1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tay chiêu hội

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi babykiss, 26/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    HI,mọi người!!!hội quán dạo này vắng lặng quá nhỉ!!!!
    mọi người "bỏ cuộc chơi"hết rồi à?(ko biết vì "theo"cái gì đây ta???)
    Bao nhiêu dự định cơ mà:làm gia huy cho hội biểu dương lực lượng này,thể dục thể thao này,trao đổi làm quen này....còn mở rộng hoạt động để hội xôm xụ vui vẻ hơn nữa chứ!!!
    Mấy bác Vat,boychandoi,boykiss,sunflower...đâu hết cả rồi nhỉ???hay thấy qua thấy lại toàn các bậc lão làng cáo cụ nên chột,bỏ đi mất hết cả rồi
    Ko thấy ai,ta lên hò hét một tí chơi cho mọi người sợ.THôi,chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé.Bà con đi đứờng cẩn thận đấy,giờ cả thứ sáu chứ chả riêng gì thứ bảy đâu,đường đông lắm
    Trong trái tim,con chim đau nằm yên
    Ngủ dài lâu,mang theo vết thương sâu
    Một sớm mai chim bay đi triền miên
    và tiếng hót tan trong trời gió lên
    Được nhungdo2003 sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 25/09/2003
  2. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    HI,mọi người!!!hội quán dạo này vắng lặng quá nhỉ!!!!
    mọi người "bỏ cuộc chơi"hết rồi à?(ko biết vì "theo"cái gì đây ta???)
    Bao nhiêu dự định cơ mà:làm gia huy cho hội biểu dương lực lượng này,thể dục thể thao này,trao đổi làm quen này....còn mở rộng hoạt động để hội xôm xụ vui vẻ hơn nữa chứ!!!
    Mấy bác Vat,boychandoi,boykiss,sunflower...đâu hết cả rồi nhỉ???hay thấy qua thấy lại toàn các bậc lão làng cáo cụ nên chột,bỏ đi mất hết cả rồi
    Ko thấy ai,ta lên hò hét một tí chơi cho mọi người sợ.THôi,chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé.Bà con đi đứờng cẩn thận đấy,giờ cả thứ sáu chứ chả riêng gì thứ bảy đâu,đường đông lắm
    Trong trái tim,con chim đau nằm yên
    Ngủ dài lâu,mang theo vết thương sâu
    Một sớm mai chim bay đi triền miên
    và tiếng hót tan trong trời gió lên
    Được nhungdo2003 sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 25/09/2003
  3. QuanRachTaToi

    QuanRachTaToi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    hề..mấy bác kia chắc còn bận làm ăn nuôi vợ nuôi con...híc kiểu này chắc fải đi dụ dỗ ở ngoài chứ dụ dỗ trên này họ ko quan tâm....mà dao này cũng đi học rùi nên đâu còn rỗi như hồi hè
    Tiền vô cổ nhân, Hậu vô lai giả
  4. QuanRachTaToi

    QuanRachTaToi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    hề..mấy bác kia chắc còn bận làm ăn nuôi vợ nuôi con...híc kiểu này chắc fải đi dụ dỗ ở ngoài chứ dụ dỗ trên này họ ko quan tâm....mà dao này cũng đi học rùi nên đâu còn rỗi như hồi hè
    Tiền vô cổ nhân, Hậu vô lai giả
  5. xautraibk

    xautraibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hehe tôi nghĩ hội muốn duy trì lâu dài thì các thành viên cố gắng nghĩ ra các chủ đề cho mỗi buổi offline,chứ đừng chỉ gặp nhau đi uống nước hay ăn uống thì dần đần sẽ nhàm chán đó...
    Bây giờ mọi người đều bận cả nên tôi nghĩ càng cần fải có nội dung cho các buổi offline thì mới lôi kéo được mọi người tham gia.Có thể trao giải cho những ngưòi đưa ra các ý tưởng hay để mọi người cùng tham gia nghĩ.
      Khi vui chẳng mấy khi cườiLệ rơi chưa chắc phải tôi tủi buồn
  6. xautraibk

    xautraibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hehe tôi nghĩ hội muốn duy trì lâu dài thì các thành viên cố gắng nghĩ ra các chủ đề cho mỗi buổi offline,chứ đừng chỉ gặp nhau đi uống nước hay ăn uống thì dần đần sẽ nhàm chán đó...
    Bây giờ mọi người đều bận cả nên tôi nghĩ càng cần fải có nội dung cho các buổi offline thì mới lôi kéo được mọi người tham gia.Có thể trao giải cho những ngưòi đưa ra các ý tưởng hay để mọi người cùng tham gia nghĩ.
      Khi vui chẳng mấy khi cườiLệ rơi chưa chắc phải tôi tủi buồn
  7. babykiss

    babykiss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    hehe!Em ủng hộ ý kiến bác Toàn!Ah,nhắc cho mọi người biết và nhớ luôn nhé:24/8 vừa wa là SN bác Toàn->đề nghị mọi người hát mừng SN nào:happy birthday to you....
    Bác Toàn sướng nhé!Khoan đã,mọi người đã có lòng thì bác cũng phải có dạ đáp lại chứ!Chính vì thế cho nên,chị Nhung ơi,HHB ơi,mau bắt bác Toàn khao đêeeee
    Thế nhé!Bác cứ bình tĩnh đi!hehheh
    PS:em lại vừa cho con Toàn vào máy giặt wuay xong->nhìn giống bác Toàn tợn!
    Đừng nói cuộc đời này tẻ nhạt nhé em
    Hạnh phúc ở trong những điều giản dị
    Trong ngày....
    Trong đêm.....
    Thủ quỹ left-handed, kẻ đau khổ nhất trần đời v
  8. babykiss

    babykiss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    hehe!Em ủng hộ ý kiến bác Toàn!Ah,nhắc cho mọi người biết và nhớ luôn nhé:24/8 vừa wa là SN bác Toàn->đề nghị mọi người hát mừng SN nào:happy birthday to you....
    Bác Toàn sướng nhé!Khoan đã,mọi người đã có lòng thì bác cũng phải có dạ đáp lại chứ!Chính vì thế cho nên,chị Nhung ơi,HHB ơi,mau bắt bác Toàn khao đêeeee
    Thế nhé!Bác cứ bình tĩnh đi!hehheh
    PS:em lại vừa cho con Toàn vào máy giặt wuay xong->nhìn giống bác Toàn tợn!
    Đừng nói cuộc đời này tẻ nhạt nhé em
    Hạnh phúc ở trong những điều giản dị
    Trong ngày....
    Trong đêm.....
    Thủ quỹ left-handed, kẻ đau khổ nhất trần đời v
  9. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Con Toàn sướng nhá! Được vào máy giặt liên tục!
    Ờ, thế chủ nhật thế nào đây hả bà con? Mấy giờ? Ở đâu? Hội trưởng đâu rùi? Lên tiếng đi cho bà con được nhờ với chứ! Xì trét vì công việc hả sếp????
    ...Anh hãy về nhẹ êm, dịu êmRu em giữa màu trăng thao thứcĐể trong mơ giấc mơ là thựcKỷ niệm nào lắng mãi trong tim?......Em nhớ anh chơ vơ miền lặng imEm yêu anh sóng cồn cào gió xoáyEm mong anh nghiệt ngã miền khát cháyEm đợi anh nghẹn khoảnh khắc giao mùa...Xin anh về...cho lòng em thôi mưa...
  10. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Con Toàn sướng nhá! Được vào máy giặt liên tục!
    Ờ, thế chủ nhật thế nào đây hả bà con? Mấy giờ? Ở đâu? Hội trưởng đâu rùi? Lên tiếng đi cho bà con được nhờ với chứ! Xì trét vì công việc hả sếp????
    ...Anh hãy về nhẹ êm, dịu êmRu em giữa màu trăng thao thứcĐể trong mơ giấc mơ là thựcKỷ niệm nào lắng mãi trong tim?......Em nhớ anh chơ vơ miền lặng imEm yêu anh sóng cồn cào gió xoáyEm mong anh nghiệt ngã miền khát cháyEm đợi anh nghẹn khoảnh khắc giao mùa...Xin anh về...cho lòng em thôi mưa...

Chia sẻ trang này