1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tay Chiêu Hội(nhà mới)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi QuanRachTaToi, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dtn22

    dtn22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    May quá ,anh Cafe nói thế là em yên tâm lắm rồi.Thế là vụ tối mai ít nhất là có bác Gà và bác Cafe rùi.Phù,may quá.Thế là em Thư kí yên tâm biểu diễn rùi nhá
    Lòng vòng thế lí do chả là thế này,tối mai em có việc đột xuất nên đành đau lòng từ bỏ một dịp may hiếm có là được cổ vũ và chiêm ngưỡng em Thư kí làm người mẫu kiêm ca sĩ
    VÌ thế em Minh ơi,vụ sáng mai em đưa vé qua nhà chị chắc fải chuyển qua người khác nhận hộ rồi.Bác Gà với Cafe đảm nhận nhé
    Chúc em Thư kí biểu diễn thành công,nhận được thật nhiều hoa,nhiều *** ... nhá

    Vụ chủ nhật thì vẫn y theo kế hoạch nhé bà con
    To bác Gà,khuyến cáo bá là nên vác theo máy ảnh để ghi lại "khoảnh khắc đáng nhớ",có ảnh về chiêm ngưỡng là một ko thì có khi lại dùng để tống tiền được í chứ
    To anh Cafe:thanks anh ạ mặc dù,em chẳng thấy ngôi sao nào cả,thôi thì tấm lòng là chính vậy.
    À,ăn mặc nịch sự là như thế cũng ko ai có ý kiến rì đâu ạ
  2. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Hic,thành thật cáo lỗi với mọi người.CN này em ko thể tham gia được cùng mọi người rồi.
  3. hong_bach_86

    hong_bach_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Hừ hừ...vừa mới về...vừa mới tắm gội...Lạnh quá...lạnh chết mất!!!! Hic...hôm qua em có online nhưng TTVN chuối quá nên chả post bài được!
    Thế này ạ, trước hết là gửi lời cảm ơn nồng nhiệt tới chị Nhung và anh cafe đã đến cổ vũ em thư kí. Nhất là anh cafe lại còn có thêm cả hoa hoét!
    Tiếp nữa là: em nhắn nhở anh cafe lần cuối, trước khi anh tuyên truyền linh tinh mấy cái ảnh anh chụp, nhớ phải cho em duyệt trước! Nếu không thì...hậu quả khôn lường!!!!
    3 là hẹn gặp mọi người sáng mai. Hè hè...
  4. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay xem trộm được cái video clip cua em hb86,chả nghe được gì chỉ thấy tay em múa rất dẻo,mình bắt chước mãi mà chả được hì hì Hỏi ra mới biết trước em học múa,thảo nào,cà fê hôm nào gửi tớ cái link nha
    Hôm nay sinh nhật cà fê nên đi ăn ké với hội tay chiêu,ko ngo toàn em gái trẻ trung,xinh tươi,lại còn dễ xương nữa làm mình cả thằng Dê chả dám nói năng gì,cứ ngồi im thin thít,ngại ko cơ chứ
  5. hong_bach_86

    hong_bach_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Tèn ten?Kính chào bà con cô bác, kính chào các chị xinh xắn các anh đẹp giai các em nhí nhảnh!!!! (Cười duyên và cúi chào!)
    Hèm, em vừa mới ăn tối xong (miến ngan các bác các anh các chị các em ạ!), thêm một cốc sữa chua tráng miệng, uống một chén trà nóng?Khà?tự dưng cảm hứng dâng trào, lại thêm vụ ăn chơi giao lưu đú đởn hoành tráng của hội mình + hội váy hôm nay làm cho em đến giờ vẫn còn?bồi hồi xúc động, nên em cầm bút, à nhầm, bập bập, nhầm, em ngồi vào máy tính, em nối mạng, em vào TTVN, em ghé box Sở thích, em mở topic Tay Chiêu Hội, em ngó nghiêng, sau đó em?hí hửng nhận ra em meo chưa làm nhiệm vụ tường thuật, em mới?lăm le nhảy vào oánh du kích một phát, làm quả tường thuật cho hoành tráng tương xứng với vụ ăn chơi của cả nhà hôm nay. Coi như lâu roài em mới trở về nghề thư kí xưa kia. Hè hè?
