1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tẩy chay Vietnam Airlines?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vecchia_signo, 10/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khicon780

    khicon780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ai ai cũng bức xúc với mấy cái vụ đùng đùng thông báo hoãn chuyến và huỷ chuyến của VN Air hết đó em ạ. Bực ghê gớm. Nhưng mà ai ai cũng vẫn phải đi đó thôi, vẫn phải đi cho đến chừng nào mà VN Air thôi hết độc quyền cho các chặng bay nội địa. Em đừng cả giận mất khôn mà tẩy chay bây giờ nhé, không có gì mà đi lại cho nhanh hơn đâu đó em. Có gì để sau này hãy tẩy chay em ạ
  2. RafaelO

    RafaelO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tôi và các đồng nghiệp thường xuyên sử dụng dịch vụ của VNA (2, 3 lần/tháng) và đã nhiều lần thống nhất với nhau rằng có lẽ Vietnam Airlines nên đổi tên là Sorry Airlines vì chuyến nào đi cũng nghe thông báo "We would like to apology for the delay....". Chúng tôi có ý thức luôn dùng VNA cho cả những chuyến bay quốc tế, ăn cây nào rào cây ấy, dân tộc chủ nghĩa mà. Tuy nhiên rào thì có rào nhưng hình như cây chỉ cho ra quả đắng thôi ! Chắc rằng có cạnh tranh thực thụ thì VNA mới thay đổi được. Ngoài ra hải quan, công an cửa khẩu, an ninh, quản lý sân bay cũng phải học hỏi nhiều nếu muốn khách du lịch quay lại Vietnam và tiêu thật nhiều tiền ở đó !
  3. pccccc

    pccccc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    đọc cái tên topic thấy hài quá. Sắp tới VNE nó mua 54 chiếc thì bay thoải mái rồi.
  4. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    tháng trước vừa đi VNA, ko bị delay cả đi lẫn về, chắc do may mắn. Chỗ ngồi thì chỉ việc hỏi là được phép đổi ko rồi thế là tung tăng thích ngồi đâu thì ngồi (chuyến đấy cũng vắng), có điều là xin cái chăn đắp từ đầu mà đến 15'' cuối cùng mới mang ra...lạnh tí ngất (hôm đấy em bị trúng gió)
  5. escada06

    escada06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    vietnam airlines chẳng làm gì cả ,chỉ ghét là mấy người phục vụ trên máy bay và mặt đất thôi ,gì đâu mà thô thiển ,cộc lốc y chang như bọn du đảng vậy,
    mình không bao giờ bay việt nam airlines nữa ,đơn giản vì mình không muốn cho bọn coi thường khách hàng đó có cơ hội ăn đồng tiền của mình ,
    giá mắc+phục vụ kém+tri thức nông cạn=vietnam airlines
  6. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nó đuổi khách đi không hết đấy bác ạ. Tẩy chay nó làm gì cho tội nghiệp nó ra
  7. hocnghe

    hocnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Không đi VNA hay PA chắc mỗi lần vè nhà lại làm 2 chặng Saigon - BangKok , Bangkok - Hanoi của Thaiairway hay Air Aisa....Hehe. Thôi bác đừng giận quá, chấp nhận đi. Nó khốn nạn nhưng nó là độc quyền.
  8. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    em thì chưa đi PA bao giờ nhưng nghe nói ngồi trên máy báy khiếp lắm, không an toàn như ngồi VA. không biết thế nào
    Em đi lần đầu tiên là hồi em còn sinh viên. Hồi đấy đi máy bay là xa xỉ lắm ạ. Em bay chuyến 2h chiều. Hí hửng khấp khởi ra từ sớm, ăn trưa xong là vội đi ngay. Đến đấy nó thông báo delay . Em thì lại chưa đi xa bao giờ, ngồi bó gối chờ. Nó thông báo 1 tiếng nữa, rồi lại thông báo 1 tiếng nữa ... Đến 4h em đói quá đành ăn đồ tại phòng chờ, đắt lòi cổ. Em không dám ăn nhiều vì cứ nghĩ sắp đi. Mãi lại chẳng thấy đi và lại nghe thông báo 1h nữa. Em điên tiết đói quá chén no đẫy luôn. 8h tối mới bay, trên máy bay nó mời ăn gì em cũgn chịu. Vì đi lần đầu nên em rất muốn ăn trên máy bay nó như thế nào nhưng mà no quá không ăn được. Đấy là lần đi đầu tiên của em đấy ạ
    Sau đó thì em đi làm dùng VA cũng khá thường xuyên nhưng thấy ít bị delay ( không biết có phải số hên không). Nhưng lần đi gần đây nhất thì nhớ đời . Cơ quan em đặt vé máy bay cho, chữ in trên vé thì mờ. Lúc em đi chẳng vấn đề gì nhưng lúc về thì nó không cho về. nó bảo là em họ Phạm nhưng trên ve bay ghi là Phan nên không được . Em nói thiệt chứ cái chữ n và m màu đỏ mờ mờ em có soi kính lúp cũng chả biết đằng nào mà lần. em cãi nhau 1 lúc vì rõ ràng là em đi được chặng HN-HCM ( vé em là vé khứ hồi). Con bé đấy chẳ nói năng gì. Điên thế nhưng mà sắp đến giờ bay em bấm bụng mua vé mới. Về đến Hn em đi 3 lần ra quang trung mới được giải quyết. Chả biết an ninh kiểu gì mà em vẫn qua được sân bay nội bài nhỉ
  9. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Điều đáng ghét nhất của VA mỗi lần trễ chuyến bay là thái độ sau đó của họ. Ngồi vạ vật từ 7giờ tối tới 12giờ đêm trong phòng chờ được nhận 1 hộp cơm nhưng ko thấy ai có trách nhiệm ra xin lỗi và mời khách dùng cơm. Cơm thì nguội ngắt. Cứ như là bố thí. Thấy xấu hổ với mấy người khách ngoại quốc đi cùng ghê luôn. Cũng đã tính ra nói chuyện phải quấy với nhân viên VA nhưng bản tính cố hữu "NHỊN" của người Vn lớn quá nên nuốt cục tức vào lòng .
  10. karmapolice

    karmapolice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, các bác ý kiến với bọn tiếp viên hàng không làm gì. Tụi nó phục vụ càng tốt --> càng đông khách --> càng vất vả ( mà lương vẫn thế) --> ngu gì làm tốt . Còn bác nào nói là chúng nó phục vụ ko tốt thì bị khách hàng phản ánh --> bị cắt lương, cắt thưởng thì mời suy nghĩ lại; thu nhập chính của TVHK là nhờ buôn lậu đấy ạ (thông tin này e có từ con bạn có bà chị làm TVHK cho VA).
    Vừa đọc thấy mấy bác nói đi VA là yêu nước, ko làm lợi cho bọn nước ngoài jì jì đó, em xin nói luôn là cầu vận chuyển tăng --> nó thuê thêm máy bay, mà tiền thuê mỗi cái máy bay chẳng rẻ đâu, đi máy bay của các hãng nước ngoài ngay từ đầu có khi lợi hơn, cái đấy mới gọi là thất thoát ra nước ngoài. Ngoài ra thì bọn làm trong đấy tham nhũng các loại: tiền bảo dưỡng, tiền nhiên liệu, tiền thuê máy bay, phi công... rồi chúng nó mang tiền đi mua xe hơi đắt tiền, mua hàng hiệu...etc. thì cũng thất thoát thôi. Bác nào "yêu nước" kiểu này thì cứ việc, em cố tránh nó càng xa càng tốt, lúc nào bọn nó nhận ra áp lực cạnh tranh mà tư nhân hoá thì xét sau.

Chia sẻ trang này