1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Bắc mùa xuân 2009 (Chia sẻ từ trang 3)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi phanhuychu, 17/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Bác nào thix đọc tóm tắt thì vào blog của em đọc, hí hí
    http://blog.360.yahoo.com/blog-kgSdT8glcqO5CFyTtQ7SJZs-?cq=1
    Tặng chị Hà phát này, nhìn vô cùng là hớn hở và đek đỡ được,
    [​IMG]
  2. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói nhìu quá nên em copy cái tóm tắt của em vào đây nhá!
    Mùng 3 Tết, lên đường đi phượt, mở hàng đầu năm!
    Cả đoàn 4 xe xuất phát lúc 1h chiều đi đường Thanh Thuỷ, Thanh Sơn lên Nghĩa Lộ (lên đến đây là 5 xe). Thật là thảm cảnh vì mới là mùng 3 Tết nên chưa có hàng quán jì cả . Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực anh em cũng kiếm được quán ăn cơm (mỗi người chưa được 1 bát), bánh chưng rán, phở xào . Sau đó, oanh tạc một quán cháo và chuyển sang chốt bằng hàng ngô nướng vỉa hè
    [​IMG]
    Sáng hôm sau (Ngày thứ 2), anh em từ Nghĩa Lộ đi qua Tú Lệ đến Mù Cang Chải
    [​IMG]
    (Đi đoạn này chỉ tiếc là không được "mục kích" màn gái Thái tắm suối, hí hí, em thấy bảo trên này họ "tắm tiên" )
    Sau khi anh em oánh chén bữa trưa xong xuôi là màn chinh phục đèo Khau Phạ, con đèo dài gần 40km, dài nhất Việt Nam, và "hì hụi" tác nghiệp suốt con đèo
    [​IMG]
    Vì mải chơi nên khi bắt đầu chinh phục đỉnh Ô Quy Hồ thì trời đã nhá nhem, nên em ko show hàng được trên đèo này nhưng vẫn có cảm jác rất thú vị. Đi đèo đêm dưới bầu trời đầy sao. (Em có chụp được 1 cái lúc nhá nhem vì máy em hok phải máy pro , buồn 5s). Và vỡ tour giai đoạn 1; bỏ qua màn Khau Cọ (buồn típ 5s )
    [​IMG]
    Đi "miệt mài" mới lên được Sapa lúc gần 9h tối, anh em đành làm bữa lẩu Sapa rùi về đi ngủ (mở ngoặc với sự gia nhập của 1 xe nữa => thế là 6). Em là em tiếc lắm í vì em chưa được đi chơi ở đây bao jờ. Nhưng sáng hôm sau anh em vẫn tranh thủ được một ít, hí hí
    [​IMG]
    Trên đường từ Sapa lên Y Tý, anh em lại như được đắm chìm trong khung cảnh bao la của vùng Tây Bắc với mây, núi và những con đèo
    [​IMG]
    Ngày thứ 3 lại mải chơi nên vỡ tour giai đoạn 2. Theo kế hoạch là lên Lũng Pô rồi về Lào Cai nghỉ nhưng em anh phải nghỉ lại A Lù vì trời tối. Tối, tại đây, anh em được đón tiếp rất nồng nhiệt đến ... "cuồng nhiệt", nhưng cuối cùng thì mọi việc cũng okie.
    Sáng ngày thứ 4 của cuộc hành trình, cả đoàn từ A Lù đi suối nước nóng ở A Mú Sung (gọi là "rãnh" nước nóng thì giống hơn vì hok phải cả suối nóng) rồi tiến lên Lũng Pô - nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt
    [​IMG]
    Do đã vỡ tour liên tiếp mấy ngày nên anh em trong đoàn quyết cho vỡ nốt phần còn lại bằng cách quyết định lên Bắc Hà nghỉ đêm để sáng hôm sau tham quan chợ phiên.
    Chợ phiên Bắc Hà có một vẻ tấp nập và nhiều màu sắc hơn hẳn các chợ phiên ở các nơi khác. Một phần có vẻ do kinh tế ở đây khá hơn các vùng khác. Và có lẽ một phần do người dân ở đây chủ yếu là người Mông đỏ - dân tộc vốn có bộ trang phục rất bắt mắt
    [​IMG]
    11h30 ngày cuối cùng của cuộc hành trình là bắt đầu dành cho đi về. Theo kinh nghiệm của một số thành viên đã đi trước đó, cả đoàn đi về theo con đường "không có trên bản đồ" giữa một bên là đường sắt và một bên là sông Hồng từ Phố Lu qua Bảo Hà, Trái Hút đến Mậu A. Về đến Yên Bái lúc 8h tối cũng là lúc trời bắt đầu mưa phùn .
    Nhưng với tinh thần cao "ngùn ngụt" ý chí "phải về Hà Nội", anh em đã về đến HN lúc gần 1h đêm một cách an toàn!
    Buổi phát thanh bằng hình ảnh và lời bình của em đến đây là hết, hẹn anh em vào một bài viết sau. Xin lỗi nếu e dùng ảnh của mọi người, vì bài gốc của em toàn mẹt em ko à!
  3. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Từ bức ảnh Demo đến hiện thực.
    Mùa xuân sẽ ra sao nếu thiếu đi sắc trắng của Hoa Mận.
    [​IMG]
  4. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    kéo topic lên nào
    Bước chân
    [​IMG]
    Những cô gái ko phải lúc nào cũng e thẹn và ngượng ngùng thế này
    [​IMG]
    Cu Giang ( Lần sau bỏ khăn ra chị chụp cho nhé, thế mới xinh )
    [​IMG]
    thả thêm quả này . Cực kết cái mũ đỏ
    [​IMG]
  5. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Oack! Cái mẹt em như ngáo ộp ý!
  6. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    To Giang ...: Dở hơi hử ??? Thế cái này có dở hơi ko ?? hehheh
    [​IMG]
  7. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    không thiên vị, tớ tặng bạn Oanh
    [​IMG]
  8. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    em thix cái này cơ, hí hí!
    [​IMG]
  9. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Hoa cỏ mùa xuân
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    tiếp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này