1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tay Chiêu Hội (tập 3)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi hong_bach_86, 08/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dtn22

    dtn22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Chẹp,em Mèo dại chưa,cái gì cũng fải hú hét thật to lên mới chịuChị em mình mà ăn mảnh ấy àKhông có đâu nhá.Hội váy rủ nhau đi đàng hoàng em Mèo nhá.Quân sư bị bắt ép đi thôinhờ em Mèo nhờ! Đấy,em thư kí thấy chưa,mọi người thấy chưa,em Mèo gật đầu lia lịa rồi đấy nhá
    Đề nghị em Mèo lần sau rút kinh nghiệm nhá,học tập mọi người á.Có chuyện gì cũng êm như ru ấyKo nói đố ai biết chuyện gì xảy ra mọi người nhờ
    THế mới sợ chứ
    À,vụ trà cháo là do nguyên nhân khách quan,ko fải do chủ quan ạ
    Được dtn22 sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 30/12/2004
  2. hong_bach_86

    hong_bach_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Hờ, tối nay em vừa đi ăn mảnh về bà con ạ! Theo mốt bà con ý mà! Mấy anh em trong trung tâm rủ rê nhau đi đàn đúm hóng gió tí! Ra Tràng Tiền ăn kem nhá, kem socola ngon cực! Xong rùi đi uống trà nóng, ăn bánh ngọt nhá!!! Trùi...vô cùng sung sướng!!!!
    Hic, nhanh thật đấy, vèo một cái là hết một năm...Năm mới năm me, bà con mình đi đâu không nhở?
  3. hong_bach_86

