1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tay Chiêu Hội(nhà mới)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi QuanRachTaToi, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dtn22

    dtn22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    hù,khổ thân chú Bu thía,chẹp,đen quá thì hôm nào đi giải đen đi.Mà ko biết chú đen gì thế nhỉ
    À,chú gà quay muốn liệt kê những cái hay ho của Tay chiêu hả?Hà hà,ngoài cái chuyện bất đắc dĩ là mỗi khi đi ăn bị tụi nó nhét ra một góc thì nhiều cái thú vị lắm.Biết bao vị tài năng đều thuận tay trái đấy--->từ đấy suy ra những người thuận tay chiêu đều tài năng.Có fải các chú tay fải đều có ít nhất dăm phút ngưỡng mộ các chú thuật tay trái ko?he he.Chuyện!

    "Những người muôn năm cũ
    Hồn ở đâu bây giờ"????
    Chắc hôm nào lại fải làm một buổi offline rồi tường thuật một fát thôi.Hà hà,nhớ lại cái hồi bà con thỉnh thoảng được đọc tường thuật lâm li bi đát rồi thèm chết thôi mà vui
    Thôi,chú Bu,lên tinh thần đi,sắp hết tháng đen của tuổi Tuất rồi(đấy là nghe bà con nói thế).Ngày mai lại tươi đẹp ngay ý màĐời còn dài,tuổi còn trẻ,sức lực còn cao mà lị
  2. babykiss

    babykiss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Úi trời!20/11:chơi!19/11:đi mỏi cẳng!Chán nhưng vui!
    Nếu hội mình ko có ý định offline thì nhớ abó với em 1 câu nhé,để khỏi phải chờ dài cổ!Mệt lắm!
    Nếu hội mình ko có ý định tiến triển gì thêm mà cứ ì ạch thế anỳ thì cũng báo với em để em khỏi lên mạng đọc bài rùi càng chán TCH thêm nhá!
    Biết rằng nói thẳng ko tốt lắm nhưng vẫn phải nói!! sự thật đau lòng!
    Nếu ai rỗi rãi thì liên hệ với em,em đang muốn khao mọi người nhân dịp mừng SN 5 tuổi của 1 ngày hết sức trọng đại với em mặc dù ngày 19/11 đã qua rùi!
    Đừng nói cuộc đời này tẻ nhạt nhé em
    Hạnh phúc ở trong những điều giản dị
    Trong ngày....
    Trong đêm.....
    Thủ quỹ left-handed, kẻ đau khổ nhất trần đời v
  3. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật tới 23/11 : offline TCH
    Time : 8h30 AM
    Venue : Cafe Chim Xanh
    p/s : No comment
    Im just a poor boy , I need no sympathy .
    Too much love will kill you ...
  4. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Hờ, sếp thản nhiên tuyên bố một câu nhẹ như lông hồng vậy ta! Nào, để em về xem quà cáp thế nào, đã bị mốc meo lên chưa nhá! Rồi hôm đấy sẽ mang đi, nhá! Ờ, thế mọi người đâu rùi nhỉ? Ý kiến ý cò gì không? Nói đi chứ. Đi hay không đi thì cũng phải lên tiếng nhá! Hèm...ờ...ừm...còn em thì...xin phép...vắng mặt ạ! Em sẽ có cách mang quà cho các VIP của chúng ta, mọi người đừng lo. Nhưng em thì...không đến được rùi! Sorry mọi người lắm lắm...Hic...!
    ...It's all coming back to me now...
  5. QuanRachTaToi

