1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tay, chân, toàn thân và tâm trí đã nhúng chàm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi moinguoichao, 26/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moinguoichao

    moinguoichao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Tay, chân, toàn thân và tâm trí đã nhúng chàm

    Tay, chân, toàn thân và tâm trí đã nhúng chàm. Tôi muốn làm lại liệu còn có cơ hội cho tôi nữa không? Còn có đường về nhà cho tôi nữa không? Hãy cho tôi lời khuyên từ bạn. Hãy cho tôi hiểu được con đường trước mặt tôi sẽ vẫn còn mở rộng. Hãy cho tôi một lần nữa được tha thứ và tạo cơ hội cho chính mình. Hãy cho tôi một lần nữa được sống như ngày đầu tiên ấy. Hãy cho tôi được biết quan tâm từ bạn, chia sẻ và lắng nghe từ bạn. Hãy cho tôi một lần được nhing lại, tìm về và ở đó - nơi tôi đang là điểm xuất phát ban đầu, không xô bồ, không náo nhiệt, không ồn ào, không hư danh, không hão huyền, không một chút lăn tăn và là 1 tờ giấy trắng.
    Hãy cho tôi cơ hội người ơi. Hứa với mình với đời, với người và cả với sai lầm đừng đón nhận tôi quay lại thùng chàm đã đổ 1 lần để rồi vấp ngã, để rồi nhúng chàm toàn thân.
    Hứa với đời nhưng xin đời đừng khép cánh cửa mới của tôi đã chọn.
    Hãy cho tôi một lần nữa thôi được nói câu xin chào.
    Hãy cho tôi một lần nữa thôi được hy vọng lối rẽ phải đúng đường cần đi.
    Hãy cho cơ hội rửa chàm nhúng thân tôi.
    Hãy cho tôi cơ hội người ơi......
  2. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    sang box tâm sự bạn ạ
    thư kí của mod đã kí
  3. sieucun1

    sieucun1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Chả hỉu bạn nhúng vào cái thể loại chàm jì !
    Sang tâm sự đi !
    Lock nhá !

Chia sẻ trang này