1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Bắc mùa xuân 2009 (Chia sẻ từ trang 3)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi phanhuychu, 17/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ "rất là thú vị" nhưng do tính nhạy cảm cao nên đề nghị mọi người dừng việc nhắc đến xì căng đan XL tại đây
    [​IMG]
  2. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Ai post cái ảnh tập thể nào của ngày thứ 2 đi, em chạ tìm thấy cái nào cả, em đành post của ngày thứ 3 vậy
    Ngày 3: Cao Bằng - Quảng Uyên - Trùng Khánh - Bản Giốc - Cao Bằng
    [​IMG]
  3. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Có 1 cái xấu xấu:
    [​IMG]
  4. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cái ảnh này mặt 4 xế buồn cười quá đi mất! Nhìn như chuẩn bị oánh nhau ý (mặt anh Lượng và anh Giang nhớn)
    Vừa em nhờ "anh xadieu" đổi tên topic nhưng anh ý đek đồng ý, nên e đề nghị anh Đức bé tái xuất giang hồ pm cho "anh xadieu" đổi tên topic nhé!
    Chiều thứ 5, đi làm về, off ở quán Cây Liễu, Trần Huy Liệu mọi người nhá!
    A. Lượng oai, cái đống em vác về hỏng mất đoạn cuối folder Ba Bể, còn Bản Giốc thì okie!
  5. XL2882

    XL2882 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh ngồ ngộ đầu tiên trong chuyến đi đầy thú vị Cứ gọi là ... nhung nhúc vịt
    [​IMG]
  6. XL2882

    XL2882 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến đi của chúng tôi là xã Tân Trào. Đây là khu di tích lịch sử, căn cứ địa của cách mạng Việt Nam thời kỳ trước cách mạng tháng 8. Tân Trào là thủ đô lâm thời của khu giải phóng, nơi Ðảng cộng sản Việt Nam tiến hành hội nghị toàn quốc của Ðảng (13/8/1945) quyết định tổng khởi nghĩa. Ðại hội quốc dân họp ngày (16/8/1945) thông qua 10 chính sách lớn của *********, bầu ra Chính phủ lâm thời do ***** Chí Minh làm Chủ tịch và nơi quân giải phóng Việt Nam làm lễ ra quân
    [​IMG]
    Khoe sắc dưới bóng đa Tân Trào
    [​IMG]
  7. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Hix, mỗi lần đi lại 1 lần Group thì có mà vỡ mặt. Toàn những cái title sợ quá nên anh ko giám đổi đâu, Giang ah.
    Anh nghĩ chả cần đổi gì cả, cứ để vậy thôi, gì mà cứ thay title xoành xoạch làm j cho mệt. Mọi người tự hiểu là được.
  8. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Em có bảo là đổi tên Group đâu! Chỉ là thêm đuôi vào cho dễ theo dõi thôi mà. Đến tháng 5 rồi mới đi chuyến thứ 2, jì mà anh kêu đổi liên xoành xoạch.
    Chỉ thêm đuôi vào thành thế này:
    "Tây Bắc mùa xuân 2009 - những chuyến đi Đek Đỡ Được"
  9. ApThapNhietDoi

    ApThapNhietDoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    oàiiii... nhìn mọi ng đi ghen tị dã mannnn ah.... Quyết định đi lúc nào thế nhờ.. tình hình là mình chỉ dc báo trước có 1 ngày...mà email của tớ cũng chả bao giờ nhận dc ý, anh Hoàng toàn phải resend lại thôi, lạ thật... ở nhà lâu lắm rồi ý, nhìn mọi người tấp nập lại thấy cuồng chân quá cooo... hnao off thế cho tớ đi hóng phát ...
  10. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    bạn Oanh vui tính nhờ...Lúc cả nhà quyết định đi ( còn vợ chồng tớ thì chưa nhé) tớ đã bảo anh Hoàng rùi mà...Tại anh chị tít mít quá ko chịu đi đấy chứ...Nhà này toàn quyết định chóng vánh, thích là đi, cần gì nhiều thời gian , được cái toàn ngừời cẩn thận, lần sau bạn Oanh cứ đi, đảm bảo chuẩn bị ít thời gian nhưng ko thiếu cái gì...
    Vụ này đi về tớ có bao nhiêu là đồ mới, " thú vị cực "
    Thứ 5 off nhé, hôm nào nhà mình tổ chức chụp ảnh Hà Nội đi, đi loanh quanh kiếm ít ảnh thành phố....Lấy chồng xong hết cả lãng mạn rồi

Chia sẻ trang này