1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tay Chiêu Hội (tập 3)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi hong_bach_86, 08/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc.. cho em " có nhời " với ....
    Sao tự zưng hụi mình lại ....hờh... nổi hứng sao mờ...thơ văn ào ào ầm ầm chía này..,....làm em xúc động muốn khóc đi được nàiiii ..( hix hix.. .há há....)....
    IEm nữa iem nữa....iem cũng sống được những 14 năm zồi đây này.....ối ối sao đời ngắn thế.....sắp nhắm mắt xuôi tay đến nơi zồi mà chưa kiếm được thèng nào......đau lòng quá đau lòng quá...
  2. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Khóc đi em cho vơi nỗi buồn.Hehe...Đừng buồn làm gì,hội mình còn nhiều anh độc thân mà.
    Cám ơn các bác,em nghĩ em sẽ sớm trở lại bình thường thôi mà.Chỉ là trong lúc ngồi 1 mình buồn quá thì post bài nói nhăng cuội vậy thôi.
    Hôm nay trời bắt đầu lạnh rồi.Bác cafe nói đúng thật.Sẽ thật là thích nếu được hưởng cái không khí này với người mình yêu.
  3. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Khóc đi em cho vơi nỗi buồn.Hehe...Đừng buồn làm gì,hội mình còn nhiều anh độc thân mà.
    Cám ơn các bác,em nghĩ em sẽ sớm trở lại bình thường thôi mà.Chỉ là trong lúc ngồi 1 mình buồn quá thì post bài nói nhăng cuội vậy thôi.
    Hôm nay trời bắt đầu lạnh rồi.Bác cafe nói đúng thật.Sẽ thật là thích nếu được hưởng cái không khí này với người mình yêu.
  4. valentinekhongcoanh

    valentinekhongcoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đang sống trong không khí của năm mới vì thế mọi người đừng nghĩ đến những chuyện không vui làm gì mà hãy sống thật vui vẻ, chuyện gì đến rồi khắc đến, sống phải có niềm tin và hy vọng vì mọi thứ vẫn ở phía trước. Hãy tin là năm sau mình sẽ có nhiều chuyện vui hơn năm trưóc và biết đâu đấy lại tìm được một nửa của mình thì sao.Nhỉ?
  5. valentinekhongcoanh

    valentinekhongcoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đang sống trong không khí của năm mới vì thế mọi người đừng nghĩ đến những chuyện không vui làm gì mà hãy sống thật vui vẻ, chuyện gì đến rồi khắc đến, sống phải có niềm tin và hy vọng vì mọi thứ vẫn ở phía trước. Hãy tin là năm sau mình sẽ có nhiều chuyện vui hơn năm trưóc và biết đâu đấy lại tìm được một nửa của mình thì sao.Nhỉ?
  6. kafedenkhongduong

    kafedenkhongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi , vẫn chưa ai trả lời mình là có vợ rồi tập tay trái có thông minh ra không thế ? Nếu không thì mình ngưng tập ngay , không phí công nữa
  7. kafedenkhongduong

    kafedenkhongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi , vẫn chưa ai trả lời mình là có vợ rồi tập tay trái có thông minh ra không thế ? Nếu không thì mình ngưng tập ngay , không phí công nữa
  8. dtn22

    dtn22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
  9. dtn22

    dtn22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
  10. kafedenkhongduong

    kafedenkhongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chưa gì đã bị em quân sư kiểm tra Pờ rồ fai rồi , sợ thật Thế có đọc mấy dòng thông tin cá nhân của mình không ? Đi cưa gái mà lại nói là có gia đình rồi thì ai theo Thỉnh thoảng sáng dậy , mò ra khỏi chăn , rón rén bật máy tít tít xẹt xẹt vẫn bị cô em đương thời phát hiện , gọi với ra " Anh làm cái gì giờ này thế ? " , mình lại phải ới vào " Anh đang đọc tài liệu , ngủ tiếp đi cưng ! Chốc dậy ăn sáng !!!" Kì thực là mình đang.. tán gái
    Nghe theo lời em , anh sẽ tập tay trái tiếp . Không phải để đề phòng sau này mất tay phải , nói xong nghe ghê bỏ cha , mà là để " hai tay ôm hai em , hiệu quả ôm như nhau , cảm giác nhận được như nhau "

Chia sẻ trang này