1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Bắc ư có riêng gì Tây Bắc ... Kỉ niệm 1 chuyến đi bão táp, may mà sống sót trở về đoàn tụ với an

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Red_Skin, 13/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  2. Tranhoangaac

    Tranhoangaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2009
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thông báo là em ấy có người iu rùi, đang làm giảng viên trường back khoa, anh em ta hum nào uống bia chia buồn nhẩy [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  3. anhtuanhphk

    anhtuanhphk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    đọc bài này lại thấy bồi hồi xúc động nhớ lại những lúc chinh chiến khắp nơi với chú wave VN và mấy thằng bạn học.... Giờ vợ con roài đi đâu cũng khó quá....
  4. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Hay thật, tuyệt thật. Đúng là oanh liệt của tuổi trẻ.
  5. thuhavnpt

    thuhavnpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0

    năm 2009 chắc chưa có đèo Phadin mới như bây giờ. Phadin cũ giờ như phế tích í , đường cầy hết lên rồi , vừa lên dịp 30.04 vừa rồi, nhưng vẫn quanh lên Phandin cũ để chụp mốc này giống chú Hiếu hihihi
  6. AnRebel125

    AnRebel125 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    củ này chất thật, trông như các chiến binh thời trung cổ =D>

Chia sẻ trang này