    Nào! Trật tự trật tự! Ồn ào quá! Chưa gì đã hí hửng xí xớn thế kia! Yên nào, yên lặng!!! Yên chưa? Yên roài. Tốt! Bài tường thuật xin được chính thức?BẮT ĐẦU!!!!!
    Một sáng chủ nhật đẹp giời, không mưa không nắng, thời tiết se se lạnh, vô cùng thích hợp cho một buổi hẹn hò với?người yêu! Còn với những đứa (không biết may mắn hay xui xẻo) chưa có người yêu như?em thư kí HHB của TCH thì thời tiết này chỉ thích hợp với việc?ngủ nướng!!! Chăn ấm áp, hổ bông ấm áp, cái gì cũng ấm áp, em HHB đang say sưa trong giấc nồng. Bỗng?RENG RENG RENG??Thằng khỉ gió nào gọi điện đến phá bĩnh giấc ngủ của mình thế này!!!!!!!!!! Kệ xừ nó, không nhấc máy!??RENG RENG RENG RENG RENG?Giời ạ, sao lại có đứa gọi điện dai thế không biết!!! ?oAlo alo alo?? (Giọng vô cùng bực dọc + ngái ngủ!) ?oafalkfhaifgaflanrfaunearl? Đầu dây bên kia là một mớ âm thanh loằng ngoằng, em HHB tiếp tục trả lời cũng bằng một mớ âm thanh loằng ngoằng, bên kia lại loằng ngoằng, em HHB cũng loằng ngoằng?Túm lại, sau một hồi loằng ngoằng, em HHB dập máy cái BỤP và lại chui vào trong chăn, hi vọng có thể tiếp tục sự nghiệp ngủ nghê vĩ đại của mình. Ấy thế nhưng ông trời bất công không thương người hiền lành! BÍP BÍP BÍP?Lần này thì ứ phải là điện thoại mà là?nhắn tin. Khổ thế cơ chứ, em HHB mới đành thò một cánh tay ra khỏi cái chăn ấm, vớ lấy máy điện thoại: ?oDậy dậy dậy!!!! Dậy thôi!!! 8h rồi, đi off em thư kí ơi!!! From: cafehoanhtrang? Oai gioài oai?khổ thế đấy, chăn ơi là chăn, hổ bông ơi là hổ bông, thế là đành phải tạm biệt tất cả để lên đường rồi. Vì sự nghiệp ăn chơi của TCH. Cố lên!!! Hic, thế là, nửa tiếng sau, vào hồi?8h30, sau khi đã giải quyết mọi thủ tục cá nhân + một số tàn dư của buổi tối ngày hôm trước, em HHB đã có mặt trên đường, vi vút thẳng hướng tới nhà quân sư TCH: chị NhungDo, tức dtn22, tức thayboii. (Đề nghị bà con khen thưởng xứng đáng cho em HHB vì sự nỗ lực vĩ đại này!!!!)
