1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tay Chiêu Hội(nhà mới)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi QuanRachTaToi, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Cha, anh Bu hỏi thăm mọi người, cảm động ghê chưa!
    Bé meo bị ốm hả? Hic, thành thật chia buồn, chóng khoẻ em nhá!
    Này Trà, lúc tôi online thấy bà đang xem đáp án thi ĐH. Kết quả thế nào bà? Ổn chứ?
    Đây, bà con thân yêu, em đã thi xong, Trà cũng đã thi xong, và bây giờ thì không có lí do gì để chúng ta trì hoãn vụ offline chúng ta đã chờ đợi từ lâu. Mục đích lần offline này như sau: 1 là lâu rồi không gặp mọi người, nhớ quá!!!!!!!!! 2 là gặp mặt một vài thành viên mới. 3 là HAPPY BIRTHDAY TO TCH!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hì hì...vì lí do thứ 3 là một lí do vô cùng vĩ đại nên vụ offline này cũng phải vĩ đại không kém! Hi vọng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bà con. Bây giờ mọi người cùng bàn bạc về vụ này nhá!
    1 là vấn đề thời gian: chị Nhung quân sư thân yêu của chúng ta đã nhắn tin cho em và thông báo thế này: chị Nhung đề nghị offline vào thứ 7 tuần sau. Lí do thì hết sức là đơn giản: thứ 6 chị Nhung mới thi xong, và chủ nhật thì chị Nhung thân yêu sẽ lên Thái Nguyên thực tế (đã hứa sẽ mang chè Thái Nguyên về làm quà! He he...). Thế nên nếu bà con thương chị quân sư yêu quí của chúng ta, thương tất cả mọi người trong hội chúng ta, thì chịu khó thu xếp cái lịch làm việc kín đặc của mọi người lại, để chừa ra cái ngày thứ 7 tuần tới để offline chúc mừng TCH, nhá nhá nhá! Được không hả mọi người yêu quí? Vậy thì thời gian đưa ra để bàn bạc là thứ bảy ngày 17 - 7 - 2004 (nhiều 7 quá nhỉ!) À, tiện thể nói luôn, thứ 7 máu chảy về tim. Nếu ai lỡ hẹn người yêu đi chơi hôm đấy rồi thì cũng không sao! Rủ rê người yêu đi cùng TCH luôn, đảm bảo sẽ được đón tiếp tử tế cực kì, mọi người nhỉ! À, còn nữa, cái này là thông báo cá nhân của em HHB, những ai có mặt trong buổi offline sắp tới của TCH sẽ được quà của em HHB, đảm bảo bí mật đến phút chót! He he...Tò mò chưa! Thế nhá, hi vọng đây sẽ là buổi offline đông đủ thành viên nhất của TCH từ trước đến giờ.
    2 là kế hoạch ăn chơi nhảy múa của chúng ta: tình hình là rất tình hình. Nếu đây là một vụ ăn chơi vĩ đại thì tốt hơn hết là nó sẽ diễn ra...cả ngày, đúng không? Hì...Đương nhiên là nếu như mọi người có thể thu xếp được thời gian. Thế nào ạ? Chắc là OK chứ? Mà nếu đi cả ngày thì ở HN này em mới thấy có hai sự lựa chọn. Hoặc là đi...công viên nước (cái này chắc là em miu thích lắm!), hoặc là đi...câu cá! Em thấy cái vế sau là khả thi nhất đấy! Vừa ăn được, vừa chơi được, đảm bảo vui cực kì luôn. À, thực ra là em nghe nói thế thôi, chứ em đã đi bao giờ đâu mà biết! Hì hì...Sếp mang đàn ghita đi nhá! Kể ra mà hội mình mang được cả bộ trống với cái đàn organ nữa thì lập được...ban nhạc đấy! Hí hí...
    Đấy, em mới tạm thời nghĩ được đến thế thôi. Có ai có ý kiến ý cò gì thì post nhanh nhanh lên nhá! Em stop ở đây. Nín thở chờ tin mọi người ạ. Câu cuối, chúc những ai đang ốm thì mau khỏi ốm để đi chơi, chúc những ai đang bận công việc thì mau thu xếp để đi chơi. Thế thôi ạ!