    hong_bach_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Hờ, tối nay em vừa đi ăn mảnh về bà con ạ! Theo mốt bà con ý mà! Mấy anh em trong trung tâm rủ rê nhau đi đàn đúm hóng gió tí! Ra Tràng Tiền ăn kem nhá, kem socola ngon cực! Xong rùi đi uống trà nóng, ăn bánh ngọt nhá!!! Trùi...vô cùng sung sướng!!!!
    Hic, nhanh thật đấy, vèo một cái là hết một năm...Năm mới năm me, bà con mình đi đâu không nhở?
  4. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Hờh... khổ quá.....thì em có định đi ăn mảnh thế đâu nào.... chẹp...là thế này ạ.
    E hèm. Thì là.... em thi Văn xong..thế là lạnh quá...thế là em để xì tây tợt : zời này mà ăn kem thì tuyệt ! ( đại loại thế ) thế là chị still chị ý đọc được..thế là chị ý gọi đi ăn kem !....
    Nhưng chỉ có 2 chị em đi với nhau thì hơi... nhạt..thía cho nên anh DE, anh CAFE, anh FỐC , chị Nhung được huy động gấp ( toàn nhà gân ).. thế nhưng mờ chị Nhung nhất định không chịu đi !
    Hờ.. xong, hẹn nhau 12 15 ở hàng kem Tràng Xiền, thì em chỉ thấy mỗi chị Stiil...2 chị em đứng ăn được 1 cái kem thì c hị ý có việc phải đi.....hix... thế là em đau lòng quá..hix....đứng cô đơn ăn thêm....3 cái kem nữa....hix....tổng cộng là ăn có 4 cái bọ.....nhưng mờ đúng lúc em đang hậm hực chuẩn bị về thì anh DE mới xuất hiện...theo sau đấy là anh CAFE..thế là em phải ăn thêm 1 cái kem nữa..cho bõ tức.
    XOng, em gọi điện đến nhà chị Nhung, thì chị ý...có lời mời mọi người đến uống trà ..-> không kịp suy nghĩ, em , anh CAFÉ, anh DE zồng zắn đến đấy luôn !
    Ớh thế nhưng mờ mọi người đến đấy thì chị Nhung lại....đuổi lia lịa ...( có zì mờ ám trong nhà chăng? )
    Tiến thoái lưỡng nan ..chị Nhung phải xách xe za ..-> quán chè Hồng Kông thẳng xiến.
    Hix... chị NHung quá đáng.....chè của mọi người thì ngon ơi là ngon....trong khi của em thì....hix....mỗi mấy quả táo tầu còn ngon ngon...đấy nhớ ,mọi người lần sau có đi uống thì tuyệt đối đừng gọi trà Quý Phi làm zì cho khổ nhớ !..uống như zở hơi !
    ...Trong lúc này anh CAFE vẫn đang tận hưởng cái món gọi là Trà Bách Hoa ( hình như thế )
    ....Anh DE thì vừa nhâm nhi trà NGƯỜI ZÀ (bát bảo thỉ phải ) vừa thao thao về cái phim The Eye .
    ...Chị Nhung tiếp tục nhắn tin cho 1 Mr BÍ ẨN ( đặc điểm : Chị Nhung gọi Mr ý là " bác " và Mr ý biết em )
    ....Em vẫn đang thử mọi cách để khiến món chè của mình ngon hơn ( cho 1 đống đường nhưng vô zụng -> chuyển qua cướp táo của mọi người.... )
    2h kém. 2 anh vội vàng chạy về CT ( không biết có làm sao không )
    Em thấy vẫn chưa thoả mãn với cốc chè QUÝ PHI ( ) của mình, thế là gọi thêm trà sữa cà fé ...ực ực.. ngon ngon....nhưng của chị Nhung ngon hơn ..chị ý uống trà sữa mật ong táo tầu ( chẳng thấy táo đâu ) nhớ...ực ực.....
    ....Đến lúc này chị ý vẫn đang bấm bấm 1 cách lén lút ( em chẳng kịp đọc chữ nào )
    XOng. 2 chị em lại kéo nhau đến Thành cổ..xem mấy cái linh tinh
    Xong, đến cái thành Công Chúa ( xấu điên )....tự zưng anh GÀ xuất hiện ..tèn ten...thế là em đã hiểu MR Bí Ẩn là ai.....he he.....
    " NGHe nói " trước khi đi, anh ý còn kịp sạc cho 2 chú thực tập 1 trận, zồi ( zả bộ ) vì tức quá mà chạy đi.... off....annh GÀ trông thế mà.... ấy phết !
    Sau đấy em phải về cho nên không biết anh GÀ với chị Nhung đi đâu tiếp....hehe..... kể đi chị ơi..... không zấu được nữa đâu...
  5. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Hờh... khổ quá.....thì em có định đi ăn mảnh thế đâu nào.... chẹp...là thế này ạ.
    E hèm. Thì là.... em thi Văn xong..thế là lạnh quá...thế là em để xì tây tợt : zời này mà ăn kem thì tuyệt ! ( đại loại thế ) thế là chị still chị ý đọc được..thế là chị ý gọi đi ăn kem !....
    Nhưng chỉ có 2 chị em đi với nhau thì hơi... nhạt..thía cho nên anh DE, anh CAFE, anh FỐC , chị Nhung được huy động gấp ( toàn nhà gân ).. thế nhưng mờ chị Nhung nhất định không chịu đi !
    Hờ.. xong, hẹn nhau 12 15 ở hàng kem Tràng Xiền, thì em chỉ thấy mỗi chị Stiil...2 chị em đứng ăn được 1 cái kem thì c hị ý có việc phải đi.....hix... thế là em đau lòng quá..hix....đứng cô đơn ăn thêm....3 cái kem nữa....hix....tổng cộng là ăn có 4 cái bọ.....nhưng mờ đúng lúc em đang hậm hực chuẩn bị về thì anh DE mới xuất hiện...theo sau đấy là anh CAFE..thế là em phải ăn thêm 1 cái kem nữa..cho bõ tức.
    XOng, em gọi điện đến nhà chị Nhung, thì chị ý...có lời mời mọi người đến uống trà ..-> không kịp suy nghĩ, em , anh CAFÉ, anh DE zồng zắn đến đấy luôn !
    Ớh thế nhưng mờ mọi người đến đấy thì chị Nhung lại....đuổi lia lịa ...( có zì mờ ám trong nhà chăng? )
    Tiến thoái lưỡng nan ..chị Nhung phải xách xe za ..-> quán chè Hồng Kông thẳng xiến.
    Hix... chị NHung quá đáng.....chè của mọi người thì ngon ơi là ngon....trong khi của em thì....hix....mỗi mấy quả táo tầu còn ngon ngon...đấy nhớ ,mọi người lần sau có đi uống thì tuyệt đối đừng gọi trà Quý Phi làm zì cho khổ nhớ !..uống như zở hơi !
    ...Trong lúc này anh CAFE vẫn đang tận hưởng cái món gọi là Trà Bách Hoa ( hình như thế )
    ....Anh DE thì vừa nhâm nhi trà NGƯỜI ZÀ (bát bảo thỉ phải ) vừa thao thao về cái phim The Eye .
    ...Chị Nhung tiếp tục nhắn tin cho 1 Mr BÍ ẨN ( đặc điểm : Chị Nhung gọi Mr ý là " bác " và Mr ý biết em )
    ....Em vẫn đang thử mọi cách để khiến món chè của mình ngon hơn ( cho 1 đống đường nhưng vô zụng -> chuyển qua cướp táo của mọi người.... )
    2h kém. 2 anh vội vàng chạy về CT ( không biết có làm sao không )
    Em thấy vẫn chưa thoả mãn với cốc chè QUÝ PHI ( ) của mình, thế là gọi thêm trà sữa cà fé ...ực ực.. ngon ngon....nhưng của chị Nhung ngon hơn ..chị ý uống trà sữa mật ong táo tầu ( chẳng thấy táo đâu ) nhớ...ực ực.....
    ....Đến lúc này chị ý vẫn đang bấm bấm 1 cách lén lút ( em chẳng kịp đọc chữ nào )
    XOng. 2 chị em lại kéo nhau đến Thành cổ..xem mấy cái linh tinh
    Xong, đến cái thành Công Chúa ( xấu điên )....tự zưng anh GÀ xuất hiện ..tèn ten...thế là em đã hiểu MR Bí Ẩn là ai.....he he.....
    " NGHe nói " trước khi đi, anh ý còn kịp sạc cho 2 chú thực tập 1 trận, zồi ( zả bộ ) vì tức quá mà chạy đi.... off....annh GÀ trông thế mà.... ấy phết !
    Sau đấy em phải về cho nên không biết anh GÀ với chị Nhung đi đâu tiếp....hehe..... kể đi chị ơi..... không zấu được nữa đâu...
  6. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Quên nữa/..sáng mai mọi người off không ? ..sau đó buỏi chiều đi xem phim....Mai em được nghỉ....và....thi còn mỗi 1 môn nữa thôi !...mọi người nghĩ sao ạh
  7. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Quên nữa/..sáng mai mọi người off không ? ..sau đó buỏi chiều đi xem phim....Mai em được nghỉ....và....thi còn mỗi 1 môn nữa thôi !...mọi người nghĩ sao ạh
  8. hong_bach_86