    8h45, HHB có mặt tại 20 Hàng Đào, từ xa đã thấy 2 nhân vật đang vừa nhảy tưng tưng trên vỉa hè vừa măm măm ?omột cái gì đấy?, vẻ rất hí hửng, rất khoái chí, rất thỏa mãn!!! Đích thị là chị Nhung và em meo. Dừng xe lại, định thần nhìn kĩ + nghe kĩ, em HHB mới phát hiện hóa ra 2 chị em nhà này đang ăn bánh qui + buôn dưa lê dưa chuột! Điều không thể tha thứ là chủ đề buôn của 2 chị em nhà này không ai khác mờ chính là?em thư kí HHB vô cùng đáng yêu, vô cùng dễ thương, vô cùng hiền lành! Không thể chấp nhận được!!!! Mọi người thử nghĩ mà xem, dù có đáng yêu, dù có dễ thương, dù có hiền lành tới đâu đi nữa, đứng trước hoàn cảnh éo le như vậy, trớ trêu như vậy, làm sao em HHB có thể đứng yên! Tức thì, em ý nhảy vào?oánh nhau?à nhầm?bập bập, lại nhầm?nhảy vào?buôn cùng 2 chị em nhà kia luôn!!! Mới?ăn sáng bằng nước bọt được vài phút thì đã thấy 2 cái xe Dream từ xa lù lù tiến lại gần như cùng một lúc. Hai nhân vật mới xuất hiện. Một bản mặt đeo kính, mặc?quần thủng?một số chỗ. Ái dà, nhìn phát biết ngay anh QuanRachTaToi!!!! Lần sau đề nghị anh QR nhá, dù có thích mặc quần rách đến thế nào đi nữa thì cũng phải mặc thêm cái quần khác?lành lặn hơn ra ngoài, chứ thế này, mọi người cứ nhòm nhòm, xấu hổ cho TCH quá!!! Nhân vật thứ hai, áo không rách, quần không rách, nhưng mà không hiểu sao mắt?đỏ kè!!! Dấu hiệu của sự mất ngủ nghiêm trọng (cái này là em nghe chị Nhung - bác sĩ tương lai - chẩn đoán đấy nhá! Có cơ sở khoa học đàng hoàng, chứ không phải nói bừa đâu!!!) Không hiểu mấy đêm vừa rồi nhân vật này bận việc gì quan trọng mà lại phải bỏ cả ngủ thế không biết! Chắc là vất vả lắm nhẩy! Lần sau có thế nào thì cũng phải thu xếp ngủ lấy một tí dưỡng sức anh nhé, chứ ai lại hoạt động liên tục đến thế, cơ khổ!!!! À quên chưa giới thiệu, đấy là anh ChickenQuay, tên nôm na gọi là?anh Gà. Hì hì?Thế là lại có thêm 2 cái mồm nữa hoạt động hết năng suất. Vài phút sau, đến lượt anh cafehoanhtrang, một trong hai người đã mắc tội phá bĩnh giấc ngủ của em HHB xuất hiện. Lẽ ra em phải cho anh một bài học đích đáng vì cái tội to đùng ấy, nhưng vì xét thấy cũng nhờ anh mà em mới dậy để?mò đi đàn đúm được nên coi như lấy công chuộc tội!!! Cuối cùng là anh F.O.V, tức?Phốc. Anh Phốc (cũng như anh cafe) vốn là thành viên hội váy, nhưng bị + được em meo câu kéo sang TCH đàn đúm. (Bà con cho em meo một tràng pháo tay giòn giã vì công tác đối ngoại xuất sắc nào!!!!!) Thế là coi như tạm đủ mặt, cả hội kéo nhau lên đường đi ăn sáng! Cửa hàng lương Hàng Điếu thẳng tiến!!!!!
    Chuyến du hành từ 20 Hàng Đào đến Hàng Điếu lẽ ra sẽ vô cùng suôn sẻ nếu không có vụ?bỗng dưng đang đi trên đường, em meo phóng veo một phát từ xe anh café xuống đường. Trời, cả hội đang tái mét mặt, vừa lo lắng cho em meo, không biết em ý có bị làm sao không, lại vừa phẫn nộ, không hiểu anh café làm gì mà đến nỗi em meo phải?thế! Bà con đang sẵn sàng xắn tay áo nhảy vô can thiệp ?orửa hận? cho em meo thì mới nghe anh café trình bày rằng thì là?sắp đi qua nhà?bác em meo, và tình hình là nếu nhìn thấy em meo ngồi sau xe một anh con trai, đặc biệt là một anh trông mặt mũi vô cùng?gian manh và?thiếu tin tưởng như anh café?thì quả thực là vô cùng nguy hiểm!!!!! Kết quả là, với lòng thương cảm vô hạn, chị Nhung quân sư đã tạm biệt cái xe máy của em HHB, xuống đi bộ cùng em meo qua quãng đường?nhạy cảm! Tất cả tập kết tại quán lươn. Chỉ vài phút sau, ai nấy cắm mặt vào?cái bát! Không còn biết trời đất là gì! Sự im lặng bao trùm, chỉ còn nghe đâu đây tiếng lách cách va chạm của?bát đũa?mọi người cùng dành?vài phút tưởng niệm những con lươn quá cố! Ấy, nói thế thôi, chứ những giờ phút tưởng nhớ đấy cũng không tồn tại lâu lắm đâu, vì bà con mình được cái giỏi giang khéo léo, chả hiểu làm sao mà cũng một cái mồm đấy, vừa ăn được, vừa nói được, vừa cười được! Cũng một đôi tay ấy, vừa cầm thìa được, vừa cầm đũa được, mà lại vừa?chụp ảnh được! Thế nên mặc dù ăn uống cực kì năng suất, nhưng chúng ta vẫn có vô số những bức ảnh?để đời, được chụp bằng ?omáy kĩ thuật số xịn? của anh café và ?omáy kĩ thuật số nhưng thiếu mọi chức năng kĩ thuật số? của chị Nhung Xin lưu ý thêm cái máy này còn được gọi là ?omáy ảnh?cật lợn? Lí do hết sức đơn giản là mọi người thấy cái máy ảnh trông giống quả?cật lợn quá đi mất! Chị Nhung đúng là bác sĩ tương lai có khác! Bệnh nghề nghiệp!!!
