1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Bắc mùa lúa chín - Tìm bạn đồng hành(Chia sẻ từ trang 12)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi big_fat_lier, 13/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lajoconde99

    lajoconde99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em đã liên hệ. Đây cũng là bức hình ưng ý nhất trong cả chuyến Tây Bắc. Vì em dùng để sử dụng vào 1 việc rất có ý nghĩa nên mình sẽ giúp. Tuy nhiên, em phải đảm bảo giúp anh những điều sau:
    1. Chỉ sử dụng vào sự kiện Trung Thu cho các bé ở Tây Bắc 2009.
    2. Không sử dụng vào bất kỳ việc gì với mục đích thương mại
    3. Không phân phát ảnh anh gửi dưới bất kỳ hình thức nào
    4. Trà đá với anh và Thái Thanh + kể chuyện về sự kiện ý nghĩa này
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    @Thái: đúng là "hữu xạ tự nhiên hương", bức ảnh đó đẹp tuyệt, bao giờ rửa nhớ để a một tấm
    @all: đề nghị trưng dụng số tiền 200K em mèo vừa nộp để ace ta tiếp tục đi thác loạn, ai đồng ý thì nói thêm một tiếng nhá
  3. godfather184

    godfather184 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    200K thì ra trà đá thác loạn bác ạ.
    Các bác còn ảnh thì post tiếp đi, nuôi luôn cái topic này đến mùa hoa dã quỳ nở rồi lại lên Tây Bắc.
  4. lajoconde99

    lajoconde99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Em nhất trí 100% với anh ****; tiếp tục thác loạn để thêm tình bằng hữu!!
  5. lajoconde99

    lajoconde99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Nào thì kéo luôn đến mùa hoa dã quỳ nào :)
    # Đường lên Lìm Mông
    [​IMG]
    # Hạnh Phúc là cả nhà cùng đi gặt lúa
    [​IMG]
  6. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt nhóm E gửi lời cám ơn tới bác. Cám ơn bác đã chia sẻ.
    2 Nhóm đã gặp nhau khá nhiều trên đường trong chuyến đi MCC vừa rồi, chỉ tiếc các bác vội quá ko dừng lại uống cafe ngắm trăng với tụi E trên đèo Khế.
    E cũng có vài cái pic tặng mọi người
    Lúa Tà Chí Lừ - La Pán Tẩn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dế Su Phình từ đỉnh La Pán Tẩn
    [​IMG]
    Lìm Mông
    [​IMG]
  7. lajoconde99

    lajoconde99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Oài, mấy tấm lúa bác harchitec chụp phê quá đi thôi!
    Đoàn em hôm đó đông, lại chưa ăn tối nên phải chạy sớm thế mà cũng 11h30 mới về tới nhà. Tiếc là không có nhiều time ngắm sao nhâm nhi ly cafe đêm và đàm đạo về Tây Bắc!!! Nếu có dịp 2 nhóm gặp nhau trà đá HN thì vui phải biết bác nhỉ.
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Những nụ cười của thiên thần
    [​IMG]
    Chuyện kể có một nhiếp ảnh gia cả đời chỉ chụp ảnh thiếu nhi, đặc biệt những bức ảnh chụp nụ cười trẻ thơ của ông đều tuyệt đẹp. Có người hỏi sao ông chỉ thích chụp điều đó mà không thay đổi chủ đề, vị nhiếp ảnh gia mỉm cười và trả lời đơn giản rằng " bởi vì đó là những nụ cười của thiên thần!"
    Phải, bởi trẻ thơ chính là những thiên thần của cuộc sống, là những sinh linh, những tạo vật đẹp đẽ nhất, tuyệt vời nhất của thế gian này. Mỗi khi may mắn được chiêm ngưỡng những khoảng khắc diệu kỳ đó, lòng ta như dịu dàng hơn, tâm hồn ta bỗng chốc được đắm chìm trở lại trong những ký ức ngọt ngào của tuổi thơ êm đềm đã qua. Những niềm vui, những nỗi buồn, những kỷ niệm của thưở niên thiếu ngây thơ và dại khờ hiện lên sắc nét, rõ ràng như thể chưa từng bị phôi phai theo năm tháng, như thể chưa từng bị phủ mờ bởi thời gian?
    Những nụ cười rạng rỡ đó có mang theo sự rực rỡ của nắng hồng ngày mới, sự ngọt ngào của mùa lúa chín vàng, sự trong trẻo của đất trời vùng cao và sự tươi mát của mùa thu quyến rũ? Nó khiến ta không thể không xao xuyến và lại tự nhủ với lòng mình rằng, một ngày nào đó sẽ tiếp tục lang thang để kiếm tìm những niềm vui, những niềm hạnh phúc nhỏ bé như một lần may mắn được chiêm ngưỡng ?onhững nụ cười của thiên thần??
    P/s: ảnh của Thái, chú e cùng đoàn đi Mù Cang Chải. Mạn phép gọi tên của bức ảnh đó là "Những nụ cười của thiên thần"
  9. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    "Những nụ cười của thiên thần" Bức ảnh rất đẹp, lời bình hay. Tớ rất thích tấm ảnh này.
    Lâu với thấy Ig lên đường đấy nhỉ, nghe nói lại gặp đc bạn cũ nữa, hôm nào trà đá đi, lâu rồi không gặp nhỉ?
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Nhất trí thôi
    Chiến hữu sắp bị đưa lên thớt, chả biết nên chia vui hay chia buồn đây nhỉ. Thôi hôm tới ra trà đá để tớ kính cẩn nghiêng mình tiễn bạn lên đường và nói câu vĩnh biệt với tự do mãi mãi nhá

Chia sẻ trang này