1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tay Chiêu Hội(nhà mới)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi QuanRachTaToi, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QuanRachTaToi

    QuanRachTaToi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    thứ 6 tới việt nam đá chung kết...ai có vé xem ở sân thì ra tụ tập ở ngã tư liễu giai-kim mã..đối diện deawoo lúc 5h30 nhé...rùi gửi xe đi xe bus vào.....ai đi thì reply lại 1 fát nhớ..
    http://www.sinhvienhufs.com/forum/uploads/qrttsign1.jpg
  2. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Anh Bu làm sao thế hả????

    Biển xanh rờn và cát trắng dịu êm?
    Đã có một thời em yêu anh như thế?
    Ngọt mía lau và nồng hương quế?
    Em yêu anh như kẻ lần đầu đến với đại dương?
  3. nobita107

    nobita107 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Tối nay ba? con mi?nh có tụ tập cô? vuf cho đội tuyê?n ko thế nhi?? Em mới va?o không bít ai va?o ai ca?, xin có lơ?i cha?o đến ca? nha?. Thanks hai cô thư ký & thu? quyf đaf nhiệt ti?nh cha?o đón
  4. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Điên tiết nhất trên đời là có vé mà không được đi xem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Biển xanh rờn và cát trắng dịu êm?
    Đã có một thời em yêu anh như thế?
    Ngọt mía lau và nồng hương quế?
    Em yêu anh như kẻ lần đầu đến với đại dương?
  5. babykiss

    babykiss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Úi!HHB ui!Bà đưa vé đây cho tui nào rùi chúng mình cùng làm kinh tế lớn nào!hehhehe!ANh QRTT ui,hôm nay em phải đi otô tới SVĐ với papa,tiếc thật!
    Đừng nói cuộc đời này tẻ nhạt nhé em Hạnh phúc ở trong những điều giản dị Trong ngày.... Trong đêm..... Thủ quỹ left-handed, kẻ đau khổ nhất trần đời vì cầm money mà ko được tiêu!http://ttvnol.com/Sothich/291221/
  6. QuanRachTaToi

    QuanRachTaToi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    To em trà: hic..sao giống anh thế...anh cũng fải đi otô với papa..dau khổ quá..híc

    to HHB: bán vé để lấy tiền đi offline đi em hheheh
    Được QuanRachTaToi sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 12/12/2003
  7. babykiss

    babykiss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Huhu!Cứu em với,em làm mất vé trận tối nay rùi!Lúc trưa rút ra xem xong rùi để đâu mất tiêu rùi?làm sao đây?Chết mất!
    Đừng nói cuộc đời này tẻ nhạt nhé em Hạnh phúc ở trong những điều giản dị Trong ngày.... Trong đêm..... Thủ quỹ left-handed, kẻ đau khổ nhất trần đời vì cầm money mà ko được tiêu!http://ttvnol.com/Sothich/291221/
  8. babykiss

    babykiss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Cáu!ko tải được ảnh mà hôm trước anh QRTT thấy ở hàng net đường La Thành,đã thế còn bị cảnh cáo sẽ bị ghi lại IP nữa chứ!Thui,để mai gửi cho mọi người!
    Đừng nói cuộc đời này tẻ nhạt nhé em Hạnh phúc ở trong những điều giản dị Trong ngày.... Trong đêm..... Thủ quỹ left-handed, kẻ đau khổ nhất trần đời vì cầm money mà ko được tiêu!http://ttvnol.com/Sothich/291221/
  9. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam ơi,cố lên.Phù phù,sắp tới đích rùi.Sao thấy hồi hộp quá thế nhỉ???


    I can wait forever if you say you will be there too.
  10. nobita107

    nobita107 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Cả quán đứng lên hát Quốc ca. Chưa bao giờ mình chứng kiến một tinh thần đoàn kết và quyết thắng đến như thế. Ngồi uống rượu, hai bàn chẳng ai quen ai, vậy mà chỉ chung một câu "Việt Nam vô địch", câu sau đã dzô dzô
    Vào trận rồi mới thấy Việt Nam mình không đủ đẳng cấp để thư hùng với Thái Lan. Trận này mà đá bên Thái thì không hiểu tỉ số sẽ là bao nhiêu. Chẳng biết trách ai, chỉ thấy buồn.
    Cầu thủ Việt Nam vẫn chỉ là những anh nông dân đá bóng thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này