1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tẩy chay Nem tai bà Hồng đi bà con ơi !

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi bluerose78, 15/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongsunrise

    huongsunrise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, xác định ăn ở ngoài là bẩn rồi. Chả ai có thể khẳng định nhìn bà phúc hậu, đi găng tay là hàng đấy sạch sẽ.
    Ví dụ như hàng bánh mỳ Mesa ở phố Huế ý, trông to đẹp hoành tráng ấy thế mà nhân viên ở đó có bao giờ dám ăn bánh của mình bán đâu. Có đứa bạn làm ở đó nói chỗ làm bánh bẩn lắm, chuột chạy khắp phòng không đuổi nổi
  2. tom2310

    tom2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, quán này tớ cho vào list đen từ lâu rồi. Không gì có thể dở hơn. Cái làm nên thương hiệu thì cũng chả còn như trước nên ko có lí do gì mà vào đấy ăn nữa. Khách hàng thành nạn nhân của bà í hết . Gửi link cho bạn bè của mình biết mà tránh các bạn ơi !!!
  3. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    NA chẳng mê mẩn gì cái món tai bà Hồng, nhưng hôm t6 tuần trước bị con bạn lôi tuột vào đó, đã xác định là ko ăn nem tai rồi, chỉ ăn nem chua với giò thôi thế mà cũng ko thoát. Nem chua có mùi gì là lạ, thì cũng phát ngôn như thế với con bạn, một đứa phục vụ đứng đấy nói như quát vào mặt " nem mới thì làm gì có mùi lạ". Rau thì bẩn, ko dám động đến một cọng rau nào luôn, mà nem tai thì toàn...lông. hic...mình ăn xong, uống nước rồi, thế mà cái cảm giác có một nhúm lông gai gai ở trong họng ko thể nào ngừng ám ảnh mình. Ui....Giá như mình là một đứa có cảm giác, vị giác tệ, đằng này... là sự thực mới đau chứ! Chán thay một thương hiệu!
  4. tom2310

    tom2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Đành rằng là như thế, ai chả biết ăn ở ngoài lấy tiêu chí " khuất mắt trông coi" là chính, nhưng cái gì cũng có mức độ thôi. Vừa bẩn đến kinh hoàng, vừa ko coi khách ra cái gì thì nghỉ chơi luôn, ăn chỗ khác tâm lý thoải mái hơn cũng được rồi. hè hè
  5. thonondeokinhlao

    thonondeokinhlao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0

    Tớ thì sợ nhất là cái chất giọng của mấy thằng phục vụ ở nhà bà ý, to dã man, mà nó cứ nhè tai mình mà hét mới khiếp chứ, cũng sẽ ko bao giờ lên đấy nữa, giờ chuyển sang nem chua rán bà Già, ko biết có vụ gì ko hả mọi người ?!
  6. huongdiep

    huongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Bỏ thêm 1 phiếu như bạn. Cháu chào bà Hồng cũng đã được 2 năm rồi. Kinh hoàng.
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    oạch k bít bánh của BigC và metro thì sao nhỉ. Cái chỗ bà Hồng đó mình ngán cực rồi. Có mỗi thích ăn nem chua thì chỗ đó giờ làm chán rồi
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Ặc, tối nay mẹ tớ vừa mua 5 cái giò tai ở đấy về. Tớ ko ăn nem tai được nhưng rất thích ăn giò tai. Nhà tớ có mỗi tớ ăn thôi. Hôm nay hỏi ra mới bít mẹ yêu mua ở chỗ bà Hồng. huhuhu, giò tai thì ăn có sao ko các bác nhỉ???
  9. dearmemory

    dearmemory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tớ một phiếu nữa, thấy nổi tiếng ăn thử một lần, cũng chỉ ngon bằng chợ gần nhà tớ thôi, còn khoản phục vụ thì thôi rồi, mình gọi khản cổ mãi mấy con ranh con mới mang ra, chẳng hiểu mình trả tiền để ăn hay chúng nó phải trả tiền cho mình nữa.
    Bạn tớ ăn một lần ở đó về cũng bị đau bụng, nó đã cảnh báo mình trước ròai huhu
  10. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Ơ bạn này tưởng ở nước ngoài cơ mà. Về VN rồi à. Hihi đăng kí với bạn Bàng làm 1 buổi off làm bánh đi .
    Tớ chưa ăn quán bà Hồng bao giờ. Nghe thấy nổi tiếng đang định đi ăn thử thế mà bà con đã tẩy chay rồi. Thôi tìm món khác vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này