    Đám tang các con lươn được kết thúc bằng màn?xòe mũ rất nhiệt tình của em meo. Phần 1 kết thúc ở đây. Em thư kí ngứa nghề nên viết hơi dài, mong bà con chịu khó đọc. Có mỏi mắt thì hôm off tiếp theo, em sẽ tặng mỗi người?vài giọt thuốc nhỏ mắt! Còn muốn biết diễn biến tiếp theo, đón đọc phần 2!
  6. hong_bach_86

    hong_bach_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Ầy dà, post xong bài tường thuật phần 1 để demo mới phát hiện ra anh **** cũng vừa mới vào post bài.
    Anh cafe nhá, em đã nói roài đấy nhá!!! Không được tuyên truyền linh tinh đâu nhá!! Ảnh giữ kỹ, cái video clip đấy lại càng phải giữ cho kỹ. Anh mà tuyên truyền vớ vỉn thì cứ liệu hồn!!! Em không tha cho anh đâu đấy! Mà còn cái ảnh, trả đê!!!!!!!!!! Mà bao giờ anh mới đưa cho em cái đĩa????
  7. dtn22

    dtn22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Bộp bộp bộp,hoan hô em thư kí(ôm hôn thắm thiết cái nào--->đề nghị các bác cũng học tập em nhá)
    Dù fải giỏ thêm vài hộp thuốc nhỏ mắt cho đôi mắt bệnh tật thương iu cua chị,hị hị,thì vẫn hết lòng hồi hộp đợi fằn hai của em
    Em Mèo xem thế nào học tập chị thư kí cái nhỉi
  8. cafehoanhtrang

    cafehoanhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Bộp bộp bộp bộp (vỗ tay chứ ko phai nc mắt rơi ) Nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần post bài của em thư ký, hồi hộp quá, chính anh cũng tham gia vụ này mà còn ko đoán nổi phần 2 của em ly kì hấp dẫn như thế nào ...
    Vô cùng cảm ơn bà con đã tổ chức 1 buổi offline hết sức vui vẻ, hết sức sôi động, trc là để tập dượt cho đợt kỉ niệm TCH sắp tới, sau là mừng SN tớ. Ko có ngôn từ nào, ko có bàn tay gõ phím di chuột nào có thể lột tả hết niềm xúc động đang dâng trào cuồn cuộn trong lòng tớ Nó khiến tớ ko tài nào ngủ đc mặc dù 2 mắt đã díp hết cả lại, đành online, vào TTVN, vào topic của hội mình mà phát biểu mấy lời mộc mạc như vậy Trong lúc sinh nhật bối rối, có điều gì ko phải, xin mọi người lượng thứ
  9. association

    association Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hallo pà? kon cĂ pàc
    Thư xin Join
    rĂ?i sèf giới thiẶu tiẮp 'Ă? dĂ?n quen
    tui, là? mẶt thà?nh viĂn mới cù?a ttvnonline
    mới 'Ăy, nghe tiẮng biẮt tay chiĂu hẶi, là? mẶt group cò hoàt 'Ặng offline vui nhẮt, mong muẮn 'ược tham gia 'Ă? thĂm phĂ?n vui vè?
