1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tay chiêu hội

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi babykiss, 26/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thumai

    thumai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    1
    Hi All !
    Thành thật xin lỗi anh chị em trong TCH.
    Rất tiếc là hôm vừa rồi mình đã kô tham gia với các bạn buổi offline vui vẻ đó. Đặc biệt cho anh xin lỗi thư ký hội nhé(HHB) anh đã nói đến nhưng do có viêc đột xuất nên anh kô thể đến được mong anh chị em thông cảm cho nhe.
    Chúc cả nhà vui.
  2. thumai

    thumai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    1
    Hi All !
    Thành thật xin lỗi anh chị em trong TCH.
    Rất tiếc là hôm vừa rồi mình đã kô tham gia với các bạn buổi offline vui vẻ đó. Đặc biệt cho anh xin lỗi thư ký hội nhé(HHB) anh đã nói đến nhưng do có viêc đột xuất nên anh kô thể đến được mong anh chị em thông cảm cho nhe.
    Chúc cả nhà vui.
  3. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    To boy-chan-doi: Hic, khổ lắm cơ, hiểu lầm rồi!!!!!!!!!!! Hừm, cái điện thoại dở hơi của mình, bực mình thật!!!! Đúng lúc cần thì lại mất sóng!!!!
    To thumai: Thưa anh, lời xin lỗi của anh không được chấp nhận!!!!!!
    ...Anh hãy về nhẹ êm, dịu êmRu em giữa màu trăng thao thứcĐể trong mơ giấc mơ là thựcKỷ niệm nào lắng mãi trong tim?......Em nhớ anh chơ vơ miền lặng imEm yêu anh sóng cồn cào gió xoáyEm mong anh nghiệt ngã miền khát cháyEm đợi anh nghẹn khoảnh khắc giao mùa...Xin anh về...cho lòng em thôi mưa...
  4. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    To boy-chan-doi: Hic, khổ lắm cơ, hiểu lầm rồi!!!!!!!!!!! Hừm, cái điện thoại dở hơi của mình, bực mình thật!!!! Đúng lúc cần thì lại mất sóng!!!!
    To thumai: Thưa anh, lời xin lỗi của anh không được chấp nhận!!!!!!
    ...Anh hãy về nhẹ êm, dịu êmRu em giữa màu trăng thao thứcĐể trong mơ giấc mơ là thựcKỷ niệm nào lắng mãi trong tim?......Em nhớ anh chơ vơ miền lặng imEm yêu anh sóng cồn cào gió xoáyEm mong anh nghiệt ngã miền khát cháyEm đợi anh nghẹn khoảnh khắc giao mùa...Xin anh về...cho lòng em thôi mưa...
  5. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Đúng tôi cũng nghĩ đây chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ mà thôi!Luc nghe thấy như vậy tôi cũng nghĩ là người đó cũng chỉ nói đùa mà thôi.Nhưng thực sự lúc đó thì tôi chẳng còn chút hứng thú nào cả,nên tôi đã không đến.Nhưng giờ thì biết được mọi người như vậy tôi cũng xúc động lắm!Nhất là vì tôi mà em Hoa Hồng Bạch áy náy cả buổi chiều hôm đó!Em không phải áy náy gì đâu,vì nếu điện thoại của em có gọi được thì cũng không thể liên lạc với anh được đâu(anh goi ở điện thoại thẻ mà!)
    Mọi sự rồi cũng qua và mọi hiểu lầm sẽ được gỡ bỏ.Và có thể qua đó chúng ta có thể hiểu kĩ về nhau hơn!
    Vậy mọi chuyện hiểu lầm từ đây chấm dứt mọi người nhé!
    Rất mong sẽ lại được góp sức cùng mọi người xây dựng hội chúng ta ngày cang mạnh hơn!
    To Hoa Hồng Bạch:lần sau em cứ gửi tin nhắn cho anh nhưng sớm chút nhé!không thì có số ĐT gọi hộ anh cái,Vì anh không có thời gian thường xuyên lên mạng được.Nhưng giờ sẽ cố gắng lên nhiều hơn để nắm tình hình của hội mình!