    hong_bach_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy! Off với ẹp, toàn ăn mảnh chơi mảnh, chả nhớ gì đến người khác cả! Em meo nhớ, không gọi chị nhớ! Ăn kem mà không rủ chị nhớ! Cứ đợi đấy, hừm!!!!
    Gì thế gì thế? Phim à? Vui thế! Ờ phim đi, mà nghe quảng cáo Nhật kí công chúa 2 cả tháng trời roài mà mình chưa được đi xem. Đi đê bà con ơi!!!!
  9. hong_bach_86

    hong_bach_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy! Off với ẹp, toàn ăn mảnh chơi mảnh, chả nhớ gì đến người khác cả! Em meo nhớ, không gọi chị nhớ! Ăn kem mà không rủ chị nhớ! Cứ đợi đấy, hừm!!!!
    Gì thế gì thế? Phim à? Vui thế! Ờ phim đi, mà nghe quảng cáo Nhật kí công chúa 2 cả tháng trời roài mà mình chưa được đi xem. Đi đê bà con ơi!!!!
  10. babykiss

    babykiss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    hic!đả đảo mọi người!Đề nghị ko đi chơi mảnh nữa và cũng ko ọp ẹp gì vào ngày mai vì....vì em busy mất rùi!
    hêhh,co 1 vài thông báo nho nhỏ muốn thông báo cho mọi người nè!
    1.Tối mai em sẽ làm bình vôi trong lễ trao giải TTVN
    2.Kể từ CN tuần này em sẽ là...hic..cô tiên xanh trong chương trình Vườn cổ tích!
    3.Em chính thức nghỉ làm ở FM để chú tâm vào công việc ở VTV3.
    hic,đó,chỉ có ngần ấy việc thui nhưng nói trước là vụ làm ở vtv3 em ko có xiền công đâu mà mọi người đòi khao nhé!em vẫn giữ quyết định khao mọi người tháng lương đầu tại FM nên đề nghị TCH đừng off vào nagỳ mai!nhé?nhé?ok nhé?hi`h`i

Chia sẻ trang này