    NẮu pà?kon cĂ pàc 'Ă?ng ỳ, thĂm thà?nh viĂn mới, thì? thẶt vinh hành cho tui!
    TrĂn tròng càm ơn
  10. hong_bach_86

    hong_bach_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Phần 1 kết thúc, xin mời bà con tiếp tục thưởng thức phần 2!
    Giải quyết xong vụ lươn, bà con nhất trí kéo nhau ra ?oDanh trà Hoa Cúc Trắng? - số 1 Tang Bạt Hổ - đối diện sàn Discovery. Tại đây, hội mình được bổ sung thêm 3 ?ocái mồm? nữa: babykiss - thủ quỹ TCH; anh De - tức Dê (em thêm dấu vào cho nó rõ ràng bản chất!) + anh **** - theo lời tự giới thiệu của anh thì anh là người đã mất hết niềm tin vào giới mũi tên chổng xuống, chỉ còn tình yêu thương vô hạn với giới mũi tên chổng lên, thế nên anh đang mong muốn tìm hiểu và kết bạn với những người cùng hoàn cảnh, hội mình có ai quen biết hoặc?tự bản thân thấy có đủ điều kiện thì?xin viết thư về địa chỉ **** a còng y a hu chấm com. Xin cảm ơn và hậu tạ! Ầy dà, em bị sa đà vào vụ làm quen của anh **** roài! Xin phép cho em quay trở lại chủ đề chính. Ờ, mình tường thuật đến đâu rồi ý nhẩy? À, Hoa Cúc Trắng. Sau một hồi bàn luận thế sự bên chén trà cả nóng lẫn lạnh, cả ngọt lẫn chát, rồi ảnh ọt tùm lum, hội mình nhổ rễ vào hồi 12h để đi?măm măm! Thật lòng mà nói thì có vẻ chẳng có cái bụng nào đói cả, bao nhiêu thứ như thế rồi còn gì. Đủ cả nước lẫn cái nhá! Chỉ thiếu điều chui vào WC để hoàn thành chu kì hoạt động sinh học hết sức bình thường của con người thôi đấy! Điểm đỗ tiếp theo là phở Thìn - Lò Đúc. Cái hàng phở bé tí, chật chội, cả hội mình chục con người chui vào chen chúc nhau, cố gắng ?oxếp cá hộp? vào một cái bàn vắng nhất, chỉ có 2 anh chị cũng đang ngồi xì xụp. Anh Gà vào an toàn, babykiss vào an toàn, chị Nhung vào an toàn, em HHB vào an toàn, đến em meo thì??XOẺNG?CHENG?BỤP?Ối em ơi?? Đố bà con biết có chuyện gì xảy ra??? Thế này, chân em meo vừa mới thò được vào cái gầm bàn thì chả hiểu vướng víu làm sao đó, cái chân bàn nó?rung bần bật, cái bàn nó cũng?rung bần bật theo, rồi đến lượt cái ống đũa rung, cái lọ ớt rung, lọ dấm rung, cuối cùng là 2 bát phở của 2 anh chị kia cũng?rung theo, mà rung tức là?VEO?nước phở cộng một số thứ nước nữa bắn ra ngoài, vào?mặt?cái anh kia kìa, cái anh ấy ý. Troài, cơ khổ, may là anh ý có lòng từ bi hỉ xả bỏ qua cho. Mà đúng là trong cái rủi cũng có cái ro, à nhầm, trong cái rủi có cái may, nhờ có vụ đụng độ nho nhỏ ấy mà anh kia ngẩng đầu lên --> nhìn thấy babykiss: ?oA!?. babykiss cũng ?oA!?. A xong, 2 anh em bắt tay nhau hết sức nồng nhiệt, hóa ra là người quen, quả đất đúng là tròn, Hà Nội đúng là bé tí, dân số lại đông, đâm ra đi đâu cũng đụng người quen cồm cộp! Như truyền thống vốn có, cứ hễ ngồi vào quán ăn là nhà mình chẳng con biết trời đất gì nữa cả, mặt ai nấy cứ cắm phập vào bát phở thôi. Lần này thay vì khóc thương đám lươn, hội mình xoay sang?hè nhau?dìm chết lũ quẩy. Trò này là học của anh Gà đây này. Thằng quẩy nào cũng vừa tròn vừa béo mỡ màng, trông hấp dẫn không chịu được. Hội mình ai nấy mím môi mím lợi, tay đũa tay thìa ấn ấn dìm dìm, đến khi thằng quẩy chết lăn quay mới chịu thôi. Chà chà?măm măm?bây giờ ngồi nghĩ em lại thấy thèm?