        Khi anh mất lối trên con đường xa   

        Trong đôi mắt em có lửa soi lối về

        Khi anh vấp ngã mắt em luôn dịu êm

        Rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới...
  6. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Đúng tôi cũng nghĩ đây chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ mà thôi!Luc nghe thấy như vậy tôi cũng nghĩ là người đó cũng chỉ nói đùa mà thôi.Nhưng thực sự lúc đó thì tôi chẳng còn chút hứng thú nào cả,nên tôi đã không đến.Nhưng giờ thì biết được mọi người như vậy tôi cũng xúc động lắm!Nhất là vì tôi mà em Hoa Hồng Bạch áy náy cả buổi chiều hôm đó!Em không phải áy náy gì đâu,vì nếu điện thoại của em có gọi được thì cũng không thể liên lạc với anh được đâu(anh goi ở điện thoại thẻ mà!)
    Mọi sự rồi cũng qua và mọi hiểu lầm sẽ được gỡ bỏ.Và có thể qua đó chúng ta có thể hiểu kĩ về nhau hơn!
    Vậy mọi chuyện hiểu lầm từ đây chấm dứt mọi người nhé!
    Rất mong sẽ lại được góp sức cùng mọi người xây dựng hội chúng ta ngày cang mạnh hơn!
    To Hoa Hồng Bạch:lần sau em cứ gửi tin nhắn cho anh nhưng sớm chút nhé!không thì có số ĐT gọi hộ anh cái,Vì anh không có thời gian thường xuyên lên mạng được.Nhưng giờ sẽ cố gắng lên nhiều hơn để nắm tình hình của hội mình!


        Khi anh mất lối trên con đường xa   

        Trong đôi mắt em có lửa soi lối về

        Khi anh vấp ngã mắt em luôn dịu êm

        Rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới...
  7. babykiss

    babykiss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Hic!Anh Quang làm em bùn wá trơì!Bùn wá!Bùn vì anh ra ko đến ,bùn vì anh suýt chút nữa đã bye hội,bùn vì 1 lí do hết sức bí mật(chỉ có em và HHb biết mà thôi.HHB nhỉ?hì hì) Thế này nhé mọi người,em đề nghị + ép buộc mọi người cho em xin cái telephone number để em tiện liên lạc,nhân tiện để em hoàn thành công trình thẩm tra giọng các membres nhá!nếu ai có thể liên lạc = đt cố định thì sẽ có thêm 1 màn đặc sắc hơn:buôn chuyện! hihi,ok?
    dù sao cũng rất vui mừng đón choà boychandoi quay trở lại TCH
    Đừng nói cuộc đời này tẻ nhạt nhé em
    Hạnh phúc ở trong những điều giản dị
    Trong ngày....
    Trong đêm.....
    Thủ quỹ left-handed, kẻ đau khổ nhất trần đời v
  8. babykiss

    babykiss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Hic!Anh Quang làm em bùn wá trơì!Bùn wá!Bùn vì anh ra ko đến ,bùn vì anh suýt chút nữa đã bye hội,bùn vì 1 lí do hết sức bí mật(chỉ có em và HHb biết mà thôi.HHB nhỉ?hì hì) Thế này nhé mọi người,em đề nghị + ép buộc mọi người cho em xin cái telephone number để em tiện liên lạc,nhân tiện để em hoàn thành công trình thẩm tra giọng các membres nhá!nếu ai có thể liên lạc = đt cố định thì sẽ có thêm 1 màn đặc sắc hơn:buôn chuyện! hihi,ok?
    dù sao cũng rất vui mừng đón choà boychandoi quay trở lại TCH
    Đừng nói cuộc đời này tẻ nhạt nhé em
    Hạnh phúc ở trong những điều giản dị
    Trong ngày....
    Trong đêm.....
    Thủ quỹ left-handed, kẻ đau khổ nhất trần đời v
  9. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ là câu nói của bubu lại thắt chặt tình đoàn kết của TCH đến thế!!! Boychandoi ui!!! bubu nói mà không có ý gì đâu!! chỉ là vui vẻ mừ!!Lần sau Boychandoi đến ofline nhé!! đảm bảo cực kì vui!!! hôm đó không thấy cậu gọi điện bubu cũng lo mà!! Mọi người thân thiết và đều cố gắng làm hội mình tốt đẹp hơn!! gắng lên! TCH !!
  10. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ là câu nói của bubu lại thắt chặt tình đoàn kết của TCH đến thế!!! Boychandoi ui!!! bubu nói mà không có ý gì đâu!! chỉ là vui vẻ mừ!!Lần sau Boychandoi đến ofline nhé!! đảm bảo cực kì vui!!! hôm đó không thấy cậu gọi điện bubu cũng lo mà!! Mọi người thân thiết và đều cố gắng làm hội mình tốt đẹp hơn!! gắng lên! TCH !!

Chia sẻ trang này