    ...Dữ dội và dịu êm...​
    Được Hoa hong bach sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 11/07/2004
  2. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày thứ 7..... hix.... em học cô Hương Lan từ 5h 30 đến 7h chiều thứ 7 hàng tuần..... em có nên " bùng " hông các anh chị nhỉ?
  3. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Vụ này thú vị đây,tui sẽ cố gắng đi.Hi vọng hôm đó không phải ngày thi.Bé miu là ai thế nhỉ?Có vẻ lâu lắm mình không vào đây rồi! Bé miu hôm đấy nên bùng đi thôi!
  4. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    17 à?Có lẽ lúc đó anh đang ở trong Nam quá.Để anh hỏi xem bố mẹ đặt vé máy bay thế nào đã nhá rồi sẽ báo lại cho mọi người.
  5. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra em mìu ngốc ốm thiệt ùh!!! thương thến !! mau hoẻ nhén!!! uh QRTT bể bơi ở Trương Định thiệt! có mấy người rủ nhưng bu đã đi được đâu!!có ai khám phá với bu hôn nhỉn!!! Đi câu cá cũng được!! nhưng có ai biết cái chỗ bên cạnh Đại sứ quán Thuỷ Điển!có nơi gì gì đó bu quên rùi!! tổ chức 50000 VNĐ 1 người!!!chơi từ sáng đến chiều!!sáng thì bơi ở bể tại đó!!trưa thì ăn bữa trưa 9 món!! ăn xong là hát Karaoke!! còn nhiều chương trình!!bu có đứa em lớp nó đi ở đó kêu thích lém!! nếu đó cũng là một lựa chọn hay thì mọi người góp ý kiến nhé!! phát này mọi người gặp mặt chắc sẽ vui lém đây!! ai chớ bùng là dại đó nhén!!! !
  6. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, bà con biết tin là tốt rồi, cố gắng đi nhá! Nhưng mà bây giờ càng ngày càng nảy sinh nhiều vấn đề thế này...
    1 vẫn là vấn đề thời gian: sếp không đi được thứ 7, mà xem ra thì đi thứ 7 vẫn khó hơn đi chủ nhật. Em nhắn tin cho chị Nhung mà chưa thấy trả lời. Không biết nếu đi chủ nhật có được không. Hic...Thôi thì bà con cho ý kiến về cả hai ngày này nhá.
    2 nữa là chuyện kế hoạch ăn chơi. Thế này. Cái ý kiến của anh Bu ấy mà, hic, vụ này là phải hỏi em, vì chính em chứ ai, đã từng gọi điện đến đấy để hỏi về cái vụ "50.000 cho một buổi xả láng" đó. Thực ra là thế này, cái nhà hàng đó nó tổ chức cái vụ 50.000 đấy chủ yếu là để quảng cáo tên tuổi thôi. Nó gửi thông báo cho trường em với danh nghĩa là nó tổ chức một ngày kỉ niệm cho học sinh và giáo viên trường Ams tới đó để liên hoan tổng kết lớp. Nhưng chuyện đấy nó chỉ diễn ra có đúng thời gian bọn em kết thúc năm học thôi. Chứ bây giờ thì không có chuyện đó đâu. Thời gian này thì nó hoạt động như bình thường, có nghĩa là 12.000 một cái vé bơi cho người lớn, tiền hát karaoke cũng đắt mà tiền ăn cũng đắt, nói tóm lại là em thấy ở đấy cũng chả hay lắm. Nếu mình lập được cái kế hoạch kéo nhau đi câu cá vẫn vui hơn, vừa có việc để làm lại vừa khung cảnh thiên nhiên yên bình thoải mái, phê quá còn gì! Còn nếu do hoàn cảnh mà mình không đi xa được thì để em thử liên lạc với bên đó xem giá cả cụ thể thế nào.
    Còn em meo, cái vụ học của em, không sao đâu. 5h thì lúc đấy hội mình cũng về đến trung tâm thành phố rồi, nếu có rủ rê nhau đi đâu thì cũng chỉ là ăn uống gì đó thôi, em về sớm vậy. Còn nếu không tiếc buổi học lắm thì...cứ bùng! Chả vấn đề gì đâu em ạ! Cô mà hỏi thì cứ bảo...tại chị Mốc chị ý xui! He he...