    Giải quyết xong vấn đề dạ dày, chắc là ăn nhiều quá thừa năng lượng, nên hội mình nghĩ ngay đến việc kiếm chỗ nào?giải tỏa bớt! Sự lựa chọn số 1 là ra Cẩm Hội, mở cuộc thi giọng hát hay tay mic khỏe. Thế là rồng rắn lên mây, xếp hàng lũ lượt, karaoke thẳng tiến!!!!!!
    Vừa mới lên đến phòng hát, bà con chưa kịp yên vị, anh **** đã mở hàng ngay bằng bài ?oLời của gió? Cô gái may mắn được anh **** chọn hát cùng là em?thư kí HHB vô cùng hiền lành đáng yêu!!! (Chết, lại tự khen mình roài, ngượng quá!!!!) Bài song ca kết thúc tốt đẹp trong tiếng vỗ tay vang dội của bà con chòm xóm! Xin cảm ơn xin cảm ơn xin cảm ơn!!!! Tiếp theo là dàn đồng ca ?oHAPPY BIRTHDAY? do em meo lĩnh xướng. Bài hát này xin trân trọng gửi tặng anh cafehoanhtrang để chia buồn và an ủi anh lại già thêm một tuổi! Tuổi trẻ và sắc đẹp đang dần dần rời xa!!! Hic?đau lòng quá?khăn đây anh ạ, lau nước mắt đi, khổ?chẹp chẹp?Nhưng không sao, gừng càng già càng cay, anh nhẩy!!!!! Lo gì!!!
    Cứ thế, hết bài này đến bài khác, các giọng ca vàng ca bạc của hội mình liên tục được khai quật! Nhất là khi lực lượng được bổ sung thêm chị stillcrying của hội váy thì hoạt động văn hóa văn nghệ lại càng rôm rả. Bà con dân tình tha hồ được dịp vỗ tay vỗ chân xả láng và thể hiện lòng ái mộ nồng nàn với các ca sĩ không những giọng khỏe mà tay cũng khỏe! Máy ảnh hoạt động không ngừng, đèn flash loang loáng, những giây phút xuất thần của bà con cứ gọi là tha hồ được gìn giữ lại cho muôn đời sau! Ai muốn chiêm ngưỡng những bức ảnh độc nhất vô nhị này đề nghị mở album của hội mình. Link đã được anh cafe gửi tới từng thành viên roài (anh cafe nhẩy!) Hát hò tít mít từ 1h đến tận gần 4h, cho đến khi mồm mỏi tay chân cũng mỏi, mọi người mới chịu đứng dậy ra về, trong lòng vẫn còn tiếc nuối. Thôi thì, hôm nay tạm thời đến đó, cũng mới chỉ là buổi tập dượt số 1 cho kỉ niệm 100 trang của TCH, sau này sẽ còn nhiều dịp để chúng ta họp hành đàn đúm, bà con cứ kiên nhẫn chờ đợi.
    Bài tường thuật của em thư kí đến đây là kết thúc, đề nghị bà con cho một tràng pháo tay!!!!!! Xin cảm ơn xin cảm ơn!!!! Tiếp theo, một tràng pháo tay nữa dành cho buổi offline đã kết thúc tốt đẹp của hội mình!!!!!
    XIN CẢM ƠN!!!!!!!!!!!!!! (Lại cười duyên và lại cúi chào!!!!!!)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này