rồ, chỉ chợt bừng tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng đồng đội giục giã lên đường... Đi được biết bao những dặm đất, đi được chừng đó những cung đường chỉ để có vài phút giây thanh thản như vậy âu cũng đã thỏa ước nguyện. Ngần ấy những vui thú, chả nhẽ chừng đó còn chưa đủ dù cho cả một chặng đời..." -
    Thử hỏi sao lòng không rạo rực?
    Đi để thốt lên Đất nước mình đẹp quá. Khi bám dốc đổ đèo qua vài con dốc đất đỏ dựng đứng rồi mở ra trước mắt cả một thung lũng lúa vàng. Nín thở không nói lên lời. Đẹp đến xúc động từng sợi tóc. Ruộng bậc thang xếp dài đổ sóng từ đỉnh nọ tới chân kia, cả một vùng núi non hùng vĩ được phủ đầy sắc vàng óng ả, hỏi sao sức người thật vô biên. Những mái chòi nâu bàng bạc đứng cheo leo, những tấm lưng nhỏ xíu lom khom gặt đập... Mình đứng tít trên cao, mình ngang với mây trời, mình hạnh phúc!
    ---------------------
  4. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Anh Phét đi về thấy im hơi lặng tiếng quá. Hay là vẫn chưa về đến nhà Đại ka vào chốt lịch ngày mai đi off đi chứ ạ! Cả nhà mấu lắm rồi Ộp ở quán nào kín gió cho đỡ lạnh, em xợ mai bão về lắm Em đề nghị cafe sách Lolly Books ở 29 Tô Hiến Thành (chắc là trung tâm rùi). 7h gặp nhau cho vừa vặn cả nhà nhỉ, sớm tí còn ngồi đc lâu với nhau Quán này ngồi bệt, không gian rộng, ấm cúng, thik lắm Mọi người vào chốt đi mn ơiiiiiiiiiiiii
  5. big_fat_lier

    big_fat_lier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh
    Hôm nay ngủ bù cho 2 hôm trước, mai sẽ làm bù cho ngày hôm nay
    Như vậy đoàn chúng ta đã hoàn thành cung đường như dự kiến. Chuyến đi có thể chưa được viên mãn nhưng nói là đã thành công cũng không ngoa.
    Cảm ơn mọi thành viên trong đoàn, cảm ơn các giang hồ đồng đạo đã giúp đỡ và chia sẻ thông tin trên đường phượt...
    Về lịch off thì tớ cũng giống mọi người thôi, muốn off ngay tắp lự. Cơ mà off thì cũng phải share ảnh ọt nữa chứ, thế nên thư thư cho các bạn sắp xếp chọn lọc ảnh ọt đặng còn share
    Tớ đề xuất off vào thứ 4 tại Lolly Books ở 29 Tô Hiến Thành (theo ý kiến em Chew)
    Thân mời các giang hồ đồng đạo muốn hóng chuyện Tây Bắc tới off cùng đoàn. Mọi phí tổn do ban tổ chức Thântatalo và nhà tài trợ Xutatachi tài trợ
  6. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Địa điểm em oki ạ.
    Thời gian, em đi học các thứ chẵn nên 7h30 mới về, nếu off thứ 4 em sẽ đến muộn ạ.
    Về bò ra làm bù cho mấy hôm chơi bời, chưa đc ngủ tí nào. Ôi chao mệt "chết vật" :((
    Xin hết.
  7. BaronJacob

    BaronJacob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    ;)) lại thêm một "gã" nghiện phượt sắp ra đời này, ke ke!
  8. godfather184

    godfather184 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hi trif, cảm xúc của người lần đầu đi Phượt...
    ...Nhớ những lúc ngả lưng ven vệ đường lim dim ngắm mây trôi, những lúc òa vui vì gặp những người bạn dưới xuôi chẳng hẹn mà gặp, nhớ ánh đèn xe loang loáng nối đuôi nhau cùng nhau vượt qua những khúc quanh, ngọn đèo...
    Cảm ơn bác Minh, bác Thanh đã giúp đỡ anh em rất nhiều. Nắng vàng, trời xanh, lúa chín...chắc khó mà có một chuyến đi trọn vẹn như vậy.
  9. bonbon85

    bonbon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ảnh tư liệu đây
    Các nháy tha hồ bắn tỉa
    [​IMG]
    Nháy bờ rồ
    [​IMG]
    Nháy xì tin
    [​IMG]
    Được bonbon85 sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 22/09/2009
  10. lajoconde99

    lajoconde99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    #1 Xinh xinh
    [​IMG]
    #2 Chân dung thành viên (cont)
    #3 Chân dung thành viên (cont)
    #4 Chân dung thành viên (cont)
    #5 Chân dung thành viên (cont)
    #6 Chân dung thành viên (cont) Mèo tu sữa
    [​IMG]
    #7 Chân dung thành viên (cont) Chim xanh
    #8 Chân dung thành viên (cont)
    #9 Nụ hôn trên đỉnh La Pan Tẩu
    [​IMG]
    #10 Em biết không, cái đó nó to như này này
    #11 Hạnh phúc là đời được vài lần đứng trên đây ngắm MCC
    #12 Trên đỉnh La Pán Tẩu
    #13 Chả khác gì gái bản
    #14 Nụ cười Tây Bắc
    #15 Ánh Mắt và Khóe Môi
    #16 Những Nụ Cười
    #17 Một nhánh hoa ven đường ?" Chưa biết tên
    #18 Cong Cong ?" Đường lên Mù Căng Chải
    #19 Núi Đôi
    #20 Tuốt Lúa
    #21 Lúa Vàng
    #22 Thóc vàng

    Được lajoconde99 sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 22/09/2009

Chia sẻ trang này