  7. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Em bỏ 1 phiêu cho CHủ nhật ạ ..... em thấy đi CHủ nhật hay đấy chứ, mọi người đều được nghỉ còn zì ạ!
  8. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Thế không còn ai nói gì nữa à? Thế chủ nhật được không? Kế hoạch cụ thể thế nào? Đi câu cá nhá!
  9. dtn22

    dtn22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chủ nhật à.Thôi đành ngậm ngùi vậy!
    Chủ nhật thì tớ đang trên đường thẳng tiến Thái nguyên rồi.
    Thế mọi người định đi câu cá ở đâu.? Xuống Cầu giấy hay sang Gia lâm?
    Chuẩn bị đồ ăn trước hay tới đó mới tính?
    Mọi người hẹn nhau rùi tập trung lại đi chung ,ít xe thôi,vừa vui vừa dễ quản lí
    Đi thực tế y tế trên đó khoảng hai tuần,sống cùng người bản địa,tạm biệt phụ huynh,bạn bè,Hà nội tới14 ngày ! Ai rỗi thì nhắn tin hoặc gọi điện cho tớ nhá ! Tớ sẽ rất vui đấy!
    Chắc sẽ có nhiều điều thú vị để kể và sẽ cố gắng tìm xem có trà ngon ko!
    Vậy nhé mọi người.Đi chơi vui vẻ nghen !
    ----------
    Nếu có thành viên mới nào muốn tham gia thì tiêu chuẩn chỉ rất đơn giản thôi :THUẬN TAY CHIÊU !!!
    Welcome to TAY CHIÊU HỘI!!!
    Được dtn22 sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 13/07/2004
  10. hong_bach_86

    hong_bach_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Dạ, chào bà con ạ, em xin phép ra mắt bà con! Dạ, lời đâu tiên cho em thông báo luôn, em là Hoa hong bach đây ạ. Em mới thay nick theo "gợi ý" của admin. Lí do rất đơn giản và hơi hơi củ chuối là nick của em có khoảng trống, thỉnh thoảng TTVN đơ một phát là nick em nó cũng...đơ luôn! Em đành ngậm ngùi thay nick vậy. Cũng may là cái nick này nó cũng hơi hơi giống nick của em ngày xưa. Mọi người cứ gọi là Hồng bạch, không còn gọi Hoa hồng bạch, nghe dài quá, nhẩy!
    Nào, tiếp tục chuyện offline. Xét ra thì mọi người đi chủ nhật dễ hơn thứ 7. Thế thì chủ nhật vậy. Thế đi đâu ạ? Câu cá à? Được rồi, thì câu cá, em là em ủng hộ vụ này lắm! Vì em chưa đi bao giờ, cũng muốn thử một lần cho biết. Nhưng không biết địa chỉ, không biết cách thức đi ra làm sao, đại loại là em...chả biết gì về vụ này hết! Ai có kinh nghiệm rùi làm ơn chỉ giáo cho mọi người cái coi!
    Chị Nhung cứ yên tâm đi thực tế nhá! Khi nào chị về làm thêm buổi nữa. Lo gì! Phải offline để đòi quà chứ lị!
    Câu cuối cùng đây nè, bà con nhá, ai đã nhận được offline của em rồi, mò vào đây đọc tin rồi, thì cũng phải nói vài câu nhá! Đi được cũng phải nói, không đi được cũng phải nói. Có ý kiến đương nhiên phải nói, không có ý kiến thì ít ra cũng phải phát biểu "Tôi đã đọc rồi. Hết ạ!" Thế chứ! Chẳng thấy đả động gì, làm topic tuột đến tận trang 2, em mò mãi mới lên, xong rồi lại băn khoăn không biết đã có ai đọc chưa, thật chán chuyện mọi người. Rút kinh nghiệm nghe chưa!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Đấy, lần này thì cho em hỏi một câu, bà con thích tụ tập ở đâu, mấy giờ, chị Nhung nói là đèo nhau cho ít xe, thế thì hẹn ở đâu để gửi bớt xe lại được, những ai đi được cả ngày, những ai phải về sớm? Đấy, đại loại thế, mọi người thương em thì làm ơn nói vài câu cho em nhờ. Hic...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này