1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tay Chiêu Hội (tập 3)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi hong_bach_86, 08/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hong_bach_86

    hong_bach_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Uầy, điểm trúng huyệt của bà con hay sao mà ai cũng một tràng dài thế này???? Em biết thân biết phận. Im thôi ạ!
  2. dtn22

    dtn22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Quân sư đây,xin hết lòng phục vụ bà con,giải đáp tất tần tật các loại thắc mắc riêng tư và ko riêng tư
    To valentinekhongcoanh:bản thân người tay trái hay tay cũng như nhau cả thôi,cùng là con người cả ,cũng hỉ nộ ái ố,khi yêu thương cũng mạnh liệtnhư ai mà khi gặp thất bại cũng đau khổ, thất vọng như ai cả.Có chăng khác ở chỗ: Tay trái yêu nhau thì cảm giác chả khác gì tay fải nhưng tay trái,tay fải mà yêu nhau...he he..lúc í mới là thấy khác à.Ăn uống,cầm nắm... cứ là đụng nhau chan chát
    To chú Why wait:Chuyện cũ đã qua thì để cho nó qua chú ạ.Đôi khi cũng trăn trở chuyện cũ thật đấy.Nhưng ko có hôm qua sao có hôm nay.Đời còn dài còn nhiều việc fải làm,nhiều niềm vui fải tận hưởng,nhiều sự bất ngờ fải gặp...Nếu cứ để chuyện cũ âm hưởng mãi,có lúc ta lại để niềm hạnh phúc thật sự vuột khỏi tay thì sao.Các bác nhớn thấy em nói có đúng ko?Bác D,bác Cafe,bác Phốc,bác Gà...em thư kí nhờ
    To chú Quần rách:chú nói thế thôi chứ chị biết chú vốn "khiêm tốn",lại còn nhiều thứ đam mê khác.Thôi,mấy chuyện "thị phi"rắc rối,tránh được ngày nào hay ngày ấy chú ạ.Chúc mừng chú
    To em HHB:em mà còn ko có ý kiến gì thì chị cũng chả dám nhiều nhời.Chỉ qua qua một chút thế thôi,em nhỉ
    To em Mèo"ờ ờ,trẻ con,bé quá,ko được hóng chuyện ở đây nhớ
    Được dtn22 sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 07/01/2005
  3. dtn22

    dtn22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Quân sư đây,xin hết lòng phục vụ bà con,giải đáp tất tần tật các loại thắc mắc riêng tư và ko riêng tư
    To valentinekhongcoanh:bản thân người tay trái hay tay cũng như nhau cả thôi,cùng là con người cả ,cũng hỉ nộ ái ố,khi yêu thương cũng mạnh liệtnhư ai mà khi gặp thất bại cũng đau khổ, thất vọng như ai cả.Có chăng khác ở chỗ: Tay trái yêu nhau thì cảm giác chả khác gì tay fải nhưng tay trái,tay fải mà yêu nhau...he he..lúc í mới là thấy khác à.Ăn uống,cầm nắm... cứ là đụng nhau chan chát
    To chú Why wait:Chuyện cũ đã qua thì để cho nó qua chú ạ.Đôi khi cũng trăn trở chuyện cũ thật đấy.Nhưng ko có hôm qua sao có hôm nay.Đời còn dài còn nhiều việc fải làm,nhiều niềm vui fải tận hưởng,nhiều sự bất ngờ fải gặp...Nếu cứ để chuyện cũ âm hưởng mãi,có lúc ta lại để niềm hạnh phúc thật sự vuột khỏi tay thì sao.Các bác nhớn thấy em nói có đúng ko?Bác D,bác Cafe,bác Phốc,bác Gà...em thư kí nhờ
    To chú Quần rách:chú nói thế thôi chứ chị biết chú vốn "khiêm tốn",lại còn nhiều thứ đam mê khác.Thôi,mấy chuyện "thị phi"rắc rối,tránh được ngày nào hay ngày ấy chú ạ.Chúc mừng chú
    To em HHB:em mà còn ko có ý kiến gì thì chị cũng chả dám nhiều nhời.Chỉ qua qua một chút thế thôi,em nhỉ
    To em Mèo"ờ ờ,trẻ con,bé quá,ko được hóng chuyện ở đây nhớ
    Được dtn22 sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 07/01/2005
  4. hong_bach_86

    hong_bach_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Ớ...chị Nhung à, sao lại nói em thía! Em là em biết thân biết phận, biết mình em gần út ít nên em im để các anh các chị ý kiến ý cò đấy chứ! Tự dưng quân sư lại khiêm tốn với em thư kí thía, em chột dạ!
    Em trước sau vẫn chỉ nói một câu em đã post ở trang trước, tay chiêu hay tay không chiêu cũng vậy à, cũng yêu như ai, cũng được yêu như ai, và cũng thất tình như ai. Chấm hết ạ!
  5. hong_bach_86

    hong_bach_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Ớ...chị Nhung à, sao lại nói em thía! Em là em biết thân biết phận, biết mình em gần út ít nên em im để các anh các chị ý kiến ý cò đấy chứ! Tự dưng quân sư lại khiêm tốn với em thư kí thía, em chột dạ!
    Em trước sau vẫn chỉ nói một câu em đã post ở trang trước, tay chiêu hay tay không chiêu cũng vậy à, cũng yêu như ai, cũng được yêu như ai, và cũng thất tình như ai. Chấm hết ạ!
  6. cafehoanhtrang

    cafehoanhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Úi dà, quân sư lên tiếng là biết ngay, câu nào ra câu đấy, nhờ
    Giờ này đi dạo HN với 1 ai đó thì thật tuyệt, cảm nhận những giọt mưa phùn lất phất, những cơn gió lạnh phả vào mặt trong một không gian cao, rộng và tĩnh mịch, khác xa với một HN ồn ào, đông đúc và khói bụi ban ngày. Chao ôi, nhớ đến nao lòng, chả hiểu mình ra làm sao nữa .... 40 năm nữa sẽ ra công viên tập thể dục với các cụ để "sống vui, sống khoẻ, sống có ích" Còn bây giờ, chẳng ai đi dạo với mình nên, hì, đi ngủ ...
    Chúc cả nhà 1 weekend thật vui vẻ ....
  7. cafehoanhtrang

    cafehoanhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Úi dà, quân sư lên tiếng là biết ngay, câu nào ra câu đấy, nhờ
    Giờ này đi dạo HN với 1 ai đó thì thật tuyệt, cảm nhận những giọt mưa phùn lất phất, những cơn gió lạnh phả vào mặt trong một không gian cao, rộng và tĩnh mịch, khác xa với một HN ồn ào, đông đúc và khói bụi ban ngày. Chao ôi, nhớ đến nao lòng, chả hiểu mình ra làm sao nữa .... 40 năm nữa sẽ ra công viên tập thể dục với các cụ để "sống vui, sống khoẻ, sống có ích" Còn bây giờ, chẳng ai đi dạo với mình nên, hì, đi ngủ ...
    Chúc cả nhà 1 weekend thật vui vẻ ....
  8. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Híp!!!! dân ta có vẻ lai láng nhỉ, hốp!
    Ui trời ơi! nghe cậu gì nói mà não hết cả lòng, cuộc còn chưa sống hết mà đa tương một câu xanh rờn là "ngắn ngủi", chắc cậu này đang trong giai đoạn qua thất vọng nên nghĩ như thế cũng là phải.
    Xét ra mình bò trong cái cuộc sống này cũng được 26 năm rồi đấy chứ, nó đâu có phải là ít. Những xét ra so với một đời người thì nó chẳng là bao. Tiếc nuối về các sự việc mà nó đi lem theo là các cột mốc thời gian ư, thật là một việc nhàm chán nhất mà nhân loại hay làm, ai cũng biết thời gian không thể nào quay trở lại được và cái gì xảy ra nó đã xay ra, tiếc nuối chỉ là tiếc nuối. May ra cái sự tiếc nuối đó đem lại cho con người ta chút ít nào đấy an ủi về mặt tình thần, ngoài ra nó lại phung phí thời gian của bạn trong hiện tại, và bạn lại tiếp tục cái điệp khúc hối tiếc trong tương lai khi bạn đã phung phí thời gian cho việc hối tiếc trong hiện tại.
    To Cafe: lãng mạn quá nhỉ, tôi thì không khoái kiểu đấy, chỉ đơn giản là trước hay có người ôm mình, lâu lâu không có cảm giác đấy..... !!!!
  9. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Híp!!!! dân ta có vẻ lai láng nhỉ, hốp!
    Ui trời ơi! nghe cậu gì nói mà não hết cả lòng, cuộc còn chưa sống hết mà đa tương một câu xanh rờn là "ngắn ngủi", chắc cậu này đang trong giai đoạn qua thất vọng nên nghĩ như thế cũng là phải.
    Xét ra mình bò trong cái cuộc sống này cũng được 26 năm rồi đấy chứ, nó đâu có phải là ít. Những xét ra so với một đời người thì nó chẳng là bao. Tiếc nuối về các sự việc mà nó đi lem theo là các cột mốc thời gian ư, thật là một việc nhàm chán nhất mà nhân loại hay làm, ai cũng biết thời gian không thể nào quay trở lại được và cái gì xảy ra nó đã xay ra, tiếc nuối chỉ là tiếc nuối. May ra cái sự tiếc nuối đó đem lại cho con người ta chút ít nào đấy an ủi về mặt tình thần, ngoài ra nó lại phung phí thời gian của bạn trong hiện tại, và bạn lại tiếp tục cái điệp khúc hối tiếc trong tương lai khi bạn đã phung phí thời gian cho việc hối tiếc trong hiện tại.
    To Cafe: lãng mạn quá nhỉ, tôi thì không khoái kiểu đấy, chỉ đơn giản là trước hay có người ôm mình, lâu lâu không có cảm giác đấy..... !!!!
  10. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc.. cho em " có nhời " với ....
    Sao tự zưng hụi mình lại ....hờh... nổi hứng sao mờ...thơ văn ào ào ầm ầm chía này..,....làm em xúc động muốn khóc đi được nàiiii ..( hix hix.. .há há....)....
    IEm nữa iem nữa....iem cũng sống được những 14 năm zồi đây này.....ối ối sao đời ngắn thế.....sắp nhắm mắt xuôi tay đến nơi zồi mà chưa kiếm được thèng nào......đau lòng quá đau lòng quá...

Chia sẻ trang này