    QuanRachTaToi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    no commen! yeah!
    http://www.sinhvienhufs.com/forum/uploads/qrttsign1.jpg
  6. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    ngày nào anh đến bên em!!
    tim em ngất ngây !!chợt buồn vu vơ!!
    em "cứ" ngây thơ !! làm anh hững hờ!!!!!!......
    Hết đen rùi thế mới lạ!!! ăn thịt cún !!3 bữa đen khủng khiếp!! nguyện từ nay hạn chế tối đa !! vitamin gâu gâu!!!
    anh Ht hùng hồn thật!! nghe cứ như dân ôphêra ý!!!
    bản côngxectô sáng chủ nhật của anh có mấy chương hay ho nào không vậy!! có chương giải đen nào không xếp!!!????!!!!để em đến với xếp nhé!!
    mấy hôm trước !! các xếp đều tuyên bố hay ho cả!!
    HHB ơi!! anh đen tất tần tật thì có thuốc gi` kinh điển không em!!!
    khônng biết cN này còn đen đui nữa không!! nếu không em không dám ra khỏi nhà!!!
    q(*^_^*)p!! !!(@*_*@)zzz
  7. QuanRachTaToi

    QuanRachTaToi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    hờ...hôm nay đi hát mới thay hội mình nhiều người hát hay quá..lúc đầu mình cũng tham gia được mấy câu nhưng mà chán quá nên đành ngồi im nghe mọi người hát...anh dương,bubu voi ca em HHb thế mà ko tự thu đĩa bán nhỉ..đảm bảo đắt hàng,,hehhe..
    http://www.sinhvienhufs.com/forum/uploads/qrttsign1.jpg
  8. guitar

    guitar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hallo cả nhà. Cả nhà chuẩn bị lại offline vui nhi. VAT-Guitar sang Hannover đã được 3 tháng rồi. Mọi việc giờ cũng đang trong giai đoạn ổn định. Sang đây cũng khó lập Tay chiêu hội, chi nhánh Hannover vì chỉ có mỗi mình là thuận tay trái thôi.
    Mọi người đi chơi có chụp ảnh thì gửi lên nhé để xem mọi người dạo nay thế nào? Hội ta phát triển đến đâu nhé.
    Chúc mọi người vui vẻ và nhiều thành công.
    VAT_Guitar
    Segovia
  9. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    A! Ui, lâu lắm mới thấy anh VAT. Anh sang bên đấy có gì hay ho kể mọi người nghe cái đi anh! Dạo này mọi người bận bịu cả nên cũng không offline được nhiều. Hèm, hôm qua đi off vui phết! Lâu lắm rùi không hát phê thế. Hì...Mà chẳng hiểu vì sao lần này em dai sức ghê. Về nhà tưởng mất giọng hoá ra vẫn nói tốt! Sáng nay vẫn đủ sức mắng mỏ thật tệ một kẻ vô trách nhiệm. He...
    ...It's all coming back to me now...
  10. dtn22

    dtn22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,chào chú Whywait!
    Lâu lắm mới thấy chú post bài nhưng lại buồn và tâm trạng như vậy.Quen nhau tới hai năm trời mà giờ fải chia tay,chắc chú buồn lắm!Rất thông cảm với chú!
    Dạo này chị cũng đang gặp nhiều rắc rối,nhưng cũng đang cố gắng lập các kế hoạch để mà vượt qua."Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi "mà.Dù gì thì ta cũng fải sỗng nữa chứ,đâu có thể chỉ ngồi đó mà gặm nhấm nỗi buồn được...mặc dù đôi lúc cũng...nhưng cũng chỉ là đôi lúc thôi,mỗi ngày chỉ có 24 tiếng,dùng thời gian vào việc này thì sẽ mất thời gian cho việc khác,nên cũng cố tránh lãng phí---->"điên" trong mức độ cho phép.
    Thỉnh thoảng nếu có thời gian thì tham gia cùng hội.Bên bạn bè thấy cuộc sống cũng dễ chịu hơn rất nhiều.Mọi người trong hội lâu lâu cũng gọi điện rủ nhau đi uống cafe giảm stress và rất sẵn sàng chia sẻ tâm sự với nhau.
    Hôm trước đi karaoke cũng vui,nhưng hình như bà con cũng đang nhiều tâm sự,đúng ko???
    Chúc bà con vui khỏe nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này